Sử 12 Trận Đồng Xoài – 1965

Viên9xx

Học sinh mới
Thành viên
13 Tháng một 2019
5
3
6
24
Quảng Ngãi
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vào những ngày đầu tháng 6 năm 1965 tại khu vực Đồng Xoài - Thuận Lợi, các đơn vị thuộc Trung đoàn bộ binh 2, Quân Giải Phóng, dưới sự chỉ đạo và chỉ huy của Bộ Chỉ huy Quân sự Miền, Quân ủy và Bộ Tư lệnh Miền đã và đang chuẩn bị mọi điều kiện cho trận đánh tiêu diệt chi khu quân sự Đồng Xoài (lúc đó VNCH gọi là quận Đôn Luân, thuộc tỉnh Phước Long). Đây là chi khu quân sự được biên chế và trang bị khá mạnh, nên lúc đó QLVNCH cho là “Bất khả xâm phạm”. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của QGP, nên cuộc chiến đấu dứt điểm diễn ra trong đêm 9 rạng ngày 10/6/1965 là một chiến công oanh liệt, sáng ngời tinh thần quả cảm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 2, QGPMN.
Đêm 9 rạng ngày 10/6/1965, khi quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ, cấp trên chưa cho biết tên và mục tiêu trận đánh, nhưng nội dung cách đánh, phương án tác chiến, phương án dự phòng đều rất tỉ mỉ. Do đó ai cũng đoán được đây là trận đánh quan trọng, nhưng mọi người đều rất hào hứng, khí thế sôi nổi với tinh thần quyết tâm cao. Một số anh em còn tự viết khẩu hiệu lên nón, báng súng và bao đạn với nội dung “Quyết tử giải phóng Đồng Xoài”, “Bị thương nặng không kêu la, bị thương nhẹ không rời trận địa”, hoặc “Quyết tâm dứt điểm Đồng Xoài, không dứt điểm không về”. Bắt đầu từ 16 giờ ngày 9/6 các đơn vị hành quân chiếm lĩnh trận địa, đào công sự.
Theo phương án tác chiến giờ nổ súng là “Giờ G”, tức 0 giờ ngày 10/06, nhưng bắt đầu từ 22 giờ 40 phút ngày 09/06, pháo của địch bắn về phía tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 đang tập kết. Sau đó các trận địa pháo của địch ở Phú Giáo, Chơn Thành, Bình Long và Phước Long trút như đổ đạn xuống xung quanh cứ điểm Đồng Xoài. Hầu hết các đường dây điện thoại liên lạc với sở chỉ huy trung đoàn đều bị đứt, các chiến sĩ thông tin phải chạy bộ truyền thông tin, nhưng pháo địch dày đặc, nên nhiều chiến sỹ đi mà không trở về. Trong tình thế đó, một số đơn vị tưởng đã có lệnh, nên cho nổ súng mặc dù chưa đến “Giờ G”. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt, cán bộ chiến sỹ Quân Giải phóng hy sinh và bị thương nhiều nhưng vẫn chưa mở được đột phá khẩu.
Các mũi tấn công tổ chức đột phá liên tục cho đến 23 giờ nhưng không thành công. Địch tập trung hỏa lực và xe cơ giới ra bịt khẩu. Trong lúc đó các mũi đột phá ở cả hai hướng chỉ mở được 2 đến 3 lớp rào. Mặc dù bị tổn thất nặng nề nhưng cán bộ, chiến sỹ còn lại không một ai nao núng tinh thần. Trước tình hình đó, Ban chỉ huy trung đoàn đã báo cáo lên Bộ Chỉ huy chiến dịch xin cho nổ súng trước “Giờ G”. Lúc này chỉ huy trung đoàn vừa chỉ đạo, vừa động viên cán bộ, chiến sỹ các đơn vị củng cố lại lực lượng, thu gom hỏa lực để tập trung cho các mũi tấn công. Trong khi đó địch ngoan cố chống trả quyết liệt. Gần 1h sáng ngày 10/6 các mũi tiếp tục xông lên mở cửa để đột phá vào chi khu. Trận đánh diễn ra vô cùng ác liệt, nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh, một số đơn vị đại đội trưởng, đại đội phó, chính trị viên đều hy sinh phải điều động thay thế.
Sau 3 lần đột phá, đến 5 giờ sáng ngày 10/6/1965 Quân Giải phóng chiếm được phần lớn các mục tiêu trong chi khu Đồng Xoài, làm chủ hoàn toàn khu biệt động quân, bảo an và khu hành chính. Khi trời sáng Không quân VNCH huy động máy bay đến bắn phá, ném cả bom napalm xuống khu vực bị Quân giải phóng chiếm giữ, nhiều công sự bị sập, nhiều cán bộ, chiến sỹ bị thương, hy sinh. Tuy vậy, các chiến sỹ Quân Giải phóng vẫn kiên cường bám trận địa, không để QLVNCH đổ quân xuống chi khu bằng trực thăng. Khoảng 15h ngày 10/6 QLVNCH liền điều động tiểu đoàn 52 Biệt Động Quân xuống phía bắc chi khu và bị các đơn vị Quân Giải phóng chặn đánh tiêu diệt. Khi thấy không thể cứu vãn được tình thế, QLVNCH cho máy bay ném bom hủy diệt tất cả khu vực, kể cả một số binh lính của chúng ở chi khu may mắn còn sống sót cho đến lúc này. Chiều 11/6, Quân Giải phóng tổ chức thu dọn chiến trường và rút ra khỏi trận địa.
Kết quả trận đánh chi khu Đồng Xoài, Quân Giải phóng tiêu diệt 608 đối phương; tiêu diệt 4 đại đội biệt kích, 1 đại đội bảo an, 1 đại đội dân vệ, 1 trung đội pháo 105 ly, 1 trung đội cảnh sát và chi đội xe cơ giới; bắn rơi 7 máy bay, thu 148 khẩu súng các loại, gần 2 vạn viên đạn. Trung đoàn 2 bộ binh của Quân Giải phóng bị tổn thất lớn: 134 cán bộ, chiến sỹ hy sinh, 290 người bị thương.
Chiến thắng tại Đồng Xoài đã vượt quá mong đợi của Bộ Tư lệnh Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Dù Quân Giải phóng không giữ được trận địa, họ vẫn có thể giữ được vị trí và đạt được mục tiêu gây tổn thất cho những đơn vị tốt nhất của QLVNCH. Quân Giải phóng rút lui và mang theo một chiến thắng chiến thuật to lớn. Theo Mặt trận, chiến thắng Đồng Xoài đã "thêm một trang vẻ vang vào lịch sử đấu tranh của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chống cuộc chiến tranh của Đế quốc Mỹ xâm lược". Chiến thắng này đã góp phần làm thất bại hoàn toàn và kết thúc “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ. Đồng thời ghi nhận tinh thần quả cảm, kiên cường của cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 2 Quân Giải phóng, xứng đáng với danh hiệu vẻ vang “Đoàn Đồng Xoài”.
“Ai về Sông Bé - Phước Long
Còn nghe vang dội chiến công Đồng Xoài”
 
Top Bottom