TUYỂN TẬP TRUYỆN BÉ VÔVA (UPDATE NEW NHÂN CÁ THÁNG 4)

N

nhocprohp

Bố đi qua phòng 2 chị em:......ái ái đau quá......ối zời ơi, lại còn chảy máu nữa.......ai bảo chị cựa quậy làm gì?.......mà mày có đút vào thì đút nhanh nhanh lên.....lề zà lề zề.....chị buồn cười cái lỗ nó bé thế này, em cố lắm mà cũng ko đút qua được.....mút nó đi cho nó cứng lên.....em ko biết làm......thôi đưa đây tao mút cho........ờ, nó cứng lên thật.....(im lặng 1 lúc).....a vào rồi ,sướng quá,thích quá........ Bố đạp cửa vào, nhìn thấy hai chị em đang tập xâu kim=> Xin Trời Phật thứ tội cho mấy đứa đầu óc đen tối >"< >>>>> BK :))
 
P

phanminhthien

Vova hỏi mẹ về giáo dục giới tính
Vova chạy vào nhà hỏi mẹ:
- Mẹ ơi trẻ con sinh ra như thế nào?
Bà mẹ bối rối nghĩ bụng thằng này chưa đến tuổi giáo dục giới tính, bèn nói:
- À do con cò mang đến cho các ông bố bà mẹ con ạ.
Vova chạy ngay ra ngoài bảo Natasha:
- Thấy chưa, thế mà mày cứ lo. Lại nhé!
 
P

phanminhthien

Trong giờ học môn lao động, thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ: - Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ! Còn cô bé đội mũ bảo hiểm, cũng bịviên gịch rơi xuống đầu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp! Giọng Vova: - Vâng em biết cô ta! Cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười!
 
P

phanminhthien

Để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của mình. Khi cô xem, có em vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công, em thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ... Riêng Natasha để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi: - Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao? Natasha băn khoăn đáp: - Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng chẳng biết nó hình gì?
 
P

phanminhthien

Vova đang đi trong hành lang của trường, mang theo quả địa cầu to tướng thì gặp cô giáo: - Vova, em đi đâu vậy? - Thưa cô em đi vệ sinh. - Thế em mang theo quả địa cầu làm gì?!!! - Cô có biết cảm giác sung sướng như thế nào khi .... lên toàn thế giới
******************************
 
P

phanminhthien

Hôm nay, Vô va đi học về, mặt buồn thiu. Bố hỏi: vô va, sao buổn thế Vôva: con bi điểm 0 môn toán - sao lại bị điểm 0 - cô giáo hỏi con, 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4 - thế thì đúng rồi còn gì nữa -cô giáo lại hỏi con 2x2 bằng mấy - thế thì khác đéo gì? - đấy, con cũng trả lời như thế
*****************************

Vô va đi học về, mặt buồn thiu Bố hỏi: Vô va, sao buồn thế? Vô va: hôm nay con bị điểm 0 môn thể dục - sao lại bị điểm0, con giỏi thể dục lắm cơ mà - Hôm nay, lớp chúng con học động tác nhảy, cô giáo bảo: " Cả lớp, giơ cả hai chân lên cùng một lúc". Bố Vova: Thế thì đứng bằng chim à!!? Thì con cũng nói với cô thế Vova trả lời
************************
 
P

phanminhthien

Họp phụ huynh, cô giáo than phiền với bố Vova: - Vova không những thường xuyên đi học muộn mà lại còn nói láo nữa. Khi tôi hỏi "Sao đi muộn?" thì cháu thản nhiên nói rằng vì bận cọ c.. - Cháu không nói láo đâu. Sáng nào tôi với nó cũng phải cọ c. mà. Bố Vova trả lời thế làm cô giáo giận lắm, kể lại chuyện đó cho mẹ Vova nghe. Mẹ Vova nói: - Hai bố con nó không nói láo đâu cô ạ. Thằng Vova cãi nhau với thằng hàng xóm Petka. Tối nào Petka cũng lấy sơn viết lên cửa nhà tôi chữ C. to tướng, sáng ra tôi bắt hai bố con nó phải cọ sạch cho nên cháu nó đi học muộn đấy ạ.
*************************
 
P

phanminhthien

Lớn lên, Vôva quyết định không chọn nghề bác sĩ trị rối loạn tình dục nữa mà đi theo nghề... giảng đạo. Buổi đầu tiên đi giảng, Vôva hỏi: - Hỡi các con, các con có biết hôm nay ta giảng gì không? - Dạ không ạ! - toàn thể các con trả lời. - Thế nếu các con chưa biết gì cả về cái ta sẽ giảng thì ta giảng cũng vô ích! Nói đoạn quay ra đi về thẳng. Ngày hôm sau, Vôva lại hỏi tiếp như hôm trước. Toàn thể đồng thanh: - Có! - Nếu các con đã biết hết rồi thì ta giảng cũng bằng thừa! Xong lại đi về tiếp. Ngày thứ ba, Vôva lại hỏi như hai ngày trước. Rút kinh nghiệm, lần này các con chia nhau một nửa trả lời không, một nửa trả lời có. - Vậy thì những ai đã biết sẽ dạy cho ai chưa biết! - Vôva trả lời, và lại cắp đít ra về.
*******************************
 
P

phanminhthien

Con trai tôi nói: “À, bố về nhà lúc 3 giờ sáng, xỉn và la hét lung tung, làm bể mấy món đồ, nôn trong hành lang, rồi té vào cánh cửa làm bầm tím một con mắt”. Tôi bối rối hỏi: “Vậy tại sao mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp như vậy và mẹ lại chuẩn bị bữa ăn sáng cho bố?”. Con trai trả lời: “À, mẹ lôi bố vào phòng ngủ và khi mẹ cố cởi đồ cho bố, bố nói: “Này cô, đừng đụng vào tôi, tôi có vợ rồi!”. Bố vova ---
 
P

phanminhthien

Tạm dừng vova post một số truyện ngoài lề
Quan tòa hỏi:
-trong đêm chồng cô chết, chuyện gì đã xảy ra?
- Thưa ngài quan tòa, tối đó chúng tôi đã lên giường chuẩn bị ngủ. anh ấy còn đang đọc sách, tôi thì đã thiu thiu ngủ. Bổng anh ta thò tay qua rờ .... của tôi một cái. Một lát sau, anh ta lại rờ một cái nữa...
Quan tòa hỏi dồn:
- Rồi sao nữa cô hãy kể tiếp!
- Sau mấy lần như vậy, tôi chịu hết nổi liền tung mền ra, quay qua ôm chặt anh ấy thì anh ta la lên, tay không buông cuốn sách: "Cô làm cái gì vậy?".
Tôi đáp: "Không phải anh muốn lắm sao?".
Anh ấy hỏi lại: "Ai bảo tôi muốn?".
Tôi trả lời: "Thì anh cứ rờ của em hoài mà, em tưởng anh cũng muốn..."
Lúc đó anh ấy phá lên cười nói: "Anh chỉ quẹt cho ướt ngón tay để lật sách thôi mà"
- Rồi sau đó thế nào?
- Thưa quan tòa, đó là lúc tôi bắt đầu bóp cổ hắn đến chết.
*****************************
Trích dẫn:
Trong một nhà hàng sang trọng, thằng bồi bàn thấy một ông khách bước từ trong toa-lét ra với vẻ mặt giận dữ, vừa lắc đầu vừa luôn miệng lẩm bẩm "Cái thằng mất dạy... cái thằng mất dạy....". Thằng bồi chạy tới hỏi thì ổng nói:
- Anh vào mà xem trong đó kìa, trên cánh cửa bồn cầu có ghi dòng chữ bằng phấn: "Anh nào muốn? Em chiều tới bến! 24/24. Liên hệ số điện thoại..."
Thằng bồi ngượng ngùng:
- Xin lỗi ông, để chúng tôi vào bôi nó đi, rồi chúng tôi sẽ tìm ra cái thằng mất dạy ấy... mong ông bớt giận ạ...
Ông khách: - Ờ, các anh ráng tìm cho ra cái thằng đó cho tui nhé... Hừm......thằng mất dạy, nó xóa mất m.... cái số điện thoại đi rồi... hỏi có tức không??
 
N

nhocprohp

hay Chuyện chọn tên con



Chọn mãi mới được cái tên "Nguyệt Quyên" cho cô cháu gái đầu lòng, ông bà Duyệt ở Kim Liên, Hà Nội phấn khởi báo với hai con, nhưng anh con rể làm ông cụt hứng với lý luận "đánh vần xong cái tên của cháu thì cũng hết bảng chữ cái!"


Ông bà khổ...



Từ khi nghe cậu con trai thông báo rằng cô con dâu đã đi siêu âm, bác sĩ bảo thai nhi là con trai, ông bà Trung (phố Hoàng Văn Thái, Hà Nội) mừng hơn bắt được vàng. Hai ông bà suốt ngày thì thào bàn bạc, xem nên đặt tên cậu cháu đích tôn là gì.



Ông vốn thích đặt tên con cháu theo "dây", tên người đi sau phải nối tiếp ý nghĩa của tên người đi trước, nói tên lên là người ngoài biết đấy là bố con, anh em. "Thằng bố" nó tên là Thắng, ông Trung định đặt tên cho thằng cháu là Trận, vừa ý nghĩa, vừa là để kỷ niệm ông bạn chiến đấu cũ.



Cậu con trai khi nghe ông nói thì giãy nảy lên: "Tên gì mà nặng trình trịch! Bố nghĩ tên khác cho cháu đi...!". Nghe khẩu khí con trai kiên quyết quá, ông Trung đành đổi tên cháu thành Lợi...



Với ông bà Duyệt (khu tập thể Kim Liên, Hà Nội), việc chọn tên cho cháu gái cũng là cả một kỳ công. Con đầu cháu sớm, hai ông bà cuống quít cả lên. Ông Duyệt suốt ngày hết đọc sách chữ Nho, lại giở gia phả nội ngoại ra xem, mong đặt cho cháu gái một cái tên thật hay.



Danh sách những cái tên "trong tầm ngắm" đã ghi gần kín một trang vở, bây giờ là lúc chọn ra một cái tên ưng ý nhất. Vấn đề nan giải này được hai ông bà mang cả vào buổi họp tổ hưu. "Các ông các bà xem, nghĩ mãi mới được cái tên ưng ý, tôi định đặt cho cháu nó là Nguyệt Quyên," ông Duyệt kể. "Thế mà cái thằng con rể, nghĩ đến lại bực mình, nó bảo rằng: đánh vần xong được cái tên của cháu thì cũng hết bảng chữ cái! Ý nó chê tên dài, mà trúc trắc, các ông các bà ạ...".



Bố mẹ mệt...



Ngày xưa, các cụ chỉ cốt sao con dễ nuôi, chứ bây giờ tên con còn phải mang ước mơ của cha mẹ, kỳ vọng của đất nước, những thay đổi của thời thế... làm sao mà đơn giản, qua loa được.



Chị Tuyết (Pháo Đài Láng, HN) là một phóng viên. Từ thời con gái, chị đã thích đặt tên con là Linh. Khi mới biết chị mang thai, hai vợ chồng đã suốt ngày áp tay vào bụng mà trò chuyện với con "Linh ơi... Linh à...". Gần đến lúc sinh, hai vợ chồng mới tá hoả vì thông báo của ông bố chồng: "Không thể đặt tên con bé là Linh được! Trong họ nhà ta có một ông trẻ tên là Ninh, đặt tên con bé là Linh rồi sau này có ai... nói ngọng, gọi chệch nó là Ninh thì sao?" Thuyết phục bố chồng mãi không được, chị Tuyết đành dở cười dở mếu đặt tên con là Minh...



Trong khi đó, anh Tiến, một nhạc công làm việc cho Công ty nghệ thuật biểu diễn HN, là một người rất tin vào tướng số. Năm nay, vợ anh Tiến sắp sinh một cô con gái. Vì là năm mệnh Thổ, anh vắt óc suy nghĩ một cái tên vừa hay vừa ứng với Ngũ hành cho con.



Nghe mấy cô bạn đồng nghiệp ở cơ quan mách rằng ở Thuỵ Khuê có một ông thày bói chuyên "đặt tên thuê" hay lắm, 50.000 đồng cho mỗi cái tên mà cha mẹ chọn cho con, anh quyết định "nhờ giời" xem sao.



Ông thày bói hỏi mùa sinh, tháng sinh một hồi, rồi khuyên anh nên đặt tên con là Vy. Hý hửng vì chọn được cái tên hay, anh đến khoe với khắp cơ quan. Ai ngờ, mấy chị bạn đồng nghiệp người nào người nấy thảng thốt kêu lên: "Ơ, sao lại thế nhỉ". Thì ra, với ai, ông thày bói này cũng khuyên đặt tên con gái là Vy hết, Tường Vy, Khánh Vy, Hà Vy, Diệu Vy...



Sướng khổ cái tên



Cứ mấy năm lại có một năm là năm đẹp, nên chuyện đặt tên trùng nhau là không thể tránh. "Nhưng chưa bao giờ mình thấy nhiều trẻ con được đặt tên là Anh nhiều như bây giờ", chị Mai Phương, giáo viên tiếng Anh, trường THCS Trần Nhân Tông, Hà Nội, phát biểu.




"Thời nay người ta mong muốn con cái mình được thông minh, đĩnh ngộ, tài hoa... cho nên ai cũng thích đặt tên con là Anh. Tôi đi dạy, đến lớp nào mở sổ điểm ra cũng thấy đến gần một nửa danh sách lớp là các học sinh tên Anh. Thôi thì đủ cả, Đức Anh, Minh Anh, Duy Anh, Tuệ Anh... Chả biết hiện tại và tương lai, lũ trẻ có thích cái tên của mình không, chứ bây giờ đứa thì bạn bè phải gọi bằng tên ở nhà, đứa thì phải kêu đủ cả họ cả tên thì mới thưa...".



Cũng vẫn là chuyện đặt tên con, một chuyên viên của Bộ Ngoại giao, chị Yến, lại có một ý kiến hết sức bất ngờ. Theo chị, đừng nên để cho đứa con của mình gặp phải rắc rối với món quà đầu đời mà cha mẹ dành cho nó.



"Việt Nam bây giờ tiếp xúc với người nước ngoài nhiều, vì thế cố gắng đừng đặt cho con những cái tên mà khi phát âm bằng tiếng Anh, bỏ dấu, lại mang những ý nghĩa xấu". Khi sinh cô con gái đầu lòng, chị Yến chưa có "kinh nghiệm" nên đặt tên cho con là Loan, với mong muốn con được xinh đẹp, phú quý. Không ngờ sau này có người bạn Mỹ đến chơi, họ thắc mắc: "Hồi sinh con, cô đang mắc nợ nhiều lắm hay sao mà đặt tên con như thế?!" (Loan trong tiếng Anh có nghĩa là món nợ). Lại phải mất công giải nghĩa tiếng Hán, nghĩa tiếng Việt cho người bạn nước ngoài kia hiểu.



"Còn rất nhiều cái tên khi để ở tiếng Việt thì rất hay, như Dũng, Phúc... nhưng khi phát âm bằng tiếng Anh thì lại có nghĩa cực kỳ... tệ," chị Yến kết luận. "Một cái tên sẽ đi theo con suốt cuộc đời, nên nếu có cần cầu kỳ một chút, thì chắc chẳng người cha người mẹ nào tiếc công...".



Một số gợi ý chọn tên



- Đặt tên là để người khác gọi, vì thế phải hay, kêu, tránh thô tục. Tiếp đến là tránh họ và tên cùng vần cùng chữ, để dễ gọi.



- Để thuận tiện cho việc gọi, và cũng để tuân theo quy luật âm dương, tên và đệm nên tôn trọng luật bằng trắc. Nghĩa là nếu chữ đệm là vần bằng, thì tên nên là vần trắc, và ngược lại (ví du: Thục Anh, Nguyệt Thanh, Minh Khánh, Duy Nhật...). Nếu có thể, không nên đặt cả đệm và tên cùng vần trắc khi đọc lên dễ gợi cảm giác nặng nề, khó khăn (ví dụ: Nguyệt Diễm, Thục Bích, Bách Nhật...)



- Khi đặt tên không nên dùng những từ cầu lợi (như Kim Ngân, Phát Tài...), làm cho người khác có cảm giác đó là sự nghèo nàn về học vấn. Cũng không nên đặt những cái tên tuyệt đối quá, cực đoan quá (như Trạng Nguyên, Diễm Lệ, Bạch Tuyết...) sẽ tạo thành gánh nặng cả đời cho con.

- Tránh những tên dễ bị chế giễu khi nói lái (Tiến Dũng, Tùng Quân, Đàm Nguyên Tú...).
 
C

czarylshg

Dài quá vợ ơi
hay thì có hay
nhưng mỏi mắt lắm
em pót cái khác lên đi
hay + Súc tích + ngắn gọn nhe
:))
 
P

phanminhthien

vova tập tành uống bia... muốn chứng tỏ với natasa trước đám bạn vova đã nhận lời thách thức rằng có thể uống liền 5 ly cối sau dó ra ngoài kia bẻ răng con chó bécge và hôn bà béo đứng bên kia đường .
Vova nốc liền 5 ly rồi bước ra ngoài
lát sau người ta nghe tiếng chó sủa và tiếng người la ó ...
Sau dó vova loạng choạng bước vào mặt mũi bê bết máu thều thào hỏi : này có phải việc cuối cùng là bẻ răng bà béo kia ko ?
 
P

pokemaniac2810

Mấy cái chuyện về Vova này hình như lâu lắm rồi phải ko smee. Hình như tui đọc ở đâu đó từ ngày xưa( Cái vụ đặt câu Cô giáo là con đ... ấy !!!)
 
Top Bottom