Mình tán thành ý kiến của bạn từ đầu đến cuối trừ câu lớp chuyên toàn học sinh ngoan
.Chính ra mấy đứa học giỏi lại nghĩ ra nhiều cái để quậy hơn...
Thực tế cho thấy, không ai giỏi toàn diện...
Nên những đưá học càng giỏi thì giao tiếp xã hội khá kém ( vì quá tập trung vào học) trừ một số đứa..
Những đứa quậy đó 1 là thông mình nhưng lười học..2 thuộc diện đặc biệt học chỉ bằng bạn...
Trường Chuyên khồng quá khắt khe nên bọn nó quậy cho bọn nó quậy chán, nhưng chỉ để đến 1 mức độ không ảnh hưởng đến lợi ích của ai...
Bạn cũng đừng quá cứng nhắc, tùy từng đối tượng mà điều chỉnh mình. (Đừng để ai ghét mình)
Bạn cũng nên quậy chút, tham gia với bọn nó rồi từ từ khiến bọn nó nghe theo mình..( nữ làm chuyện này hơi khó)
Nhưng cũng phải tùy tình huống, tùy đối tượng có cách xử lý khác nhau...
Llllllllllll
Làm lớp trưởng hơi khổ chút
Theo như kinh nghiệm của mình thì pahir
Gương mẫu, năng động
Học không đc bày tỏ hết khả năng
Nhưng cũng phải có khả năng học tốt..để bọn nó còn nghe
Phải thật quyết đoán, không thấy đổi quyết định
Tổ chức tốt
Xung phong việc khó nhất( sở thích của mình)
Phải biết thuyết trình
Quần hệ tốt và giáo viên, vs học sinh
Không để mất lòng ai
......vớ vớ vẩn thành phản đồ đồ của lớp....
Nhưng mà làm rất vui..
Kh