[ văn 7 ] Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11,cảm nghĩ về thầy cô giáo

T

tieuthubot_mice

Tặng cô
Đôi mắt nước hồ thu
Ánh gương trong lấp lánh
Trao em niềm hi vọng
Điểm chín, mười xinh xinh.

Nụ cười tựa hoa xuân
Bừng lên trong làn gió
Động viên em học khó
Khám phá muôn vì sao.

Bàn tay ấm biết bao
Lúc dắt en vào lớp
Như lá biếc trồi non
Che chở nhau để lớn.

Cô cho em mong ước
Bình dị mà cao xa
Xong lớn lên vẫn là
Một tâm hồn tươi sáng.
...
 
C

congchualolem_b

Vì 2 topic trùng nhau và để tiện theo dõi mình xin được sáp nhận 2 chủ đề lại.

P/s: xin mod box văn 7 thông cảm, vì chỉ là thấy thì ra tay thôi, hiện tay tình trạng spam tăng cao nên tranh thủ được lúc nào hay lúc đó.
 
M

mattroitinhyeu_142

Cảm nghĩ về thầy cô:
- Thầy cô là những người đã luôn dành chọn cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người, là những nguời lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến bờ tương lai, hạnh phúc.
- Thầy ,cô nghiêm khác mà rất hiền từ, nhân hậu.
- Em rất yêu quý thầy, cô và cố gắng gặt hái thật nhiều diểm 9 và 10 dành rặng riêng thầy, cô( nhất là dịp ngày nhà giáo).
Tớ có thêm phần cho bạn là
-Sự nối tiếc khi thầy và cô chia tay nhau(bạn có thể nói là mình đã học hết lớp 9 và phải chia tay các bạn,các thầy cô
___:D
 
M

mattroitinhyeu_142

Cảm nghĩ về thầy cô:
- Thầy cô là những người đã luôn dành chọn cuộc đời mình cho sự nghiệp trồng người, là những nguời lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến bờ tương lai, hạnh phúc.
- Thầy ,cô nghiêm khác mà rất hiền từ, nhân hậu.
- Em rất yêu quý thầy, cô và cố gắng gặt hái thật nhiều diểm 9 và 10 dành rặng riêng thầy, cô( nhất là dịp ngày nhà giáo).
Ngoài cái này của nhungpro_196 tớ còn có;
-kể về sự nuối tiếc giữa thầy và trò khi chia tay nhau(có thể là đã hết năm học lớp 9 )
 
S

sunoigian

Đã đến 20-11 không biết viết gì chỉ muốn góp vui vào chương trình vai bài thơ :
Một mái trường kiến thức
Đưa tôi vào sự thật
Dẫn đến một ngày mai
Khi công danh đã toại
Nhớ đến công ơn thầy
Ngưới đã từng truyền thụ
Biết bao là kiến thức
Để dẫn đến hôm nay
Mãi biết ơn của người
 
T

thequangthiyen

TỚ CÓ BÀI THƠ NÀY HAY LẮM NHƯNG MÀ QUÊN MẤT TÊN RỒI;

thu về trời lại trong xanh
em đem bút chép thành nhành hoa tươi
mang bông hoa đến cho người
quânh năm cầm phấn dạy dời cho em
sao quên ngáy ấy hàng năm
kỉ nệm thăng trầm trên trang giấy son
chữ tiên ngày lễ vẫn còn
trong mỗi tâm hồn cuộc sống quanh ta
ai ơi dù có đi xa
ngày này trò ấy vẫn la thầy cô
hết.>>>> co gì sai sót các bạn bổ sung nhé%
 
L

lua_xanh_tham

Người thầy trong tôi

Ngày Nhà Giáo Việt Nam là dịp để chúng mình thể hiện những tình cảm, lòng biết ơn đối với thầy cô, những người đã nâng đỡ mình từ những bước đi đầu tiên, dạy mình những điều hay lẽ phải... Mỗi chúng mình hãy tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ công ơn của bố mẹ, thầy cô đã nuôi nấng, dạy dỗ mình trưởng thành!... Tôi cũng có một người thầy trong tim!
Người thầy trong tôi @};-
 
Last edited by a moderator:
A

anhhaihung

MB: NEU CAM NGHI CHUNG VE THAY CO GIAO
TB:A) CAM NGHI VE VAI TRO CUA THAY CO GIAO
-TẬN TÂM , TẬN TUỴ,DAY DO HOC TRÒ NÊN NGUOI.
-THAY CO DANH SU YEU THUONG, CHAM SOC NHU NGƯỜI CAH NGƯƠIF MẸ THỨ 2
-CAM NHẬN Ý NGHỈA VE CONG VIEC THẦM LẶNG CUA THÀY CÔ GIAO
B) NÊU LÊN TINH CAM LONG BIẾT OEN CUA EM VOI THAY CO
-GỢI LÊN VÀI KI NIỆM ĐẸP
-LỜI HỨA CUẢ EM
KB:MONG ƯỚC DIEU TỐT DEP CHO THAY CO GIAO:khi (100):
Em chú ý viết bài có dấu nhé.
 
Last edited by a moderator:
J

jiulietcute284

Dàn ý về thầy cô

A_mở bài
+gioi thieu chung ve thay co giao dinh tả
B_thân bài
-Mieu ta bao quat
+Dang ve
+Tuoi tac
+Ten
-Tinh cảm cua e vs thay co
+co day nhieu kien thuc bo ich
+co giang ky nhung bai kho
+co luon yeu quy va quan tam den hs
C_ket bài
+do chinh la nguoi co ma em linh trong va yeu quy nhat trong tat ca cac thay co da day e
+em mong co se còn dạy thêm nhiều kiến thức bổ ích cho thế hệ mai sau nữa;)
 
V

vat_va

Lại thêm một mùa 20/11 nữa lại về.Tôi chẳng bik làm gì để nói với cô chủ nhiệm mới lớp 6 của tôi.Tôi chỉ có những lời này để nói với cô thôi nhưng tôi hk bik nó có hay hk nhưng đối với tôi, tôi lại thấy thế là đấy đủ ý nghĩa của tôi gửi tặng cho tôi.Cô giáo của tôi tên là Nông Thị Dung,khi cô nói tên của cô cho tôi và tôi bắt đầu đy bào cho cả lớp bik, cả lớp cười ồ lên, tụi nó nói tên của cô thật là mắc cười nhưng đối với tôi nó lại là một cái tên đẹp, mình phải bik quý trọng tên của người khác cũng như tên của mình
Thôi các bạn ơi mình ngồi đánh bài viết mỏi tay wá,aj có ý kiến gì thỳ ghi gửi cho mình nha, cám ơn các bạn nhìu!:)|:D
 
V

vat_va

Cho các bạn bài thơ nè nhưng nó mất cái phần mở đầu rùi thông cảm nha!
Cô có ước mơ nhỏ
Chỉ muốn chúng em thôi
Trở thành người thành đạt
Giúp đất nước phát triển
Cho tương lai sau này
Em bik khóc, bik cười
Bik đứng khi té ngã
Bik yêu thương gia đình
Và yêu thương quê hương
 
Last edited by a moderator:
M

meongocxi

theo mình với đề bài cảm nhận này mình viết từ chính suy nghĩ, tình cảm của mình thì sẽ hay hơn , chân thành hơn;))
 
V

vat_va

Cho các bạn bài thơ nè nhưng nó mất cái phần mở đầu rùi thông cảm nha!
Cô có ước mơ nhỏ
Chỉ muốn chúng em thôi
Trở thành người thành đạt
Giúp đất nước phát triển
Cho tương lai sau này
Em bik khóc, bik cười
Bik đứng khi té ngã
Bik yêu thương gia đình
Và yêu thương quê hương
 
C

cuocsongsotn

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng... Từ thuở ấu thơ cắp sách đến trường chúng ta đã được thầy cô dạy dỗ những điều đó, những bài học đạo đức đầu tiên đã giúp chúng ta nên người như hôm nay.
Là một người Việt Nam chúng ta không thể nào quên truyền thống tôn sư trọng đạo mà ông cha ta đã truyền dạy từ bao đời nay. Không thầy đố mày làm nên... Chính thầy cô đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho chúng ta bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên con đường học vấn. Thế nhưng sau khi ra đời có mấy ai còn nhớ về thầy cô giáo cũ của mình ? Có ai lần tìm về lớp cũ trường xưa để thăm lại những người đã hy sinh tâm huyết giúp chúng ta thành người hữu ích ? Ngày 20 - 11 hàng năm, ngày lễ và cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến những người cha người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta nên người. Đối với những học trò xa xứ như chúng ta một bó hoa dâng tặng cho thầy cô trong ngày này chắc có lẽ là hơi khó, nhưng những món quà tinh thần bằng thơ văn hay một chút vật chất thì chắc có lẽ là không khó lắm đối với mỗi người trong chúng ta !
Nhân ngày 20 - 11 Trang Mực Tím xin gởi đến cáchttp://diendan.hocmai.vn/images/eyeeasy/editor/color.gif bạn những bài thơ văn về thầy cô giáo để chúng ta cùng chia sẻ niềm vui và bày tỏ lòng biết ơn với các thầy cô của mình trong ngày vui này, đồng thời cũng để nhắc nhở rằng : Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây.
Tui vi't thu? thui, moi ng` doc xem co dc ko nke'
 
Top Bottom