


hì.Mình tham gia chẳng để lấy phần thưởng đâu mà chỉ để giới trẻ chúng mình biết thêm về tầm quan trọng của sách thôi
Ở đoạn 1 của bài: tác giả đã cho ta thấy rõ dc mục đích của việc đọc sách mà ko phải ai cung biết đó là đọc sách là con đường quantrọng của học vấn,Ta tự đặt ra câu hỏi trong đầu mình :Sách là gi? Nó là kho tàng văn hóa của nhân loại,là báu vật tinh thần của mỗi quốc gia,là những cột mốc trên con đường tiến hóa học thuật.
Tại sao phải đọc sách? chẳng phải là để dựng nên một sự nghiẹp lở núi vang trời như : Nguyễn Trãi,Nguyễn Du..hay sao.Như tac giả viết:đọc sách làm một điểm xuất phát để vươn lên khỏi sự mu muội ,dốt nát. Không những vậy đọc sách là để kế thừa tri thức của nhân loại,là để trả món nợ chung ,là để ôn lại những thành tựu những kinh nghiệm quý giá từ mấy nghìn năm về trước.
Chỉ nói đến đây thôi ta cũng thấy rõ dc sách mang lại cho ta nhiều của cải quý giá biết chừng nào .Nó còn là hành trang của mỗi người bước vào trường đời
hic hic mình chỉ làm đến đây thôi đánh mỏi tay quá






|

|