C
[color=orange said:SMEE[/color]]Máy giặt của gia đình nọ bị trục trặc. Cô vợ bèn gọi người đến sửa. Vì cô phải đi làm cả ngày nên cô nói dặn người thợ, vốn cũng có quan hệ họ hàng, chỗ để chìa khóa để anh ta tự làm.
- Tôi sẽ để chìa khoá dưới thảm chùi chân. Anh sửa cái máy rửa bát và để hoá đơn lên bệ bếp, và tôi sẽ gửi tiền thanh toán cho anh. À, anh đừng ngại con Bẹc giê của tôi. Nó sẽ không làm phiền anh đâu. Nhưng, dù anh có làm gì thì cũng đừng, với bất kỳ lý do nào, nói chuyện với con vẹt. Tôi nhắc lại, không được nói chuyện với con vẹt!!!
Ngày hôm sau khi người thợ tới, anh ta thấy một con chó to và dữ chưa từng thấy. Nhưng như bà chủ nhà đã nói, con chó chỉ nằm đó trêm tấm thảm xem anh ta làm việc.
Tuy nhiên, con vẹt thì làm anh ta phát điên lên được suốt cả buổi bởi tiếng la hét chửi rủa liên miên của nó.
Cuối cùng, anh thợ không thể chịu được nữa và hét lên:
- Câm mồm đi, con chim ngu ngốc xấu xí khốn kiếp!
Thế là, con vẹt đáp:
- Xử lý nó đi, Spike!
)
[color=orange said:SMEE[/color]]\Hai gã cao bồi gặp một người Ấn Độ đang nằm sấp trên đường, áp tai xuống đất. Một gã nói:
- Thấy tên Ấn Độ kia không, trông hắn có vẻ là một đạo sĩ?
- Ừ, chắc hắn đang nghe ngóng. Bọn đạo sĩ có thể phát hiện tiếng động ở cách xa hàng dặm.
Vừa lúc đó, người Ấn Độ hé mắt, nói rất khẽ:
- Một chiếc xe ngựa có mui, đi được khoảng 2 dặm với 2 con ngựa kéo, một nâu, một trắng. Trên có một người đàn ông, một phụ nữ...
Gã thứ nhất quay sang bạn thán phục:
- Ghê thật! Lão đạo sĩ này chỉ nghe thôi mà có thể đọc toàn bộ thông tin, thậm chí cả màu sắc.
Môi "đạo sĩ" lại mấp máy. Hai gã giỏng tai nghe lời phán:
... cán qua người tôi cách đây khoảng nửa tiếng.
)
[color=orange said:SMEE[/color]]\Buổi sáng nọ, một người đàn ông đi ra sân phía sau nhà và phát hiện có một con dã nhân leo lên cây vườn nhà ông. Ông gọi dịch vụ bắt dã nhân, và ko lâu sau đó một nhân viên đến và mang theo 1 cây gậy, 1 con Chihuahua (một loại chó kiểng nhỏ), 1 cái còng và 1 cây súng.
“Ông nghe kĩ nè, bây giờ tôi sẽ leo lên cây và dùng cây gậy này thọc lét con dã nhân cho đến khi nó rơi xuống đất. Con Chihuahua đã được huấn luyện sẽ chạy đến “tấn công” ngay, uh, vùng “nhạy cảm” của nó. Theo phản xạ tự nhiên nó sẽ đưa tay ra che và ông sẽ dùng cái còng này còng tay nó lại”
“Thế còn khẩu súng thì sao?”
“Để lỡ khi tôi rơi xuống đất trước con dã nhân, ông dùng nó để bắn con Chihuahua”
)
[color=cyan said:SMEE[/color]]CẦU TIÊU KIỂU SIBERIA
Một khách du lịch đi đến một ngôi làng hẻo lánh nọ ở siberia .Ngôi làng đang vào mùa đông .
Người khách đang có nhu cầu cần "giải quyết " . Anh ghé vào một cửa hàng nọ gần đó để hỏi thăm có nhà WC công cộng nào ở đấy không .
người chủ của hàng đưa cho anh ta 2 cây gậy ,1 thanh sắt và một cái xẻng .
Anh ta rất ngạc nhiên ko hiểu nó dùng để làm gì ...
Nguời chủ của hàng giải thích :cái xẻng dùng để đào một cái hố nhỏ , 2 cây gậy để treo áo khoác .Còn cây sắt để đuổi chó sói.
)
[color=indigo said:SMEE[/color]]Cũng ngôi làng đó vào cuối năm có một buổi tiệc linh đình với rựơu thịt dãi dân làng .
Năm đó trưởng làng yêu cầu mỗi người dân phải đô một chai rựơu vang vào cái vại rựou lớn dặt ở giữa làng .
Một anh nọ nghĩ : “ai cũng đô rượu còn mình đổ nước lã thì ai biết được “ .
Và thế là vì không muốn tốn một chai rượu nên anh ta đã dùng nước lã thay rượu đổ vào cái vại .
Đêm cuối năm mọi người hồ hởi reo vui đón giao thừa .Sau đó thùng rựơu được khui ra mời mọi người trong làng :
Toàn nước lã .
Bên cute tau cũng có 1 ebook về mấy cái nì mà.Đọc nhìu rùi nên:Smee ơi dừng lại đêczarylshg said:hay
hay quá
tiếp đi Smee ơi
[color=cyan said:SMEE[/color]]truyện này do smee tự nhớ lại mà viết ra mà hắn bảo có đầy rồi ...ghê thật
(mod box này dọn dẹp bớt đi chứ )
[color=Green said:SMEE[/color]])77. Trong tiền sảnh ngân hàng
- Có ai đánh rơi một cuộn giấy bạc có sợi dây cao su cuốn quanh không ? - tiếng một ông già hỏi.
- Có, tôi đánh rơi đấy, - nhiều tiếng nói vang lên trong tiền sảnh ngân hàng.
- À, - Ông già điềm đạm trả lời, - Tôi vừa nhặt được sợi dây cao su đây nè.
[color=Red said:SMEE[/color]])77. Tắm nóng lạnh kiểu châu Phi
Cách đây nhiều năm, một tiểu thư người Anh sống ở Châu Phi được một ông chủ lớn ở địa phương mời đến dự buổi khai trương buồng tắm của ông ta, buồng tắm đầu tiên trong vùng. Đang ngâm mình trong dòng nước ấm áp, chợt ngẩng đầu lên cô ta hoàng hồn phát hiện ra một con mắt nhìn cô ta qua lỗ hổng ở tường. Cô vội mặc quần áo và nhảy ra ngoài. Đằng sau buồng tắm là một ông già với một đàn lạc đà chở nước, hai tay ông ta xách hai thùng nước nóng và lạnh, còn trước mặt là hai cái phễu. Tiểu thư tức giận nói:
- Tại so ông nhìn tôi tắm ?
- Tôi phải nhìn xem cô mở vòi nước nào, thưa cô. Nếu không tôi chẳng biết rót nước nóng hay nước lạnh vào.
smee said:Sắp phải trải qua một ca phẫu thuật khá nặng nên lúc bước lên bàn mổ, bệnh nhân rất lo lắng. Khi tiến hành gây mê, bác sĩ trấn an anh ta:
- Anh đừng lo, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Anh có nhìn thấy bộ râu của tôi không? Khi thức dậy, anh sẽ thấy tôi vẫn ở bên anh với bộ râu này.
Bệnh nhân bắt đầu ngấm thuốc mê, bộ râu của bác sĩ nhoè dần và đi vào giấc ngủ. Khi mơ màng tỉnh lại, quả nhiên hình ảnh đầu tiên con bệnh cảm nhận được vẫn là bộ râu. Nhớ đến điều bác sĩ đã nói, anh run rẩy quờ lấy bàn tay ông ta:
- Ôi! Ông bác sĩ có chòm râu phúc hậu, cảm ơn ông đã đem lại niềm tin cho tôi.
- Thôi nào, con hãy bình tĩnh, mọi chuyện đã qua rồi. Ta là Thánh Pierre!
phanminhthien said:smee said:Trong toa tàu nọ có sáu vị khách, ba người là kế toán và ba người là luật sư.
Trong chuyến đi, ba vị kế toán m-u-a đủ ba vé còn ba vị luật sư chỉ m-u-a chung một vé. Đến lúc soát vé, cả ba vị luật sư đứng lên đi vào nhà vệ sinh, người soát vé gõ cửa, một vé được chìa ra khe cửa. Chuyến đi đến đích an toàn.
Chuyến về, ba vị kế toán rút kinh nghiệm chỉ m-u-a một vé cho cả ba. Còn ba vị luật sư lại không m-u-a vé. Khi người soát vé chuẩn bị đến, ba vị kế toán đứng dậy vào nhà vệ sinh, ba người luật sư cũng đứng lên vào nhà vệ sinh bên cạnh, nhưng một người trước khi vào đã gõ cửa phòng vệ sinh có ba vị kế toán. Cạch... cạch... một tấm vé chìa qua khe cửa, vị luật sư cầm lấy và bước nốt vào nhà vệ sinh!?~~~> cái này thâm
phanminhthien said:smee said:VÔVA ĐI HỌC
Vô va đi học muộn,chờ cho cô giáo quay lên bảng,cậu lẻn vào lớp,nhưng không may bị cô giáo nhìn thấy
Cô Giáo: Vôva sao phải lenlút như thế ,em cứ vào lớp đàng hoàng như bố em về nhà xem nào.
Vôva vâng lời xin lỗi cô giáo và đi ra ngoài,đóng cửa lớp học lại.Một lúc sau bỗng "Raaâàm,Vôva dùng chân đạp tung cửa và loạng choạng đi vào,chỉ tay vào mặt cô giáo "Mẹ mày lại không chờ tao hả lũ chó!"
*Cô giáo mang vào lớp một viên gạch và hỏi học sinh?
- Các em có suy nghĩ gì khi nhìn vào viên gạch này?
Lena: Em nghĩ đến các thành tựu vĩ đại của những người thợ Xô viết.
Evgenhin: Em nghĩ đến viễn cảnh của cuộc cải tổ
Vôva: Còn em- em nghĩ đến phụ nữ cởi truồng.
-Vôva, sao em lại dám nói bậy như vậy? Đi ra khỏi lớp!
Cô giáo quát
Vôva xị mặt thanh minh:
-nhưng mà lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến phụ nữ cởi truồng thật ạ.
******
Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.
- Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.
- Vôva : Thưa cô ! Cô chắc chứ ?
- Cô giáo : Chắc chắn
******
Vova phàn nàn với bạn ngồi cùng bàn:
- Hôm qua tao bị ông già tẩn 2 lần.
- Vì sao vậy?
- Lần thứ nhất-Tao cho ông ấy xem sổ liên lạc, trong đó toàn điểm xấu và những dòng của giáo viên về những tội nghịch ngợm. Còn lần thứ hai là khi ông ấy nhận ra đó là quyển sổ liên lạc cũ của ông ấy
******
Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa.
Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nuớc đại ạ.
Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì?
Vova: thưa cô nước....tiểu ạ
Vova với bố đi chơi vườn bách thú. Cả 2 đi tới chuồng sư tử. Bố kể chuyện cho Vova nghe về loài sư tử Phi châu nguy hiểm và hung dữ như thế nào. Vova chăm chú lắng nghe và cuối cùng với vẻ rất quan tâm hỏi bố:
- Papa này, nếu như con sư tử xổng chuồng, nhảy tới ăn thịt bố ..........
- Thì sao nào? - Bố nhẹ nhàng hỏi.
- Thì con phải đi xe buýt nào để về được tới nhà?......
Vova và Petia đi thi lịch sử. Petia vào truớc đuợc 10 điểm. Vova hỏi :
- Thầy hỏi những gì ?
- Câu 1 : "Trình bày về Cách mạng Nga". Tớ trả lời "Cách mạng Nga
xảy ra lần đầu năm 1905 nhưng do thế lực phản động quá mạnh nên
không thành công. Năm 1917 mới thành công".
- Rồi sao nữa ?
- Câu 2 : "Ai lãnh đạo cách mạng ?". Tớ trả lời : "Chủ yếu là Lênin,
ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov ... "
- Còn câu 3 ?
- "Anh nghĩ gì về điều kiện cách mạng 1905 ?". Tớ trả lời : "Nhiều nhà
nghiên cúu cho rằng điều kiện đã chín muồi, riêng em cho là chưa đủ".
Vova vào phòng thi, thầy hỏi :
- Anh sinh năm nào ?
- Lần đầu năm 1905 nhưng do thế lực phản động quá mạnh nên không
thành công. Năm 1917 mới thành công.
Giáo sư ngạc nhiên hỏi :
- Bố mẹ anh là ai ?
- Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov ...
- Đồ ngu - Giáo sư quát.
- Dạ nhiều nhà nghiên cúu cũng nghĩ như vậy nhưng em cho là chưa đủ
ạ !
*************
**********
Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh
Vova. Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp.
Cô giáo:
- Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng
dịch nó ra tiếng Nga.
Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp
tục viết cho hết câu.
- Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này?
Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài
Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu.
Vova:
- Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........
- Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học!
Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra:
- Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!
**********
*********
Cô giáo dẫn học sinh đi tham quan công trường. Cả lớp vừa tới nơi một
tẹo thì xảy ra tai nạn: một công nhân rơi từ tầng 4 ngôi nhà mới xây
xuống đất.
Sau buổi tham quan cô giáo tập trung học sinh lại để rút ra bài học từ
trường hợp trên :
- Theo các em, vì sao chú công nhân bị ngã ?
- Masa giơ tay : thưa cô vì chú công nhân í không tuân thủ quy tắc an
toàn lao động a.
- Rất có thể như vậy, ai có ý kiến khác nào ?
- Kôlia : Thưa cô có thể chú ấy bị cảm.
- Cũng không loại trừ khả năng này. Thế còn Vôva , em nghĩ sao ?
- Chú ấy ngã vì chửi mẹ em !
- Thế là thế nào ? Chú ấy chửi mẹ em thế nào ?
- Chú ấy bảo : thằng ôn kia, ..... mẹ mày đừng có rung thang nữa.
*******
smee said:Vova vào học lớp 5 và được ngôì bàn đâù ...
Một hôm ,Vova noí vơí cô giáo sau giờ học :
* Thưa cô ,nêú ngày mai cô mặc vaý và em có thể ngắm từ ...đâù gôí cô trở xuống ,em sẽ biêú cô 5 US.
Cô giáo tròn mắt ?! Nhưng rôì cô nghĩ : " Uhm ...5 US ... bằng cả ngày lương của mình ,vả lại nó là trẻ con ...uhm ...OK "
Thế là cả ngày hôm sau ,Vova thỏa thích ngắm nhìn .Hết giờ học ,Vova trả cô 5 US .
Hôm sau nữa :
* Thưa cô ,nêú ngày mai cô mặc vaý ngắn hơn và em có thể ngắm từ ...đùi cô trở xuống ,em sẽ biêú cô 25 US.
Cô giáo tròn xoe mắt ?! Nhưng rôì cô nghĩ : " Uhm ...25 US ... bằng cả tuần lương của mình ,vả lại nó là trẻ con ...uhm ...OK "
Thế là cả ngày hôm sau ,Vova thỏa thích ,say sưa ngắm nhìn đùi cô giáo .Hết giờ học ,Vova trả cô 25 US .
Lại hôm sau nữa :
* Này Vova ,lần này em muốn thế nào ?
* Thưa cô ,mai là Chủ Nhật ,nêú cô ở nhà và nằm trên giường ,không mặc quần aó gì cả ,em sẽ biêú cô ... 100 US .
Cô giaó há hốc mồm và nghĩ : "Trời ạ ,những 1 tháng lương ...uhm ...nhưng mà ...uhm ...uhm ..."
Vova động viên :
* Em sẽ chỉ nhìn qua lỗ khóa cửa thôi .
* Oh ,vậy thì được ,được .Mai nhé ,bắt đâù lúc 9h sáng .
...Sáng hôm sau ,cô giáo y hẹn ,trần truồng nằm trên giường ,thỉnh thoảng cô nhìn về phía lỗ khóa cửa và vẫn thâý thấp thoáng đôi mắt xanh của Vova .Lâu lâu ,cô lại nhìn ra lỗ khóa .Nhưng rôì lần này ,cô lại thâý một đôi mắt mâù nâu ,rôì lại một đôi mắt mâù đen ...Ngạc nhiên quá ,cô khoác aó chạy ra mở cửa thì thâý ...nguyên cả lớp 50 học sinh xếp hàng dọc ở đó .
Giận qua´ cô quát hỏi :
* Vova đâu ?
* Thưa cô ,nó đang bán vé ở đâù câù thang .
* Nó bán bao tiền 1 vé ?
* Dạ ... 10 US .