Tôn trọng hay không tôn trọng

xuanthanhqmp

Giải Ba Mùa hè Hóa học
Thành viên
16 Tháng sáu 2017
1,437
1,114
269
21
Bình Dương
THPT chuyên Hùng Vương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trong lớp mình, có đứa bạn là nữ mà mình và con Bạn Thân ít nói chuyện với nó. Bởi nó coi mình và đứa Bạn Thân mình không tồn tại trong lớp. Tụi mình học chung 2 năm với nó, cô hỏi Tú My là Bạn nào con biết không, Xuân Thanh là ai nó ko biết, trong khi nào năm lớp 7 mình đã từng nói chuyện với nó. Mình nói thật nó là đứa Bạn xấu Xa và giả tạo nhất Hành tinh này. Giả tạo Vô cùng. Cho mình hỏi nếu đặt trường hợp là Bạn thì Bạn Có tôn Trọng nó nó? Nhiều người nói mình tôn Trọng người khác thì người Ta mới tôn Trọng lại mình. Mặt khác, khi người khác nó ko coi Bạn là gì thì Bạn cũng đừng nên tôn Trọng người Ta.
 
  • Like
Reactions: congchuatuyet204

Nhật Linh 2k3

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2017
625
926
154
21
Bắc Ninh
THCS Nguyễn Cao
Trong lớp mình, có đứa bạn là nữ mà mình và con Bạn Thân ít nói chuyện với nó. Bởi nó coi mình và đứa Bạn Thân mình không tồn tại trong lớp. Tụi mình học chung 2 năm với nó, cô hỏi Tú My là Bạn nào con biết không, Xuân Thanh là ai nó ko biết, trong khi nào năm lớp 7 mình đã từng nói chuyện với nó. Mình nói thật nó là đứa Bạn xấu Xa và giả tạo nhất Hành tinh này. Giả tạo Vô cùng. Cho mình hỏi nếu đặt trường hợp là Bạn thì Bạn Có tôn Trọng nó nó? Nhiều người nói mình tôn Trọng người khác thì người Ta mới tôn Trọng lại mình. Mặt khác, khi người khác nó ko coi Bạn là gì thì Bạn cũng đừng nên tôn Trọng người Ta.
Nếu là mk thì mk cũng chả cháp nó,vì có lẽ lại là 1 thành phần "trẩu" do ghen tị vs bn hay là có 1 lần bn có lỗi vs bn ấy sinh ra cay cú
 

Kim Kim

Banned
Banned
29 Tháng ba 2017
1,540
1,002
299
Hải Phòng
^^
Trong lớp mình, có đứa bạn là nữ mà mình và con Bạn Thân ít nói chuyện với nó. Bởi nó coi mình và đứa Bạn Thân mình không tồn tại trong lớp. Tụi mình học chung 2 năm với nó, cô hỏi Tú My là Bạn nào con biết không, Xuân Thanh là ai nó ko biết, trong khi nào năm lớp 7 mình đã từng nói chuyện với nó. Mình nói thật nó là đứa Bạn xấu Xa và giả tạo nhất Hành tinh này. Giả tạo Vô cùng. Cho mình hỏi nếu đặt trường hợp là Bạn thì Bạn Có tôn Trọng nó nó? Nhiều người nói mình tôn Trọng người khác thì người Ta mới tôn Trọng lại mình. Mặt khác, khi người khác nó ko coi Bạn là gì thì Bạn cũng đừng nên tôn Trọng người Ta.
Theo mk thì nên tôn trọng nhg có thể giảm tiếp xúc xuống hết mức có thể
 

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
Theo mk thì nên tôn trọng nhg có thể giảm tiếp xúc xuống hết mức có thể
Trong lớp mình, có đứa bạn là nữ mà mình và con Bạn Thân ít nói chuyện với nó. Bởi nó coi mình và đứa Bạn Thân mình không tồn tại trong lớp. Tụi mình học chung 2 năm với nó, cô hỏi Tú My là Bạn nào con biết không, Xuân Thanh là ai nó ko biết, trong khi nào năm lớp 7 mình đã từng nói chuyện với nó. Mình nói thật nó là đứa Bạn xấu Xa và giả tạo nhất Hành tinh này. Giả tạo Vô cùng. Cho mình hỏi nếu đặt trường hợp là Bạn thì Bạn Có tôn Trọng nó nó? Nhiều người nói mình tôn Trọng người khác thì người Ta mới tôn Trọng lại mình. Mặt khác, khi người khác nó ko coi Bạn là gì thì Bạn cũng đừng nên tôn Trọng người Ta.
Mình hoàn toàn đồng ý vs bạn Kim Kim
Dù nó không tôn trọng mình thì mình cũng nên tôn trọng lại nó. Việc bạn chơi lại, không tôn trọng người ta chẳng khác gì bạn đang đánh đồng mình với nó cả, đừng vì 1 con sâu mà làm rầu nồi canh, vì 1 người không đáng mà làm mất phẩm giá của mình. Nó xấu kệ nó, ta hãy cứ tốt thôi haha
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Mình hoàn toàn đồng ý vs bạn Kim Kim
Dù nó không tôn trọng mình thì mình cũng nên tôn trọng lại nó. Việc bạn chơi lại, không tôn trọng người ta chẳng khác gì bạn đang đánh đồng mình với nó cả, đừng vì 1 con sâu mà làm rầu nồi canh, vì 1 người không đáng mà làm mất phẩm giá của mình. Nó xấu kệ nó, ta hãy cứ tốt thôi haha
Nhưng bản thân em nghe câu chuyện cuả Xuân Thanh em cũng bức xúc thay cho bạn ấy lắm, khó có thể làm vậy được chị ạ!
Trong lớp mình, có đứa bạn là nữ mà mình và con Bạn Thân ít nói chuyện với nó. Bởi nó coi mình và đứa Bạn Thân mình không tồn tại trong lớp. Tụi mình học chung 2 năm với nó, cô hỏi Tú My là Bạn nào con biết không, Xuân Thanh là ai nó ko biết, trong khi nào năm lớp 7 mình đã từng nói chuyện với nó. Mình nói thật nó là đứa Bạn xấu Xa và giả tạo nhất Hành tinh này. Giả tạo Vô cùng. Cho mình hỏi nếu đặt trường hợp là Bạn thì Bạn Có tôn Trọng nó nó? Nhiều người nói mình tôn Trọng người khác thì người Ta mới tôn Trọng lại mình. Mặt khác, khi người khác nó ko coi Bạn là gì thì Bạn cũng đừng nên tôn Trọng người Ta.
Theo mình thì Thanh xử sự với nó một cách tôn trọng hết mức có thể, để nó thấy không đứa nào xấu xa như nó, quá hoàn hảo là 1 cách để trả thù.
 

Đặng Thư

Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng năm 2017
1,288
1,446
249
19
Trong lớp mình, có đứa bạn là nữ mà mình và con Bạn Thân ít nói chuyện với nó. Bởi nó coi mình và đứa Bạn Thân mình không tồn tại trong lớp. Tụi mình học chung 2 năm với nó, cô hỏi Tú My là Bạn nào con biết không, Xuân Thanh là ai nó ko biết, trong khi nào năm lớp 7 mình đã từng nói chuyện với nó. Mình nói thật nó là đứa Bạn xấu Xa và giả tạo nhất Hành tinh này. Giả tạo Vô cùng. Cho mình hỏi nếu đặt trường hợp là Bạn thì Bạn Có tôn Trọng nó nó? Nhiều người nói mình tôn Trọng người khác thì người Ta mới tôn Trọng lại mình. Mặt khác, khi người khác nó ko coi Bạn là gì thì Bạn cũng đừng nên tôn Trọng người Ta.
Trong lớp em thì mấy cái loại người kiểu giả tạo, hay nói xấu bạn bè...v...v.... thì nhiều vô kể nhé, đa số là nữ, mà không hiểu tại sao chúng nó nhắm vào em để nói xấu, không phải 1; 2 người nói xấu mà còn chiếm nửa số girl trong lớp luôn. Nhưng đa phần em không quan tâm đến chúng, kệ chúng nó thích nói gì thì nói, em cũng chẳng đủ thời gian để mà để ý tới mấy câu nói ấy nên cho qua tuốt
 
  • Like
Reactions: xuanthanhqmp

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,828
929
Đắk Lắk
Trong lớp mình, có đứa bạn là nữ mà mình và con Bạn Thân ít nói chuyện với nó. Bởi nó coi mình và đứa Bạn Thân mình không tồn tại trong lớp. Tụi mình học chung 2 năm với nó, cô hỏi Tú My là Bạn nào con biết không, Xuân Thanh là ai nó ko biết, trong khi nào năm lớp 7 mình đã từng nói chuyện với nó. Mình nói thật nó là đứa Bạn xấu Xa và giả tạo nhất Hành tinh này. Giả tạo Vô cùng. Cho mình hỏi nếu đặt trường hợp là Bạn thì Bạn Có tôn Trọng nó nó? Nhiều người nói mình tôn Trọng người khác thì người Ta mới tôn Trọng lại mình. Mặt khác, khi người khác nó ko coi Bạn là gì thì Bạn cũng đừng nên tôn Trọng người Ta.
Hi em.
Sau này, khi lớn hơn, khi ra tiếp xúc với xã hội, e sẽ quen với cách bỏ ngoài tai lời ng khác nói, không quan tâm tới ng khác nghĩ gì về mình. Miễn là e sống tốt với những ng xung quanh và không làm hại ai là đc.
Nên, với chuyện của em, chị thấy em cứ coi như k biết gì đi. Nếu e thấy k hợp thì k chơi nhưng cấm là k ns xấu nhau nhé.
^^ điều đó sẽ càng làm những mối quan hệ tệ đi thôi.
Nên c k thể khuyên là e nên tôn trọng hay k tôn trọng b ấy đc.
^^
Chúc em luôn ĐỦ!!!
 

xuanthanhqmp

Giải Ba Mùa hè Hóa học
Thành viên
16 Tháng sáu 2017
1,437
1,114
269
21
Bình Dương
THPT chuyên Hùng Vương
Trong lớp em thì mấy cái loại người kiểu giả tạo, hay nói xấu bạn bè...v...v.... thì nhiều vô kể nhé, đa số là nữ, mà không hiểu tại sao chúng nó nhắm vào em để nói xấu, không phải 1; 2 người nói xấu mà còn chiếm nửa số girl trong lớp luôn. Nhưng đa phần em không quan tâm đến chúng, kệ chúng nó thích nói gì thì nói, em cũng chẳng đủ thời gian để mà để ý tới mấy câu nói ấy nên cho qua tuốt
mình khâm phục tình bạn của nam giới lắm, ít cãi lộn, nói chuyện vui, "bựa", không như nữ khó chơi bởi vậy mình từng có ước muốn là con trai
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Trong lớp em thì mấy cái loại người kiểu giả tạo, hay nói xấu bạn bè...v...v.... thì nhiều vô kể nhé, đa số là nữ, mà không hiểu tại sao chúng nó nhắm vào em để nói xấu, không phải 1; 2 người nói xấu mà còn chiếm nửa số girl trong lớp luôn. Nhưng đa phần em không quan tâm đến chúng, kệ chúng nó thích nói gì thì nói, em cũng chẳng đủ thời gian để mà để ý tới mấy câu nói ấy nên cho qua tuốt
Vậy là tốt rồi, không quan tâm đến là 1 cách thể hiện đẳng cấp của mình, bơ đẹp chúng luôn em ạ! Tuy nhiên, em cần chơi vs mấy bạn nam cho có bạn, có bè.

mình khâm phục tình bạn của nam giới lắm, ít cãi lộn, nói chuyện vui, "bựa", không như nữ khó chơi bởi vậy mình từng có ước muốn là con trai
Cũng không hẳn đâu, nam nó cũng kinh khủng lắm, nếu nó không cãi nhau như nữ thì nó sẽ gây lộn, sử dụng vũ lực thôi!
 

xuanthanhqmp

Giải Ba Mùa hè Hóa học
Thành viên
16 Tháng sáu 2017
1,437
1,114
269
21
Bình Dương
THPT chuyên Hùng Vương
Vậy là tốt rồi, không quan tâm đến là 1 cách thể hiện đẳng cấp của mình, bơ đẹp chúng luôn em ạ! Tuy nhiên, em cần chơi vs mấy bạn nam cho có bạn, có bè.


Cũng không hẳn đâu, nam nó cũng kinh khủng lắm, nếu nó không cãi nhau như nữ thì nó sẽ gây lộn, sử dụng vũ lực thôi!
nhưng nam lớp mình ít xích mích lắm, chơi hoà đồng không ai ghét ai
 

Nhật Linh 2k3

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2017
625
926
154
21
Bắc Ninh
THCS Nguyễn Cao
Vậy là tốt rồi, không quan tâm đến là 1 cách thể hiện đẳng cấp của mình, bơ đẹp chúng luôn em ạ! Tuy nhiên, em cần chơi vs mấy bạn nam cho có bạn, có bè.


Cũng không hẳn đâu, nam nó cũng kinh khủng lắm, nếu nó không cãi nhau như nữ thì nó sẽ gây lộn, sử dụng vũ lực thôi!
Bọn mk đánh nhiều lắm,hôm nào cx đánh nhưng là đánh vui thôi
còn nữ là ghét nhau luôn, nói xấu, hận nhau. Còn nam thì "hồn nhiên, vô tư" chả nhớ gì cả
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
nhưng nam lớp mình ít xích mích lắm, chơi hoà đồng không ai ghét ai
Èo, vậy là tốt rồi, hiếm lớp được như vậy lắm nha!
Bọn mk đánh nhiều lắm,hôm nào cx đánh nhưng là đánh vui thôi
Nam lớp mình thì chia bè kèo phái y như con gái á, chơi dại đến nỗi tụt quần nhau trước cột cờ rồi lại còn kêu anh em gia phả lên đánh lộn nữa chứ. Chẳng thể nào hiểu nổi tụi nó luôn ý. Đánh nhau thì đánh cho cố vào xong chưa chắc 1 năm học làm hòa.
 

Hoàng Vũ Nghị

Cựu Mod Toán | Yêu lao động
Thành viên
3 Tháng tám 2016
2,297
2,640
486
20
Vĩnh Phúc
Èo, vậy là tốt rồi, hiếm lớp được như vậy lắm nha!

Nam lớp mình thì chia bè kèo phái y như con gái á, chơi dại đến nỗi tụt quần nhau trước cột cờ rồi lại còn kêu anh em gia phả lên đánh lộn nữa chứ. Chẳng thể nào hiểu nổi tụi nó luôn ý. Đánh nhau thì đánh cho cố vào xong chưa chắc 1 năm học làm hòa.
lớp học này cần bảo tồn :v
 

xuanthanhqmp

Giải Ba Mùa hè Hóa học
Thành viên
16 Tháng sáu 2017
1,437
1,114
269
21
Bình Dương
THPT chuyên Hùng Vương
Èo, vậy là tốt rồi, hiếm lớp được như vậy lắm nha!

Nam lớp mình thì chia bè kèo phái y như con gái á, chơi dại đến nỗi tụt quần nhau trước cột cờ rồi lại còn kêu anh em gia phả lên đánh lộn nữa chứ. Chẳng thể nào hiểu nổi tụi nó luôn ý. Đánh nhau thì đánh cho cố vào xong chưa chắc 1 năm học làm hòa.
lớp quậy dữ
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

FuKo Hân

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng tám 2017
251
160
61
Cà Mau
Trong lớp mình, có đứa bạn là nữ mà mình và con Bạn Thân ít nói chuyện với nó. Bởi nó coi mình và đứa Bạn Thân mình không tồn tại trong lớp. Tụi mình học chung 2 năm với nó, cô hỏi Tú My là Bạn nào con biết không, Xuân Thanh là ai nó ko biết, trong khi nào năm lớp 7 mình đã từng nói chuyện với nó. Mình nói thật nó là đứa Bạn xấu Xa và giả tạo nhất Hành tinh này. Giả tạo Vô cùng. Cho mình hỏi nếu đặt trường hợp là Bạn thì Bạn Có tôn Trọng nó nó? Nhiều người nói mình tôn Trọng người khác thì người Ta mới tôn Trọng lại mình. Mặt khác, khi người khác nó ko coi Bạn là gì thì Bạn cũng đừng nên tôn Trọng người Ta.
Theo mình thì nên gặp mặt nói thẳng cho bạn đó biết bạn nghĩ thế nào về bạn ấy . Nhiều khi ta không nhận ra khuyết điểm của riêng ta . Niếu nói rồi mà nó vẫn cứ thế thì giảm tiếp xúc lại .Lúc trước tớ cũng có một cô bạn thân sáu năm lận . Nhưng nó cứ muốn làm chị mình ra lệnh cho mình bắt mình làm theo .Bắt mình nhớ những ngày lễ của dân tộc nó. Nhưng đến tết thì nhớ thì chút mình .Quên thì thôi . Nó tính toán về tình bạn rất nhiều . Một hôm nó hỏi tớ : " Chơi chung với tui bạn được lợi hay tôi được lợi hay tôi được lợi " tôi nói tôi không biết nữa thì nó lại nói : " chơi chung với tui bạn được lợi nhiều lắm đấy " sau đó nó kể ra những cái lợi ấy rồi nói thêm là không nhận đuợc lợi gì khi chơi với mình . Còn đi nói xấu mình nữa chứ . Nhiều lần mình gợi ý có gì thì nói thẳng với nhau . Nhưng dường như nó không hề để ý đến lời nói của mình rồi đi nói xấu mình . Sau này nó chơi chung với những đứa khác ở lớp đó và giảm tiếp xúc với mình . Mình thấy nó chơi chung với mình nhiều năm rồi mà không biết chút gì về mình nên ít tiếp xúc giờ mình gặp lại nó cũng giống như bạn bình thường .
 

Đặng Thư

Mùa hè Hóa học
Thành viên
17 Tháng năm 2017
1,288
1,446
249
19
Vậy là tốt rồi, không quan tâm đến là 1 cách thể hiện đẳng cấp của mình, bơ đẹp chúng luôn em ạ! Tuy nhiên, em cần chơi vs mấy bạn nam cho có bạn, có bè.
Anh nghĩ mấy bạn nam muốn chơi à? Chúng nó cùng phe với bọn nói xấu em đó
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt
Top Bottom