thế này nhá lúc trước mình yêu anh C rùi anh ấy đi thi DH mình hứa vs anh ấy là sẽ đợi anh ấy thi DH xong nhưng sau đó mình lại iu 1 người người khác jo mình nói cho anh C bik nhưng anh ấy vẫn mún theo đuổi mình thêm 1 lần nữa anh ấy lập topic tỏ tình vs mình nhưng anh L (người mình đang iu) thì hay ghen lắm mình ko bik phải làm j nữa ( ( (
thế này nhá lúc trước mình yêu anh C rùi anh ấy đi thi DH mình hứa vs anh ấy là sẽ đợi anh ấy thi DH xong nhưng sau đó mình lại iu 1 người người khác jo mình nói cho anh C bik nhưng anh ấy vẫn mún theo đuổi mình thêm 1 lần nữa anh ấy lập topic tỏ tình vs mình nhưng anh L (người mình đang iu) thì hay ghen lắm mình ko bik phải làm j nữa ( ( (
bạn này hay nhỉ , nói như vậy là bạn ko tin anh C kia rùi , nếu đã iu nhau thì phải tin tưởng và chờ đợi chứ , và hơn thế nữa phải giữ lời hứa chứ , nếu 1 ngày nào đó bạn lại gặp ng khác và lại iu họ thì sao nhỉ
Có đứa thú nhận với mình là, thích mình nhưng mà (... Đến tận ngày cuối cùng gặp nhau nó mới thú. Khổ thế cơ chứ. Bao nhiêu ngày tặng quà, nó lờ đi. Đến cuối năm, nó mới thú. Khổ thế cơ.
em đang thắc mắc không biết phải làm sao.huhu
em nghĩ là mình thích 1 người nhưng nhiều khi em lại nghĩ là mình quý nguời đó như 1 người anh.em rất nhớ anh ấy. nhưng em cũng không dám nói với người ấy mặc dù em biêt người đó cũng thích em.
vì em sợ rằng 1 ngày nào đó sẽ chia tay và em ghét cám giác đau khổ, nhớ mong. em biết đó chỉ la cái thich nhất thời của cả 2 đứa nen không muốn cả 2 phải đau khổ. nhưng em vẫn rất nhớ người đó.em phải làm sao đây????????? có nên nói cho người đó biết tình cảm của em ko???????
mình cũng vậy , mình rất thik người ấy, mình bắt gặp ánh mắt người ấy đang nhìn mình rồi lại vờ quay đi, mình biết người ấy cũng quan tâm đến mình lắm .. nhưng cả 2 đều im lặng .. mình phải làm ji đây ???????????