[Vật lý 8 ]Conan hay nhà vật lý đại tài!!?

V

vomanhduy

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Conan là một thám tử cực kỳ tài giỏi ( điều đó ai cũng biết, chắc khỏi nói thêm):M056:
Để cho box lý không còn ê sắc ế, hôm nay tui xin mạn phép lập ra cái topic để các nhà vật lý của chúng ta có dịp trổ tài thám tử.
Thôi không dài dòng huyên thuyên lâu dài chi nữa, xin vào ngay vấn đề chính:
- Tui sẽ đưa ra mỗi lần 1 vụ án, trong đó nhân vật chính là Conan, Mori và đương nhiên không thể thiếu Ran. Vụ án là những mẩu chuyện ngắn, đưa ra những thông tin để chúng ta phán đoán, suy luận và tìm ra lời giải cho nó
- Những vụ án này xoay quanh những hiện tượng vật lý hầu hết chúng ta đều đã biết rồi, tức là đều trong vật lý căn bản, không có gì ngoài hết.
- Mỗi tuần sẽ post vụ án 2 lần vào thứ 2, thứ 5.
- Nếu các bạn không trả lời được thì mình sẽ trả lời trước khi post bài mới
- Không spam dưới mọi hình thức, để topic không rơi vào tình trạng lãng nhách.:M_nhoc2_78:
***Giải thưởng:
- Để khích lệ người tham gia, bất cứ ai post ý kiến của mình về việc giải quyết vụ án sẽ nhận được một cái thanks dù đúng hay sai.
- Giải thưởng mỗi lần sẽ là 4 cái thanks ( tính luôn cái thanks khích lệ)
- Sẽ có 3 lần gợi ý nếu không ai trả lời được, sau 2 ngày sẽ có 1 gợi ý.
- Tất nhiên số lần thanks sẽ giảm 1 lần sau mỗi gợi ý.
Mong mọi người ủng hộ.:M012::M012:
************************************************
Bắt đầu vụ án đầu tiên: Tên phá hoại bí ẩn
Sáng, Ran nhận được một cú điện thoại gọi đến cho văn phóng thám tử Mori. Một ông chủ nông trại cần thám tử Mori giúp về việc bảo vệ 1 chiếc đèn dầu cổ . Ngay sau đó, Mori chở Conan và Ran trên chiếc xe thân thuộc đến địa chỉ nhà của người này. Đó là một căn nhà ở ngoại ô thành phố, xung quanh là một nông trang rất lớn với diện tích hàng ngàn hác-ta. Đến nơi, họ được đưa vào nhà gặp ông chủ nông trại.
Ông ta là một người béo, lùn, mặc chiếc áo sang trọng và đeo vàng khắp người. Sau khi thăm hỏi xã giao xong, ông ta đi ngay vào vấn đề chính, ông ấy nói:
- Thưa ngài thám tử, tôi có một vấn đề làm tôi không ngủ được mấy ngày nay. Chắc ông xem xong bức thư nặc danh này sẽ rõ!!!
Đó là 1 mẩu giấy nhỏ được đặt trong bì thư còn mới:
" Chào ông, chắc ông có biết tôi chứ. Đêm mai(tức là hôm ấy), tôi sẽ phá nát cái mà ông yêu quí nhất, cho dù ông có bảo vệ thế nào, thì nó cũng sẽ vỡ vụn trước mặt ông thôi, chờ nhé
Kí tên
một linh hồn"
Mori hỏi:
- Có phải cái đó là chiếc đèn dầu cổ mà ông nhờ tôi bảo vệ phải không???
- Đúng đấy, không phải vì thế thì tôi gọi cậu đến đây để làm gì.-Ông ta trả lời.
- Khà khà, tưởng bảo vệ cái gì chứ cái đó thì đơn giản thôi, tôi sẽ cho tên này biết thế nào là Ran Mori.:M059:
Ông chủ bèn bảo gia nhân đem ra chiếc đèn dầu cổ. Nó là 1 chiếc đèn dầu bằng thủy tinh như bao chiếc khác, tuy nhiên trên bầu dầu có khắc hình rồng phượng rất tinh xảo. Ông ta nói:
- Đây là vật báu gia truyền của nhà tôi, từ thời ông tổ để lại. Giá của nó lên tới 100.000.000 đồng.
Conan từ đầu đến giờ vẫn im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó
Rồi cũng đến tối, ông chủ đưa Mori vào 1 căn phòng kín, bên cạnh phòng khách. Bên trong là nơi đặt bàn thờ tổ tiên . Căn phòng này chỉ có một cửa vào và một ô rất nhỏ chỉ đủ để thông khí. Ông ta lấy chiếc đèn dầu đó ra thắp, nhìn kỹ thấy nó khá lớn so với một số đèn dầu hiện nay, dầu hỏa được đổ vào cao tới miệng. Sau khi đã vặn chặt cẩn thận, ông ấy đặt lên bàn thờ , ông ấy nói:
- Tối nào tôi cũng làm thế này cả, thắp cho đến sáng hôm sau mới đem cất. Từ lúc tôi nhận được mẩu giấy đó, tôi đã chuyển bàn thờ vào đây, nhưng vẫn không an tâm nên mới mời thám tử đến đây.
Sau đó, họ ra phòng khách, khóa kín cửa lại và chờ đợi xem tên đó có thể đến không. Khoảng 15 phút sau, một tiếng kêu "Bùm" vang lên phát ra từ trong phòng đó. Tất cả chạy vào trong và một sự việc không tin nổi đã xảy ra, chiếc đèn dầu đã vỡ. Dầu tràn lan khắp bàn, mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Nhưng có điều lạ là những thứ khác trên bàn thờ đều bình yên vô sự, không hề bị một tác động nào cả.
Tên phá hoại đó đã vào trong bằng cách nào?? Cửa chính không được, ô thông khí thì quá nhỏ. Chẵng lẽ hắn là một bóng ma đi xuyên tường thật ư?
Sau một lúc suy nghĩ, conan đã giải quyết xong, chỉ còn chờ các bạn trả lời thôi.


 
Last edited by a moderator:
V

vuduyhungchuot

Có thể tên trộm này dùng 1 loạt các đèn và các gương lõm. Hắn ta có thể đã chiếu toàn bộ đèn qua ô cửa kính thông hơi (hình như trong truyện có chi tiết này) qua nó. Vì theo ta biết, gương lõm có khả năng hội tụ ánh sáng vào 1 điểm (chính là chùm sáng hội tụ), và hắn đã đo xem khoảng cách từ ô cửa đó đến cái đèn dầu để chọn bán kính phù hợp cho gương. Khi hắn hành động, hắn hướng toàn bộ đèn và gương để chiếu vào cái đèn. Vì có càng nhiều ánh sáng chiếu vào 1 điểm thì nhiệt độ càng nóng, thêm nữa là đèn dầu đang cháy, do vậy, nhiệt độ chiếu vào đèn có thể quá cao, vì vậy, dầu trong chiếc đèn có thể bị nổ do nhiệt độ quá cao.
Xong rồi đó. #:-S
 
V

vomanhduy

Sai. :khi (131):
Ánh sáng mạnh thật mạnh như ánh sáng mặt trời thì cũng chỉ đốt được tờ giấy, hay chiếc lá khô. Cậu chiếu thì cũng đủ nóng lên 1 tí thôi. Còn cậu kiếm được ánh sáng mạnh hơn đó nữa thì...:khi (143):
Nói chung, mấu chốt của vụ án không phải ở chỗ đó
 
V

vomanhduy

.........................................................................
 
Last edited by a moderator:
T

traimuopdang_268

Trích dẫn:
"Chào ông, chắc ông có biết tôi chứ. Đêm mai(tức là hôm ấy), tôi sẽ phá nát cái mà ông yêu quí nhất, cho dù ông có bảo vệ thế nào, thì nó cũng sẽ vỡ vụn trước mặt ông thôi, chờ nhé, Kí tên một linh hồn""
Câu đó nghi lém.:D ;)) Mà t nghĩ thủ phạm là ông chủ này:D:D
 
V

vomanhduy

Gợi ý thứ nhất!

Gợi ý đầu tiên, số thanks giảm xuống còn 3 lần.
- Nguyên nhân xuất phát từ bên trong ra, đừng để cái ngoài nó đánh lừa:khi (58):
- Cho thêm gợi ý free : thủ phạm là ông chủ.
 
V

vomanhduy

Sao không ai vào topic này nhỉ?
Lại ế rồi!!!
Gợi ý thứ 2:( mong sao có người trả lời được)
Gợi ý này là liên quan đến dầu hoả trong bình
 
4

471997

Gợi ý đầu tiên, số thanks giảm xuống còn 3 lần.
- Nguyên nhân xuất phát từ bên trong ra, đừng để cái ngoài nó đánh lừa:khi (58):
- Cho thêm gợi ý free : thủ phạm là ông chủ.
nay neu la ong chu chinh la thu pham thi vi sao ong ta lai muon dap tan cai den quy gia do ha vo ly voly qua
@-)@-):p:)|
nghi nhiu dau dau wa
 
D

doankhai

Cây đèn bị nổ là do đổ dầu quá nhiều. Lửa cháy rồi lan xuống thân đèn rồi nóng lên rồi cháy nổ
 
Last edited by a moderator:
A

anhtuanphan

chắc chắn là không phải dầu nguyênc chất. trong dầu còn có chất lỏng nào khác gây nổ
mai là chủ nhật rùi. mong tác giả sớm post câu trả lời lên
chắc chắn nếu bình nổ thì ông ấy sẽ được nhận tiền bảo hiểm
không biết có đúng không nữa
 
Last edited by a moderator:
V

vomanhduy

Để cho thảo luận thêm sôi nổi, tác giả sẽ đưa thêm 1 gợi ý free không lấy thanks
Dầu hỏa đó là dầu hỏa nguyên chất đấy
 
G

girltoanpro1995

Ông chủ bèn bảo gia nhân đem ra chiếc đèn dầu cổ. Nó là 1 chiếc đèn dầu bằng thủy tinh như bao chiếc khác, tuy nhiên trên bầu dầu có khắc hình rồng phượng rất tinh xảo. Ông ta nói:
- Đây là vật báu gia truyền của nhà tôi, từ thời ông tổ để lại. Giá của nó lên tới 100.000.000 đồng.
Conan từ đầu đến giờ vẫn im lặng, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó
Rồi cũng đến tối, ông chủ đưa Mori vào 1 căn phòng kín, bên cạnh phòng khách. Bên trong là nơi đặt bàn thờ tổ tiên . Căn phòng này chỉ có một cửa vào và một ô rất nhỏ chỉ đủ để thông khí. Ông ta lấy chiếc đèn dầu đó ra thắp, nhìn kỹ thấy nó khá lớn so với một số đèn dầu hiện nay, dầu hỏa được đổ vào cao tới miệng.Sau đó, họ ra phòng khách, khóa kín cửa lại và chờ đợi xem tên đó có thể đến không. Khoảng 15 phút sau, một tiếng kêu "Bùm" vang lên phát ra từ trong phòng đó. Tất cả chạy vào trong và một sự việc không tin nổi đã xảy ra, chiếc đèn dầu đã vỡ. Dầu tràn lan khắp bàn, mảnh thủy tinh văng khắp nơi.
Chỗ này tình nghi nhứt đó. Có lẽ người ta cho khắc trên đèn để áp xuất dễ làm vỡ đen hơn. Phần tiếp là MÌNH KO BIK NỮA :( thoai Duy post đáp án cho pà kon coi với đi.
 
V

vomanhduy

Từ từ. Sau đây là gợi ý cuối cùng:
Gợi ý thứ 3:(chắc sẽ có người trả lời được)
Liên quan đến giãn nở của dầu hỏa.
Ai trả lời nhanh nhất có thưởng( thêm 1 thanks)
 
V

vomanhduy

Chỗ này tình nghi nhứt đó. Có lẽ người ta cho khắc trên đèn để áp xuất dễ làm vỡ đen hơn. Phần tiếp là MÌNH KO BIK NỮA :( thoai Duy post đáp án cho pà kon coi với đi.
Khắc trên đèn hoa văn rồng phượng mới có giá, chứ không có gì thì thèm mua
Nói chung, tất cả trong gợi ý 3, liên quan đến sự giãn nở của dầu hoả mới làm vỡ đèn( đơn giản quá mà :) )
 
Last edited by a moderator:
A

anhtuanphan

mình chưa thấy cái đèn nào bị vỡ cả
nắp đậy có kín đâu, vẫn có khí vào mà
sao mà áp suất ở đây
 
V

vomanhduy

Ax, tại cậu đọc không kĩ kìa!!
dầu hỏa được đổ vào cao tới miệng. Sau khi đã vặn chặt cẩn thận, ông ấy đặt lên bàn thờ
Được rồi, post đáp án luôn.

Conan không cần nghĩ ngợi nhiều để phát hiện ra điều bí ẩn. Phập, một mũi tên gây mê đã trúng đích, Mori ngã xuống ghế.
Conan( nói qua loa đặt trên người Mori): Chúng ta không cần phải tìm đâu xa cả, bởi vì thủ phạm là một người trong nhà của ông.
Ông chủ: Trong nhà tôi? Nhưng là ai mới được.
Conan: Đâu ngoài ai khác trong chúng ta, đó là ông đó, ông chủ quý hoá ạ!!
Ông chủ: Ha ha, cậu có tính hài hước thật, Mori.
Conan: Tôi không đùa đâu, chính ông đã phá vỡ đèn dầu, theo một cách gián tiếp.
Ông chủ: Đủ rồi đó, bằng chứng đâu?
Conan: Bằng chứng là việc ông đổ dầu hoả cao tới miệng, rồi vặn thật chặt đó. Chắc có lẽ lúc nhỏ, ông học Vật lý cũng khá tốt thì phải, nên ông cũng biết điều này. Khi nóng lên, dầu hoả giãn nở khá nhiều, khoảng 1/10 thể tích của nó khi nóng lên 100oC. Lửa dầu khi đốt có màu vàng cam nên nhiệt độ khoảng 3000oC, gấp 30 lần . Vậy thể tích dầu sẽ giản nở vô cùng lớn, khiến cho làm vỡ đèn. Nếu ông không đổ dầu đầy bình, hay đừng vặn chặt cổ bình thì sẽ có chỗ không khí cho dầu giãn nở, đèn sẽ không vỡ. Chắc có lẽ ông trả tiền bào hiểm cho nó rất cao phải không? chiếc đèn đó là có thể là đồ giả, còn chiếc thật thì ông sẽ dự định bán khi mọi việc đã êm xuôi, phải không, ông chủ?
Ông chủ: tôi...tôi xin lỗi, tôi đánh giá cậu thấp quá, Mori à.
Cả nhà Mori ra về trong im lặng. Có Mori là hí hửng với phong bì tiền của ông ta gọi là lời xin lỗi.

Xong, ngắn gọn đơn giản thế mà không ai nghĩ ra à, vậy là không ai có thưởng rồi
 
Last edited by a moderator:
V

vomanhduy

Ngoài ra, cho các cậu thêm tư liệu về nhiệt độ của từng loại lửa nè:
Năm 1897, nhà vật lý người áo J.M.Stephan nêu ý kiến cho rằng: bức xạ của một vật thể bằng luỹ thừa 4 nhiệt độ của vật thể đó. Như vậy, căn cứ vào mối liên quan giữa bức xạ và nhiệt độ của vật thể do Stephan phát hiện ra thì có thể ước đoán nhiệt độ bề mặt của mặt trời khoảng 6000 độ C.

Ngoài ra cũng có thể căn cứ vào màu sắc của vật thể để ước đoán nhiệt độ của vật đó. Chúng ta đã biết khi đưa một miếng kim loại vào lò nung, nhiệt độ tăng dần khiến màu sắc của miếng kim loại đó luôn thay đổi: Ðầu tiên là màu đỏ sẫm, sau đó chuyển sang màu đỏ rực rồi màu vàng da cam v.v... Bởi vậy khi một vật bị nung nóng, mỗi loại màu sắc của vật đó đều tương ứng với một nhiệt độ nhất định: ví dụ màu đỏ sẫm = 600 độ C, màu đỏ tươi = 1000 độ C, màu hoa hồng = 1500 độ C, màu vàng cam = 3000 độ C, màu vàng cỏ úa = 5000 độ C, màu vàng trắng = 6000 độ C, màu trắng = 12000 độ C - 15000 độ C, màu xanh lam = trên 25000 độ C.

Ngày thường ta nhìn thấy Mặt Trời màu vàng kim (màu kim loại vàng), ta trừ hao màu của Mặt Trời đã bị tầng khí quyển của Trái Ðất hấp thụ và với màu sắc đó nhiệt độ của Mặt Trời vào khoảng 6000 độ C.

Cần nói thêm là, nhiệt độ của Mặt Trời mà chúng ta thường nói tới chỉ là nhiệt độ bề mặt Mặt Trời - tầng ánh sáng trắng. ánh sáng và nhiệt độ của Mặt Trời mà con người quan trắc được cũng là phát ra ở tầng ngoài này. Nhiệt độ ở trung tâm Mặt Trời còn cao hơn nữa. Theo tính toán, nhiệt độ ở trung tâm Mặt Trời khoảng 15 triệu độ C.

Nguồn
(Soixam.com)
 
V

vomanhduy

Vụ án thứ hai đây
Vụ án thứ 2: Sự trừng phạt của lửa trời?
Đến hè rồi, cả nhà ông Mori đi tắm biển ở Nha Trang (họ mới đi du lịch Việt Nam :D). Mấy ngày nay, trời cứ mưa liên tục nên đến hôm nay,họ mới có thể ra ngoài tắm được .Sau một hồi tắm biển thoải mái, họ về nghỉ ở khách sạn cách đó không xa cho lắm. Lúc này là khoảng 10h sáng, bỗng nhiên từ tầng 4 của khách sạn có 1 đám cháy khá lớn, bắt đầu từ một phòng ở cùng tầng đó. Một đám khói bay ra từ cửa sổ phòng này khiến cho mọi người rất hỗn loạn. Thật may là đội cứu hỏa đến kịp nên đám cháy không lan được bao xa nên không thiệt hại gì nhiều. Người thuê phòng đó và các phòng xung quanh đã đi ra ngoài nên không có ai bị thương cả. Sau khi khám ngiệm hiện trường, cơ quan khám nghiệm đã biết được xuất phát nơi cháy là từ tủ giấy báo đặt đối diện với cửa sổ phòng. Có Cửa chính vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị đột nhập. Người chủ phòng đi với 2 người bạn nữa của mình và chìa khóa phòng vẫn còn giữ trong người nên không ai có thể vào phòng để gây nên đám cháy được. Khi Mori và Conan lên xem xét hiện trường, cảnh sát đã cho họ vào trong vì họ nổi tiếng quá :)-j )và mong vụ án được giải quyết sớm. Hiện trường bên trong căn phòng trông thật hoang tàn. Trong tủ giấy báo chỉ còn lại tro giấy, những miếng kính nứt bể và một vài đồ trang trí bị ám đen như một bộ chén tách hay một chiếc bình thủy tinh hình cầu to bằng quả bóng, có lẽ đó là bình đựng nước vì bên trong còn sót lại 1 ít nước ở đáy bình. Trên cửa sổ có vệt mờ như hơi nước bám vào, có lẽ trên đó đã từng có nước. Đó là những gì Conan đã xem xét được.
Vậy vụ cháy được xuất phát từ cái gì đây? Trong khi không hề có ai vào để gây nên vụ cháy này. Conan ngay lập tức phát hiện ra điều bí ẩn và bật mí cho Mori rằng đó chính là ngọn “lửa trời”. Mới đầu, ông này nghĩ rằng chẳng lẽ như Pơrômêtê ăn cắp lửa thiêng của các vị thần nên bị trừng phạt. Nhưng Ran cũng hiểu ngay và nói cho bố mình biết vấn đề này chẳng hề phức tạp tí nào. Cuối cùng, ông Mori cũng đã hiểu ra (lâu nhỉ :khi (95):)
Còn bạn, chắc bạn cũng đã nghĩ ra câu trả lời rồi nhỉ. Dù không hơn Conan và Ran thì cũng đừng để thua ông Mori chứ.
 
N

narcissus234

mong là đúng nhen,như connan nói " ngon lửa trời", vụ cháy do ánh sáng mặt trời,
wa cửa số phong, ánh sáng mặt trời chiếu vào chiếc bình thuỷ tinh hình cầu( có thể xem đây là ... chiếc gương lồi), bên trong lại có nước nữa, thì dĩ nhiên, với nhiệt độ thik hợp, giấy sẽ bốc cháy, (jấy trong tủ ý'), 1 tờ thi k sao, nhưng day là 1 tủ báo, cháy lan là rat dễ.
mảnh kính nứt, là do nhiệt độ tăng lên đột ngột, jãn nở ko đều,-> vỡ
đồ trang trí bị ám đen -> đánh dấu con đường phản xạ ánh sáng
trên cửa sổ có vệt mờ như hơi nước bám -> chứng tỏ "thủ phạm gây cháy" bắt đầu từ đây.
và 1 điều nữa : nơi bị cháy đầu tiên đối diện cửa sổ phòng, thời jan là 10h sáng. vậy là rõ rồi,chứ 10h đêm, chắc là po tay thật.:)
 
V

vomanhduy

Hay, mới post đã có người trả lời
Sau đây là đáp án:
Bình cầu thủy tinh chính là vật đã gây ra vụ cháy. Một bính cầu, không lớn lắm, đựng đầy nước cũng có thể hội tụ tia mặt trời để có một sức nóng khá cao. Một bình thủy tinh đường kính 15cm thì ở tiêu điểm (ở gần bình) sẽ được 1 nhiệt độ là 120oC. Châm thuốc là bằng bình cầu đựng nước cũng dễ như nhai kẹo

Đúng rồi, nhưng thừa chỗ này
mảnh kính nứt, là do nhiệt độ tăng lên đột ngột, jãn nở ko đều,-> vỡ
đồ trang trí bị ám đen -> đánh dấu con đường phản xạ ánh sáng
( Tớ nói ra cho nó văn vẻ tí thôi)
Và sai chỗ này
trên cửa sổ có vệt mờ như hơi nước bám -> chứng tỏ "thủ phạm gây cháy" bắt đầu từ đây.
Vì chính trong đoạn văn có nói, nơi cháy là từ tủ, chứ đâu phải từ cửa sổ.
- Mấy ngày nay, trời cứ mưa liên tục nên đến hôm nay,họ mới có thể ra ngoài tắm được.
-Trên cửa sổ có vệt mờ như hơi nước bám vào, có lẽ trên đó đã từng có nước.
Tớ đưa ra mấy cái này là để đánh lừa những ai đọc không kỹ, cứ nghĩ là nước trên cửa sổ là thấu kính gây nên vụ cháy.
Nhưng thực ra là:
Một đám khói bay ra từ cửa sổ phòng này khiến cho mọi người rất hỗn loạn
Nghĩa là cửa mở, đâu có đóng thì không thể bắt đầu từ cửa sổ được
Đã thanks 4 lần :)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom