Trần Quốc Tuấn, Anh hùng trẻ. đã nêu cao ý chí chống giặc Nguyên trong hội nghị Diên-Hồng. Chàng đã bóp bể trái cam cầm trong tay khi nghe Vua Lê có ý định đầu hàng.
" Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?". TQT hỏi
"QUYẾT CHIẾN" Câu trả lơi của các Bô Lão trong hội nghị.
"Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?" TQT hỏi
"HY SINH, HY SINH!! Thề liều thân, cho sông núi, Muôn năm lừng Danh"
Chị không nhớ lắm em ơi
Vị anh hùng Trần Quốc Tuấn
Trần Quốc Tuấn, Anh hùng trẻ. đã nêu cao ý chí chống giặc Nguyên trong hội nghị Diên-Hồng. Chàng đã bóp bể trái cam cầm trong tay khi nghe Vua Lê có ý định đầu hàng.
" Trước nhục nước nên hòa hay nên chiến?". TQT hỏi
"QUYẾT CHIẾN" Câu trả lơi của các Bô Lão trong hội nghị.
"Thế nước yếu lấy gì lo chiến chinh?" TQT hỏi
"HY SINH, HY SINH!! Thề liều thân, cho sông núi, Muôn năm lừng Danh"
Chị không nhớ lắm em ơi