CLB Khu vườn ngôn từ [Tự sáng tác] Thế chiến thứ III - Sự sụp đổ của toàn nhân loại

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

CHƯƠNG 1: Sự hình thành của các cường quốc mới và cuộc chiến tranh trên toàn thế giới

Vào TK thứ 30, hàng loạt những đất nước mới được thành lập: nước Xivaily tách ra từ lãnh thổ nước Nga do phần lớn người dân địa phương Nga sinh sống và tự lập 1 chính phủ riêng, nước Boonathen tách ra từ lãnh thổ nước Anh cũng do dân địa phương Anh sinh sống, nước Ixenra tách ra từ lãnh thổ nước Úc do chính phủ nước này không thể chịu nổi tình trạng dân di cư nên phải chia ra 1 vùng đất để những người di cư sinh sống và lập chính phủ riêng. Vào TK 31, sau khi được nước Nga cho thêm 1 phần nhỏ diện tích nên điều kiện kinh tế rất phát triển và nền quân sự mạnh mẽ nên 2 Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa của nước Xivaily quyết định sát nhập thành 1 Đảng mới gọi là Đảng Dân Cộng. Đến TK 32, do có được chế độ độc tài, nước Xivaily đã phát động chiến tranh trên toàn thế giới, sau đó Liên minh với 2 nước Boonathen và Ixenra, tiếp theo đó nước Xivaily trở mặt với Nga và quyết định xâm chiếm toàn bộ nước Nga để loại bỏ 1 kẻ thù mạnh...
 
Last edited:

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
CHƯƠNG 2: Mát-xcơ-va thất thủ

Ngày 10, tháng 12, năm 3272 tại Mát- xcơ-va...

Đùng!!!!! Chíu!!!

_Argghhhhh!!!
Thượng úy Đơbô: _ Đại úy bị thương rồi!!! Cấp cứu,cấp cứu!! Lính cứu thương đâu rồi ?!
Đại úy Vaxơ xin ngài hãy cố gắng lên!
Đại úy Vaxơ: _ Đơbô...lệnh rút lui..Tôi chuyển quyền chỉ huy cho anh...
Thượng úy Đơbô: _Tất cả rút lui!! Súng liên thanh yểm hộ!!

Bùm!!!

Lính: _ Ối!!! Mắt tôi!!
Thiếu úy Cloom: _ Thưa thượng úy, chúng bắn tia laze trúng vào mắt binh sĩ ta!
Thượng úy Đơbô: _Lập vành đai khiên năng lượng mau!
Thiếu úy Cloom: _Nhưng...chúng ta chỉ còn 4 cái thôi ạ.
Thượng úy Đơbô: _Cứ lập hết đi!! Lệnh lính sử dụng súng plasma bắn trả! Sau đó rút lui. Chúng bắn rát quá!
Thiếu úy Cloom: _Rõ!!

Sau 8 tiếng đồng hồ chiến đấu Mát-xcơ-va đã thất thủ...
 

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
CHƯƠNG 1: Sự hình thành của các cường quốc mới và cuộc chiến tranh trên toàn thế giới

Vào TK thứ 30, hàng loạt những đất nước mới được thành lập: nước Xivaily tách ra từ lãnh thổ nước Nga do phần lớn người dân địa phương Nga sinh sống và tự lập 1 chính phủ riêng, nước Boonathen tách ra từ lãnh thổ nước Anh cũng do dân địa phương Anh sinh sống, nước Ixenra tách ra từ lãnh thổ nước Úc do chính phủ nước này không thể chịu nổi tình trạng dân di cư nên phải chia ra 1 vùng đất để những người di cư sinh sống và lập chính phủ riêng. Vào TK 31, sau khi được nước Nga cho thêm 1 phần nhỏ diện tích nên điều kiện kinh tế rất phát triển và nền quân sự mạnh mẽ nên 2 Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa của nước Xivaily quyết định sát nhập thành 1 Đảng mới gọi là Đảng Dân Cộng. Đến TK 32, do có được chế độ độc tài, nước Xivaily đã phát động chiến tranh trên toàn thế giới, sau đó Liên minh với 2 nước Boonathen và Ixenra, tiếp theo đó nước Xivaily trở mặt với Nga và quyết định xâm chiếm toàn bộ nước Nga để loại bỏ 1 kẻ thù mạnh...

Tags: @Cửu Long , @Dollee's Pii's , @Coco99 , @Kuroko - chan
Truyện thú vị ghê ta, hơi bị hấp dẫn rồi đó nha
 
  • Like
Reactions: Pyrit

trà nguyễn hữu nghĩa

Cựu Mod Vật Lí |Cây bút Thơ|Thần tượng VH
Thành viên
14 Tháng năm 2017
3,974
7,619
744
21
Phú Yên
Trường THPT Lương Văn Chánh
CHƯƠNG 2: Mát-xcơ-va thất thủ

Ngày 10, tháng 12, năm 3272 tại Mát- xcơ-va...

Đùng!!!!! Chíu!!!

_Argghhhhh!!!
Thượng úy Đơbô: _ Đại úy bị thương rồi!!! Cấp cứu,cấp cứu!! Lính cứu thương đâu rồi ?!
Đại úy Vaxơ xin ngài hãy cố gắng lên!
Đại úy Vaxơ: _ Đơbô...lệnh rút lui..Tôi chuyển quyền chỉ huy cho anh...
Thượng úy Đơbô: _Tất cả rút lui!! Súng liên thanh yểm hộ!!

Bùm!!!

Lính: _ Ối!!! Mắt tôi!!
Thiếu úy Cloom: _ Thưa thượng úy, chúng bắn tia laze trúng vào mắt binh sĩ ta!
Thượng úy Đơbô: _Lập vành đai khiên năng lượng mau!
Thiếu úy Cloom: _Nhưng...chúng ta chỉ còn 4 cái thôi ạ.
Thượng úy Đơbô: _Cứ lập hết đi!! Lệnh lính sử dụng súng plasma bắn trả! Sau đó rút lui. Chúng bắn rát quá!
Thiếu úy Cloom: _Rõ!!

Sau 8 tiếng đồng hồ chiến đấu Mát-xcơ-va đã thất thủ...
Bạn nên kể giống phần 1 thì hay hơn, thế này chả hiểu gì hết
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
sáng tác típ anh ơi
hóng nè
em lót dép
 
  • Like
Reactions: Pyrit

elisabeth.2507

Học sinh tiến bộ
Thành viên
19 Tháng tư 2017
536
582
156
21
Nghệ An
THPT DC2
CHƯƠNG 2: Mát-xcơ-va thất thủ

Ngày 10, tháng 12, năm 3272 tại Mát- xcơ-va...

Đùng!!!!! Chíu!!!

_Argghhhhh!!!
Thượng úy Đơbô: _ Đại úy bị thương rồi!!! Cấp cứu,cấp cứu!! Lính cứu thương đâu rồi ?!
Đại úy Vaxơ xin ngài hãy cố gắng lên!
Đại úy Vaxơ: _ Đơbô...lệnh rút lui..Tôi chuyển quyền chỉ huy cho anh...
Thượng úy Đơbô: _Tất cả rút lui!! Súng liên thanh yểm hộ!!

Bùm!!!

Lính: _ Ối!!! Mắt tôi!!
Thiếu úy Cloom: _ Thưa thượng úy, chúng bắn tia laze trúng vào mắt binh sĩ ta!
Thượng úy Đơbô: _Lập vành đai khiên năng lượng mau!
Thiếu úy Cloom: _Nhưng...chúng ta chỉ còn 4 cái thôi ạ.
Thượng úy Đơbô: _Cứ lập hết đi!! Lệnh lính sử dụng súng plasma bắn trả! Sau đó rút lui. Chúng bắn rát quá!
Thiếu úy Cloom: _Rõ!!

Sau 8 tiếng đồng hồ chiến đấu Mát-xcơ-va đã thất thủ...
lót gạch hóng
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
CHƯƠNG 4: Đột kích thành công!

22h30ph ngày 31 tháng 12 năm 3272 tại bờ biển Nga...

Tàu ngầm K9 đóng tại bờ biển Nga

Thuyền trưởng tàu ngầm K9: Có gì lạ không?
Lính điều khiển tàu ngầm K9: Phát hiện 1 tàu sân bay và 10 tàu khu trục đang tiến ra biển.
Thuyền trưởng: Bắn ngư lôi bộc phá chặn chúng, sau đó báo cáo về cho căn cứ chính.
Lính điều khiển: Rõ!
Thuyền trưởng: Tàu sân bay của chúng có máy bay loại gì vậy?
Lính điều khiển: Không rõ loại máy bay chúng đang chở ạ.
Báo cáo: ngư lôi đang tiếp cận tàu sân bay!

Xẹt! ( Tiếng ngư lôi bị điện làm nhiễu )

Lính điều khiển: Không hay rồi ngư lôi đã bị dội ngược lại do bị điện làm nhiễu, có lẽ chúng sử dụng khiên xung điện ạ.
Thuyền trưởng: Lái tàu tránh ra ngay!!
Lính điều khiển: Không kịp rồi!

Đùng!!!!!!

Trên tàu sân bay HM191...

Lính điều khiển tàu sân bay HM191: Thưa thuyền trưởng, chúng ta vừa mới tiêu diệt 1 tàu ngầm loại tối tân của Xivaily do ngư lôi bộc phá của chúng bị điện của khiên xung điện làm nhiễu và dội ngược lại ạ.
Thuyền trưởng tàu sân bay HM191: Có lẽ chúng đã báo cáo về cho căn cứ chính rồi. Truyền cho 10 tàu khu trục: 5 tàu đi trước tiến đến căn cứ địch, 5 tàu còn lại đi sau bảo vệ tàu sân bay!
Lính điều khiển: Đã rõ!

1h sau tại vùng biển gần căn cứ chính của địch...

Lính điều khiển tàu khu trục T6: Báo cáo về tàu sân bay: chúng tôi đang tiếp cận căn cứ chính của địch, còn nửa tiếng nữa tới giờ tấn công mọi thứ dường như đều rất yên ắng !
Lính điều khiển tàu sân bay HM191: Coi chừng địch phục kích!

Píu!! Bùm !!( tiếng pháo sáng)
Bùm!!Bùm!!

Lính điều khiển tàu khu trục T6: Ối, chúng tôi bị tấn công!!
Lính điều khiển tàu sân bay HM191: Gắng cầm cự, chúng tôi đã bắn tên lửa rồi!
Lính điều khiển tàu khu trục T6: Tàu T7 và tàu T9 đã bị chìm rồi!

Tại đài quan sát của căn cứ địch...

Lính quan sát: Thưa đại tá, chúng ta đã tiêu diệt được 2 tàu khu trục của chúng.
Đại tá chỉ huy tên lửa phòng không: Tốt lắm! Mà ta nhớ tàu ngầm K9 báo cáo về là có 10 tàu khu trục và 1 tàu sân bay có mà? Sao ở đây chi có 5 tàu khu trục thôi vậy?
(Nhìn lên trời) Ủa , cái gì phát sáng thế kia??
Lính quan sát: Thôi chết!! Là tên lửa đạn đạo đấy! Chạy đi !!!!

Bùm!!!!!!!Bùm!!!!!!!!!

Trên tàu sân bay HM191...

Thuyền trưởng: Hà hà, chúng đã trở nên hỗn loạn rồi! Lệnh cho toàn bộ tàu tấn công, huy động tất cả máy bay không người lái cất cánh!!

Bùm!!!!!

Chéo!!Chéo!! (Tiếng đạn chóe)

2h sáng, ngày 1 tháng 1 năm 3273, căn cứ chính của nước Xivaily tại Nga đã bị phá hủy bởi cuộc đột kích của quân đội Nga...

Chương 3 ở dưới
kissclipart-moving-arrow-down-clip-clipart-arrow-clip-art-9d392df7997d4617.png
 
Last edited:

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Sao đọc truyện của bạn mk cứ có cảm giác bạn đang giễu một thứ gì đó nhỉ(VD:chính phủ mỹ,nga,sự ngu ngốc,nền tân tiến,.....)
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Sao đọc truyện của bạn mk cứ có cảm giác bạn đang giễu một thứ gì đó nhỉ(VD:chính phủ mỹ,nga,sự ngu ngốc,nền tân tiến,.....)
Không hẳng vậy đâu bạn, chỉ để nói lên sự tồi tệ mà thế chiến gây nên trong tương lai khiến toàn thế giới sụp đổ và trở về thời tiền sử như xưa kia thôi. Như Albert Enstein đã nói: " Tôi không biết thế chiến thứ 3 con người sẽ sử dụng vũ khí gì, nhưng tôi chắc chắn rằng vào thế chiến thứ 4 con người sẽ sử dụng gậy và đá để đánh nhau..."
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
CHƯƠNG 3: Kế hoạch đột kích

Ngày 22 tháng 12 năm 3272 tại phòng họp quân sự bí mật của Nga...

Tổng tư lệnh tối cao Nga:_ Hừ, 1/3 diện tích nước ta bị Xivaily chiếm rồi. Mát-xcơ-va lại thất thủ nữa.
Nguyên soái tư lệnh không quân Nga: _Chúng ta còn 39 máy bay không người lái có thể tấn công. Hay là ta thử đột kích căn cứ chính của chúng ở cảng Novorossiysk?
Tổng tư lệnh tối cao:_ Ừm...Ý này hay, nhưng nếu lỡ thất bại rồi sao? Chúng ta phải đặt hết tất cả hy vọng vào cuộc đột kích này đấy!
Nguyên soái tư lệnh không quân: Có thể đi đường vòng qua biển bằng tàu, nhưng...
Tổng tư lệnh tối cao:_Nhưng sao?
Nguyên soái tư lệnh không quân:_Nhưng chúng ta rất có thể gặp phải tàu ngầm trinh sát của chúng, bởi vì chúng cho lái hàng loạt tàu ngầm xung quanh eo biển của ta.
Tổng tư lệnh tối cao: _Thì lúc đó cứ tùy cơ ứng biến, mà chúng có thể báo cáo về căn cứ đấy, lúc đó cuộc đột kích của chúng ta coi như xong. Anh có ai làm được việc này không ngài đô đốc?
Đô đốc hải quân Nga:_ Tôi sẽ cử Cras - Thuyền trưởng tàu sân bay cỡ lớn HM191 đi vậy, rồi còn có thêm 10 tàu khu trục bảo vệ cho tàu sân bay.Thế khi nào mới xuất phát?
Tổng tư lệnh tối cao và nguyên soái không quân: _ Ừm...
Nguyên soái Nga: _Ta nhằm vào thời khắc chuyển giao sang năm mới mà tấn công được không?
Đô đốc hải quân: _Hay! Chắc bọn chúng sẽ không để ý.
Tổng tư lệnh tối cao:_ Vậy quyết định vào thời điểm đó chúng ta sẽ xuất phát!
Tất cả: OK!
Tổng tư lệnh tối cao: Tất cả! Đứng Lên! Chào!



P/s: xin lỗi nha, chương này bị xóa là do mình nên mình đăng lại đó.
 
Last edited:

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
CHƯƠNG 5: Robot chiến đấu - Lord

Quân tình báo Xivaily: Cấp báo!, Cấp báo! Căn cứ chính của chúng ta tại Nga đã thất thủ bởi cuộc đột kích cửa quân đội Nga.
Toàn quyền lãnh đạo, chỉ huy, nhà độc tài Ôvensô của nước Xivaily( đập bàn): Cái gì!!??? Ai là người chỉ huy ở đó? Ra đây gặp ta!!
Quân tình báo: Thưa, ...tất cả đều.... chết hết ạ...
Ôvensô: Hừ.!!! Toàn là lũ ngu!!! Đã biết trước bọn chúng tấn công thế mà vẫn thua. Còn tin gì khác không??
Quân tình báo: Nước Bôvan đã gửi cho chúng ta 1 con robot và 1 phi công kèm 1 bức thư ạ.
Ôvensô: Sao???? Robot ư?? Vậy là đã nghiên cứu xong rồi à? Đưa thư cho ta xem.

" Chào người bạn của tôi. Việc nghiên cứu mà ông nhờ tôi đã xong rồi đấy. Đây chỉ là một con robot nhỏ thôi, sau này sẽ có những con lớn hơn nhiều. Nó tên là Lord, 1 con robot linh hoạt, có chức năng nhảy và 1 ô vũ khí hạng trung. Mong ông hài lòng về món quà của tôi, anh bạn ạ."

Ôvensô: Dẫn ta đi xem con robot!
Quân tình báo: Rõ!

Tại phòng chế tạo máy móc chính phủ Xivaily...

Ôvensô: Wow!! Vậy mà ông ấy nói là nhỏ hả??
Nhà khoa học Xivaily: Thưa ngài. Ngài muón nó sử dụng vũ khí nào ạ?
Ôvensô: gắn cho nó cây molot đi!!

Vậy là nước Xivaily đã có được thứ vũ khí giết chóc để thực hiện việc chiến tranh với các nước khác...
 
Last edited:

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
CHƯƠNG 6: Hoa Kỳ tham chiến.

Ngày 24 tháng 2 tại Nhà Trắng, Washington...


Tổng thống Hoa Kỳ: phù...cuối cùng cũng xong hết việc...Ta nghỉ ngơi thôi..
Cố vấn tổng thống(chạy vào): Tổng thống!!! Có chuyện không hay rồi, chiến tranh đã xảy ra tại chiến trường châu Âu!!!
Tổng thống: Cái gì!!!???? Sao chúng ta không hay biết gì cả??? Chắc tại ta nắm ở một châu lục tách biệt với châu Âu nên...Triệu tập hết hội đồng cấp cao chính trị, quân sự và giáo dục để tổ chức họp gấp, đây là chuyện một sống một còn của thế giới! Chúng ta sẽ tham chiến.
Cố vấn: Rõ ạ!!!
 

Lê Mạnh Cường

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng tám 2017
458
715
154
21
Hà Nội
THPT Minh Khai
CHƯƠNG 5: Robot chiến đấu - Cossack

Quân tình báo Xivaily: Cấp báo!, Cấp báo! Căn cứ chính của chúng ta tại Nga đã thất thủ bởi cuộc đột kích cửa quân đội Nga.
Toàn quyền lãnh đạo, chỉ huy, nhà độc tài Ôvensô của nước Xivaily( đập bàn): Cái gì!!??? Ai là người chỉ huy ở đó? Ra đây gặp ta!!
Quân tình báo: Thưa, ...tất cả đều.... chết hết ạ...
Ôvensô: Hừ.!!! Toàn là lũ ngu!!! Đã biết trước bọn chúng tấn công thế mà vẫn thua. Còn tin gì khác không??
Quân tình báo: Nước Bôvan đã gửi cho chúng ta 1 con robot và 1 phi công kèm 1 bức thư ạ.
Ôvensô: Sao???? Robot ư?? Vậy là đã nghiên cứu xong rồi à? Đưa thư cho ta xem.

" Chào người bạn của tôi. Việc nghiên cứu mà ông nhờ tôi đã xong rồi đấy. Đây chỉ là một con robot nhỏ thôi, sau này sẽ có những con lớn hơn nhiều. Nó tên là Cossack, 1 con robot linh hoạt, có chức năng nhảy và 1 ô vũ khí hạng trung. Mong ông hài lòng về món quà của tôi, anh bạn ạ."

Ôvensô: Dẫn ta đi xem con robot!
Quân tình báo: Rõ!

Tại phòng chế tạo máy móc chính phủ Xivaily...

Ôvensô: Wow!! Vậy mà ông ấy nói là nhỏ hả??
Nhà khoa học Xivaily: Thưa ngài. Ngài muón nó sử dụng vũ khí nào ạ?
Ôvensô: gắn cho nó cây molot đi!!

Vậy là nước Xivaily đã có được thứ vũ khí giết chóc để thực hiện việc chiến tranh với các nước khác...
Con robot này sao mình thấy giống trong War Robots thế nhỉ?
 

Trang Vũ 2k5

Học sinh gương mẫu
Thành viên
25 Tháng mười 2018
1,097
2,517
331
Nam Định
Trường THPT
CHƯƠNG 6: Hoa Kỳ tham chiến.

Ngày 24 tháng 2 tại Nhà Trắng, Washington...


Tổng thống Hoa Kỳ: phù...cuối cùng cũng xong hết việc...Ta nghỉ ngơi thôi..
Cố vấn tổng thống(chạy vào): Tổng thống!!! Có chuyện không hay rồi, chiến tranh đã xảy ra tại chiến trường châu Âu!!!
Tổng thống: Cái gì!!!???? Sao chúng ta không hay biết gì cả??? Chắc tại ta nắm ở một châu lục tách biệt với châu Âu nên...Triệu tập hết hội đồng cấp cao chính trị, quân sự và giáo dục để tổ chức họp gấp, đây là chuyện một sống một còn của thế giới! Chúng ta sẽ tham chiến.
Cố vấn: Rõ ạ!!!
CHƯƠNG 6: Hoa Kỳ tham chiến.

Ngày 24 tháng 2 tại Nhà Trắng, Washington...


Tổng thống Hoa Kỳ: phù...cuối cùng cũng xong hết việc...Ta nghỉ ngơi thôi..
Cố vấn tổng thống(chạy vào): Tổng thống!!! Có chuyện không hay rồi, chiến tranh đã xảy ra tại chiến trường châu Âu!!!
Tổng thống: Cái gì!!!???? Sao chúng ta không hay biết gì cả??? Chắc tại ta nắm ở một châu lục tách biệt với châu Âu nên...Triệu tập hết hội đồng cấp cao chính trị, quân sự và giáo dục để tổ chức họp gấp, đây là chuyện một sống một còn của thế giới! Chúng ta sẽ tham chiến.
Cố vấn: Rõ ạ!!!
Khổ ông tổng thống quà tưởng dc nghỉ rồi ai ngờ:(:>(
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
CHƯƠNG 6: Hoa Kỳ tham chiến.

Ngày 24 tháng 2 tại Nhà Trắng, Washington...


Tổng thống Hoa Kỳ: phù...cuối cùng cũng xong hết việc...Ta nghỉ ngơi thôi..
Cố vấn tổng thống(chạy vào): Tổng thống!!! Có chuyện không hay rồi, chiến tranh đã xảy ra tại chiến trường châu Âu!!!
Tổng thống: Cái gì!!!???? Sao chúng ta không hay biết gì cả??? Chắc tại ta nắm ở một châu lục tách biệt với châu Âu nên...Triệu tập hết hội đồng cấp cao chính trị, quân sự và giáo dục để tổ chức họp gấp, đây là chuyện một sống một còn của thế giới! Chúng ta sẽ tham chiến.
Cố vấn: Rõ ạ!!!
ủng hộ anh làm tiếp
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Chương 7: Thế giới chấn động

Sau cuộc họp của Hoa Kỳ diễn ra rất căng thẳng, 2 giờ sau nhưng tờ báo về chiến tranh thế giới thứ III đã được xuất bản trên toàn thế giới. Đây quả là một tin chấn động vì sau gần 14 thế kỷ hòa bình của thế giới và bây giờ lại xảy ra chiến tranh, không một ai có thể tin được...Họ là những người chỉ biết được Thế chiến thứ I thứ II qua các ghi chép lịch sử và bây giờ Thế chiến thứ III là một cuộc chiến tranh robot, chiến tranh công nghê. Sẽ khốc liệt tới cỡ nào...Những đau thương mất mát sẽ xảy ra một lần nữa sau 14 thế kỷ yên bình không chiến tranh. Các nhà lãnh đạo của chúng ta sẽ làm thế nào để chấm dứt chuyện này?
 
Last edited:
Top Bottom