SamNguyenxnnh

Học sinh
Thành viên
11 Tháng một 2018
91
15
36
19
Lâm Đồng
Phan Chu Trinh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Những câu trả lời tưởng chừng như nhỏ nhoi nhưng lại mang lại một ý tưởng to lớn. Gíúp mình trả lời những câu hỏi sau về sách nhé!
1/ Tại sao nói sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người (nghĩa bóng và nghĩa đen)
2/ Sẽ ra sao nếu mỗi người chúng ta ai cũng đọc sách? (Và ngược lại)
3/ Gía trị của sách được thể hiện rõ nhất là khi nào?
4/ Nêu tên các tấm gương về đọc sách tiêu biểu và câu nói về sách mà bạn ấn tượng nhất về họ?
 
  • Like
Reactions: Hà Chi0503

Nguyễn Thị Ngọc Bảo

Cựu TMod tiếng Anh | CN CLB Địa Lí
Thành viên
28 Tháng tám 2017
3,161
2
4,577
644
20
Nghệ An
Nghệ An
๖ۣۜɮօռìǟƈɛ❦
Những câu trả lời tưởng chừng như nhỏ nhoi nhưng lại mang lại một ý tưởng to lớn. Gíúp mình trả lời những câu hỏi sau về sách nhé!
1/ Tại sao nói sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người (nghĩa bóng và nghĩa đen)
2/ Sẽ ra sao nếu mỗi người chúng ta ai cũng đọc sách? (Và ngược lại)
3/ Gía trị của sách được thể hiện rõ nhất là khi nào?
4/ Nêu tên các tấm gương về đọc sách tiêu biểu và câu nói về sách mà bạn ấn tượng nhất về họ?

1/ Tại sao nói sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người (nghĩa bóng và nghĩa đen)
*Nghĩa đen: ngọn đèn sáng bất diệt là ngọn đèn có ánh sáng không bao giờ tắt.
*Nghĩa bóng : khẳng định vai trò to lớn của sách đốì với cuộc sống của nhân loại, đồng thời khẳng định sự vĩnh cửu của trí tuệ con người khi được gửi gắm vào những trang sách. Trí tuệ ấy trường tồn với thời gian, soi sáng cho con người giông như ngọn lửa. Mỗi cuốn sách là cả một kho trí tuệ vô tận đôi với mỗi con người.
2/ Nếu mỗi người cúng ta ai cũng đọc sách:
- Thể hiện một nét văn hóa
- Có nhiều lợi ích khi đọc sách
  • Nâng cao kiến thức
  • Cải thiện sự tập trung, kĩ năng tư duy, phân tích
  • Cải thiện vốn từ ngữ
  • Giamr căng thẳng, kích thích tinh thần
Ngược lại:
- Nếu mất thói quen đọc, quên đi huyền thoại của mình, thơ ca của mình… sẽ biến thành một đám đông, túm tụm trên mảnh đất của mình mà không để ý chu đáo lân bang.
....
4/ Nêu tên các tấm gương về đọc sách tiêu biểu
- Barack Obama ( ông thích đọc sách, có nhiều sách....---sưu tầm từ một quyển báo TNTP)

**Câu nói về sách:
1. Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia.– Henry David Thoreau –

2. Lí tưởng là cuốn sách không có trật tự gì cả và người đọc phải tự khám phá ra cho mình.– Mark Twain –

3. Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được lựa chọn; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều.– Louisa May Alcott –
 
Top Bottom