Có ý kiến cho rằng : "Happiness is a struggle - Hạnh phúc là 1 cuộc đấu tranh" Bạn nghĩ gì về ý kiến này ?
Bạn có 15 phút trả lời.
Thời gian post câu hỏi là : 16h15p
Hạnh phúc là đấu tranh. Ý kiến này đúng trong nhiều trường hợp. Xét trên khía cạnh lịch sử, ông cha ta đã phải đấu tranh để có được tự do cho dân tộc, là hạnh phúc của con cháu sau này. Đấu tranh khốc liệt, phải trả bằng máu, bằng mọi cách. Ngày nay, chúng ta luôn phải đấu tranh để có được hạnh phúc. Đấu tranh trong công việc, để chiếm lĩnh một vị trí tốt, đấu tranh trong học tập để giành học bổng. Đặc biệt là trong tình yêu, đấu tranh để có được người mình thích. Nếu muốn có được hạnh phúc, bạn không thể nhường nhịn. Nếu một ngày nào đó bạn yêu, vướng phải cuộc tình tay ba, như vậy thì chỉ có con đường đấu tranh, còn không bạn sẽ là đứa hèn nhát, không có bản lĩnh. Nhưng một số người cũng vì mục đích muốn đạt đến mà đấu tranh bằng mọi giá, kể cả lừa lọc luồn lách thì cũng không nên. Trong cuộc sống, đôi khi có quá nhiều lựa chọn, và quá nhiều điều cần đấu tranh, và khi đã đạt được những điều mình muốn, tôi nghĩ mọi người hãy ngừng đấu tranh. Vì khi đạt được mục đích tức ta đã có hạnh phúc, mà vẫn đấu tranh thì sẽ thành người quá tham vọng và đôi khi bị phản tác dụng. Tóm lại, muốn có được hạnh phúc thì phải đấu tranh và cũng cần dừng lại cuộc đấu tranh đúng lúc.
bài thi của anh_anh ,khán giả cừ bình chọn ^^ .
Còn thắc mắc là quyền của thí sinh ,BGK có giải thích ,phúc đáp được thì nói chứ đừng nói theo kiểu "cùn" như thế .
BGK có quyền đi ngược lại so với khán giả ,nhưng cũng đừng coi khán giả không ra gì .