Tâm sự Thanh xuân của tôi có...

Trương Hoài Nam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
14 Tháng ba 2018
773
1,258
171
Quảng Ngãi
THCS Nguyễn Trãi
Thanh xuân cũng như tuổi trẻ của mỗi con người đều trải qua các con đường, từ bằng phẳng đến gập ghềnh, đến chông gai rồi lại trở về bằng phẳng.
Trong thanh xuân ấy có bao nhiêu niềm vui, niềm nuối tiếc, niềm thương nhớ khó tả...
Giống như là...cơn mưa mùa xuân vậy, chẳng đủ làm ướt áo ai, chẳng đủ để mình phải chạy đi trốn nhưng lại đủ để mình cảm nhận được một nụ cười, khóe môi của ai đó...​
tien-gan-den-trai-tim-em

Tuổi trẻ trôi qua rất nhanh nên xin người đừng lãng phí thanh xuân.
Thanh xuân giống như nước vậy dù bạn nắm chạt hay mở tung bàn tay thì nước vẫn sẽ chảy qua kẽ tay mà đi mất.​
8ebe35c1d967715932db517d53d65460.jpg

Bầu trời xanh sẽ quay trở lại nhưng thời gian chẳng thể quay về.
Thanh xuân của tôi có chàng trai khiến tôi ngày đêm thương nhớ...
Thanh xuân của tôi có những đứa bạn cùng tôi ăn vụng, cùng tôi trốn tiếp rồi lại cùng tôi chịu phạt...
Thanh xuân của tôi có những nụ cười mà tôi chẳng thể quên...
Thanh xuân của tôi có một người vì tôi mà ngốc nghếch đứng đợi nơi hàng lang chờ tôi về để rồi phũ phàng bị đẩy ra...
Thanh xuân của tôi có những giọt nước mắt mà không thể cưỡng lại tự tuôn chảy...

Đúng vậy, thanh xuân đầy điều hối tiếc, đầy điều vui vẻ mà chẳng ai dám buông tay.

Vậy thanh xuân của bạn có gì? Chia sẻ cùng chúng mình nhé.
Hãy để nơi đây trở thành nơi lưu trữ tuổi trẻ của bạn.
Chúc bạn một cuộc đời an lành. <3​
@NTD Admin @phamkimcu0ng @Mai Anh 2k5 @Quang Đông @temotojirimo12 @Asuna Yuuki @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Đức Nhật @Tống Huy @Nguyễn Như Tuyết @Mart Hugon @Nguyễn Linh_2006 @peekaiyuan64 @ARMY's BTS @Hoàng Vũ Nghị @dangtiendung1201
Thanh xuân của tôi có Mưa, người đồng hành với Mây suốt 9 năm trời. Đó là một quãng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài :v ở cạnh nhau chia sẻ vui buồn cùng nhau, khi đứa nào buồn thì đứa kia rủ đi ăn có hôm 10h tối vẫn rủ đi ăn cho được :) Còn gì hạnh phúc hơn nữa. Hai đứa đang cố gắng ôn thi để cấp 3 được học chung lớp. Cuối cùng, muốn nói với Mưa một câu mà Mây rất thích là " Bởi vì có cậu, thanh xuân của tớ không có tình yêu vẫn lộng lẫy vô cùng."
 

thuyhax9

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng tám 2009
147
319
126
Nghệ An
THCS Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An
Thanh xuân của tôi có hai đứa bạn lầy nhất quả đất... Đã đồng hành cùng tụi nó suốt 7 năm trời trong quãng đường mười mấy năm đi học... ^^
 

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
Thanh xuân cũng như tuổi trẻ của mỗi con người đều trải qua các con đường, từ bằng phẳng đến gập ghềnh, đến chông gai rồi lại trở về bằng phẳng.
Trong thanh xuân ấy có bao nhiêu niềm vui, niềm nuối tiếc, niềm thương nhớ khó tả...
Giống như là...cơn mưa mùa xuân vậy, chẳng đủ làm ướt áo ai, chẳng đủ để mình phải chạy đi trốn nhưng lại đủ để mình cảm nhận được một nụ cười, khóe môi của ai đó...​
tien-gan-den-trai-tim-em

Tuổi trẻ trôi qua rất nhanh nên xin người đừng lãng phí thanh xuân.
Thanh xuân giống như nước vậy dù bạn nắm chạt hay mở tung bàn tay thì nước vẫn sẽ chảy qua kẽ tay mà đi mất.​
8ebe35c1d967715932db517d53d65460.jpg

Bầu trời xanh sẽ quay trở lại nhưng thời gian chẳng thể quay về.
Thanh xuân của tôi có chàng trai khiến tôi ngày đêm thương nhớ...
Thanh xuân của tôi có những đứa bạn cùng tôi ăn vụng, cùng tôi trốn tiếp rồi lại cùng tôi chịu phạt...
Thanh xuân của tôi có những nụ cười mà tôi chẳng thể quên...
Thanh xuân của tôi có một người vì tôi mà ngốc nghếch đứng đợi nơi hàng lang chờ tôi về để rồi phũ phàng bị đẩy ra...
Thanh xuân của tôi có những giọt nước mắt mà không thể cưỡng lại tự tuôn chảy...

Đúng vậy, thanh xuân đầy điều hối tiếc, đầy điều vui vẻ mà chẳng ai dám buông tay.

Vậy thanh xuân của bạn có gì? Chia sẻ cùng chúng mình nhé.
Hãy để nơi đây trở thành nơi lưu trữ tuổi trẻ của bạn.
Chúc bạn một cuộc đời an lành. <3​
@NTD Admin @phamkimcu0ng @Mai Anh 2k5 @Quang Đông @temotojirimo12 @Asuna Yuuki @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Đức Nhật @Tống Huy @Nguyễn Như Tuyết @Mart Hugon @Nguyễn Linh_2006 @peekaiyuan64 @ARMY's BTS @Hoàng Vũ Nghị @dangtiendung1201
Thanh xuân của tui chỉ có ngủ, chơi bời, xàm với lũ bạn, bị chơi nhạt như nước cất, bị đòn và bị chửi, thanh xuân thú dị
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Thanh xuân là một thứ khá "trừu tượng" đối với bản thân t, có những khoảnh khắc "thú vị" khác nhau mà lúc nghĩ lại thì mỗi khoảnh khắc lại là một màu sắc, vui nhất là lúc còn học thí nghiệm trên tuyển và ngày đi thi (trùng với ngày có kết quả ^^), giờ có ước cũng chẳng dễ gì có lại được :3 T "không hề" thấy hối tiếc tí nào hết ^^ lalala~
Thanh xuân sặc sỡ sắc màu như thế này thì sau này chắc hẳn sẽ khó nuối tiếc lắm đây :D
Thanh xuân của tôi chẳng có gì cả @@ nó lặp đi lặp lại 1 vòng nhàm chán không bao giờ biết dừng @@
Sao mình không thử làm một vài điều khác biệt để thanh xuân trở nên thú vị nhỉ?
Rất giống em a~ Thanh xuân như mỹ từ rất hay ho nhưng thực tế chẳng được như thế, một chu kì lẩng quẩng đôi khi rất nhàm chán, ở hiện tại trước mắt là thấy thế :^
Thanh xuân dù thế nào thì nó vẫn mang một màu rất đẹp mà ^^ Nhưng dù thế chúng ta vẫn cần trang trí thêm cho nó nhé :D
Thanh xuân của tôi có những người mà tôi yêu quý .....
Thanh xuân của Mai Anh như vậy là đủ đẹp rồi ^^
Thanh xuân của tôi in hằn tên một người mà chắc có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được.
Nếu như người đó khiến thanh xuân của chị trở nên màu hồng thì đây là điều đáng mừng, tuy nhiên nếu khiến thanh xuân của chị trở nên xám xịt thì chị hãy đi tìm các màu sắc khác để trang trí lại thanh xuân nha ^^
 

Dương Thiên Lam

Học sinh
Thành viên
15 Tháng tư 2019
106
80
21
Hà Nội
THCS chuyen Hà Nội-Asterdam
Thanh xuân cũng như tuổi trẻ của mỗi con người đều trải qua các con đường, từ bằng phẳng đến gập ghềnh, đến chông gai rồi lại trở về bằng phẳng.
Trong thanh xuân ấy có bao nhiêu niềm vui, niềm nuối tiếc, niềm thương nhớ khó tả...
Giống như là...cơn mưa mùa xuân vậy, chẳng đủ làm ướt áo ai, chẳng đủ để mình phải chạy đi trốn nhưng lại đủ để mình cảm nhận được một nụ cười, khóe môi của ai đó...​
tien-gan-den-trai-tim-em

Tuổi trẻ trôi qua rất nhanh nên xin người đừng lãng phí thanh xuân.
Thanh xuân giống như nước vậy dù bạn nắm chạt hay mở tung bàn tay thì nước vẫn sẽ chảy qua kẽ tay mà đi mất.​
8ebe35c1d967715932db517d53d65460.jpg

Bầu trời xanh sẽ quay trở lại nhưng thời gian chẳng thể quay về.
Thanh xuân của tôi có chàng trai khiến tôi ngày đêm thương nhớ...
Thanh xuân của tôi có những đứa bạn cùng tôi ăn vụng, cùng tôi trốn tiếp rồi lại cùng tôi chịu phạt...
Thanh xuân của tôi có những nụ cười mà tôi chẳng thể quên...
Thanh xuân của tôi có một người vì tôi mà ngốc nghếch đứng đợi nơi hàng lang chờ tôi về để rồi phũ phàng bị đẩy ra...
Thanh xuân của tôi có những giọt nước mắt mà không thể cưỡng lại tự tuôn chảy...

Đúng vậy, thanh xuân đầy điều hối tiếc, đầy điều vui vẻ mà chẳng ai dám buông tay.

Vậy thanh xuân của bạn có gì? Chia sẻ cùng chúng mình nhé.
Hãy để nơi đây trở thành nơi lưu trữ tuổi trẻ của bạn.
Chúc bạn một cuộc đời an lành. <3​
@NTD Admin @phamkimcu0ng @Mai Anh 2k5 @Quang Đông @temotojirimo12 @Asuna Yuuki @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Đức Nhật @Tống Huy @Nguyễn Như Tuyết @Mart Hugon @Nguyễn Linh_2006 @peekaiyuan64 @ARMY's BTS @Hoàng Vũ Nghị @dangtiendung1201
thanh xuân của em là quanh quẩn trong đống thí nghiệm và làm bạn với xác chếtYociexp101
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Thanh xuân của tôi có Mưa, người đồng hành với Mây suốt 9 năm trời. Đó là một quãng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài :v ở cạnh nhau chia sẻ vui buồn cùng nhau, khi đứa nào buồn thì đứa kia rủ đi ăn có hôm 10h tối vẫn rủ đi ăn cho được :) Còn gì hạnh phúc hơn nữa. Hai đứa đang cố gắng ôn thi để cấp 3 được học chung lớp. Cuối cùng, muốn nói với Mưa một câu mà Mây rất thích là " Bởi vì có cậu, thanh xuân của tớ không có tình yêu vẫn lộng lẫy vô cùng."
Thanh xuân của anh đã rất huy hoàng rồi, dù trang trí thêm thì nó vẫn như vậy.
Thanh xuân của tôi có hai đứa bạn lầy nhất quả đất... Đã đồng hành cùng tụi nó suốt 7 năm trời trong quãng đường mười mấy năm đi học... ^^
Dù lầy nhưng nó cũng đã điểm thêm hương vị cho thanh xuân thêm tươi :D
Thanh xuân của tui chỉ có ngủ, chơi bời, xàm với lũ bạn, bị chơi nhạt như nước cất, bị đòn và bị chửi, thanh xuân thú dị
Chà chà, thanh xuân như vậy là không có mùi vị rồi nè :D Hãy làm những điều khác lạ để thanh xuân mới lạ nhé ^^
thanh xuân của tôi có những ước mơ muốn được hiện thực hóa
Những ước mơ xanh ngát ^^
thanh xuân của em là quanh quẩn trong đống thí nghiệm và làm bạn với xác chếtYociexp101

Sao vậy nè?
 

Dương Thiên Lam

Học sinh
Thành viên
15 Tháng tư 2019
106
80
21
Hà Nội
THCS chuyen Hà Nội-Asterdam
Thanh xuân của anh đã rất huy hoàng rồi, dù trang trí thêm thì nó vẫn như vậy.
Dù lầy nhưng nó cũng đã điểm thêm hương vị cho thanh xuân thêm tươi :D

Chà chà, thanh xuân như vậy là không có mùi vị rồi nè :D Hãy làm những điều khác lạ để thanh xuân mới lạ nhé ^^

Những ước mơ xanh ngát ^^


Sao vậy nè?
số phận em hẩm hiu ,lâm li bi đát lắm chịYociexpress09
 

Dương Thiên Lam

Học sinh
Thành viên
15 Tháng tư 2019
106
80
21
Hà Nội
THCS chuyen Hà Nội-Asterdam
Chia sẻ thêm nào bạn? :D Sao số phận lại hẩm hiu, bi đát nè? :( Còn thanh xuân sao lại quanh quẩn trong thí nghiệm và xác chết vậy nhỉ? :(
em thường xuyên bị bắt nạt ngay cả chó và cá cũng có thể bắt nạt được em Yociexpress09Yociexpress09Yociexpress09
mấy cái thí nghiệm là do anh 2 đáng<ghét> yêu giao cho Yociexp93
còn xác chết là em phải vào đó để kiểm tra ,đáng sợ Yociexp93
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
em thường xuyên bị bắt nạt ngay cả chó và cá cũng có thể bắt nạt được em Yociexpress09Yociexpress09Yociexpress09
mấy cái thí nghiệm là do anh 2 đáng<ghét> yêu giao cho Yociexp93
còn xác chết là em phải vào đó để kiểm tra ,đáng sợ Yociexp93
Tuổi trẻ cần phải mạnh mẽ, đôi khi yếu đuối quá cũng không được đâu nha. ^^
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,657
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
Thanh xuân cũng như tuổi trẻ của mỗi con người đều trải qua các con đường, từ bằng phẳng đến gập ghềnh, đến chông gai rồi lại trở về bằng phẳng.
Trong thanh xuân ấy có bao nhiêu niềm vui, niềm nuối tiếc, niềm thương nhớ khó tả...
Giống như là...cơn mưa mùa xuân vậy, chẳng đủ làm ướt áo ai, chẳng đủ để mình phải chạy đi trốn nhưng lại đủ để mình cảm nhận được một nụ cười, khóe môi của ai đó...​
tien-gan-den-trai-tim-em

Tuổi trẻ trôi qua rất nhanh nên xin người đừng lãng phí thanh xuân.
Thanh xuân giống như nước vậy dù bạn nắm chạt hay mở tung bàn tay thì nước vẫn sẽ chảy qua kẽ tay mà đi mất.​
8ebe35c1d967715932db517d53d65460.jpg

Bầu trời xanh sẽ quay trở lại nhưng thời gian chẳng thể quay về.
Thanh xuân của tôi có chàng trai khiến tôi ngày đêm thương nhớ...
Thanh xuân của tôi có những đứa bạn cùng tôi ăn vụng, cùng tôi trốn tiếp rồi lại cùng tôi chịu phạt...
Thanh xuân của tôi có những nụ cười mà tôi chẳng thể quên...
Thanh xuân của tôi có một người vì tôi mà ngốc nghếch đứng đợi nơi hàng lang chờ tôi về để rồi phũ phàng bị đẩy ra...
Thanh xuân của tôi có những giọt nước mắt mà không thể cưỡng lại tự tuôn chảy...

Đúng vậy, thanh xuân đầy điều hối tiếc, đầy điều vui vẻ mà chẳng ai dám buông tay.

Vậy thanh xuân của bạn có gì? Chia sẻ cùng chúng mình nhé.
Hãy để nơi đây trở thành nơi lưu trữ tuổi trẻ của bạn.
Chúc bạn một cuộc đời an lành. <3​
@NTD Admin @phamkimcu0ng @Mai Anh 2k5 @Quang Đông @temotojirimo12 @Asuna Yuuki @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Đức Nhật @Tống Huy @Nguyễn Như Tuyết @Mart Hugon @Nguyễn Linh_2006 @peekaiyuan64 @ARMY's BTS @Hoàng Vũ Nghị @dangtiendung1201
- Thanh xuân của mình chỉ có việc học hành cho tốt :) làm công việc mình thích :) và yêu thần tượng.. chỉ vậy thôi.Hối tiếc trong thanh xuân của mình,đó chính là mình từng yêu một người và bị người ta bỏ chỉ vì những lý do chẳng thích đáng gì và mình không giống mấy bạn nữ khác là phải khóc lóc mà mình cười vì mình cứ như đã được thả ra khỏi tù ấy ;v; một mình sẽ tự do và hạnh phúc hơn.Làm những điều mình thích khi có thể.Mình còn yêu đời lắm ! Cuộc sống này còn có nhiều cái đẹp mà ta chưa hiểu cả thôi - trích từ thằng bạn thân :>
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
nhưng làm thế nào để mạnh mẽ vậy chị???
Làm sao để mạnh mẽ thì chúng ta cần thảo luận tại một nơi khác nha. ^^
- Thanh xuân của mình chỉ có việc học hành cho tốt :) làm công việc mình thích :) và yêu thần tượng.. chỉ vậy thôi.Hối tiếc trong thanh xuân của mình,đó chính là mình từng yêu một người và bị người ta bỏ chỉ vì những lý do chẳng thích đáng gì và mình không giống mấy bạn nữ khác là phải khóc lóc mà mình cười vì mình cứ như đã được thả ra khỏi tù ấy ;v; một mình sẽ tự do và hạnh phúc hơn.Làm những điều mình thích khi có thể.Mình còn yêu đời lắm ! Cuộc sống này còn có nhiều cái đẹp mà ta chưa hiểu cả thôi - trích từ thằng bạn thân :>
Có người từng nói "Đúng người đúng thời điểm là tình yêu, sai người sai thời điểm là thanh xuân" và thanh xuân của chị sẽ trôi qua với bao niềm vui mà quên mất cuộc tình kia thôi. ^^
 
  • Like
Reactions: peekaiyuan64

dangtiendung1201

Cựu Mod Toán
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
1,272
1,359
191
20
Thái Bình
THCS Lương Thế VInh-Thành phố Thái Bình
Last edited by a moderator:

Timeless time

Cựu Phụ trách nhóm Toán
Thành viên
19 Tháng tám 2018
2,749
6,037
596
23
Thái Bình
Đại học Y Dược Thái Bình
Thanh xuân của tôi chính là người ấy đứng ở bên tôi cứ nói mãi chẳng ngừng,tôi ở bên cạnh nghe mãi chẳng ngừng, nhưng tôi chẳng bao giờ có đủ dũng khí để nói ra câu: Tớ thích cậu nhiều lắm
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Thanh xuân của tôi có những niềm đam mê, những giấc mơ.
Những niềm đam mê, ước mơ của thanh xuân phải trong sáng, tránh nghĩ linh tinh nhé anh. =))
Thanh xuân của Nghị thật đặc biệt, thật tuyệt vời :D
Đôi khi, em nghĩ thanh xuân chẳng cần đặc biệt, chẳng cần tuyệt vời đâu chỉ cần hai trái tim của hai người con trai cũng đủ sưởi ấm cho nhau rồi. ._.
Thanh xuân của tôi chính là người ấy đứng ở bên tôi cứ nói mãi chẳng ngừng,tôi ở bên cạnh nghe mãi chẳng ngừng, nhưng tôi chẳng bao giờ có đủ dũng khí để nói ra câu: Tớ thích cậu nhiều lắm
Thanh xuân mà chị, dũng cảm khó khăn hơn rất nhiều ^^
 

Mai Hải Đăng

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng tư 2017
145
41
69
20
Bình Định
Thanh xuân cũng như tuổi trẻ của mỗi con người đều trải qua các con đường, từ bằng phẳng đến gập ghềnh, đến chông gai rồi lại trở về bằng phẳng.
Trong thanh xuân ấy có bao nhiêu niềm vui, niềm nuối tiếc, niềm thương nhớ khó tả...
Giống như là...cơn mưa mùa xuân vậy, chẳng đủ làm ướt áo ai, chẳng đủ để mình phải chạy đi trốn nhưng lại đủ để mình cảm nhận được một nụ cười, khóe môi của ai đó...​
tien-gan-den-trai-tim-em

Tuổi trẻ trôi qua rất nhanh nên xin người đừng lãng phí thanh xuân.
Thanh xuân giống như nước vậy dù bạn nắm chạt hay mở tung bàn tay thì nước vẫn sẽ chảy qua kẽ tay mà đi mất.​
8ebe35c1d967715932db517d53d65460.jpg

Bầu trời xanh sẽ quay trở lại nhưng thời gian chẳng thể quay về.
Thanh xuân của tôi có chàng trai khiến tôi ngày đêm thương nhớ...
Thanh xuân của tôi có những đứa bạn cùng tôi ăn vụng, cùng tôi trốn tiếp rồi lại cùng tôi chịu phạt...
Thanh xuân của tôi có những nụ cười mà tôi chẳng thể quên...
Thanh xuân của tôi có một người vì tôi mà ngốc nghếch đứng đợi nơi hàng lang chờ tôi về để rồi phũ phàng bị đẩy ra...
Thanh xuân của tôi có những giọt nước mắt mà không thể cưỡng lại tự tuôn chảy...

Đúng vậy, thanh xuân đầy điều hối tiếc, đầy điều vui vẻ mà chẳng ai dám buông tay.

Vậy thanh xuân của bạn có gì? Chia sẻ cùng chúng mình nhé.
Hãy để nơi đây trở thành nơi lưu trữ tuổi trẻ của bạn.
Chúc bạn một cuộc đời an lành. <3​
@NTD Admin @phamkimcu0ng @Mai Anh 2k5 @Quang Đông @temotojirimo12 @Asuna Yuuki @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Đức Nhật @Tống Huy @Nguyễn Như Tuyết @Mart Hugon @Nguyễn Linh_2006 @peekaiyuan64 @ARMY's BTS @Hoàng Vũ Nghị @dangtiendung1201

Thanh xuân của mình bây giờ là những sự cố gắng hết sức để cạnh tranh với thằng bạn thân, là những lúc cùng nhau điên cùng nhau phá, là những lúc cố gắng để ai đó chú ý là những khi mang quà vặt vào lớp lại bị cả đám nhào vô ngay.
Thanh xuân trôi nhanh quá.
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Thanh xuân cũng như tuổi trẻ của mỗi con người đều trải qua các con đường, từ bằng phẳng đến gập ghềnh, đến chông gai rồi lại trở về bằng phẳng.
Trong thanh xuân ấy có bao nhiêu niềm vui, niềm nuối tiếc, niềm thương nhớ khó tả...
Giống như là...cơn mưa mùa xuân vậy, chẳng đủ làm ướt áo ai, chẳng đủ để mình phải chạy đi trốn nhưng lại đủ để mình cảm nhận được một nụ cười, khóe môi của ai đó...​
tien-gan-den-trai-tim-em

Tuổi trẻ trôi qua rất nhanh nên xin người đừng lãng phí thanh xuân.
Thanh xuân giống như nước vậy dù bạn nắm chạt hay mở tung bàn tay thì nước vẫn sẽ chảy qua kẽ tay mà đi mất.​
8ebe35c1d967715932db517d53d65460.jpg

Bầu trời xanh sẽ quay trở lại nhưng thời gian chẳng thể quay về.
Thanh xuân của tôi có chàng trai khiến tôi ngày đêm thương nhớ...
Thanh xuân của tôi có những đứa bạn cùng tôi ăn vụng, cùng tôi trốn tiếp rồi lại cùng tôi chịu phạt...
Thanh xuân của tôi có những nụ cười mà tôi chẳng thể quên...
Thanh xuân của tôi có một người vì tôi mà ngốc nghếch đứng đợi nơi hàng lang chờ tôi về để rồi phũ phàng bị đẩy ra...
Thanh xuân của tôi có những giọt nước mắt mà không thể cưỡng lại tự tuôn chảy...

Đúng vậy, thanh xuân đầy điều hối tiếc, đầy điều vui vẻ mà chẳng ai dám buông tay.

Vậy thanh xuân của bạn có gì? Chia sẻ cùng chúng mình nhé.
Hãy để nơi đây trở thành nơi lưu trữ tuổi trẻ của bạn.
Chúc bạn một cuộc đời an lành. <3​
@NTD Admin @phamkimcu0ng @Mai Anh 2k5 @Quang Đông @temotojirimo12 @Asuna Yuuki @Tuấn Anh Phan Nguyễn @Đức Nhật @Tống Huy @Nguyễn Như Tuyết @Mart Hugon @Nguyễn Linh_2006 @peekaiyuan64 @ARMY's BTS @Hoàng Vũ Nghị @dangtiendung1201
Thanh xuân của tôi có những kỉ niệm đẹp vô cùng ngốc nghếch với những đứa bạn vô cùng dễ thương , nhây và lấy :D
 

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
Thanh xuân của mình bây giờ là những sự cố gắng hết sức để cạnh tranh với thằng bạn thân, là những lúc cùng nhau điên cùng nhau phá, là những lúc cố gắng để ai đó chú ý là những khi mang quà vặt vào lớp lại bị cả đám nhào vô ngay.
Thanh xuân trôi nhanh quá.
Thanh xuân trôi nhanh lắm. Vì thế chúng ta cần trân trọng từng phút, từng giây, từng giờ.
Thanh xuân của tôi có những kỉ niệm đẹp vô cùng ngốc nghếch với những đứa bạn vô cùng dễ thương , nhây và lấy :D
Những kỉ niệm đó thật đẹp, thật dễ thương và cũng thật khó quen Nhi nhỉ? ^-^
Thanh xuân của mk có những kỉ niệm đẹp và những người mà mk yêu quý:)
Hãy vun đắp, xây dựng thôi cho thanh xuân những ước mơ nữa Trang nhé. :D
 
Top Bottom