Tạp Chí Bóng Đá Học Mãi

R

rooney_cool

Kaka và MU

Những tin đồn gần đây cho biết M.U đang liên lạc với người đại diện của Kaka, tuy nhiên trong một động thái mới đây cả hai bên M.U và AC Milan đều phủ nhận tin đồn này. Về phía AC Milan cho rằng "Không có lý do gì khiến Kaka muốn chuyển đi nơi khác", còn M.U cũng tuyên bố thẳng thừng "Không có hứng thú chi một số tiền quá lớn cho một người già hơn Ronaldo đến 3 tuổi". (TribalFootball)
 
T

tiendatsc

Mu đang lấy lại tinh thần chiến đấu quả cảm và hết mình
Chúng ta cùng cổ vũ nào với những chiến thắng ấn tượng trong thời điểm này
Mọi nguời nhớ theo dõi lượt về cup C1 rạng sáng thứ 5 nhé!
 
P

pk_ngocanh

ôi sau mùa giải này Alex Ferguson ra đi à , đúng hok :(( cả Ronaldo và tevez nữa !!!!
 
M

merimi

Cannavaro chính thức trở lại Juventus

Theo thông tin được báo chí Italia đăng tải, Fabio Cannavaro đã chính thức trở lại mái nhà Juventus theo một bản hợp đồng có thời hạn 1 năm.
Bất chấp những phản ứng từ dư luận, Juventus vẫn quyết định nối lại duyên xưa với đội trưởng ĐT Italia, Fabio Cannavaro sau 3 năm xa cách. Theo thông tin được các trang báo Italia đăng tải tối qua, hậu vệ 36 tuổi này đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với Lão bà thành Turin.

Đại diện của Juventus cho biết: “Juventus đã chính thức ký hợp đồng với Cannavaro. Bản hợp đồng này có thời hạn từ 1/7/2009 đến 30/6/2010”.



Về phần mình, Cannavaro cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi được trở lại Juventus, và quan trọng hơn nữa là thêm một lần được khoác lên mình áo thi đấu của Lão bà thành Turin”.

“Tôi hiểu sự thất vọng của các CĐV dành cho tôi, nhưng tôi muốn họ hãy quên những kỷ niệm buồn trong 3 năm vừa qua, và nhớ lại những thời khắc chúng tôi vui vẻ bên nhau trong 2 scudetto năm 2004-05 và 2005-06”.

“Tôi coi đây là một cuộc phiêu lưu mới của mình, và tôi sẽ nỗ lực bằng tất cả khả năng và sự chuyên nghiệp của mình để mang đến cho Juventus những thành công mới”.



(theo bongdaso)
 
R

rooney_cool

Tối qua đã diễn ra trận CK cupC1 2008 - 2009. Kết quả MU thua 0 - 2 trước Barca (người ghi bàn Eto'o và Messi

Trong đêm Olimpico rực lửa cuồng nhiệt của fan Barcelona mừng thắng lợi, Alex Ferguson dẫn đầu các học trò lên nhận tấm huy chương bạc dành cho đội á quân.
Khán giả xem truyền hình có thể thấy vẻ mặt HLV của MU rất hững hờ cùng với cái phẩy tay như thể muốn nói: "Chúng tôi sẽ đòi nợ"!
vtc_306908_MU6.jpg

Đúng là Sir Alex đã nói điều đó với báo chí cùng những lời bày tỏ sự thất vọng sau khi trận đấu kết thúc. Quỷ Đỏ đã hoàn toàn bị lấn lướt bởi nhà vô địch Tây Ban Nha và bị thủng lưới 2 lần theo cách không thể "phàn nàn" gì được. Người thực hiện hai pha lập công đẳng cấp cho Barca là Samuel Eto và Lionel Messi.

Tuy nhiên, thay vì quá đau buồn về thất bại nặng nề này, Ferguson vẫn tỏ ra khá lý trí. Ông cho hay: "Nói cho công bằng thì chúng tôi đã bị đánh bại bởi đội bóng giỏi nhất. Về phần mình, chúng tôi đã không chơi hết mình. Bàn thua đầu tiên quả là một nhát dao chí mạng, nó thực sự là một sự khởi đầu không tốt đối với chúng tôi".

MU đã nhập cuộc tưởng như hoàn hảo khi ép sân trong khoảng 10 phút đầu tiên. Nếu giữ được sức ép như vậy, chắc chắn họ sẽ có bàn mở tỷ số. Nhưng rồi Barca đã có đợt phản công sắc lẹm và Eto'o loại bỏ cả hai chốt chặn an toàn nhất, Vidic và Van der Sar, để đem về bàn thắng cho đội bóng xứ Catalan.

"Bàn thắng đầu tiên của họ dường như đã gây ra sức ép quá lớn. Trong hiệp hai tôi đã tung vào sân Carlos Tevez vì khi đó tôi thực sự phải chơi một canh bạc. Chúng tôi cần một cầu thủ có thể chọc thủng hàng phòng thủ của họ. Song hàng hậu vệ của Barca rất tốt".

"Nếu như để họ giành được bóng, họ sẽ giữ nó suốt đêm. Chúng tôi đã chơi không thực sự tốt. Chúng tôi có nhiều cơ hội phản đòn mà lẽ ra phải tận dụng tốt hơn, tiếc là các cầu thủ không làm được như vậy".

"Nhưng bạn có thể học được nhiều từ thất bại. Bạn tiến nhanh hơn về phía trước sau những cú vấp ngã. Chúng tôi vẫn là một đội bóng trẻ và chúng tôi có thể trưởng thành hơn sau thất bại này".
 
R

rooney_cool

Rooney chê chiếc áo số 7 :))

Dù chắc chắn Ronaldo sẽ rời Old Trafford mùa hè này nhưng Wayne Rooney khẳng định anh sẽ không tiếp nhận lại chiếc áo số 7 huyền thoại mà vẫn sẽ khoác áo số 10 của mình...


Lịch sử MU luôn gắn bó với những tên tuổi lừng danh từng khoác trên mình chiếc áo số 7 như George Best, Eric Cantona, David Beckham, Bryan Robson và mới đây nhất là Cristiano Ronaldo, người còn được gắn với biệt danh CR7. Nhưng khi đứng trước cơ hội trở thành nhân vật lịch sử ở Old Trafford, Rooney lại tỏ vẻ thờ ơ.
b63Roo140609-1.jpg

Cựu tiền đạo của Everton cho hay anh đánh giá cao chiếc áo số 10 mà mình đã đeo suốt mấy mùa giải qua. Một nguồn tin từ Daily Mail trích dẫn: “Rooney muốn được trở thành huyền thoại như Denis Law, Bobby Charlton, Dennis Viollet, những nhân vật mà vinh quang của họ gắn chặt với chiếc áo số 10.



Số áo này cũng gắn liền với rất nhiều cầu thủ vĩ đại như Pele hay Maradona. Bởi vậy, Wayne vẫn muốn tiếp tục đeo số 10 như những người tiền nhiệm lừng danh và từ chối tiếp nhận số 7 mà Cristiano Ronaldo để lại”.


Trong số những nhân vật từng khoác lên mình chiếc áo số 7 của MU thì George Best là huyền thoại vĩ đại nhất. Thi đấu cho MU từ năm 1963 đến 1974, George Best đã ghi được 137 bàn thắng trong 316 trận chơi cho M.U.
Roo140609-2.jpg

Eric Cantona, người được CĐV M.U xưng tụng là "King Eric" cũng một trong những huyền thoại “số 7” của M.U. Cantona đến M.U hồi năm 1992 với giá 1,2 triệu bảng được và được FA bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 1994. Cầu thủ người Pháp cũng giúp cho M.U giành 3 chức VĐ Premier League.



Cuối cùng, Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh năm 2000, Beckham cũng đã đặt dấu ấn của mình với chiếc áo số 7. Beckham đã cùng MU thực hiện cú ăn ba lịch sử mùa bóng 1998-1999. Năm 2003, Becks sang Real Madrid sau vụ “chiếc giày bay” với HLV Ferguson và Cristiano Ronaldo là người gần đây nhất tiếp quản số áo này.


Ta là thế :))​
 
Q

quocviethy

Giờ đây MU đã mất đi 2 tiền đạo quan trọng là tevez và ronaldo, không biết trong mùa giải tới MU sẽ ra sa0 đây =)). Còn real đã có cả ronaldo và kaka. Đavi villa cũng cập bến real trong thời gian tới
 
T

tiendatsc

Mất đi 2 trụ cột sẽ là cơ hội để cho các cầu thủ trẻ tỏa sáng!
Vì thế,MU sẽ càng mạnh thêm chứ bộ :)
 
B

boynghean_190498

mu mất đi các cầu thủ đó thì mới hay......chứ để như vậy thì ngài alex khi nào cũng đem cúp về àk
 
Last edited by a moderator:
M

messitorres9

15 thương vụ “tồi” nhất của Benitez tại Liverpool
Thứ sáu, 15/01/2010 18:44 GMT+7
Hãy tham gia bình luận bài báo này
Tạp chí TIMES vừa công bố 15 vụ chuyển nhượng được coi là “thiếu sáng suốt” của Rafael Benitez tại Liverpool.

1.Josemi (2 triệu bảng)

Là bản hợp đồng đầu tiên của Rafa khi đến Anfield, nhưng Josemi đã nhanh chóng gây thất vọng. Cuộc phiêu lưu tại Premiership của cầu thủ này chỉ vỏn vẹn được 18 tháng.

2. Antonio Nunez (trao đổi)

Nunez là một phần trong bản Hợp đồng bán Michel Owen cho Real Madrid. Tuy nhiên, cầu thủ người Tây Ban Nha đã thi đấu không mấy hiệu quả, chỉ được ra sân 18 trận rồi sau đó bị bán cho Celta Vigo vào Hè năm 2005.

3. Fernando Morientes (6.3 triệu bảng)

Cựu tuyển thủ quốc gia Tây Ban Nha đến Liverpool khi đã ở bên kia sự nghiệp và chơi quá mờ nhạt (8 bàn/41 trận).

4. Jan Kromkamp (trao đổi)

Không thể thay thế được vị trí của Steve Finnan nên Kromkamp phải trở lại PSV chỉ sau 8 tháng.

5. Mark Gonzalez (4.5 triệu bảng)

Cầu thủ người Chile cảm thấy lạc lõng ở Liverpool, và những gì anh đã thể hiện ở đây thật sự đáng để quên.

6. Craig Bellamy (6 triệu bảng)

Rafa từng tuyên bố Bellamy là một ngôi sao chính hiệu, nhưng không nhận ra là nó chỉ tỏa sáng ở nơi khác chứ không phải Anfield.

7. Ryan Babel (11.5 triệu bảng)

Tuyển thủ người Hà Lan này chơi thất thường và Rafa đã thực sự không còn tin tưởng vào Babel.

8. Jermaine Pennant (6.7 triệu)

Hợp đồng với người cũ của Arsenal thực sự là một sai lầm của HLV người Tây Ban Nha. Pennant hiện đang chơi cho Real Zaragoza.

9. Robbie Keane (20.3 triệu bảng)

Tiền đạo này thực sự yêu Liverpool nhưng có vẻ như là một sai lầm khi chuyển đến Anfield và Rafa nhanh chóng bán lại cho Spurs và chấp nhận lỗ nặng.

10. Charles Itandje (không tiết lộ)

Itandje làm mất lòng CĐV Liverpool khi anh đã cười trong lễ tưởng niệm nạn nhân “Thảm họa Hillsborough”. Hiện cầu thủ này đang được cho Kavala F.C mượn

11. Gabriel Paletta (2 triệu bảng)

Trung vệ người Argentina chỉ được chơi đúng 3 trận, trong đó có trận thua Arsenal 6-3 ở Carling Cup.

12. Philipp Degen (CNTD)

Bản hợp đồng ký tháng 7/2008, Degen đã dính phải một chấn thương nghiêm trọng nên không có cơ hội thể hiện gì.

13. Andrea Dossena (7 triệu bảng)

Anh được đưa về để thay thế cho John A. Riise ở hành lang cánh trái. Không đáp ứng được kỳ vọng, Dossena vừa trở về Serie A thi đấu cho Napoli.

14. Mauricio Pellegrino (CNTD)

Tiền đạo người Argentina chỉ được chơi đúng 12 trận trong màu áo Liverpool. Hiện anh là trợ lý cho Benitez.

15. Andriy Voronin (CNTD)

Được xếp chơi ngay phía sau Torres, nhưng chân sút người Ukraina này đã không thể hiện được nhiều. Voronin vừa bị bán cho Dynamo Moscow.
 
B

boynghean_190498

nhiều cầu thủ giỏi thế mà cũng ko ăn ai
mu ko giữ đc chức vô địch kòn real tự làm khó mình và để barca lên ngồi...ở itali thì inter lên ngôi khó khăn
 
Top Bottom