Cảm nhận của anh/ chị về bức tranh thiên nhiên trong khổ đầu của bài thơ Tràng Giang ( Huy Cận)
Mở bài : Giới thiệu đôi nét về tác giả , tác phẩm.
+ Huy Cận là một trong những nhà thơ hàng đầu của phong trào thơ mới. Với lối viết hàm súc nhưng lại giàu chất trữ tình, đầy triết lý suy tưởng nhưng lại dạt giàu cảm xúc.
+ Tràng Giang là một trong những tác phẩm nổi bật nhất của Huy Cận. Cảm xúc của bài thơ được gợi lên chủ yếu từ hình ảnh dòng sông Hương thơ mộng .
+ Đoạn đầu bài thơ là nỗi khoắc khoải , cô đơn của tác giả trước thiên nhiên rộng lớn
Thân bài:
- " Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp" : Bằng cách vận dụng từ Hán Việt tràng giang và từ láy điệp điệp => Gợi ra khung cảnh không gian sông nước mênh mang và nổi buồn tràn dâng lớp lớp.
- " Con thuyền xuôi máy nước song song"
Con thuyền xuôi mái nước giũa dòng, rẽ nước song song mỡ rộng không gian theo chiều dài. Con thuyền trở nên nhỏ bé trước dòng sông mênh mông . Hình ảnh này gợi liên tưởng sự nổi trôi, phó mặc đến đâu thì đến.
- " Thuyền về nước lại" thuyền- nước vốn hay đi đôi với nhau nay lại vận động ngược chiều nhau, gợi nỗi sầu chia li tan tác.
- Hình ảnh " củi một cành khô" nghệ thuật đảo trật tự từ: hình ảnh thật đơn sơ, bình dị mà cũng rất mới mẻ, hiện đại. Cành củi bé nhỏ lạc lõng giữa dòng nước mênh mang, rộng lớn, không biết rồi sẽ dac trôi về đâu như chính cái tôi của tác giả. Cái tôi cô đơn, tội nghiệp giữa dòng xã hội cũ.
=> Bằng cách sử sụng từ Hán Việt , từ láy, đảo ngữ và hình ảnh mới mẻ đọc đáo cùng nghệ thuật đối lập ( không gian tràng giang mênh mông trái lại với cái thế giới nhân sinh nhỏ bé và đơn độc). Khổ thơ 1 là nỗi buồn mênh mang, cảm giác đơn coi, cô độc của con người nhỏ bé trong trời đất bao la
Kết bài : Khái quát lại nội dung, nêu cảm nghĩ về đoạn thơ.
Chúc bạn học tốt!
https://diendan.hocmai.vn/forums/thao-luan-chung.273/