Tuyển tập truyện cười

T

tinhphai1710

Biết khi nào nên ngưng uống

TD vào quán rượu gọi một ly whisky, hắn nốc một hơi hết rồi vạch túi áo nhìn vào xong gọi thêm ly nữa! Hắn lại nốc một hơi hết và lại vạch túi áo nhìn vào xong lại kêu ly nữa! Cứ thế hắn làm! Sau khi xong ly thứ 6, hắn nhìn vào túi và rồi kêu tính tiền rượu!

Anh bán rượu tính tiền xong, tò mò hỏi:

_ Bộ anh vừa uống rượu vừa xem mình còn có đủ tiền để trả hay không chứ gì?

TD móc trong túi ra hình một phụ nữ xấu và nói:

_ Không! Bà trong hình là vợ tui! Tui uống tới khi thấy bả đẹp là đủ đô rồi đó!(st)
 
T

tinhphai1710

Chiện tình của Chuối :))
Nàng về ta chẵng cho về
Nắm đuôi kéo lại xin thề một câu
Hai ta bắc một cái cầu
Lỡ mai đứt đoạn gữi sầu đi mô ??? !!!(st)
 
T

tinhphai1710

KHỜ







Tư Khờ băng sa mạc đi Las Vegas, ai dè xe hư dọc đường, hắn tháo cái cửa xe khiêng theo mình đi bộ dọc theo xa lộ! Gắn gặp Năm Đía cũng hư xe đang che dù đi giữa nắng chang chang! TK nói:

_ Trên sa mạc đâu có mưa mà anh che dù làm chi vậy?

_ Tui che nắng còn anh khiêng cánh cửa xe theo làm gì đó?

_ À, để khi nắng nóng quá thì tui quay cái kính xuống cho mát đó anh!(ST)
 
T

tinhphai1710

kẻ khờ khạo

Thanh tra bộ lao động phái nhân viên tới điều tra tiệm của MH vì bị báo là trả lương quá thấp cho nhân viên! Viên thanh tra tới và gặp chồng của MH đang trong tiệm:

_ Chúng tôi muốn có danh sách các nhân viên trong tiệm này và số tiền lương họ được trả?

_ Dạ! Chúng tôi có một anh giúp việc, chuyên lo việc xếp hàng hoá, được trả $500/tuần, và được bao ăn ở! Một bà làm việc vặt, lo việc nấu nướng quét dọn, được trả $300/tuần, cũng được bao ăn ở! Người cuối cùng là một kẻ khờ khạo, làm hết 90% công việc ở tiệm này, được trả $50/tuần, phải tự lo việc ăn ở! Cuối tuần tui mua cho hắn một két bia, thỉnh thoảng hắn cũng ngủ với vợ của tui ...

_ Đó là người mà tui muốn gặp để nói chuyện ..... "kẻ khờ khạo"

_ Chính là tui đây!(st)
 
T

tinhphai1710

Xin Mặt Trời Hãy Ngủ Yên .


Mấy ông nhạc sĩ muốn những chuyện thật là kỳ lạ.
Nếu mặt trời ngủ yên, mặt trời sẽ không quay. Mặt trời mà nằm yên một chổ thì chắc
nhân loại sẽ chết hết quá.
Ông nhạc sĩ ơi!!!
Ông có chán đời thì chết một mình đi chứ tui còn yêu đời lắm, tui chưa muốn chết đâu.

(st)
 
T

tinhphai1710

Sớn xác


TD bị hư xe trong đêm tối trên xa lộ nên đứng đón xe quá giang! Bổng có ánh đèn xe chậm chậm đi tới và tốp lại, TD bèn mở cửa nhẩy lên ghế trước! Xe bắt đầu lăn bánh chầm chậm, TD sảng hồn vì không ai ngồi bên tay lái cả! Hắn dòm ra thì xe đang tới khúc quẹo gắt, tưởng xe sẽ đâm vào lề bổng có cánh tay thò vào bẻ lái cho xe quẹo theo cua! TD xanh cả mặt mày! Cứ thế, mỗi lần có cua quẹo thì có một cánh tay thò vào bẻ bánh lái! Cứ thế xe chầm chậm lăn ....

Khi thấy bên đường có ánh đèn của một quán rượu, TD tung cửa nhảy khỏi xe chạy một mạch vào quán! Mặt mày xanh ngắt, miệng lấp bấp nói với chủ quán:

_ Anh ơi! Tui mới gặp ma trên xe!

TD sợ muốn té đái vội nhào vào nhà cầu! Ngay lúc đó có hai thanh niên mồ hôi nhễ nhãi bước vào, một anh nói:

_ Con mẹ họ! Xe hư đẩy mệt gần chết còn bị thằng khỉ đột nhẩy lên ngồi nữa chứ!
(st)
 
T

tinhphai1710

Tiêu đời rồi con ơi


Con HL lái chiếc máy cày kéo rờ mọc trên bờ ruộng bắp, bất ngờ xe bị lật cách nhà Ba Đía khoảng vài chục thước! BD nghe tiếng la liền ra coi, thấy con HL lui cui ở gần chiếc xe lật liền gọi:

_ Thằng Tỉn, cứ để đó đi, vô nhà bác chơi rồi chút nữa bác kêu tụi nhỏ ra giúp cháu lật nó lại!

_ Cám ơn bác, nhưng ba cháu chắc không bằng lòng đâu!

_ Ối lo gì! vô đây ăn chút gì đi rồi bác giúp lật nó lại cho mà! Còn sớm chán, vô đây đi con!

_ Nhưng ba cháu chắc chắn là sẽ la cháu đó!

_ Lo gì! Nếu ổng la cháu bác sẽ nói cho mà!

Thằng Tỉn bèn vào nhà ăn nhậu một mách no nê, sau đó nó nói:

_ Cám ơn bác cho cháu nhậu một bữa đã đời! Nhưng giờ này chắc ba cháu thật sự tức giận cháu lắm rồi đó!

_ Không sao, để bác nói cho mà! À mà ba cháu đang ở đâu vậy?

_ Ổng đang bị chiếc máy cày đè ngoài kia ạ!
(st)
 
N

ngoisaotim

*)Vỡ mộng

- Em nói với anh là khi chưa có chồng, em thường phụ má chuyện cơm nước lắm phải không?

- Dạ, đúng vậy! Mà có gì không anh?

- Nếu vậy thì chuyện bếp núc em phải khá lắm, chứ đâu có nấu nướng ẹ như vầy!

- A, đúng rồi! Em có phụ má thật, nhưng chỉ phụ lặt rau, rửa cá. Còn nấu nướng là một tay má lo hết, không dám cho em mó tay vào.

*)Nói xấu vợ một cách thanh lịch

- Anh thân yêu, em đang chuẩn bị tham gia màn trình diễn thời trang. Theo anh, khán giả sẽ nói gì khi em xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ tắm?

- Chắc là họ nói anh lấy em vì tiền!

*)Trước chuyến đi công tác xa, anh chồng đa nghi nhờ bà già hàng xóm trông chừng cô vợ trẻ giúp mình và dặn nếu thấy chuyện khác thường thì báo cho anh ngay.

Tuần đầu trôi qua bình thường...

Đầu tuần sau, anh chàng nhận được một bức điện với nội dung:

"Người đàn ông hằng đêm vẫn đến thăm vợ anh hôm qua không đến".
 
T

tinhphai1710

Thói quen chết người

Một anh sĩ quan dến một bệnh viện , tai anh bị cháy xém một bên , bác si hỏi anh bị như vậy trong trường hợp nào,anh trả lời:
- Hôm qua tôi đang nghỉ phép ở nhà thì bất chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo đáng lẽ nhấc ống nghe tôi lại nhấc nhầm bàn...ủi (st)
 
T

tinhphai1710

Ma

Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua 1 nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma, nhìn vào nghĩa địa anh ta mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ.
Anh bảo: - "Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ!!
Ông đang làm gì ở đây vậy?"
Ông dzà trả lời:- "Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao..." :) (st)
 
N

ngoisaotim

*)Có một anh chồng bị vợ cắm sừng. Một hôm gặp đúng tình địch trong nhà mình, tức quá quát:

- Thằng chó! Tao mà có súng thì tao bắn chết mày, tao mà có dao thì tao đâm lòi bụng mày, tao mà có...

- Đơn giản hơn nhiều - Gã tình địch trả lời - Hãy húc tôi đi.

*)Ông Mike đã gần 80 tuổi. Một hôm ông ta đến khoe với bác sĩ Smith, bạn thân của ông:

- Thưa bác sĩ, tôi rất vui và hạnh phúc. Tôi mới cưới vợ, cô ấy 20 tuổi, đang mang thai và sẽ sinh cho tôi một đứa con.

Smith nói:

- Này Mike, tôi muốn kể cho anh chuyện này: Có một người đàn ông rất thích đi săn. Bữa nọ anh ta vào rừng, không phải mang theo súng mà là một cây dù. Anh ta gặp một con gấu rất to, theo quán tính anh ta đưa cây dù lên. Và "đoàng", tiếng nổ vang lên và con gấu đổ ập xuống...

Mike bỗng kêu lên:

- Không thể được, chắc chắn không phải người đàn ông đó bắn.

- Ðó chính là điều tôi muốn nói vói anh, Mike ạ!
 
T

tinhphai1710

Qua sông

Có một người đàn ông đứng bên bờ sông hỏi một cậu bé chăn trâu gần đó
- Sông này có sâu không cháu
cậu bé trả lời: - Nông lắm bác ạ
Người đàn ông lội sang sông,mới lội một đoạn đã ngập đầu. Quay lại, người đản ông hỏi cậu bé: Sao cháu bảo sông này nông lắm
Cậu bé trả lời: Cháu thấy con vịt chân ngắn thế mà nó cũng lội sang được.
Người đàn ông lắc đầu...(st)
 
T

tinhphai1710

Không can thiệp

Trong phiên tòa xét xử vụ cướp của giết người, quan tòa hỏi nhân chứng là con rể của nạn nhân: "Thế tức là anh có nhìn thấy bọn cướp bóp cổ bà mẹ vợ của anh à?".

- Thưa tòa, nhìn thấy ạ.

- Vì sao anh không xông tới giúp?

- "Tôi cũng định vào trợ giúp nhưng thấy bọn cướp tự giải quyết được nên tôi quyết định không can thiệp nữa", nhân chứng thản nhiên đáp (st)
 
T

tinhphai1710

Mua thuốc

Một cảnh sát bắt được tên trộm, trên đường giải về đồn công an, tên trộm nói với anh ta:

- Xin ông đợi tôi đi mua bao thuốc một lát.

Viên cảnh sát quát:

- Anh định biến tôi thành thằng ngốc chắc. Tôi cho anh đi để anh chạy à. Thôi thế này, anh đứng đây đợi tôi mua về cho... (st)
 
N

ngoisaotim

*)Bà thầy bói nhìn chằm chằm vào thân chủ là một cô gái rất gợi cảm rồi nghiêm giọng:

- Tôi phải nói thật với cô một tin rất xấu: cô sẽ phải mất chồng. Chồng cô sẽ phải chết bất đắc kỳ tử.

Cô gái lộ vẻ hoảng hốt và mất tinh thần. Gương mặt tái xanh, giọng khàn đi, cô chậm rãi hỏi:

- Vậy liệu tôi có được tha bổng không?

*)Một người đến gặp bác sĩ tâm lý nhờ lý giải giấc mơ của mình. Trong mơ, anh ta thấy mình được mời ăn một bữa tiệc 7 món thịnh soạn, bắt đầu là món súp và sau đó sẽ đến 6 món chính vừa ngon vừa lạ. Khi anh ta ăn hết món súp thì cái chén ngay lập tức đầy trở lại. Anh ta cố ăn hết chén súp này nhưng nó tiếp tục đầy lên như cũ, cứ như vậy...

Chuyên gia tâm lý thở dài trả lời:

- Thật khó giải thích, nhưng tôi xin kể cho anh một giấc mơ của bản thân, để anh tự rút ra kết luận. Tôi thường mơ thấy trên giường ngủ của mình có 7 cô gái khỏa thân đẹp tuyệt trần. Để tới được chỗ họ, tôi chỉ phải trèo qua người bà vợ. Tôi cứ hì hục trèo, trèo mãi cho đến sáng... nhưng chưa bao giờ vượt qua được bà ấy.

- ...?
 
N

ngoisaotim

CỦA AI?

Trong phòng thay quần áo của Câu lạc bộ thể hình, một trong số các chiếc điện thoại di động trên chiếc băng ghế dài bổng reo. Một ông đứng gần đó bắt máy.

- Alo.

- Anh yêu đó hả? Em đây, anh đang ở Câu lạc bộ hả?

- Ừ.

- Anh ạ, em đang ở cửa hàng thời trang có cái áo đẹp quá anh ạ, mà giá chỉ có 150 đô thôi, em mua nhé.

- Ừ, trả giá thêm đi.

- Cám ơn anh. À hồi nãy em có ghé qua phòng trưng bày Mercedez thấy có một chiếc đời mới đẹp quá anh ạ, mà anh biết không chỉ có 45.000 đô thôi. Lát nữa em đặt mua luôn nhé, vì dù sao mình cũng sẽ đổi chiếc BMW anh ha?

- Ừ, mà với giá đó là phải có đủ các tiện nghi và phụ tùng đính kèm nhé.

- Dạ, anh đúng là thiên thần của em. Mà anh ơi, anh còn nhớ cái nhà mà hai đứa mình tính mua nhưng họ không bán không? Cái nhà có hồ bơi đó. Hồi nãy em đi ngang thấy treo bảng bán, em có vào nói chuyện họ đòi 400.000 đô anh ạ. Em có điện thoại hỏi tài khoản anh ở ngân hàng, thấy mình còn đủ tiền mua đó anh. Vậy lát nữa em đi mua luôn nhé anh?

- Ừ, nhưng trả nó 370.000 thôi.

- Ôi anh ơi, em yêu anh nhất đời. Bye nhé anh yêu. Hẹn gặp anh lát nữa.

- Bye.

Người đàn ông cúp máy và giơ nó lên hỏi lớn:

- Ai là chủ của chiếc điện thoại di động này?
 
N

ngoisaotim

*)Một hôm người thợ khắc bia mộ nằm mộng thấy một người đàn ông nói với mình:

- Xin anh hãy chữa lại dòng chữ: "An nghỉ ngàn thu" trên mộ tôi thành "An nghỉ 26 thu".

- Tại sao vậy?

- Vì hôm qua, tức là vừa đúng 26 năm sau ngày tôi chết, bà nhà tôi qua đời và quyết định xuống đó cùng tôi.

*)Người giữ chìa khóa

Trên ghế đá của công viên, hai anh chị đang ngồi tâm sự. Bỗng chàng trai thấy có một người đàn ông cứ bí mật ra hiệu gì đó với cô bạn gái của mình.

- Ông cần gì ? - Chàng trai tức giận quát to - Ông xéo về nhà đi !

- Tôi cũng muốn đi lắm, nhưng vợ tôi lại cầm chìa khóa nhà.

*)Ai lừa ai?

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người hậm hực:

- Vợ tôi đang lừa dối tôi.

- Làm sao anh biết?

- Tối hôm nọ cô ấy không về nhà. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời rằng đã ngủ ở nhà Hương, cô bạn thân nhất của cô ấy.

- Thế thì sao?

- Cô ấy nói dối. Chính tôi mới ngủ ở nhà Hương tối hôm đó.
 
T

tinhphai1710

TAM ĐẠI GÀN

Nhà nọ có ba ông cháu. Một hôm, ông sai cháu ra chợ mua một đồng mắm và một đồng tương. Thằng bé mang hai cái bát ra chợ mua, nhưng đi một lúc, sực nhớ ra, quay lại hỏi ông:
- Ông ơi! Ðồng nào mua mắm, đồng nào mua tương?
Ông bảo:
- Ðồng nào cũng được.
Thằng bé lại chạy đi, một hồi lâu, lại mang hai cái bát không về, hỏi:
- Ban nãy cháu quên chưa hỏi ông bát nào đựng mắm, bát nào đựng tương?
Ông tức quá đánh cho nó mấy roi. vừa lúc đó, bố thằng bé đi đâu về, thấy thế nổi giận nói:
- à! Ông đánh con tôi phải không? Thế thì tôi sợ gì mà không đánh con ông.
Nói rồi liền cầm gậy tự đánh vào mình.
Người ông cũng phát khùng lên mà bảo:
- à! Mày đánh con ông thì ông treo cổ cha mày lên.
Rồi ông ta xăm xăm đi tìm thừng để treo cổ.(ST)
 
T

tinhphai1710

HẬU SINH .....

Một cụ già và một chàng trai đang ngồi đánh cờ tướng. Suốt từ sáng đến trưa, hai đấu thủ chơi rất say sưa và đã đến hồi... cay cú. Mỗi khi "ăn" được quân của nhau, họ chộp rất mạnh làm phát ra những tiếng "chát!", "chát!" nghe rất... đã:
Kết cục "cuộc chiến", cụ già bị thua đậm, chàng trai trẻ gương gương tự đắc:
- Thế nào, tiên sinh đã "ngay râu" ra chưa?
Cụ già giận dữ hất tung cả bàn cờ và quát lớn:
- Mày đúng là thằng "hậu sinh khả ... ố!"(ST)
 
T

tinhphai1710

THẾ THÌ HOK MẤT


Cô chủ và con sen đi đò. Con sen ăn trầu thế nào nhỡ tay đánh rơi cái ống vôi bạc của cô chủ xuống sông. Sợ cô chủ mắng nó mới lập mưu hỏi:
- Thưa cô, cái gì mà mình biết nó ở đâu rồi thì có cho là mất được không ạ?
Cô chủ vô tình trả lời:
- Thế thì cái ống vôi của cô không mất. Con biết nó nằm dưới đáy sông, con vừa đánh rơi xuống đấy ạ!(ST)
 
Top Bottom