Ở lớp mình có một số bạn nam luôn để ý và nói mình thế này thế nọ, họ luôn tỏ ra khó chịu với mọi hành động và việc làm của mình. Mình nghĩ mình đã làm gì hơi thái quá chăng? Nhưng khi mình hỏi mấy đứa bạn gái thì tất cả đều nói mình không làm gì quá đáng cả. Mình hỏi một thằng bạn xem lí do vì sao lại như thế thì nó bảo tại bọn nó ghen ghét c. T chẳng hiểu sao cả.Nhiều lúc đùa với nhau mà mấy ng đó dùng từ ngữ không hay chút nào để nói t rồi vin cớ là đùa thôi. T hết chịu nổi mất. Cuối cấp đã nhiều áp lực nay thêm cả áp lực của bạn bè thế này biết gánh sao cho hết?