Truyện ngắn... ngắn: Sinh nhật mùa đông

V

vlong11

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sinh nhật mùa đông

- Mày có chắc anh ấy sẽ đến không?
- Có mà. Anh ấy đã hứa thì nhất định sẽ đến.
- Ừ, thế thì cố đợi thêm một lúc vậy. Nhưng nhanh lên nhé, mọi người đến gần đông đủ rồi đấy. Tao vào trước đây.
Lan đứng trước cửa. Hôm nay trông cô lộng lẫy quá. Cô mặc một chiếc váy trắng tinh. Khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng, khiến đôi má, đôi môi thường ngày đã hồng hào, tối nay còn đẹp hơn.
- Lâu quá. Sao anh lâu đến vậy? - Cô lẩm bẩm trong miệng. Cô đang sốt ruột lắm lắm.
Lan nhớ lại lần đầu tiên cô và anh biết nhau. Lần đó cô đang chat với bạn bè trên mạng thì có một nick lạ "nhảy" vào làm quen. Thôi kệ. Chả cần biết là ai cứ nói chuyện cái đã. Thế là hai người chat qua chat lại. Cô thấy nick này nói chuyện cũng vui tính và hợp ghê.
Cuối cùng nick bên kia nói "Mình là người đang ngồi cạnh bạn đây. Xin lỗi vì đã nhìn trộm nick của bạn". Cô nhìn sang bên cạnh. "Hóa ra là bạn này" - Cô à một tiếng như thể đã biết từ trước.
Lúc mới vào quán cô đã chú ý đến người này rồi. Người này có vẻ cao ráo nhưng cũng không đến nỗi đẹp trai như mấy anh chàng Hàn Quốc cô vẫn thường hâm mộ. Điểm khiến cô chú ý đó chính là đôi mắt, một đôi mắt đẹp. Kể từ đó hai người thường xuyên nói chuyện trên mạng, hiểu nhau hơn, tâm sự nhiều hơn.
Và tình yêu đã đến. Mặc dù lần gặp đầu tiên đó cũng là lần duy nhất hai người gặp nhau ngoài đời. Lần đó chàng trai đến nhà bác ở Hà Nội và tình cờ ghé quán net. Sau đó do nhiều nguyên nhân mà anh ta không quay trở lại Hà Nội nữa, chỉ liên lạc với cô qua mạng thôi.
Hôm nay là sinh nhật của Lan. Lan đã nói chuyện với anh rồi và anh đã đồng ý là sẽ đến dự.
Ngoài đường, trời tối đen, chỉ lấp ló xa xa vài ánh đèn. Gió lạnh từng cơn thổi tới khiến Lan khẽ rùng mình. Ở trong nhà, mọi người hầu hết đã đến dự đông đủ. Vậy mà vẫn chưa thấy anh đến.
- Thôi, mày vào đi. Anh ấy có lẽ bận việc gì nên không đến được đâu. - Cô bạn của Lan chạy ra lần nữa và giục.
Cô buồn lắm. Sao mãi mà anh không đến? Chắc anh có việc bận thôi. Hay anh bị bệnh? Hay trên đường đi anh đã gặp tai nạn? Cô thực sự lo lắng cho anh.
Cuối cùng thì cô cũng đành phải quay vô nhà. Cô bước đi thật chậm như vẫn mong tiếng bước chân sau lưng mình. Và như có phép lạ, một tiếng bước chân ngập ngừng tiến lại phía cô. Không ngần ngại, cô quay người lại, niềm vui ánh lên trong mắt. Anh đã tới thật rồi. Trông anh đẹp như một chú rể vậy. Ít ra là trong mắt của cô là thế.
- Xin lỗi em, anh...
Không để cho anh nói dứt lời, cô vội vã cầm lấy tay anh như thể sợ anh chạy mất, rồi kéo anh vào nhà trong sự ngỡ ngàng và bối rối của anh.
Cô sung sướng nói với mọi người đến dự sinh nhật của cô:
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là người yêu của Lan...

VLONG
 
S

sonmoc

Hay nhưng mà sao yêu nhanh thế nhỉ
Ngắn quá đọc không hồi hộp mấy
Kéo dài thêm tí nữa có lẽ hay hơn
 
U

uocmovuontoi

nhưng chuyện phải thêm tình tiếc mới gay cấn , iu nhanh quá hơi đơn điệu ,tình iu đến dễ dàng quá
 
Top Bottom