Tạp Chí Bóng Đá Học Mãi

T

tuyen_13

Có tới 7 bàn thắng được ghi tại Bernabeu. Numancia suýt chút nữa đã tạo ra 1 bất ngờ nữa sau khi đánh bại Barca hồi cuối tuần trước.

Tuần trước, CLB mới lên hạng Numancia đã bất ngờ hạ gục Barca. Bởi vậy, Real Madrid đón tiếp đội khách với thái độ tôn trọng đối thủ. Tuy nhiên, “Kền kền trắng” vẫn không lường được hết sức mạnh của Numancia.

Bằng chứng là ngay trong hiệp 1, Real Madrid đã 2 lần bị vượt lên dẫn trước. Thế nhưng hàng công với sự góp mặt của Robben, VDV, Higuian, Nistelrooy trong một chiều chơi xuất sắc đã bù đắp tất cả những lỗi lầm mà hàng hậu vệ gây ra. Hết hiệp 1, Real Madrid đã dẫn Numancia với tỷ số 4-2.

Bước sang hiệp 2, Real bất ngờ hạ thấp đội hình. Đội khách có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 sau cú sút phạt tuyệt đẹp của Moreno. Những phút còn lại, Real Madrid tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng đều không tận dụng được. Đến cuối trận, khán giả Bernabeu đã phải sống trong những phút thót tim khi Numancia liên tục tạo sức ép.

Chiến thắng vất vả nhưng dù sao đội bóng của Schuster cũng đã có 3 điểm đầu tiên trong mùa giải mới.

----------Theo24h--------------


Tuyến_13: Nếu ai đêm qua được xem chắc sẽ không đi ngủ vì trận đấu diễn ra quá hấp dẫn...Mưa trên sân và mưa bàn thắng luôn..


Một phong cách rất La Liga

Tấn công ko phòng thủ!

 
T

tuyen_13

Thua Aston Villa, Tottenham chìm dưới đáy

Liên tục bị dẫn trước để rồi chấp nhận thua "tâm phục khẩu phục" Aston Villa 1-2 ngay trên sân nhà, Tottenham khởi đầu mùa giải tệ nhất trong vòng 34 năm qua khi đứng cuối BXH với chỉ vỏn vẹn 1 điểm, rạng sáng 16/9.

Là CLB "thay máu" nhân sự mạnh mẽ nhất kỳ chuyển nhượng vừa qua, Tottenham dường như vẫn chưa thể bắt nhịp với cuộc chơi mới Premiership. Đã đến vòng thứ 4, đoàn quân HLV Juande Ramos không biết đến mùi chiến thắng (thua 3, hòa 1).



Tiếp Aston Villa trên sân nhà, CĐV Spurs hy vọng sẽ tìm thấy niềm vui, nhưng rồi thứ mà họ nhận được chỉ là nỗi thất vọng và sự ê chề. Hàng thủ áo trắng vẫn yếu kém như mọi lần, thích mở toang cách cửa vào khung thành Gomes hơn là bảo vệ trước các đợt tấn công của đối phương.

"Tottenham đã đầu tư gần 100 triệu bảng trong 2 năm qua. Đổi lại, họ được gì? Vị trí bét bảng sau 4 vòng đấu. Thật kém kỏi! Mọi giá trị trên Thế giới đều bị đảo lộn tất cả" - một CĐV giấu tên của Tottenham chua chát nhận xét.

Reo-Coker sớm khoét vào điểm yếu của đội chủ nhà, mở tỉ số trận đấu từ sớm. Thủ môn Gomes từ người hùng với những pha cản phá xuất thần bỗng chốc thành tội đồ, khi mắc lỗi ở bàn thua thứ 2 (A.Young). Bàn gỡ lúc cuối trận (Bent) là chưa đủ giúp Tottenham gượng dậy.

Những lời hô hào của Verdan Corluka trước trận đấu trở nên lố bịch. Cùng phận tân binh như anh, tiền đạo người Nga - Roman Pavlyuchenko ra mắt không thể tệ hơn. Anh mất hút suốt gần cả trận đấu, do chưa thể hòa nhập cùng đội bóng ở môi trường mới.

Ngay phút thứ 5, mành lưới Tottenham đã bị rung lên, sau pha dàn xếp đẹp mắt của Aston Villa. Agbonlahor thoát xuống bên góc trái rồi căng ngang vào vòng cấm. Carew khẽ giật gót để Reo-Coker đón lõng dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Choáng váng vì thua sớm, cầu thủ Spurs mất hẳn tinh thần và nhuệ khí chiến đấu. Họ thu mình chống đỡ các đợt tấn công ồ ạt bên phía Villa. Dù phải làm khách, nhưng Barry và các đồng đội thoải mái tung hoành như đang thi đấu trên sân nhà Villa Park.

Không để thủng lưới thêm trong hiệp một, đó là một sự may mắn của Tottenham. Reo-Coker hoạt động không biết mệt mỏi khu trung tuyến, suýt nhân đôi cách biệt với cú tạt cầu âu đập trúng cột dọc. Tiếp đó, anh chuyền thuận lợi cho Agbonlahor đánh đầu căng cận thành, khiến Gomes tung người hết cỡ cản phá.


Sóng gió vẫn dồn dập trước khung thành Tottenham. Gomes tiếp tục xuất sắc xuất sắc chặn đứng pha dứt điểm bằng đầu khác do Agbonlahor thực hiện. Ngoài ra, Ashley Young cũng khuấy đảo hành lang trái, tung ra cú cứa lòng đưa bóng bay sạt cột gang tấc.

Gần cuối hiệp, Spurs còn chịu thêm tổn thất khi "nhạc trưởng" Modric rời sân vì chấn thương. Thế trận lúc này cân bằng hơn. Tuy nhiên, thế công Tottenham càng lâm vào bế tắc. Cách đá của Bent và Pavlyuchenko khá giống nhau, nên họ không thể hợp thành cặp tiền đạo đúng nghĩa.

Sau giờ giải lao, Ashley Young tiếp tục xát muối vào vết thương lòng nơi các CĐV "gà trống". Bắt nguồn từ tình huống đột phá giữa sân, Young bất ngờ tung ra cú sút xa quyết đoán, hạ gục Gomes, dù anh đã chạm được tay vào bóng.

Thua 0-2, Tottenham cũng chẳng còn gì để mất. Juande Ramos tung hết các nhân tố tấn công vào sân (Bentley, Dos Santos), nhưng các đường lên bóng vẫn chẳng "sáng" hơn là bao.

Gần cuối trận, không ít CĐV đã chán nản ra về. Họ lỡ dịp xem bàn gỡ may mắn (Jenas sút đập chân Bent đổi hướng) phút 87, dẫu vậy, chủ nhà chẳng thể xoay chuyển tình thế.

Thất bại này đẩy Tottenham chìm sâu xuống đấy BXH. Trong khi đó, Aston Villa nhảy liền 8 bậc, leo lên vị trí thứ 4 (7 điểm).

Đội hình ra sân:

Tottenham: Gomes, Corluka, Woodgate, Dawson (Giovani 62'), Bale, Lennon, Zokora (Bentley 46'), Huddlestone, Modric (Jenas 29'), Pavlyuchenko, Bent.
Aston Villa: Friedel, Luke Young, Laursen, Davies, Shorey (Gardner 88'), Ashley Young, Petrov, Reo-Coker, Barry, Agbonlahor (Harewood 84'), Carew (Milner 63').

Bàn thắng: Bent 87' - Reo-Coker 5', Ashley Young 54'.


--------------Theo Baobongda------------



Tuyen_13: A.Villa thực sự là đội bóng chơi phản công xuất sắc...
Spurs đã khôg thể hiện được bản lĩnh của chính mình...

Một khởi đầu ko thể tồi tệ hơn cho Spurs

Tuy nhiên A.Villa là đội tuyen_13 thích vì thế rất vui vì chiến thắng của đội nhà!

 
T

tuyen_13

Vòng 5 giải Ngoại Hạng: Liverpool, Arsenal tọa sơn quan hổ đấu22:32 19/9/2008
Xem thêm: Liverpool, Arsenal, Chelsea, M.U, Fabregas, Persie, Walcott, Gerrard, Torres, Adebayor

Tiếp tục một vòng quay sôi động sau khi Champions League đã trở lại, giải Ngoại Hạng Anh lại sôi sục vào cuối tuần này với cuộc đụng đầu nảy lửa Chelsea - Man Utd. Nhưng trước đó, vào ngày thứ Bảy là những cặp đấu khác đáng chú ý không kém.

Bolton - Arsenal: khó nhọc?

Sân Reebok không hề dễ chơi với các ông lớn, và có lẽ Arsenal chính là đội hiểu rõ điều này hơn ai hết. Vào mùa giải năm ngoái, suýt chút nữa Arsene Wenger và các học trò đã hút chết ở nơi này cho dù đã dẫn trước tới 2 bàn do công của Gallas và Van Persie.

Năm nay, Bolton vẫn là đội bóng vào loại “thường thường bậc trung” như xưa, họ mới chỉ thắng 1, hòa 1 sau 4 trận đấu đã qua, nhưng không vì vậy mà ai đó dám xem thường đội bóng áo trắng.

Sau chuyến hành quân mệt nhoài đến Kiev trong cái lạnh, Arsenal có lẽ không thật sung sức để tái hiện lại trận đại phá Blackburn kinh hoàng tới 4 bàn như ở tuần qua, và Adebayor cũng khó mà lập một hat-trick nữa để giúp đội nhà đè bẹp Bolton.

Nhưng với ‘chân tiền’ Fabregas đang chơi tốt, Pháo thủ thành London hoàn toàn có thể một lần nữa vượt lên để xem ‘lưỡng hổ đánh nhau’ như vòng đấu trước. Đối thủ kình địch M.U đã sa sút, và cuối tuần này Chelsea cũng không dễ thở chút nào khi tiếp các nhà ĐKVĐ của giải đấu.

Chính vì vậy, Arsenal cần bứt phá càng xa càng tốt trong giai đoạn này. Về mặt lực lượng, tân binh Nasri sau một thời gian chơi rất tốt đã liên tiếp vắng mặt vì gặp chấn thương và cánh trái sẽ là mối lo lắng lớn. Nhưng bù lại, Walcott đang có một phong độ cực cao, thế nên anh cùng với cặp đôi Ade – Persie hứa hẹn sẽ khiến chủ nhà có một ngày vất vả. Dù khó khăn, nhưng tin rằng Arsenal có đủ sức mạnh giành trọn 3 điểm.

Đội hình dự kiến:

Bolton: Jaaskelainen, O'Brien, Samuel, Gardner, Muamba, Nolan, McCann, Elmander, Vaz Te, Davies, Helguson.

Arsenal: Almunia, Clichy, Toure, Gallas, Sagna, Eboue, Fabregas, Denilson, Walcott, Adebayor, van Persie.

Dự đoán: Arsnal thắng 1-0.

Liverpool - Stoke: sức mạnh của The Kop

Đả bại M.U sau trận derby kịch tính, trở về với 3 điểm trọn vẹn từ nước Pháp xa xôi, Liverpool đã có một tuần thi đấu thành công ngoài mong đợi, và nếu khép lại với một chiến thắng đậm đà trước Stoke City thì đó là điều tuyệt vời.

Trận thắng Marseille hồi giữa tuần không những mang đến cho The Kop lợi thế đầu tiên ở bảng đấu khó nhằn, mà nó còn là liều thuốc tinh thần cho đội trưởng S.Gerrard khi anh lập công mang về chiến thắng. Có thể nói, Liverpool đang trên đà thắng lợi không thể ngăn cản!

Trong khi đó, Stoke City mới chỉ có 3 điểm sau 4 trận đấu và cuộc đua trụ hạng của họ đã hiển hiện trước mắt. Rõ ràng Anfield chẳng phải là điểm đến thích hợp cho Stoke vào lúc này, dẫu rằng họ chỉ đặt mục tiêu một điểm cũng là quá sức.

Thêm vào đó, đội trưởng Gerrard của Liverpool lại đang có phong độ cực tốt và chân sút chủ lực Fernando Torres rất có thể trở lại sau chấn thương. Đặc biệt, tân binh Riera thực sự gây ấn tượng rất mạnh cho dù chỉ mới chân ướt chân ráo đến với sân Anfield. Với binh hùng tướng mạnh như vậy, có lẽ các CĐV của đội bóng thành phố Cảng đang chờ đợi một trận đại thắng?

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Reina, Arbeloa, Carragher, Agger, Aurelio, Mascherano, Gerrard, Riera, Benayoun, Torres, Keane

Stoke: Sorensen, Griffin, Sonko, Cort, Higgigbotham, Faye, Whelan, Delap, Tonge, Kitson, Fuller

Dự đoán: Liverpool thắng 3-0


----------theo báo bóng đá--------------

Tuyen_`13: chắc j Liv đã thắng dễ dàng 8-}
Có Riera -- Liv đá uyển chuyển hơn hẳn..Chắc là thắng...
Còn Arsenal ko quan tâm lắm:-"

 
T

tuyen_13

U-21 VN thắng tưng bừng trong ngày ra quân

Cú đúp bàn thắng của tiền đạo Đức Thiện và đội trưởng Văn Khải vào lưới U-21 Malaysia đã mang về chiến thắng tưng bừng 4-2 cho U-21 VN trong trận ra quân tại giải U-21 quốc tế báo Thanh Niên diễn ra chiều qua (20/9) trên SVĐ Tự Do (Huế)...

Trong không khí đầy náo nhiệt với sự cỗ vũ của hơn 10 ngàn khán giả trên sân, và ở một cuộc chơi không bị áp lực thành tích, các học trò ông Lưu Quốc Tân đã vào trận với một tinh thần hết sức thoải mái, tự tin, hưng phấn cao độ của sức trẻ muốn được thể hiện bản thân.


Không chỉ thế, trước trận họ còn nhận được liều doping tinh thần khi công ty SMS tuyên bố, nếu giành vé vào chung kết, U-21 VN sẽ được thưởng 10.000 USD.

Và có lẽ còn hơn cả sự kỳ vọng, với đội hình vừa mới chỉ được "lắp ghép" trong vòng 5 ngày, các chàng trai trẻ VN đã tạo được một thế trận ào ạt, lấn lướt ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Singapore, ông Pandian. Và họ đã sớm cụ thể hóa ưu thế thành bàn thắng ở phút thứ 6 nhờ khả năng chớp thời cơ nhạy bén của Đức Thiện (11).

Xuất phát từ quả tạt vào trung lộ hơi lố đà của hậu vệ Nhật Tân (5) bên cánh phải, Đức Tài (19) có được bóng, chuyền vào trong cho đội phó Đức Thiện (11), nhanh như tia chớp tung ra cú dứt điểm, mở tỷ số trong tiếng hò reo của người hâm mộ.

Tuy nhiên, cũng chỉ 1 phút sau đó, khi nụ cười còn chưa mất đi trên gương mặt các cầu thủ VN thì đội bạn có được bàn quân bình (phút 7) sau pha đánh đầu của Bin Saarani (10) khi anh chọn đúng điểm rơi từ quả lật bóng của đồng đội Vivekandanthan (14).

Bàn thắng đến sớm và bàn thua đến cũng nhanh, dễ dàng nhận diện ra một U-21 VN ngày ra quân. Nếu tuyến giữa chơi khá kết dính, nhịp nhàng và hàng công hoạt động hiệu quả thì nơi "hậu phương", bộ tứ Nhật Tân - Cao Cường - Trọng Tú - Niệm Tiến còn chệch choạc và đặc biệt thủ môn Lê Văn Hưng do bị tâm lý nên bắt thiếu tự tin, tỏ ra hết sức luống cuống.

Điều này có thể hiểu được khi Văn Hưng lần đầu chinh chiến ở giải mang tính quốc tế, còn hàng thủ đến từ 3 CLB An Giang - Đà Nẵng - Huế, mới chỉ tập trong ít ngày, trong khi khu trung tuyến, 2 cánh do Văn Khải và Đức Tài của TP.HCM đã quá hiểu nhau (cùng Đức Thiện tạo thành bộ ba lợi hại), còn 2 tiền vệ trung tâm đều là "quân" của Đà Nẵng trong đội hình vừa lên ngôi vô địch tại giải U-21 báo Thanh Niên.

11 phút sau khi trận đấu về lại vạch xuất phát, từ giữa sân, tiền vệ Thanh Hưng (14) đẩy bóng cho Đức Tài (19) thoát xuống, rồi thực hiện đường chuyền cho Văn Khải (12) để anh chàng đội trưởng dứt điểm trực diện khung thành, để một lần nữa, Việt Nam vượt lên.

4 phút tiếp theo, tỷ số đã là 3-1 cho U-21 VN sau một tình huống cố định. Từ quả phạt chếch bên cánh trái do Đức Tài (19) thực hiện, bóng đi căng, bật vào một cầu thủ Malaysia, ngay lập tức Đức Thiện có mặt kịp thời, kết thúc ở góc hẹp đầy đẹp mắt.

Nhưng "điểm yếu" nhất của đội U-21 VN lại một dịp nữa được đội bạn tận dụng bằng bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3 ở phút 29 sau pha kết thúc của Vivekandanthan (14).

Tỷ số 3-2 nghiêng về cho Việt Nam được giữ nguyên đến hết hiệp 1. 15 phút nghỉ giải lao là một khoảng thời gian ngắn để đội khách "mổ xẻ" đối thủ và họ đã chơi tốt hơn so với 45 phút đầu khi cố gắng áp sát hơn.

Tuy nhiên, đến phút đến phút 63, xem như số phận đã an bài với U-21 Malaysia khi Đức Tài bị 1 cầu thủ Malaysia phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài điều khiển chỉ tay vào chấm phạt đền. Đội trưởng Văn Khải đã không bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp, đồng thời ấn định tỷ số 4-2 cho đội nhà.

Thậm chí nếu chuẩn xác hơn, U-21 VN còn có thể tăng thêm số bàn thắng, và có lẽ Đức Thiện tạo nên hat-trick trong ngày khai mạc. Thế nhưng, 2 bàn thắng đẹp cũng đủ để Thiện giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận do các giám sát và phóng viên các báo đài bầu chọn.

Theo dõi hiệp 1 của trận đấu, HLV trưởng Iran, ông Nikolic cũng có ấn tượng tốt với cặp tiền đạo Đức Thiện - Phúc Hiệp và cầu thủ ở tuyến giữa về khả năng chơi bóng với tốc độ cao.

Thắng trận ra quân, U-21 VN xem như cầm chắc vé đi tiếp trước khi có trận đọ sức U-21 Thái Lan vào ngày 24/9 tới, vì bảng chỉ có 3 đội tham dự.

Đội hình ra sân U-21 VN: 1-Văn Hưng; 5-Nhật Tân, 3-Cao Cường, 4-Trọng Phú, 6-Niệm Tiến -15-Quốc Anh 88'; 12-Văn Khải, 14-Thanh Hưng, 17-Nguyên Sa, 19-Đức Tài-18-Văn Mẹo 80'; 10-Phúc Hiệp - 10-Đình Hiệp 67', 11-Đức Thiện

Phát biểu sau trận đấu:

HLV Lưu Quốc Tân (Việt Nam): "Tôi hài lòng và rất vui vì những gì các cầu thủ của mình đã thể hiện. Các em đã vào trận với quyết tâm cao, vì màu cờ sắc áo tổ quốc. Nhờ thời tiết thuận lợi nên chúng tôi thể hiện được hết khả năng, đúng ý đồ chiến thuật đề ra.

Hàng thủ hôm nay chơi chưa thật tốt do gặp hạn chế trong việc tranh chấp bóng bổng với đối thủ. Trường hợp thủ môn Lê Văn Hưng thì có lẽ do em bị tâm lý nên chơi chưa đúng sức. Tôi sẽ động viên em để chơi tốt hơn. Nhưng nhìn chung lại, tôi hài lòng về toàn đội và vui với kết quả giành được".

HLV Rajagobal R Krishnasamy (Malaysia): "Với cục diện trận đấu hôm nay có thể nói, chúng tôi đáng bị thua do đã không thể hiện được như trong các trận đấu trước cũng như trong tập luyện. Việt Nam xứng đáng thắng vì đã chơi với tinh thần quyết tâm cao hơn.

Chúng tôi đã không thực hiện được lối chơi áp sát như mong muốn. Hàng thủ của chúng tôi đã mắc những sai lầm thật đáng trách. Bàn thua đầu do lỗi của Bin Muhamad (5).

Đội chủ nhà đã tận dụng tối đa sai lầm của chúng tôi để có các bàn thắng tiếp theo. Sang hiệp 2, chúng tôi cố gắng chơi nỗ lực hơn, nhưng sau khi có bàn thắng thứ 4, Việt Nam chủ động chơi chậm lại, và chúng tôi đã không thể tìm kiếm thêm bàn thắng.

Tuyến giữa của VN chơi khá tốt, tôi ấn tượng với anh chàng đội trưởng của Việt Nam - Văn Khải (12) và cầu thủ số 19 (Đức Tài - PV). Dù thua trận, nhưng bóng đá chưa thể nói trước điều gì nên tôi vẫn cảm thấy lạc quan trước trận gặp Thái Lan tới đây". Ông này cũng cho biết thêm, đội hình U-21 Malaysia tham dự giải này là lứa cầu thủ BĐ Malaysia "ươm mầm" cho SEA Games 2011.

Ở trận đấu còn lại, trước đối thủ yếu hơn hẳn là U-21 Singpore, U-21 Iran đã dễ dàng giành chiến thắng đậm đà 6-0. Tuy thua với một tỷ số không mong đợi nhưng HLV Singapore Thambiayah cho rằng, các cầu thủ của ông đã "được" một số điều qua trận đấu này như thi đấu hoàn toàn tự tin trước đối thủ lớn mạnh hơn, chơi tấn công tạm ổn và cũng đã tạo ra được một vài cơ may ăn bàn trông thấy.
---------------Theo Vietnamnet-------------


Tuyen_13; Thực sự rất vui khi thấy đội nhà thắng tưng bừng...Hy vọng các cầu thủ trẻ của ta sẽ giữ vững phong độ và luôn luôn thể hiện được hết khả năng của mình

 
Last edited by a moderator:
D

duongbg

Không phải là phong cách laliga : tấn công không phòng thủ mà vì hàng phòng thủ quá gà + thêm số 10 của Numancia quá xuất thần
 
T

tuyen_13

Không phải là phong cách laliga : tấn công không phòng thủ mà vì hàng phòng thủ quá gà + thêm số 10 của Numancia quá xuất thần

hậu vệ Real tòan sao cả sao là gà đc..
Tại chiến thuật của Real ko cho phép họ thủ chặt chẽ.. Dù chơi với 1 hay 2 tiền vệ phòng ngự Real cũng để hở 2 cánh do Ramos và Marcelo thường xuyên lao lên phía trước...Chưa kể Pepe cũng có phong cách của 1 libero :D khi luôn lao lên tấn công mỗi khi "nổi hứng" 8-}

Đúng là Tấn công ko phòng thủ mà!:-\"


Inter cũng chơi với 2 hậu vệ cánh dâng rất cao nhưng họ có tới 3 hậu vệ chuyên thủ..
 
D

duongbg

Hjx, Diara là một tiền vệ phòng ngự thực thụ mà !

Một HLV người Đức như Schuster thì làm gì có khiểu chiến thuật "Brazil" đó, mà đó là chất Đức (xem Đức đá thì biết)
 
T

tuyen_13

Hjx, Diara là một tiền vệ phòng ngự thực thụ mà !

Một HLV người Đức như Schuster thì làm gì có khiểu chiến thuật "Brazil" đó, mà đó là chất Đức (xem Đức đá thì biết)

Real đá 3 tiền vệ trung tâm ..Như đêm qua thì De la Red Diarra phòng ngự còn Guti sau là VdV đá hộ công.. Ở hàng hậu vệ dùng Heinze thay Marcelo.. Nên thủ tốt hơn..

Ý anh là Real để hổng cánh trong lối chơi...

Hai hậu vệ cánh của Real chuyển thành tiền vệ cánh ùi ;)) Như vậy tấn công sẽ thêm 2 người + thủ bớt đi 2

Vậy ko là Tấn công ko phòng ngự thì là j!:D
 
T

trungkaka_129

Tuần rùi Ac của mình thắng sướng vãi. Cho bọn Inter hết oai Kaka đá quá hay

nhất đội oy`
Thawng Ronaldi nho đã cũng dươc mua vè ko phsi tièn

Ac sẽ vo dich cúp UEFA năm nay vì làm que' j có đôí hehe
 
T

tuyen_13

M.U trước nguy cơ khủng hoảng trung tuyến


Đội ĐKVĐ giải Ngoại Hạng đang lâm vào tình trạng báo động ở hàng tiền vệ sau trận đấu gặp Aalborg hồi giữa tuần vừa qua. Tuy giành chiến thắng 3-0, nhưng những mất mát mà họ phải chịu là hơn thế rất nhiều.

Lão tướng Paul Scholes, người giữ nhịp cho tuyến giữa của đội bóng áo Đỏ đã bị chấn thương khá nặng. Dự đoán phải đến cuối tháng Mười Hai Scholes mới có thể trở lại được.

Trước đó, M.U cũng mất tiền vệ Carrick trong một thời gian dài, và như vậy cả hai cầu thủ điều tiết trận đấu của Quỷ Đỏ đều không thể góp mặt trong những lần chinh chiến tới đây.


Việc đó khiến cho lực lượng tiền vệ trung tâm mà ManU đang sở hữu khó mà đáp ứng được kì vọng, nhất là khi Anderson vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm thi đấu và O’Shea thuần túy là một hậu vệ.

Dù sao thì trong hoàn cảnh này, Sir Alex buộc phải kéo Fletcher vào giữa, và may mắn là họ còn có Owen Hargreaves vừa khỏi hoàn toàn chấn thương. Sau 18 tháng vật lộn và luôn sống trong nỗi e sợ chấn thương tái phát, giờ thì anh đã bình phục thực sự.

Việc Owen tái phát chấn thương không còn là điều lạ, ngay đầu mùa giải này anh cũng đã từng phải ngồi ngoài một số trận để điều trị vết thương cũ.

“Chúng tôi đã luôn phải cho Owen tập luyện bằng một cách thức riêng biệt,” Sir Alex bộc bạch.

“Cậu ấy đã nhận được rất nhiều sự trị liệu, nhưng vết thương ở đầu gối luôn làm các bác sĩ khó xử. Nhưng bây giờ, có vẻ như vấn đề đã được giải quyết triệt để, thật mừng vì Owen là cầu thủ rất quan trọng của chúng tôi vào lúc này,” HLV của M.U nói.


--------------Theo Báo Bóng đá----------------------


Tuyến_13: Chấn thương là chuyện thường gặp trong bóng đá... Lẽ ra Alex nên mua thêm cầu thủ trước khi vào mùa bóng mới...
 
M

master007

khủng hoảng nhưng em tin MU sẽ vượt qua khó khăn, và em tin năm nay MU sẽ ăn ba ở mùa giải này ......đặc biệt là khẩu đại bác berbatop đã nhả đạn......:Mhappys:
 
T

tuyen_13

khủng hoảng nhưng em tin MU sẽ vượt qua khó khăn, và em tin năm nay MU sẽ ăn ba ở mùa giải này ......đặc biệt là khẩu đại bác berbatop đã nhả đạn......:Mhappys:

Anh thấy MU bây giờ khá là ổn ùi...

Còn chuyện ăn ba cũng khó nói lắm

ANh ko chắc là MU vô địch được Ngoại hạng nêu CHelsea cứ đá thế này!

CÒn Champions League --> Lịch sử chưa có CLB nào bảo vệ thành công ngôi vô địch mà!
 
P

phamtienthanh

Mình nghĩ năm nay MU khó vô địch dù chỉ 1 cúp vì đội hình bất ổn quá
Kì chuyển nhượng vừa rồi chỉ mua mỗi Berbatop
trong khi các cầu thủ trẻ chưa trưởng thành
 
T

tuyen_13

Mình nghĩ năm nay MU khó vô địch dù chỉ 1 cúp vì đội hình bất ổn quá
Kì chuyển nhượng vừa rồi chỉ mua mỗi Berbatop
trong khi các cầu thủ trẻ chưa trưởng thành

Tốt nhất là cầu nguyện cho Chelsea chấn thương thêm vài thằng may ra Man mới cắt đuôi được chứ Chel mùa này chất quá! ^^
 
T

tuyen_13

Tây Ban Nha

Del Bosque: “Màn trình diễn hoàn hảo”

Đội tuyển Tây Ban Nha đã có chiến thắng khá nhọc nhằn 2-1 trước Đội tuyển Bỉ ở vòng loại World Cup 2010 nhưng vị vua mới của Châu Âu đã có cuộc lội ngược dòng rất hay và thật sự khiến cho người hâm mộ ấn tượng trước cách mà các học trò của Vicente del Bosque thể hiện trong trận đấu vào đêm qua.

Sau hơn 700 phút không để thủng lưới thì vào đêm qua, Iker Casillas đã phải đón nhận bàn thua đầu tiên sau khi bị tiền đạo Sonck của Bỉ ghi bàn ở phút thứ 7. Nhưng sau đó, tới phút 38, sức ép của những pha hãm thành cùng những lần kiểm soát bóng đã giúp cho Tây Ban Nha có được bàn thắng cân bằng tỷ số của Iniesta và bàn ấn định chiến thắng của David Villa.

Khu trung tuyến với sự xuất sắc của những Iniesta và Fabregas đã mang lại cho "Bò tót" chiến thắng nghẹt thở ở King Baudouin.

Điều mà người ta nhắc tới ở trận đấu này chính là tinh thần của các La Furia Roja bởi họ đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy bản lĩnh của nhà vô địch là như thế nào và thật sự cho tới lúc này, Vicente del Bosque đã kế thừa 1 cách hoàn hảo những gì mà Luis Aragones để lại, thậm chí nó còn “kinh điển” và mạnh mẽ hơn.

“Trước hết tôi xin gửi lời chúc mừng tới các học trò, những người đã thi đấu rất tuyệt vời trong trận đấu này. Mặc cho phải thi đấu trên sân khách nhưng tôi không hề nhìn thấy chút lo lắng hay nóng vội của họ khi bị dẫn bàn. Đó là điều mà tôi cảm thấy an tâm nhất bởi những cầu thủ của tôi luôn biết cách vượt qua những thời điểm cam go nhất.”

“Đội tuyển Bỉ có lối chơi khó chịu, không ít lần tôi và các cộng sự phải giật mình mỗi khi họ thoát xuống khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ. May mắn đã nhiều lần đứng về chúng tôi, dù sao họ cũng đáng có được 1 điểm. Mạch chiến thắng của Tây Ban Nha và phong độ cao của các học trò vẫn được duy trì ở mức độ ổn định, đó thực sự là điều mà tôi cần nhất.”

Hồng Duy


--------------------------Cả đêm thức xì xụp để xem quả là ko phí công phí sức. Đúng như Capello nói TBN đang là đội bóng mạnh nhất Thế giới vào thời điểm này!-------
 
T

tuyen_13

Trận derby Nghẹt Thở


Đúng như mong đợi về một trận derby của 2 đội bóng Tấn Công ...

Trận đấu diễn ra cực nhanh và căng thẳng...
.
..2 đội ăn miếng trả miếng ..

Xem xong nãy giờ mà vẫn thấy phấn khích ^^ Vui vì Real thắng 1 phần còn lại là được xem một trận đấu đáng xếp vào loại kinh điển ...

BLV của VTV3 nói đúng! Xem một trận derby như xem 1 trân Chung Kết ..

Trận đấu trên làm chúng ta liên tưởng đến cú lội ngược dòng ngoạn mục của MU trước Bayern ...

Cùng tỉ số 2 -1 Cùng có 2 bàn thắng ở những phút cuối cùng ... Và chất lượng trận đấu không khác biệt chút nào...


Ở trận derby vừa diễn ra 2 bàn cuối 1 của Atletico và 1 của Real :)-*) đã làm tất cả những ai may mắn xem phải ngây ngất trong cảm xúc mạnh..


 
T

tuyen_13

Real:-*

Lại một lần nữa chúng ta thấy thế nào là một đội bóng lớn. Không dễ bị khuất phục cho đến khi nổi hồi còi mãn cuộc vang lên ...

Nạn nhân mới nhất nằm dưới chân bầy Kền kền trắng là Atletico! :-* Real

CLB vĩ đại nhất thế kỷ 20 đã liên tục tra tấn thần kinh của các Fan ruột trong mấy trận đấu gần đây.. SỢ Real quá! Lần nào xem cũng thót hết cả tim:-SS:-SS:-SS:-SS

Bao giờ cũng chơi như lên đồng khoảng 10' đầu và 3 phút cuối! :-SS:-SS:-SS

Gặp Zenit, Espanyol, vừa đây nhất là đá derby...:-SS:-SS:-SS

Không rượt đuổi tỷ số thì cũng lội ngược dòng ở những khắc bù giờ..

Zenit và Atletico đều là đội bóng mạnh nhưng khác biệt về đẳng cấp so với Real!

Cầu trời cho Barca không thắng :))
 
H

hoanghiep3112

MANUTD HẠ GỤC WEST BROM
Hành quân đến Old Trafford với ước vọng mong manh giành được trận thắng đầu tiên tại “sào huyệt của Quỷ” từ năm 1978, West Brom đã thi đấu cố gắng và lăn xả trước nhà đương kim vô địch Premiership. Nhưng 4 bàn thắng của Ro-Ro, Berbatov và Nani đã “bóp ngạt“ quyết tâm của bầy “Chim hét“.
Hậu vệ trẻ Rafael Da Silva có trận đấu ra mắt màu áo MU ở đấu trường Ngoại hạng. Anh được trao niềm tin trấn giữ hành lang cánh phải, thay thế cả Wes Brown và G. Neville, hai công thần phải ngồi ghế dự bị. Ngoài ra Park Ji-sung cũng là một sự thay đổi trong đội hình ra sân của Quỷ đỏ, trong khi cả Tevez, Anderson (vừa trở về từ Nam Mỹ trong chiều qua) và Hargreaves, Carrick (vừa hồi phục chấn thương) đều không có tên trong danh sách dự phòng ngoài sân.
Bên phía đội khách, tiền vệ Jonathan Greening đánh dấu ngày trở lại nơi anh đã từng đầu quân với tham vọng giúp West Brom lật đổ những con số của lịch sử. Nhưng trong vòng đấu mà cả 3/4 “đại gia” đều đã giành được chiến thắng, MU có thừa động lực để nhấn chìm West Brom ngay trên thánh địa của mình.
Mặc dù được đánh giá là cặp đấu có phần chênh lệch nhưng những phút đầu trận đấu West Brom đã chơi “ngang cơ” với MU. Đội chủ nhà nhỉnh hơn đôi chút về tỉ lệ kiểm soát bóng song họ lại không thể áp sát khung thành thủ môn Carson.
Đến tận phút 23, tình huống đáng chú ý nhất của hiệp đấu mới được tạo ra. Rooney nhận đường chọc khe trong vòng cấm của đồng đội và nhanh nhẹn thoát khỏi sự truy cản của 2 cái bóng áo trắng đen. Cú sút tỉnh táo của R10 đã đưa được bóng vào lười nhưng trọng tài lại cho rằng anh phạm lỗi với hậu vệ Zuiverloon trước đó.2 phút sau, lại là Rooney đón đường đá phạt nguy hiểm của Ronaldo và lắc đầu khéo léo đưa bóng hướng về góc xa khung thành The Baggies nhưng Carson đã chọn vị trí khá tốt trong tình huống này.
Mặc dù chưa có được nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét nhưng MU đã cho thấy những đường nét khả quan trong lối chơi, đặc biệt là mối liên kết ăn ý giữa cặp bài trùng Ro-Ro. Chính từ một pha phối hợp 1-2 như vậy MU đã tạo ra pha hãm thành sắc sảo ở phút 29, chỉ tiếc rằng Ro “tiền vệ” đã không có nhiều khoảng trống ở cú dứt điểm cuối cùng.
Trong khi lối chơi tấn công vẫn gặp phải thử thách không nhỏ từ hàng hậu vệ dày đặc của The Throstles (Chim hét), MU chịu thiệt thòi lớn khi Evra tái phát chấn thương và phải rời sân, nhường chỗ cho O’shea.
Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Có vẻ như hầu hết các cầu thủ MU đang tỏ ra mệt mỏi sau chuyến “hành xác” ở loạt trận vòng loại World Cup vừa qua. Họ di chuyển trên sân với những bước chạy nặng nề hơn, xử lý những đường bóng cũng không được thanh thoát như thường lệ. Ronaldo bị “bắt chết” ngay từ khi anh có bóng, vì vậy niềm hy vọng dành trọn cho cầu thủ đang có phong độ cao, Wayne Rooney.Hiệp hai bắt đầu với đúng kịch bản mà 70 nghìn cổ động viên tại “Nhà hát của những giấc mơ” mong mỏi được chiêm ngưỡng. Đội chủ nhà ép sân West Brom không ngừng nghỉ với sự cơ động bên hành lang cánh phải của Rooney, Ronaldo và Da Silva. Chưa đầy 10 phút đầu tiên của hiệp hai, lần lượt Rooney và Berbatov tung ra hai cú sút như “búa bổ” khiến Carson khó nhọc cản phá.Trước sức ép với tần suất cao của đội chủ nhà, hàng thủ của The Baggies đã không thể trụ được lâu. Phút 56, bàn thắng mở tỉ số được ghi cho MU và cái tên được nhắc đến không ai khác ngoài R10. Tuyển thủ người Anh có bóng bên cánh trái và anh quyết định đột phá, thay vì nhả bóng cho tuyến hai như nhiều người nghĩ. Sau một vài nhịp dốc bóng, Rooney ngoặt vào trong và tung ra cú sút đầy táo bạo vào góc gần, đi qua hai chân hậu vệ đối phương và không cho Carson cơ hội trổ tài. Bàn thắng đến như một điều tất yếu vì phong độ đỉnh cao của R10 gần đây.
Có được bàn thắng khai thông thế bế tắc, lối chơi của MU trở nên có nét và thanh thoát hơn. Các đường phối hợp đạt độ chuẩn xác cao hơn hẳn so với hiệp một. Phút 61, Lại là Rooney “nhả ga” loại trung vệ đội khách để đón đường chọc khe trước vòng cấm của đội trưởng Ryan Giggs, anh sút bóng sệt, đi vào góc gần bên trái khung thành West Brom khiến Carson phải nhoài người hết cỡ mới đẩy được bóng ra ngoài.Phút 69, tỉ số đã là 2-0. Tuy không trực tiếp ghi bàn nhưng Rooney góp công lớn ở pha nâng đôi cách biệt. Nhận bóng từ gần giữa sân, Rooney chuyền vượt tuyến thông minh cho Ronaldo bứt tốc độ, đối mặt với Carson trước khi tung ra cú “xâu kim” qua 2 chân thủ thành người Anh.
Quả thực sau bàn thắng mở tỉ số, MU đã tìm lại được mối liên kết nhịp nhành giữa các tuyến, đặc biệt là hàng công. Và vì vậy một trận thua đậm cho đội khách là điều không thể tránh khỏi. Phút 71, Berbatov có được một trong những pha ghi bàn dễ dàng nhất trong sự nghiệp cầu thủ của anh. Xuất phát từ pha chuyền cứa lòng khó chịu của Nani, bóng đi xoáy và chạm chân một cầu thủ West Brom trước khi rơi đúng tầm ra chân của tiền đạo Bulgari. Ở cự ly chưa đầy 5m, Berbatov tung ra cú vảy bóng quá nhanh, khiến thủ thành Carson dù chạm tay vào bóng cũng phải bất lực vào lưới nhận bàn thua thứ 3.
Những phút cuối trận đấu, MU chủ động chơi chậm lại nhằm dưỡng sức cho vòng đấu Champions League giữa tuần sau, đó chính là lý do khiến West Brom liên tục có được các cơ hội ăn bàn nguy hiểm. Bóng đã một lần chạm cột dọc cùng với một tình huống Van der Sar phải trổ tài cứu thua.Phút 90, pha phản công của bộ ba Berbatov - Rooney và Nani đã mang lại bữa đại tiệc trên sân Old Trafford. Lần thứ hai trong trận đấu R10 đóng vai trò kiến tạo và nhiệm vụ còn lại của Nani là quá đơn giản. Một chiến thắng xứng đáng cho MU.
 
T

tuyen_13

Đội hình 11 tuyển thủ quốc gia xấu xí nhất thế giới

Danh sách được tờ Bild (Đức) chọn lọc và đưa ra đúng dịp Lễ hội Ma Halloween 31/10 vừa qua.

Jim Leighton (Scotland). Anh từng góp mặt ở ba kỳ World Cup. Jim có thói quen tô kem trắng lên hai hàng lông mày khi ra sân.
Bild.jpg


Alexi Lalas (Mỹ). Sau khi từ giã nghiệp cầu thủ, anh từng giữ chức Giám đốc điều hành CLB Los Angeles Galaxy.
Bild1.jpg


Trifon Ivanov (Bulgaria). Sau khi giải nghệ, Ivanov dồn tiền đầu tư mua các cây xăng và chung vốn mở ngân hàng với người đồng đội nổi tiếng Stoitchkov.
Bild2.jpg


Marcelo Balboa (Mỹ). Anh từng chơi 128 trận cho đội tuyển Mỹ, có mặt ở ba kỳ World Cup.
Bild3.jpg

Álex Aguinaga (Ecuador). Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia khi mới 17 tuổi. Sự nghiệp quốc tế của anh dài 108 trận.
Bild4.jpg

Walter Samuel (Argentina). Anh được mệnh danh là "Bức tường", từng chơi cho Roma, Real Madrid và Inter.
Bild5.jpg

Carlos Valderrama (Colombia). Cầu thủ xuất sắc mọi thời đại của Colombia. Anh từng hai lần được bình chọn là Cầu thủ Nam Mỹ hay nhất năm.
Bild6.jpg

Robert Prosinecki (Croatia).
Bild7.jpg

Luke Chadwick (Anh). Tiền vệ sinh năm 1980 trưởng thành từ lò đạo tạo trẻ của MU và từng được gọi vào đội tuyển U21 Anh.
Bild8.jpg

Wayne Rooney (Anh).
Bild9.jpg

Ronaldinho (Brazil). Trong một cuộc phỏng vấn, cựu siêu sao Barca từng nói: "Không ai có hàm răng đẹp và không ai điển trai như tôi. Tại sao lại có ai đó cười về hàm răng của tôi nhỉ?"
Bild10.jpg

HLV Jack Charlton (người Anh). Ông từng dẫn dắt đội tuyển Ireland, và là anh trai của Bobby Charlton - huyền thoại của MU và đội tuyển Anh.
Bild11.jpg
 
T

tuyen_13

Lịch thi đấu C1

Champions League - Group E
10:59 Ngày 5 Tháng 11
20:45 Aalborg BK ? - ? Villarreal
20:45 Celtic ? - ? Manchester U.
Champions League - Group F
10:59 Ngày 5 Tháng 11
20:45 Fiorentina ? - ? Bayern Munich
20:45 Lyon ? - ? Steaua Bucuresti
Champions League - Group G
10:59 Ngày 5 Tháng 11
20:45 Arsenal ? - ? Fenerbahce
20:45 Dynamo Kyiv ? - ? FC Porto
Champions League - Group H
10:59 Ngày 5 Tháng 11
20:45 BATE Borisov ? - ? Zenit St. Petersburg
20:45 Real Madrid ? - ? Juventus
 
Top Bottom