Tâm sự Ước mơ ấy đâu rồi?

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Xin chào các bạnJFBQ00154070129B
Lúc nhỏ, chúng ta thường hay xem những bộ phim như siêu nhân, công chúa-hoàng tử, tiên nữ phép thuật,.... :MIM42
Và thậm chí là chúng ta còn rất thích nữa . Vậy đã từng ai mơ ước rằng mình sẽ là những nhân vật ấy chưa?
Hôm nay mình xuống bà, thấy mấy đứa trẻ con trong xóm xúm lại phân vai rồi cùng nhau chơi trò siêu nhân. Có một bé trong đấy nói rằng :'' Lớn lên tớ sẽ trở thành siêu nhân xanh, tớ sẽ bay cao nhớ, xong tớ còn đánh nhau với bọn yêu quái nữa!'' . :Rabbit40
Tiếp đến có một bé gái nói:'' Lớn lên tớ sẽ làm một nàng công chúa xinh đẹp, có giọng hát hay, tớ sẽ sống trong toà lâu đài to đùng luôn.'' :Chuothong17
Rồi lần lượt mấy đứa nhỏ nhao nhao khoe về ước mơ sau này của chúng. Mình ngồi gần đấy cùng với đứa bạn hồi xưa hay chơi cùng mình mỗi khi mình về quê, nó bảo :'' Ê, hồi xưa tao với mày cũng y hệt cái lũ này nhỉ? Hồi xưa tao thích làm siêu nhân đỏ cơ ''. Nói rồi mình cả nó ngồi cười. :rongcon32
Lúc về mình mới ngồi lại và nhớ, hồi xưa mình cũng ước được làm siêu nhân.
:p:p
Nhưng những ước mơ ấy sẽ theo thời gian mà tự dưng biến mất khỏi cuộc đời ta, nó chỉ như một cơn gió thoáng qua, một lời nói ngây ngô của thời con nhỏ. Nếu như không có thứ gì đó khơi gợi nhắc nhở thì có khi chúng ta sẽ không thèm đoái hoài gì đến nó.
Ước mơ lúc nhỏ tuy ngây ngô, hài hước nhưng nó lại là cả một bầu trời tuổi thơ. Nếu không có nó ta không thể trưởng thành, không thể vững vàng được như ngày hôm nay.;);)

Vì vậy, đừng nó một xó trong quá khứ u tối, hãy ghi nó vào cuốn sổ nhật kí bé bỏng của mình, hay gửi gắm nó vào những đứa trẻ để chúng cất giữ nó và bảo vệ nó đến suốt cuộc đời. ;)
@hoaxuan9b@gmail.com @Nguyễn Trần Thành Đạt 10A9 @temotojirimo12 @Pineapple <3 @jehinguyen @Linh Hy @peekaiyuan64 @Minh Trang Lương @Đỗ Hằng @sieutritue22101111@gmail.com @Tungtom
 

Đỗ Hằng

Cựu Mod Sinh học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
2,110
2,764
456
20
Thanh Hóa
THPT Triệu Sơn 3
Xin chào các bạnJFBQ00154070129B
Lúc nhỏ, chúng ta thường hay xem những bộ phim như siêu nhân, công chúa-hoàng tử, tiên nữ phép thuật,.... :MIM42
Và thậm chí là chúng ta còn rất thích nữa . Vậy đã từng ai mơ ước rằng mình sẽ là những nhân vật ấy chưa?
Hôm nay mình xuống bà, thấy mấy đứa trẻ con trong xóm xúm lại phân vai rồi cùng nhau chơi trò siêu nhân. Có một bé trong đấy nói rằng :'' Lớn lên tớ sẽ trở thành siêu nhân xanh, tớ sẽ bay cao nhớ, xong tớ còn đánh nhau với bọn yêu quái nữa!'' . :Rabbit40
Tiếp đến có một bé gái nói:'' Lớn lên tớ sẽ làm một nàng công chúa xinh đẹp, có giọng hát hay, tớ sẽ sống trong toà lâu đài to đùng luôn.'' :Chuothong17
Rồi lần lượt mấy đứa nhỏ nhao nhao khoe về ước mơ sau này của chúng. Mình ngồi gần đấy cùng với đứa bạn hồi xưa hay chơi cùng mình mỗi khi mình về quê, nó bảo :'' Ê, hồi xưa tao với mày cũng y hệt cái lũ này nhỉ? Hồi xưa tao thích làm siêu nhân đỏ cơ ''. Nói rồi mình cả nó ngồi cười. :rongcon32
Lúc về mình mới ngồi lại và nhớ, hồi xưa mình cũng ước được làm siêu nhân.
:p:p
Nhưng những ước mơ ấy sẽ theo thời gian mà tự dưng biến mất khỏi cuộc đời ta, nó chỉ như một cơn gió thoáng qua, một lời nói ngây ngô của thời con nhỏ. Nếu như không có thứ gì đó khơi gợi nhắc nhở thì có khi chúng ta sẽ không thèm đoái hoài gì đến nó.
Ước mơ lúc nhỏ tuy ngây ngô, hài hước nhưng nó lại là cả một bầu trời tuổi thơ. Nếu không có nó ta không thể trưởng thành, không thể vững vàng được như ngày hôm nay.;);)

Vì vậy, đừng nó một xó trong quá khứ u tối, hãy ghi nó vào cuốn sổ nhật kí bé bỏng của mình, hay gửi gắm nó vào những đứa trẻ để chúng cất giữ nó và bảo vệ nó đến suốt cuộc đời. ;)
@hoaxuan9b@gmail.com @Nguyễn Trần Thành Đạt 10A9 @temotojirimo12 @Pineapple <3 @jehinguyen @Linh Hy @peekaiyuan64 @Minh Trang Lương @Đỗ Hằng @sieutritue22101111@gmail.com @Tungtom
Hồi đó tớ ước mơ hơi kì :p
Không phải công chúa hay gì hết mà là siêu nhân , siêu nhân nữ :D
Hồi nhỏ ai cũng ước mơ về phe chính nghĩa mà lớn lên nhiều người trở thành tội phạm, thật đáng buồn :(
 

Minh Trang Lương

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng sáu 2019
140
210
61
Sơn La
thpt chu văn an
Xin chào các bạnJFBQ00154070129B
Lúc nhỏ, chúng ta thường hay xem những bộ phim như siêu nhân, công chúa-hoàng tử, tiên nữ phép thuật,.... :MIM42
Và thậm chí là chúng ta còn rất thích nữa . Vậy đã từng ai mơ ước rằng mình sẽ là những nhân vật ấy chưa?
Hôm nay mình xuống bà, thấy mấy đứa trẻ con trong xóm xúm lại phân vai rồi cùng nhau chơi trò siêu nhân. Có một bé trong đấy nói rằng :'' Lớn lên tớ sẽ trở thành siêu nhân xanh, tớ sẽ bay cao nhớ, xong tớ còn đánh nhau với bọn yêu quái nữa!'' . :Rabbit40
Tiếp đến có một bé gái nói:'' Lớn lên tớ sẽ làm một nàng công chúa xinh đẹp, có giọng hát hay, tớ sẽ sống trong toà lâu đài to đùng luôn.'' :Chuothong17
Rồi lần lượt mấy đứa nhỏ nhao nhao khoe về ước mơ sau này của chúng. Mình ngồi gần đấy cùng với đứa bạn hồi xưa hay chơi cùng mình mỗi khi mình về quê, nó bảo :'' Ê, hồi xưa tao với mày cũng y hệt cái lũ này nhỉ? Hồi xưa tao thích làm siêu nhân đỏ cơ ''. Nói rồi mình cả nó ngồi cười. :rongcon32
Lúc về mình mới ngồi lại và nhớ, hồi xưa mình cũng ước được làm siêu nhân.
:p:p
Nhưng những ước mơ ấy sẽ theo thời gian mà tự dưng biến mất khỏi cuộc đời ta, nó chỉ như một cơn gió thoáng qua, một lời nói ngây ngô của thời con nhỏ. Nếu như không có thứ gì đó khơi gợi nhắc nhở thì có khi chúng ta sẽ không thèm đoái hoài gì đến nó.
Ước mơ lúc nhỏ tuy ngây ngô, hài hước nhưng nó lại là cả một bầu trời tuổi thơ. Nếu không có nó ta không thể trưởng thành, không thể vững vàng được như ngày hôm nay.;);)

Vì vậy, đừng nó một xó trong quá khứ u tối, hãy ghi nó vào cuốn sổ nhật kí bé bỏng của mình, hay gửi gắm nó vào những đứa trẻ để chúng cất giữ nó và bảo vệ nó đến suốt cuộc đời. ;)
@hoaxuan9b@gmail.com @Nguyễn Trần Thành Đạt 10A9 @temotojirimo12 @Pineapple <3 @jehinguyen @Linh Hy @peekaiyuan64 @Minh Trang Lương @Đỗ Hằng @sieutritue22101111@gmail.com @Tungtom
ngày xưa...hm JFBQ00134070103Achị muốn được làm tinker bell trong phim peter pan :p
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Xin chào các bạnJFBQ00154070129B
Lúc nhỏ, chúng ta thường hay xem những bộ phim như siêu nhân, công chúa-hoàng tử, tiên nữ phép thuật,.... :MIM42
Và thậm chí là chúng ta còn rất thích nữa . Vậy đã từng ai mơ ước rằng mình sẽ là những nhân vật ấy chưa?
Hôm nay mình xuống bà, thấy mấy đứa trẻ con trong xóm xúm lại phân vai rồi cùng nhau chơi trò siêu nhân. Có một bé trong đấy nói rằng :'' Lớn lên tớ sẽ trở thành siêu nhân xanh, tớ sẽ bay cao nhớ, xong tớ còn đánh nhau với bọn yêu quái nữa!'' . :Rabbit40
Tiếp đến có một bé gái nói:'' Lớn lên tớ sẽ làm một nàng công chúa xinh đẹp, có giọng hát hay, tớ sẽ sống trong toà lâu đài to đùng luôn.'' :Chuothong17
Rồi lần lượt mấy đứa nhỏ nhao nhao khoe về ước mơ sau này của chúng. Mình ngồi gần đấy cùng với đứa bạn hồi xưa hay chơi cùng mình mỗi khi mình về quê, nó bảo :'' Ê, hồi xưa tao với mày cũng y hệt cái lũ này nhỉ? Hồi xưa tao thích làm siêu nhân đỏ cơ ''. Nói rồi mình cả nó ngồi cười. :rongcon32
Lúc về mình mới ngồi lại và nhớ, hồi xưa mình cũng ước được làm siêu nhân.
:p:p
Nhưng những ước mơ ấy sẽ theo thời gian mà tự dưng biến mất khỏi cuộc đời ta, nó chỉ như một cơn gió thoáng qua, một lời nói ngây ngô của thời con nhỏ. Nếu như không có thứ gì đó khơi gợi nhắc nhở thì có khi chúng ta sẽ không thèm đoái hoài gì đến nó.
Ước mơ lúc nhỏ tuy ngây ngô, hài hước nhưng nó lại là cả một bầu trời tuổi thơ. Nếu không có nó ta không thể trưởng thành, không thể vững vàng được như ngày hôm nay.;);)

Vì vậy, đừng nó một xó trong quá khứ u tối, hãy ghi nó vào cuốn sổ nhật kí bé bỏng của mình, hay gửi gắm nó vào những đứa trẻ để chúng cất giữ nó và bảo vệ nó đến suốt cuộc đời. ;)
@hoaxuan9b@gmail.com @Nguyễn Trần Thành Đạt 10A9 @temotojirimo12 @Pineapple <3 @jehinguyen @Linh Hy @peekaiyuan64 @Minh Trang Lương @Đỗ Hằng @sieutritue22101111@gmail.com @Tungtom
Không biết các bạn sao chứ chị là mỗi lần nhớ về những ước mơ thời bé tý thì lại bật cười. Không hiểu sao lúc ấy ngây ngơ thế, lại đi tin công chúa, hoàng tử là có thật, rồi suốt ngày chơi giả làm công chúa, không có trang phục nên quấn tạm cái chăn cũng thành xinh xắn :D Hồi đó muốn xem hoạt hình phải ngồi canh cả tiếng, sợ tivi bị mất tín hiệu, ,mất màu rồi có ngày cúp điện thì ngồi ủ rũ cả đám,..Nhớ lại cũng vui hết sảy :D Cứ tưởng tuổi thơ chị không có gì, ai dè cũng có nhiều thứ đáng mơ ước lắm. Bởi vì ước mơ không tốn xiền mà :D
 

temotojirimo12

Cưu TMod Cộng đồng | Cựu PCN CLB Lịch Sử
Thành viên
4 Tháng mười một 2018
1,503
4,901
496
19
Cà Mau
THPT Hồ Thị Kỷ
Xin chào các bạnJFBQ00154070129B
Lúc nhỏ, chúng ta thường hay xem những bộ phim như siêu nhân, công chúa-hoàng tử, tiên nữ phép thuật,.... :MIM42
Và thậm chí là chúng ta còn rất thích nữa . Vậy đã từng ai mơ ước rằng mình sẽ là những nhân vật ấy chưa?
Hôm nay mình xuống bà, thấy mấy đứa trẻ con trong xóm xúm lại phân vai rồi cùng nhau chơi trò siêu nhân. Có một bé trong đấy nói rằng :'' Lớn lên tớ sẽ trở thành siêu nhân xanh, tớ sẽ bay cao nhớ, xong tớ còn đánh nhau với bọn yêu quái nữa!'' . :Rabbit40
Tiếp đến có một bé gái nói:'' Lớn lên tớ sẽ làm một nàng công chúa xinh đẹp, có giọng hát hay, tớ sẽ sống trong toà lâu đài to đùng luôn.'' :Chuothong17
Rồi lần lượt mấy đứa nhỏ nhao nhao khoe về ước mơ sau này của chúng. Mình ngồi gần đấy cùng với đứa bạn hồi xưa hay chơi cùng mình mỗi khi mình về quê, nó bảo :'' Ê, hồi xưa tao với mày cũng y hệt cái lũ này nhỉ? Hồi xưa tao thích làm siêu nhân đỏ cơ ''. Nói rồi mình cả nó ngồi cười. :rongcon32
Lúc về mình mới ngồi lại và nhớ, hồi xưa mình cũng ước được làm siêu nhân.
:p:p
Nhưng những ước mơ ấy sẽ theo thời gian mà tự dưng biến mất khỏi cuộc đời ta, nó chỉ như một cơn gió thoáng qua, một lời nói ngây ngô của thời con nhỏ. Nếu như không có thứ gì đó khơi gợi nhắc nhở thì có khi chúng ta sẽ không thèm đoái hoài gì đến nó.
Ước mơ lúc nhỏ tuy ngây ngô, hài hước nhưng nó lại là cả một bầu trời tuổi thơ. Nếu không có nó ta không thể trưởng thành, không thể vững vàng được như ngày hôm nay.;);)

Vì vậy, đừng nó một xó trong quá khứ u tối, hãy ghi nó vào cuốn sổ nhật kí bé bỏng của mình, hay gửi gắm nó vào những đứa trẻ để chúng cất giữ nó và bảo vệ nó đến suốt cuộc đời. ;)
@hoaxuan9b@gmail.com @Nguyễn Trần Thành Đạt 10A9 @temotojirimo12 @Pineapple <3 @jehinguyen @Linh Hy @peekaiyuan64 @Minh Trang Lương @Đỗ Hằng @sieutritue22101111@gmail.com @Tungtom
hihi
mỗi lần nhớ về những ước mơ những kỉ niệm quá khứ thì đều đem cho chúng ta 1 cảm xúc rất khó tả nó vừa buồn vừa vui, vui vì không hiểu tại sao mà lúc mình còn nhỏ lại có thể ước mơ cao vậy chứ nào là siêu nhân nè, ca sĩ nè, và còn nhiều rất rất nhiều nữa, buồn vì những giấc mơ đó chưa kịp thành hiện thực thì nó đã trôi vào một góc nào đó trong căn nhà quá khứ rồi và khi lớn lên cũng chả muốn biến nó thành sự thật để làm gì cả hazzzzzz, giờ nghĩ lại em cảm thấy tiếc cho những ước mơ đó lắm chị nhưng cũng thật may vì những đứa trẻ khác nó đã kế thừa ước mơ của em rồi và em tin rằng những giấc mơ đó sẽ luôn hiện hữu trên cõi đời này và nó sẽ không bao giờ biến mất đâu chị nhỉ ?
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Chị ơi thành thật xin lỗi chị nhưng không hiểu sao hồi đó em..... ước mơ trở thành người đứng xem siêu nhân đánh yêu quái cơ:v.
Haha, nhưng dù sao ước mơ của em cũng chứng tỏ hồi nhỏ em tin siêu nhân và yêu quái là có thật đúng không? Vậy đó chẳng phải là cái suy nghĩ ngây ngô của thời trẻ con à:D
Hồi đó tớ ước mơ hơi kì :p
Không phải công chúa hay gì hết mà là siêu nhân , siêu nhân nữ :D
Hồi nhỏ ai cũng ước mơ về phe chính nghĩa mà lớn lên nhiều người trở thành tội phạm, thật đáng buồn :(
Đúng thật, tự biến mình trở thành một kẻ xấu, lãng quên đi những thứ tốt đẹp thời ấu thơ :(
ngày xưa...hm JFBQ00134070103Achị muốn được làm tinker bell trong phim peter pan :p
Nàng tiên váy xanh tí hon nè :D Nhìn cũng dễ thương lắm nha :p
Không biết các bạn sao chứ chị là mỗi lần nhớ về những ước mơ thời bé tý thì lại bật cười. Không hiểu sao lúc ấy ngây ngơ thế, lại đi tin công chúa, hoàng tử là có thật, rồi suốt ngày chơi giả làm công chúa, không có trang phục nên quấn tạm cái chăn cũng thành xinh xắn :D Hồi đó muốn xem hoạt hình phải ngồi canh cả tiếng, sợ tivi bị mất tín hiệu, ,mất màu rồi có ngày cúp điện thì ngồi ủ rũ cả đám,..Nhớ lại cũng vui hết sảy :D Cứ tưởng tuổi thơ chị không có gì, ai dè cũng có nhiều thứ đáng mơ ước lắm. Bởi vì ước mơ không tốn xiền mà :D
Đúng rồi chị, hồi nhỏ em nghiện hoạt hình luôn, cứ mỗi lần đi học về việc đầu tiên của em là chạy ngay ra cái tivi rồi bật nó lên xem. Có mấy hôm mẹ đèo xong mẹ tạt vô nhà mẹ bạn chơi, không được xem hoạt hình thế là em ngồi uất ức ở trên phòng luôn :p
hihi
mỗi lần nhớ về những ước mơ những kỉ niệm quá khứ thì đều đem cho chúng ta 1 cảm xúc rất khó tả nó vừa buồn vừa vui, vui vì không hiểu tại sao mà lúc mình còn nhỏ lại có thể ước mơ cao vậy chứ nào là siêu nhân nè, ca sĩ nè, và còn nhiều rất rất nhiều nữa, buồn vì những giấc mơ đó chưa kịp thành hiện thực thì nó đã trôi vào một góc nào đó trong căn nhà quá khứ rồi và khi lớn lên cũng chả muốn biến nó thành sự thật để làm gì cả hazzzzzz, giờ nghĩ lại em cảm thấy tiếc cho những ước mơ đó lắm chị nhưng cũng thật may vì những đứa trẻ khác nó đã kế thừa ước mơ của em rồi và em tin rằng những giấc mơ đó sẽ luôn hiện hữu trên cõi đời này và nó sẽ không bao giờ biến mất đâu chị nhỉ ?
Đúng rồi nè :p Ước mơ đó sẽ vẫn mãi tồn đọng lại trong chúng ta 1 cách tốt đẹp nếu như chúng ta biết trân trọng và giữ gìn nó :D
 

Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
5 Tháng một 2019
2,608
6,251
606
20
Lâm Đồng
Trường THPT Bảo Lộc
Hồi nhỏ anh ước mơ lớn lên làm giáo viên vì thấy mẹ đi đâu cũng có học sinh chào
Lớn lên chút anh thích hát và anh nuôi ước mơ ca sĩ
Khi anh nghĩ mình không có khả năng làm ca sĩ, anh nuôi ước mơ làm diễn viên , MC. Anh thấy giọng mình nếu sửa được thi truyền thông khá hay, anh rất thích diễn xuất. Đến giờ anh vẫn nuôi ước mơ như vậy..
---
Ước mơ khác anh có, đó là ước cho ba sống lại. Mà ước mơ đó không thực hiện được roài.

---
Và giờ, là 1 người trong Cộng đồng LGBT, ước mơ của anh là luôn hạnh phục cạnh người mình yêu, thành công như những người bình thường khác.

---
Ước mơ không tự mất đi mà những ước mơ ấy anh vẫn luôn nhìn về nó, phấn đấu có cái nhìn tốt hơn, tích cực hơn.
 
Top Bottom