[Văn 8]-Bài viết số 2 - Kể lại 1 lần em mắc lỗi

Status
Không mở trả lời sau này.
N

nofewensaodk

Minh cam on ca nha nho cam on lai minh nha ca nha oi

Chú ý:Viết tiếng việt có dấu
 
Last edited by a moderator:
N

nguyen_ngoc201

đúng oy`cái ngày đầu bước zo trường chẳng zui tí nào
tui muốn zìa lại trường cũ mà học :D
zo trường cái lũ bạn nó nghỉ chơi mình ra hjk coi như hok wen bjk
thiệt là tức bạn bè 5 năm trời mà h`gặp lại hok thèm nhìn mặt lun
 
T

tuantoan1511

bài số 2

làm bài viết này thì cũng ko cóa khó lắm đâu tưỡng tượng cái nào dã man tí thêm một chút cãm xúc vào đó + miêu tã xát xao là đc ngay một bài văn hay à
chúc thành công |-)
 
B

barbie_girl_1996

tờ thất quanh đi quẩn lại có mấy cái nè

ko có bài văn nào hay hơn sao

chuyên văn đâu

vô đêy đê

mà tó đang cần gấp

khổ qquá

có giỏi văn đâu chứ

cô cứ bắt làm
 
T

trinhminhduong

sao ma ko zay...
bai van nay hoc tu tieu hoc den gio roi ma kô nho

Chú ý:Viết tiếng việt có dấu
 
Last edited by a moderator:
T

trinhminhduong

sao mà thầy cô lại ra cái đề quá khó khăn như thế này...mình chẳng biết viết gì hết nên dành phải nộp giáy trắng thôi
huhuhuu...ai biét bày cho mình với không là mình trèo lên cây ớt tự tử đó...
 
N

ngoi_sao_huyen_bi

nè, phải học hỏi tớ nè!!!hèm hèm..........ngày nào cũng bị mắc lỗi=>ngày nào cũng bị chửi rất thương tâm..hịchic..
lý do hả:nhiều vô kể
+o học bài cũ ,kiểm tra 1 tiết anh chỉ có 5,5,ngồi học o để ý,đánh các bạn trai ,cãi nhau () giờ hoc ,,,,,,,,,v...v....ngồi kể có đến sáng mai..
 
N

ngoi_sao_huyen_bi

nhưng kiểu gì sau bài này bọn mình cũng hiểu câu :"ghét điểm nào thầy cho điểm ấy"
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom