Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Xin chào các bạn
Lúc nhỏ, chúng ta thường hay xem những bộ phim như siêu nhân, công chúa-hoàng tử, tiên nữ phép thuật,....
Và thậm chí là chúng ta còn rất thích nữa . Vậy đã từng ai mơ ước rằng mình sẽ là những nhân vật ấy chưa?
Hôm nay mình xuống bà, thấy mấy đứa trẻ con trong xóm xúm lại phân vai rồi cùng nhau chơi trò siêu nhân. Có một bé trong đấy nói rằng :'' Lớn lên tớ sẽ trở thành siêu nhân xanh, tớ sẽ bay cao nhớ, xong tớ còn đánh nhau với bọn yêu quái nữa!'' .
Tiếp đến có một bé gái nói:'' Lớn lên tớ sẽ làm một nàng công chúa xinh đẹp, có giọng hát hay, tớ sẽ sống trong toà lâu đài to đùng luôn.''
Rồi lần lượt mấy đứa nhỏ nhao nhao khoe về ước mơ sau này của chúng. Mình ngồi gần đấy cùng với đứa bạn hồi xưa hay chơi cùng mình mỗi khi mình về quê, nó bảo :'' Ê, hồi xưa tao với mày cũng y hệt cái lũ này nhỉ? Hồi xưa tao thích làm siêu nhân đỏ cơ ''. Nói rồi mình cả nó ngồi cười.
Lúc về mình mới ngồi lại và nhớ, hồi xưa mình cũng ước được làm siêu nhân.
Nhưng những ước mơ ấy sẽ theo thời gian mà tự dưng biến mất khỏi cuộc đời ta, nó chỉ như một cơn gió thoáng qua, một lời nói ngây ngô của thời con nhỏ. Nếu như không có thứ gì đó khơi gợi nhắc nhở thì có khi chúng ta sẽ không thèm đoái hoài gì đến nó.
Ước mơ lúc nhỏ tuy ngây ngô, hài hước nhưng nó lại là cả một bầu trời tuổi thơ. Nếu không có nó ta không thể trưởng thành, không thể vững vàng được như ngày hôm nay.
Vì vậy, đừng nó một xó trong quá khứ u tối, hãy ghi nó vào cuốn sổ nhật kí bé bỏng của mình, hay gửi gắm nó vào những đứa trẻ để chúng cất giữ nó và bảo vệ nó đến suốt cuộc đời.
@hoaxuan9b@gmail.com @Nguyễn Trần Thành Đạt 10A9 @temotojirimo12 @Pineapple <3 @jehinguyen @Linh Hy @peekaiyuan64 @Minh Trang Lương @Đỗ Hằng @sieutritue22101111@gmail.com @Tungtom
Lúc nhỏ, chúng ta thường hay xem những bộ phim như siêu nhân, công chúa-hoàng tử, tiên nữ phép thuật,....
Và thậm chí là chúng ta còn rất thích nữa . Vậy đã từng ai mơ ước rằng mình sẽ là những nhân vật ấy chưa?
Hôm nay mình xuống bà, thấy mấy đứa trẻ con trong xóm xúm lại phân vai rồi cùng nhau chơi trò siêu nhân. Có một bé trong đấy nói rằng :'' Lớn lên tớ sẽ trở thành siêu nhân xanh, tớ sẽ bay cao nhớ, xong tớ còn đánh nhau với bọn yêu quái nữa!'' .
Tiếp đến có một bé gái nói:'' Lớn lên tớ sẽ làm một nàng công chúa xinh đẹp, có giọng hát hay, tớ sẽ sống trong toà lâu đài to đùng luôn.''
Rồi lần lượt mấy đứa nhỏ nhao nhao khoe về ước mơ sau này của chúng. Mình ngồi gần đấy cùng với đứa bạn hồi xưa hay chơi cùng mình mỗi khi mình về quê, nó bảo :'' Ê, hồi xưa tao với mày cũng y hệt cái lũ này nhỉ? Hồi xưa tao thích làm siêu nhân đỏ cơ ''. Nói rồi mình cả nó ngồi cười.
Lúc về mình mới ngồi lại và nhớ, hồi xưa mình cũng ước được làm siêu nhân.
Nhưng những ước mơ ấy sẽ theo thời gian mà tự dưng biến mất khỏi cuộc đời ta, nó chỉ như một cơn gió thoáng qua, một lời nói ngây ngô của thời con nhỏ. Nếu như không có thứ gì đó khơi gợi nhắc nhở thì có khi chúng ta sẽ không thèm đoái hoài gì đến nó.
Ước mơ lúc nhỏ tuy ngây ngô, hài hước nhưng nó lại là cả một bầu trời tuổi thơ. Nếu không có nó ta không thể trưởng thành, không thể vững vàng được như ngày hôm nay.
Vì vậy, đừng nó một xó trong quá khứ u tối, hãy ghi nó vào cuốn sổ nhật kí bé bỏng của mình, hay gửi gắm nó vào những đứa trẻ để chúng cất giữ nó và bảo vệ nó đến suốt cuộc đời.
@hoaxuan9b@gmail.com @Nguyễn Trần Thành Đạt 10A9 @temotojirimo12 @Pineapple <3 @jehinguyen @Linh Hy @peekaiyuan64 @Minh Trang Lương @Đỗ Hằng @sieutritue22101111@gmail.com @Tungtom