P
_phonglinh_
Re
^^!! thấy sf làm pic này hay qua' nên L cũng muốn góp vài lời vậy
Ai sinh ra mà chẳng iu quê nhương của mình nhất là khi nơi đó là nơi mà mình đã gắn bó.Người ta thật đúng :"tình cảm là thước đo chính xác nhất cho tình cảm của con người ".
Linh ở Nha Trang -nơi mà biển xanh cát trắng thật đẹp ,nơi ai đến cũng phải thik, phải tán thưởng ,những bức ảnh chụp về Nha Trang thật lộng lẫy nhưng ... đó ko phải là tất cả .Với L ,tp quê hương là căn nhà,cái cây trc cổng,là những con đường mà mỗi khi buồn L vẫn mong nó dài bất tận, là buổi chìu tắt nắng đỏ hồng , hay những ngày mưa dầm ko dứt.........
Mối khi đi đâu xa là lại muốn về nhà ,Sài Gòn lớn lắm nhé !! Nhưng cuộc sống lúc nào cũng tất bật chẳng như NT, Ha` Nội thơ mộng lắm nhé !! Nhưng ko đáng iu bằng ...
hi` hi`^^! Có lẽ mọi người thấy L thật chủ quan khi chỉ nói về quê mình . L iu quê hương như vậy đấy ,đơn giản vì iu quê hương,yêu nơi "chôn nhau cắt rốn",iu nơi gắn bó vơi cuộc sông ,bao kỉ niệm thân thương vì đó như 1 bản năng tự nhiên của con người mà !! ^^
^^!! thấy sf làm pic này hay qua' nên L cũng muốn góp vài lời vậy
Ai sinh ra mà chẳng iu quê nhương của mình nhất là khi nơi đó là nơi mà mình đã gắn bó.Người ta thật đúng :"tình cảm là thước đo chính xác nhất cho tình cảm của con người ".
Linh ở Nha Trang -nơi mà biển xanh cát trắng thật đẹp ,nơi ai đến cũng phải thik, phải tán thưởng ,những bức ảnh chụp về Nha Trang thật lộng lẫy nhưng ... đó ko phải là tất cả .Với L ,tp quê hương là căn nhà,cái cây trc cổng,là những con đường mà mỗi khi buồn L vẫn mong nó dài bất tận, là buổi chìu tắt nắng đỏ hồng , hay những ngày mưa dầm ko dứt.........
Mối khi đi đâu xa là lại muốn về nhà ,Sài Gòn lớn lắm nhé !! Nhưng cuộc sống lúc nào cũng tất bật chẳng như NT, Ha` Nội thơ mộng lắm nhé !! Nhưng ko đáng iu bằng ...
hi` hi`^^! Có lẽ mọi người thấy L thật chủ quan khi chỉ nói về quê mình . L iu quê hương như vậy đấy ,đơn giản vì iu quê hương,yêu nơi "chôn nhau cắt rốn",iu nơi gắn bó vơi cuộc sông ,bao kỉ niệm thân thương vì đó như 1 bản năng tự nhiên của con người mà !! ^^