Văn 9 Tác hại của đại dịch Covid-19

châu kim huy

Học sinh
Thành viên
3 Tháng mười 2021
99
100
21
20
An Giang
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:
… Giờ tất cả lặng rồi Ngõ làng tôi rào kín Ôi! Covid 19
Đến bao giờ hết đây?


Mỗi ngọn cỏ, lá cây Mỗi bông hoa tươi rói Có thể “cora mới”
Lẩn khuất ở trong đây?


Từ một cái bắt tay
Nụ hôn trao nồng thắm Có thể, có thể lắm

Là một mầm tai ương?


Xin hãy vì tình thương
Vì cộng đồng – nhân loại Vì sinh tồn mãi mãi
Hãy bảo vệ chính mình!

(Gửi em trong vùng dịch cách ly COVID-19 - Kiều Trọng)
Câu 1: (0.5 điểm) Xác định thể thơ của đoạn thơ trên.
Câu 2: (1.0 điểm) Trong đoạn thơ trên, tác giả đã nêu ra những hành động nào có nguy cơ lây nhiễm Covid 19?
Câu 3: (1.5 điểm) Theo anh chị, những câu thơ in đậm (Đến bao giờ hết đây?, Lẩn khuất ở trong đây?, Là một mầm tai ương?) trong đoạn thơ trên có ý nghĩa gì?
Câu 4: (2.0 điểm) Anh chị có đồng tình với quan điểm của tác giả nêu ra trong những câu thơ sau không? Vì sao?
Xin hãy vì tình thương
Vì cộng đồng – nhân loại Vì sinh tồn mãi mãi
Hãy bảo vệ chính mình!

Câu 5: (5.0 điểm) Từ nội dung phần Đọc hiểu trên, anh chị hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ), trình bày suy nghĩ của mình về tác hại của đại dịch Covid-19.
 
Last edited by a moderator:

Bùi Nhi

Cựu TMod Văn
Thành viên
17 Tháng tám 2021
466
508
86
18
Cà Mau
Trung học phổ thông Nguyễn Văn Nguyễn
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới:
… Giờ tất cả lặng rồi Ngõ làng tôi rào kín Ôi! Covid 19
Đến bao giờ hết đây?



Mỗi ngọn cỏ, lá cây Mỗi bông hoa tươi rói Có thể “cora mới”
Lẩn khuất ở trong đây?


Từ một cái bắt tay
Nụ hôn trao nồng thắm Có thể, có thể lắm

Là một mầm tai ương?


Xin hãy vì tình thương
Vì cộng đồng – nhân loại Vì sinh tồn mãi mãi
Hãy bảo vệ chính mình!

(Gửi em trong vùng dịch cách ly COVID-19 - Kiều Trọng)
Câu 1: (0.5 điểm) Xác định thể thơ của đoạn thơ trên.
Câu 2: (1.0 điểm) Trong đoạn thơ trên, tác giả đã nêu ra những hành động nào có nguy cơ lây nhiễm Covid 19?
Câu 3: (1.5 điểm) Theo anh chị, những câu thơ in đậm (Đến bao giờ hết đây?, Lẩn khuất ở trong đây?, Là một mầm tai ương?) trong đoạn thơ trên có ý nghĩa gì?
Câu 4: (2.0 điểm) Anh chị có đồng tình với quan điểm của tác giả nêu ra trong những câu thơ sau không? Vì sao?
Xin hãy vì tình thương
Vì cộng đồng – nhân loại Vì sinh tồn mãi mãi
Hãy bảo vệ chính mình!

Câu 5: (5.0 điểm) Từ nội dung phần Đọc hiểu trên, anh chị hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ), trình bày suy nghĩ của mình về tác hại của đại dịch Covid-19.
Câu 1 :Tự do
Câu 2 : hành động"Từ một cái bắt tay
Nụ hôn trao nồng thắm "
Câu 3 : Vừa một lời tự hỏi mang nhiều suy tư, trăn trở và cũng vừa là một lời cảnh báo về mối hiểm nguy tiềm ẩn khôn lường thời dich bệnh. Tác giả muốn nói rằng những mối hiểm nguy, những nguy cơ lây nhiễm luôn tiềm ẩn ở khấp mọi nơi.
Câu 4 :

Đồng ý
Trong thời buổi nhậy cảm, như hiện nay thì bảo vệ bản thân trước nguy cơ dịch bệnh cũng chính là góp phần chung tay bảo vệ cộng đồng. Bởi đây là vấn đề mang tính chất chung, mang xu hướng cộng đồng và thẩm chí là toàn cầu. Và nó chỉ đạt được hiệu quả tối ưu khi tất cả mọi người đều nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ cộng đồng. Khi một cá nhân thiếu ý thức trong việc phòng trách dịch thì hậu quả không chỉ đến với cá nhân đó mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người thẩm chí là đến toàn bộ địa phương, khu vực .
Câu 5: Gợi ý về tác hại
- Làm trì trệ và thẩm chí là phá hủy nền kinh tế toàn cầu.
- Gây ra tình trạng thất nghiệp, thiếu lương thực trầm trọng ở các thành phố lớn, và gây đình trệ dư thừa nông sản ở các khu vực nông thôn
- Thiệt hại về người là không gì sánh được, hàng triệu người đã ra đi mãi mãi vì dịch bệnh.
- Gây ra tình trạng lạm phát hàng hóa, nhu yếu phẩm.
Bạn tham khảo bài làm
Chúc bạn học tốt
 
Top Bottom