Tài năng HMF Truyện của Pink (Sáng tác: Tuấn Hồng)

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Mậu người ơi ~~~
Có một tin buồn mậu người ạ :>(
Là: Kể từ bây giờ tui sẽ không 1 ngày ra một ep nữa, mà 3 ngày mới ra một ep :>(
Bởi vì dạo này ba mẹ mình kiểm soát hơi gắt gao nên có onl HMF là một điều rất khó.
Vậy nha :( Cảm ơn my readers nhiều. Cũng có khi một ngày ra một ep nhưng hơi hiếm đó, khi nào ra thì mình sẽ tag tên các bạn vào nhé :)
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Ep 13: Đã đến...

Tối hôm đó, mọi cảnh sát đều tập trung tại bệnh viện. Hoàng Minh ở trong phòng camera, Gia Bảo canh gác khu vực A, Lâm khu vực B, Ninh An khu vực C.

- Tối nay chắc chắn sẽ có người đến đưa Sơn đi. Các đồng chí nghe rõ. Khu vực A, B, C. - Hoàng Minh vừa nói vừa kiểm tra camera.

- Khu vực A, rõ! - Gia Bảo cẩn thận nói.

- Khu vực B, rõ! - Lâm thận trọng nói.

- Khu vực C, rõ! - Ninh An nói.

Ninh An giả dạng thành một y tá để dễ dàng tiếp cận Sơn. Cô lướt qua Gia Bảo và Lâm một cách nhẹ nhàng, tỏ ra không biết gì. Cô vào phòng bệnh án của các bệnh nhân trong bệnh viện, khi vào, cô đảo mắt xung quanh đề phòng.

Cạch ...

- Cô y tá có giả dạng thành quỷ tụi tôi cũng nhận ra chứ đừng nói một chút đơn sơ như thế này. - Lâm cười.

- Sí! Các anh lo đi canh gác đi kìa, nhất là Lâm gần khu vực anh Sơn nhất, anh phải cẩn thận. - An ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

- Biết rồi cô nương, phải cẩn thận đó. - Gia Bảo ra ngoài, đóng cửa phòng lại.

Hai người vừa bước ra, An đã lao đầu vào bàn tìm kiếm một thứ gì đó. Cô lục tung hết tài liệu trong phòng ra, có vẻ cấp bách lắm. Cô lấy hết atfi liệu ra và chụp lại, chú tâm đến mức không hay xung quanh đã xảy ra chuyện gì.

Chíu ...

Khói từ đâu phun ra như hỏa hoạn, điện bị ngắt hết, mọi người sợ hãi chạy ra khỏi bệnh viện.

- Chết rồi!

An hốt hoảng chạy đến phòng bênh của Sơn, nhưng chiếc giường bệnh chỉ trống không. Có ai đó đã đưa Sơn đi.

- Anh Sơn! Anh Sơn! Khụ khụ, anh Sơn! Khụ khụ ...

An vì ngạt khói nên đã bất tỉnh, ngã xuống đất. Cô không còn định thần được nữa. Môt bóng người tiến tới phía cô, hô hấp nhân tạo cho cô ... Một lúc sau, cô tỉnh dậy, bóng người đó đã biến mất. Tuy không nhìn rõ được người đó là ai nhưng dáng vẻ cao cao, cặp kính đó ...

- Thế Anh!

An giật mình bò ra khỏi phòng và đến nơi tập trung của Hoàng Minh, cô chạy nhanh xuống lầu.

Trong phòng họp, không gian đều im lặng tuy mọi người đã tập hợp đầy đủ.

- Tên đứng sau Sơn đã dùng một loại đạn khí để tỏa khí độc khắp bệnh viện, thừa thời cơ đó, hắn đã đưa Sơn đi. - Hoàng Minh nói.

Lời Hoàng Minh nói An nghe tiếng được tiếng mất, cô vẫn chưa định thần lại được. Có lẽ lúc nãy ở bệnh viện cô lỡ hút chất độc quá nhiều nên giờ đầu cô hơi đau, nhưng cô vẫn cố tỏ ra mình bình thường.

- Đội trưởng, em có chuyện riêng muốn nói với anh. - An đứng dậy đột ngột.

- Các đồng chí tạm dừng cuộc họp tại đây. - Hoàng Minh nói.

Tại phòng làm việc của Hoàng Minh, một nam một nữ ngồi đối diện nhau.

- Có chuyện gì cô nói đi.

- Lúc nãy ở bệnh viện, em đã bị ngất xỉu vì hít phải khói độc, rồi sau đó có một người hô hấp nhân tạo cho em. Em cũng không rõ người đó là ai nhưng mà theo một số đặc điểm cơ thể thì em nghĩ người đó là ... Thế Anh.

- Thế Anh? Chắc cô đang tự hỏi anh ấy đang làm gì ở bệnh viện đúng không?

- Dạ đúng.

- Tôi sẽ ghi nhận lời khai của cô, sau này, cô cứ tiếp cận và theo dõi Thế Anh. Tôi nghi ngờ hắn có liên quan đến việc này.
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Ep 14: Lần nữa

An rời khỏi nơi làm việc, cô nhìn vào đồng hồ, đã 9 giờ tối. Cô thở dài, muộn rồi, chắc tía ở nhà trông mình lắm. Bây giờ cô vẫn cảm thấy đau đầu, không biết là có lái xe về được nhà không nữa. Cô lên xe và lái về nhà. Gắng lên An ơi, chỉ còn một ngã rẽ nữa là về đến nhà thôi. Cơn đau đầu của cô còn chưa dứt, cô thấy choáng quá. Cô ngã xuống ... Không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra ...

Lại bóng dáng người đàn ông đó ... Đưa cô về nhà ...

Lúc cô mở mắt đã thấy tía mình bên cạnh.

- Tía? - Cô ngồi dậy.

- Là Thế Anh đưa bây về đó. - Ông Tư nói.

- Thế Anh? Sao ảnh ...?

- Thì nó thấy mày ngã ngoài đường nên đưa mày về.

Cô nhìn lại đồng hồ, đã 10 giờ tối. Muộn rồi. Cô ra trước hiên nhà, gọi cho Thế Anh.

Tút ... tút ... tút ...

Vẫn chưa có người trả lời, chắc ảnh bận việc gì đó rồi. Trăng đêm nay lủi đi đâu mất rồi, chỉ còn sao trên bầu trời. Cô ngồi ngoe ngoảy ngón chân, chẳng biết mình mong chờ điều gì. Cô mong chờ Thế Anh chăng? Cô tiếp cận anh chỉ vì công việc, vì công việc thôi! Tình cảm? Chắc phải nói là cô còn nhiều lắm, rất nhiều ...

...

- Ngày xửa ngày xưa, có một con chó nó ngồi ngắm sao rồi nó nhớ về thằng bồ nó, sau đó nó đã bị tía nó oánh chết vì tưởng nó là ăn trộm.

Hạ Bình đã ngồi gần cô tựa lúc nào, anh vừa nhìn cô vừa kể những câu chuyện nhảm nhí để cô vui, anh cười. Càng ngày anh càng xích lại gần cô hơn để cô có thể nghe tha

An quay lại, hai đôi môi vô tình chạm vào nhau. Bình nhích ra xa cô, hai người cùng đỏ mặt, cùng gục đầu xuống.

- Con quể, sao mày lại cướp đi nụ hôn thứ hai của tao nữa rồi? - Bình lấy tay áo anh lau môi anh trông có vẻ rất khó chịu.

Bỗng dưng cô cười, cô cười vì những câu chuyện nhảm nhí của anh.

- Tao chỉ muốn làm mày vui. - Bình cứ gục đầu xuống, đôi chân anh lại ngoe ngoảy như An.
 

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Ep 15: Số hàng lớn

Ông Hùng dạo này tạm thời lánh mặt một thời gian để hoàn lương, làm lại từ đầu. Bây giờ, ông chỉ muốn tìm ra đứa con trai đã thất lạc của mình để cha con đoàn tụ. Ông nhấc máy lên, gọi nay vào số của Thế Anh.

- Chú em dạo này sao rồi?

- Mọi chuyện vẫn tốt thưa đại ca.

- Tốt, anh giao mọi việc cho chú em, anh huấn luyện chú em như anh chỉ để nối việc làm của anh, chú ráng mà làm cho thật tốt. Anh hoàn lương rồi, anh chờ khi nào tìm được con, anh sẽ sang Mỹ để làm lại từ đầu. Chú em, để tụi đàn em gọi một tiếng "anh Hai" rồi thì phải có trách nhiệm, hiểu chưa?

- Dạ, em biết rồi. Cảm ơn đại ca đã tin tưởng em.

(What??? Thế Anh là ... anh Hai? Trùm buôn bán ma túy xuyên quốc gia? o_O:eek:)

Ông Hùng tắt máy. Ông lấy trong tủ ra một tấm ảnh của con trai ông năm nó tròn 1 tuổi. Năm đó, ông còn nhớ, ông đã bị thất lạc con trai ông khi đi xét nghiệm ở bệnh viện, chỉ tại ông bất cẩn, chỉ tại ông bất cẩn! Nếu như có con trai ông ở đây, ông sẽ huấn luyện nó thành một đứa anh Hai chuyên nghiệp, chẳng cần nhờ đến thằng em nuôi Thế Anh kia.

Thế Anh bỏ điện thoại xuống, cười một cách thâm độc. Anh tháo sim điện thoại ra và thay bằng một cái sim khác. Anh bước vào nhà, lấy ra một bức chân dung của Hồng Linh - em gái của Sơn và đặt lên bàn thờ, anh thắp một cây nhang và cắm vào đế hương.

- Ra đi thanh thản nhé!

Nếu như Thế Anh là anh Hai thì người giết Liễu là Thế Anh? Trước khi chết, công ty của Sơn rơi vào tình thế nợ nần chồng chất, chính Liễu đã đánh liều tham gia vào bọn tội phạm buôn bán ma túy xuyên quốc gia do anh Hai là trùm. Trong một lần giao dịch, Liễu và Năm Mã đã bị công an phát hiện, cô liền lấy toàn bộ số hàng chạy trốn. Anh Hai nghi ngờ cô lấy số hàng nên đã cho người thủ tiêu cô nhưng trước đó, số hàng đã bị Hồng Linh phát hiện và lấy mất. Nếu như ai đó cả gan lấy hàng của anh Hai ... thì người đó muốn đi gặp tử thần rồi.

- Alo, tôi biết cô đang giữ một số hàng rất lớn, tôi muốn mua số hàng đó, và tất nhiên số tiền đó đủ để nuôi sống cô cả đời. - Thế Anh gọi điện cho Hồng Linh, nói bằng một giọng nói khác hoàn toàn.

- Sao ... sao anh biết? Mà anh là ai? - Hồng Linh luống cuống.

- Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết là tôi là người chịu trả giá cao nhất cho số hàng của cô là được rồi.

- Nhưng anh phải cho tôi gặp mặt chứ?

- Không cần đâu, chỉ cần đến địa điểm giao hàng là được rồi, địa điểm tôi sẽ gửi sau, tạm biệt!

- Khoan, nè, nè ...!!

Thế Anh vội tắt máy. Một dòng tin nhắn lạ liền xuất hiện trên màn hình điện thoại của Hồng Linh "Đêm nay 12 giờ, nghĩa trang thành phố". Miệng của Hồng Linh sau khi đọc tin nhắn cứ lẩm bẩm "Tên này khùng hả, hẹn người ta ra nghĩa trang mà hẹn đúng 12 giờ!" Dù sao thì Hồng Linh cũng đang kẹt tiền, bây giờ có mồi lớn thế này, chắc chắn bán được cả triệu đô! Cô chẳng có lý do nào để từ chối nên nhận lời nhanh chóng.
 

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky
Ep 15: Số hàng lớn

Ông Hùng dạo này tạm thời lánh mặt một thời gian để hoàn lương, làm lại từ đầu. Bây giờ, ông chỉ muốn tìm ra đứa con trai đã thất lạc của mình để cha con đoàn tụ. Ông nhấc máy lên, gọi nay vào số của Thế Anh.

- Chú em dạo này sao rồi?

- Mọi chuyện vẫn tốt thưa đại ca.

- Tốt, anh giao mọi việc cho chú em, anh huấn luyện chú em như anh chỉ để nối việc làm của anh, chú ráng mà làm cho thật tốt. Anh hoàn lương rồi, anh chờ khi nào tìm được con, anh sẽ sang Mỹ để làm lại từ đầu. Chú em, để tụi đàn em gọi một tiếng "anh Hai" rồi thì phải có trách nhiệm, hiểu chưa?

- Dạ, em biết rồi. Cảm ơn đại ca đã tin tưởng em.

(What??? Thế Anh là ... anh Hai? Trùm buôn bán ma túy xuyên quốc gia? o_O:eek:)

Ông Hùng tắt máy. Ông lấy trong tủ ra một tấm ảnh của con trai ông năm nó tròn 1 tuổi. Năm đó, ông còn nhớ, ông đã bị thất lạc con trai ông khi đi xét nghiệm ở bệnh viện, chỉ tại ông bất cẩn, chỉ tại ông bất cẩn! Nếu như có con trai ông ở đây, ông sẽ huấn luyện nó thành một đứa anh Hai chuyên nghiệp, chẳng cần nhờ đến thằng em nuôi Thế Anh kia.

Thế Anh bỏ điện thoại xuống, cười một cách thâm độc. Anh tháo sim điện thoại ra và thay bằng một cái sim khác. Anh bước vào nhà, lấy ra một bức chân dung của Hồng Linh - em gái của Sơn và đặt lên bàn thờ, anh thắp một cây nhang và cắm vào đế hương.

- Ra đi thanh thản nhé!

Nếu như Thế Anh là anh Hai thì người giết Liễu là Thế Anh? Trước khi chết, công ty của Sơn rơi vào tình thế nợ nần chồng chất, chính Liễu đã đánh liều tham gia vào bọn tội phạm buôn bán ma túy xuyên quốc gia do anh Hai là trùm. Trong một lần giao dịch, Liễu và Năm Mã đã bị công an phát hiện, cô liền lấy toàn bộ số hàng chạy trốn. Anh Hai nghi ngờ cô lấy số hàng nên đã cho người thủ tiêu cô nhưng trước đó, số hàng đã bị Hồng Linh phát hiện và lấy mất. Nếu như ai đó cả gan lấy hàng của anh Hai ... thì người đó muốn đi gặp tử thần rồi.

- Alo, tôi biết cô đang giữ một số hàng rất lớn, tôi muốn mua số hàng đó, và tất nhiên số tiền đó đủ để nuôi sống cô cả đời. - Thế Anh gọi điện cho Hồng Linh, nói bằng một giọng nói khác hoàn toàn.

- Sao ... sao anh biết? Mà anh là ai? - Hồng Linh luống cuống.

- Cô không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết là tôi là người chịu trả giá cao nhất cho số hàng của cô là được rồi.

- Nhưng anh phải cho tôi gặp mặt chứ?

- Không cần đâu, chỉ cần đến địa điểm giao hàng là được rồi, địa điểm tôi sẽ gửi sau, tạm biệt!

- Khoan, nè, nè ...!!

Thế Anh vội tắt máy. Một dòng tin nhắn lạ liền xuất hiện trên màn hình điện thoại của Hồng Linh "Đêm nay 12 giờ, nghĩa trang thành phố". Miệng của Hồng Linh sau khi đọc tin nhắn cứ lẩm bẩm "Tên này khùng hả, hẹn người ta ra nghĩa trang mà hẹn đúng 12 giờ!" Dù sao thì Hồng Linh cũng đang kẹt tiền, bây giờ có mồi lớn thế này, chắc chắn bán được cả triệu đô! Cô chẳng có lý do nào để từ chối nên nhậ n lời nhanh chóng.
Truyện của bạn hay đấy mà cái phần chữ in nhỏ là bạn viết đùa hay là...
 
Top Bottom