T
thienthan_16
365 NGÀY_364 LÁ THƯ
Ngày…tháng…..năm
Lá thư thứ 148 tớ gửi cho cậu
Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau
Gặp các cậu tại toà án,cảm giác rất khác cậu ạ.Tớ muốn chạy tới ôm cậu vào lòng và bảo:
-Heechul ah,khoẻ không,cậu là của tớ đấy,đừng có mà chạy mất
Nhưng vừa nhìn thấy tớ,cậu đã khóc mất rồi. Cũng chẳng biết tớ đang nghĩ gì nữa,lòng rất muốn đến gần cậu mà sao chân tớ cứ bước đi
Xin lỗi cậu!!!!!!
Xong vụ kiện,tớ đã thắng,cậu biết mà,cậu đã từng nói rằng,tớ sẽ chiến thắng,cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ.
Kim Heechul,đừng khóc,có phải tớ đi luôn đâu,tớ sẽ về mà,đừng khóc.
Nhìn cậu khóc,tớ chỉ có thể nói:”Heechul ah,không sao cả,tớ yêu câu”
Cậu nhìn xem,vì cậu mà cả Teuki cũng khóc.Tớ rất muốn nói:”Cảm ơn” nhưng sao không thể thốt nên lời.Teuk hyung,em sẽ về,khi em hoàn thành xong mọi thứ,em sẽ trở về
Các em,đừng khóc,vững vàng mà bước tiếp,Sj là gia đình của anh,anh sẽ không bao giờ bỏ rơi gia đình của mình
Suốt cả buổi xử kiện,tớ không thấy Kyu Hyun.Cậu biết không,tớ đã tưởng nó vẫn còn giận tớ.Nhưng đến cuối buổi,tớ thấy nó núp bên cây cột giữa đại sảnh.Nó khóc cậu à,thẳng nhóc ấy,sao mà mau nước mắt y hệt cậu thế nhỉ.
Tớ chỉ mỉm cười thôi,và tớ quên nói với nó rằng:”không sao đâu,chờ anh nhé!!!!”
Ngày…..tháng…..năm
150 lá thư rồi cậu ạ,
Sao mà nhìêu thế không biết.Thì ra,tớ có nhiều điều muốn nói đến vậy.Khi ở bên nhau,tớ đã không nhận ra cậu quan trọng với tớ như thế nào.Khi ở bên cạnh cậu,tớ tự cho đó là 1 điều hiển nhiên,rằng cậu luôn thuộc về tớ.Nhưng tớ đã lầm,có lẽ tớ cần cậu hơn thế và cũng có lẽ,chúng ta không nên gần gũi nhau đến vậy.
Ngày…..tháng…..năm
Chà,200 ngày rồi cậu à.đã 200 trăm ngày chúng ta không liên lạc với nhau.Tớ nhớ cậu quá,nhớ cả anh Teuk và các em nữa.Giờ này mọi người đang làm gì nhỉ.Vol 4 của mọi người nổi thật đấy.Tớ đã từng ao ước được góp giọng trong đấy.Hì,không phải vì nó nổi tiếng đâu nhá,mà là vì nếu thế,tớ sẽ cảm nhận được hạnh phúc gia đình.
Tớ có lên CY của cậu và các em,cậu cứ buồn suốt thế,vui lên đi.Cậu có thấy Kyu Huyn không,nó có ghi:13=1,còn cả thẳng nhóc bí đỏ nữa,nó bảo nó đang chờ tớ đấy.Cậu phải học tập chúng nó chứ,lạc quan lên đi. Yêu thương!!!!!
Ngày…tháng…..năm
2 hôm vừa rồi tớ không viết thư cho cậu,mà cậu xem,có bỏ vài hôm thì chồng thư vẫn cao thế này.Trời,đã lên đến còn số 220 rồi đấy.Số lẽ thế cơ chứ.
Tớ vừa lên mang,lại mới vừa khóc.Hôm nay tớ thấy mình yếu đuối quá cậu ạ.Tớ đang cười nhưng là cười trong vô thức.Tớ cười mà sao nước mắt cứ rơi thế này nhỉ?????
Tớ nhớ cậu quá đấy,Kim Heechul.Còn cậu,có nhớ tớ không????
Tớ xem các show của Sj chúng ta,tình cờ tớ gặp 1 fanvid,lâu rồi cậu ạ,mà giờ tớ mới xem.Cậu đã xem chưa nhỉ???Mà chắc là cậu xem rồi,tớ sao lại hỏi ngớ ngẩn thế.
“I forgot to say”……Tớ biết bài đó,nhạc nền và hình ảnh của fanvid làm tớ khóc.
“Tớ đã quên nói rằng……..cảm ơn câu…..đã yêu tớ”
“Nếu có ai đó hỏi,cậu sẽ trả lời như thế nào,là người cậu từng yêu hay chỉ là bạn bè???”
“Tớ đã quên nói rằng………………………”
Đúng,tớ đã quên nói rất nhiều điều,tớ wen nói,tớ xin lỗi…..Tớ quên nói:sống tốt cậu nhé….tớ cũng quên mất chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp.
Nhưng tớ hứa,1 ngày nào đó,tớ trở về,sẽ nói với cậu và các em tất cả những gì tớ đã quên.
Ngày….tháng …….năm
Xa cậu lâu quá,tớ nhớ cậu chết đi được.Mọi người vẫn như ngày nào cậu nhỉ,vẫn rất hay cười.thằng nhóc Hyukjae sao mà vẫn ngốc thế không biết,càng ngày càng ngốc,cả Wookie mà còn lừa được nó thì thật hết biết.
Tớ cười nhiều hơn rồi,còn cậu thì sao,những nụ cười trên truyền hình của cậu gượng gạo quá đấy.Cười tươi lên xem nào.Ah,mà sao cậu nhắc tớ hoài thế,nói về mình đi chứ.Như lúc trước ấy,Kim Heechul ấy đâu rồi.Này,Kim Heechul,trở về đây mau^^
Tớ đang cười đấy,cười rất tươi.
Hahaha
Ngày….tháng…..năm….
Hôm nay tớ lại vui nữa rồi,nghe nói các cậu lại vừa đoạt giải thưởng âm nhạc.Đúng là anh em của tớ,tự hào quá đi mất.
Tớ còn biết ngày 25/11 tới nhóm sẽ tới Bắc Kinh nữa,tớ cũng sẽ đi theo các cậu.haha,tớ sẽ thử cảm giác như 1 ELF,tớ thích thế,vì vậy cậu đừng ngăn cản tớ đấy.
Ngày …tháng…năm….
Giải thưởng hôm 25 được chiếu rồi đấy.Tớ xem mà nước mẳt vẫn chảy.Tại mọi người đấy.Sao vẫn còn nhắc tới tớ thế này.Tớ tưởng mọi người đã quên tớ rồi,tớ tưởng ELF không còn nhớ cái tên Hankyung đáng ghét này nữa chứ.
Tớ yêu mọi người nhiều
Ngày…..tháng…..năm….
Tớ vừa đọc fanfic,tớ thích câu này lắm:”người mình lấy là người mình yêu thứ hai,không phải là người mà mình yêu nhất”
Tớ thấy câu này đúng cậu ạ,đọc xong tớ nghĩ ngay đến cậu mặc dù fanfic về Donghae và Hyukjae.Tớ yêu cậu nhất còn gì,nhưng người tớ lấy, ……………omg,sao có thể là cậu,chúng ta đều là đàn ông.
Haha,kiếp sau,cậu hãy đầu thai làm con gái nhá,cứ xinh như kiếp này là được,tớ vẫn sẽ đẹp trai như thế………………………………….
Ngày…..tháng…..năm…..
Ngày thứ 360 tớ viết thư cho cậu.Thư viết nhiều mà chẳng có lá nào được gửi đi,làm cho phòng tớ đầy đi 1 tý.
Nản thật,chỉ còn 5 ngày nữa tớ phải quyết định có trở về SJ không đấy.
Mà không,sao lại nản nhỉ,tớ phải vui chứ,phải dứt khoát cậu ạ.Tớ phải đi…..sao có thể ở lại được………
Đang vui,tớ đi ăn đây,ko viết cho cậu nữa.Tạm biệt cậu nhá!!!^^
Ngày…tháng…năm
Lá thư cuối cùng tớ viết cho cậu đấy.
Hôm nay được gặp anh Teuk,gặp cậu,và các em.haha,công nhận tớ cũng rảnh thật,tý nữa sẽ được gặp cậu vậy mà còn bày đặt viết thư.Ui,tớ đi vứt hết đống thư đây.Bye Bye cậu!!!!!!!
Đã nói từ sáng là sẽ viết lá thư cuối cùng,vậy mà giờ tớ còn viết đây.Nhưng lá này tớ giữ cho mình tớ thôi.
Không có tớ bên cạnh một thời gian mà cậu lại ngốc lên nhiều thật đấy.Tớ đến với 1 balô nặng trịch,cậu hỏi:”Này,cậu đi đâu thế,quyết định chưa”.
Tớ bảo:”rồi,phải quyết định chứ,tớ sẽ đi,làm sao mà ở lại…..”
Tớ cười đểu thế mà cậu không nhận ra,cậu hét cũng to thật đấy:”này,Hangeng kia,đi là thế nào hả,sao cậu bảo bọn tớ phải tin,sao cậu bảo cậu sẽ trở về.Này,này,cười gì thế hả.Tớ ghét cậu quá,đi mà ăn nói với mọi người đi”
Tớ không nhịn được cười nữa rồi,đúng là 1 ngày đẹp,Trời xanh ngắt,gió thổi mát rượi thế này mà đầu cậu lại đầy mây đen u ám.Cậu làm tụi nhóc chạy xuống rồi đấy,chúng nó chạy như ma đuổi thế kia chứ.Nhóc Hyuk lại té,haha,cái thằng nhóc này.Kyu Hyun khóc nữa rồi.Tớ ôm nó và nói:”Anh xin lỗi”
Ôi trời,hôm nay mọi người đều dở người thật.Haha,tớ xin lỗi vì vụ kiện lúc đầu,tớ xin lỗi vì quên nói với nó vào lúc chia tay.Thế mà nó lại oà khóc mà nói:”Anh,em xin lỗi,đừng bỏ bọn em mà,ELF sẽ buồn,chúng em sẽ buồn đấy”Tớ nghe giọng thằng nhóc Kibum có chút khác,nó lại đeo kính,chắc tối wa vừa khóc xong:”chẳng phải SJ chỉ tồn tại khi có 13 người sao,em đã trở về thì anh phải như vậy chứ.Anh độc ác vậy,anh……!!!!!!!anh về đi,không thì e sẽ đánh đấy”.Uh,”cậu muốn chết ah,cái thằng nhóc này,hôm nay tự nhiên bị sao vậy hả??????”
Tớ bật cười rất tươi,cả nhóm ai cũng ngạc nhiên,cả anh quản lí Kibum cũng khóc,vậy mà tớ lại cười:”này,mọi người bị sao vậy,tớ bảo tớ đi,là tớ đi khỏi nhà tớ,đến ở với mọi người đấy thôi.Không muốn à,không muốn thì tý dẫn tớ đi ăn 1 bữa cuối,rồi tớ bắt chuyến bay sớm nhất về lại Trung Quốc.ah,mà thôi,tớ đi luôn đây.Tạm biệt nhá”
Tớ đi,vừa đi được 1 lúc thì thấy thân mình nằng nặng.Trời ơi,thật là,SJ ,đúng thật
“Mấy người thiệt độc ác mà,cả 12 người đè lên người ta thế này thì chỉ có chết thôi,điên wa’.Này,tránh ra hết xem nào,Kim Heechul,lại đây,này,cho cậu đấy,ôm balo cho tớ”
“này,này,gì thế,wa` ah`,cậu mua cho tớ nhiều thế ah`??”
“anh thật thiên vị quá đi,còn quá của e đâu”Shindong
“còn em nữa,e sẽ đánh anh”Kangin
Vui thật,hôm nay sẽ là ngày vui nhất trong đời tớ đấy.Từ nay về sau,đừng có ai dám chia cắt tớ và mọi người nữa đấy
"Sangrahae^^”
___________
CREDIT: TIEUMEO, S-U-J-U.NET
Ngày…tháng…..năm
Lá thư thứ 148 tớ gửi cho cậu
Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta gặp nhau
Gặp các cậu tại toà án,cảm giác rất khác cậu ạ.Tớ muốn chạy tới ôm cậu vào lòng và bảo:
-Heechul ah,khoẻ không,cậu là của tớ đấy,đừng có mà chạy mất
Nhưng vừa nhìn thấy tớ,cậu đã khóc mất rồi. Cũng chẳng biết tớ đang nghĩ gì nữa,lòng rất muốn đến gần cậu mà sao chân tớ cứ bước đi
Xin lỗi cậu!!!!!!
Xong vụ kiện,tớ đã thắng,cậu biết mà,cậu đã từng nói rằng,tớ sẽ chiến thắng,cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ.
Kim Heechul,đừng khóc,có phải tớ đi luôn đâu,tớ sẽ về mà,đừng khóc.
Nhìn cậu khóc,tớ chỉ có thể nói:”Heechul ah,không sao cả,tớ yêu câu”
Cậu nhìn xem,vì cậu mà cả Teuki cũng khóc.Tớ rất muốn nói:”Cảm ơn” nhưng sao không thể thốt nên lời.Teuk hyung,em sẽ về,khi em hoàn thành xong mọi thứ,em sẽ trở về
Các em,đừng khóc,vững vàng mà bước tiếp,Sj là gia đình của anh,anh sẽ không bao giờ bỏ rơi gia đình của mình
Suốt cả buổi xử kiện,tớ không thấy Kyu Hyun.Cậu biết không,tớ đã tưởng nó vẫn còn giận tớ.Nhưng đến cuối buổi,tớ thấy nó núp bên cây cột giữa đại sảnh.Nó khóc cậu à,thẳng nhóc ấy,sao mà mau nước mắt y hệt cậu thế nhỉ.
Tớ chỉ mỉm cười thôi,và tớ quên nói với nó rằng:”không sao đâu,chờ anh nhé!!!!”
Ngày…..tháng…..năm
150 lá thư rồi cậu ạ,
Sao mà nhìêu thế không biết.Thì ra,tớ có nhiều điều muốn nói đến vậy.Khi ở bên nhau,tớ đã không nhận ra cậu quan trọng với tớ như thế nào.Khi ở bên cạnh cậu,tớ tự cho đó là 1 điều hiển nhiên,rằng cậu luôn thuộc về tớ.Nhưng tớ đã lầm,có lẽ tớ cần cậu hơn thế và cũng có lẽ,chúng ta không nên gần gũi nhau đến vậy.
Ngày…..tháng…..năm
Chà,200 ngày rồi cậu à.đã 200 trăm ngày chúng ta không liên lạc với nhau.Tớ nhớ cậu quá,nhớ cả anh Teuk và các em nữa.Giờ này mọi người đang làm gì nhỉ.Vol 4 của mọi người nổi thật đấy.Tớ đã từng ao ước được góp giọng trong đấy.Hì,không phải vì nó nổi tiếng đâu nhá,mà là vì nếu thế,tớ sẽ cảm nhận được hạnh phúc gia đình.
Tớ có lên CY của cậu và các em,cậu cứ buồn suốt thế,vui lên đi.Cậu có thấy Kyu Huyn không,nó có ghi:13=1,còn cả thẳng nhóc bí đỏ nữa,nó bảo nó đang chờ tớ đấy.Cậu phải học tập chúng nó chứ,lạc quan lên đi. Yêu thương!!!!!
Ngày…tháng…..năm
2 hôm vừa rồi tớ không viết thư cho cậu,mà cậu xem,có bỏ vài hôm thì chồng thư vẫn cao thế này.Trời,đã lên đến còn số 220 rồi đấy.Số lẽ thế cơ chứ.
Tớ vừa lên mang,lại mới vừa khóc.Hôm nay tớ thấy mình yếu đuối quá cậu ạ.Tớ đang cười nhưng là cười trong vô thức.Tớ cười mà sao nước mắt cứ rơi thế này nhỉ?????
Tớ nhớ cậu quá đấy,Kim Heechul.Còn cậu,có nhớ tớ không????
Tớ xem các show của Sj chúng ta,tình cờ tớ gặp 1 fanvid,lâu rồi cậu ạ,mà giờ tớ mới xem.Cậu đã xem chưa nhỉ???Mà chắc là cậu xem rồi,tớ sao lại hỏi ngớ ngẩn thế.
“I forgot to say”……Tớ biết bài đó,nhạc nền và hình ảnh của fanvid làm tớ khóc.
“Tớ đã quên nói rằng……..cảm ơn câu…..đã yêu tớ”
“Nếu có ai đó hỏi,cậu sẽ trả lời như thế nào,là người cậu từng yêu hay chỉ là bạn bè???”
“Tớ đã quên nói rằng………………………”
Đúng,tớ đã quên nói rất nhiều điều,tớ wen nói,tớ xin lỗi…..Tớ quên nói:sống tốt cậu nhé….tớ cũng quên mất chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp.
Nhưng tớ hứa,1 ngày nào đó,tớ trở về,sẽ nói với cậu và các em tất cả những gì tớ đã quên.
Ngày….tháng …….năm
Xa cậu lâu quá,tớ nhớ cậu chết đi được.Mọi người vẫn như ngày nào cậu nhỉ,vẫn rất hay cười.thằng nhóc Hyukjae sao mà vẫn ngốc thế không biết,càng ngày càng ngốc,cả Wookie mà còn lừa được nó thì thật hết biết.
Tớ cười nhiều hơn rồi,còn cậu thì sao,những nụ cười trên truyền hình của cậu gượng gạo quá đấy.Cười tươi lên xem nào.Ah,mà sao cậu nhắc tớ hoài thế,nói về mình đi chứ.Như lúc trước ấy,Kim Heechul ấy đâu rồi.Này,Kim Heechul,trở về đây mau^^
Tớ đang cười đấy,cười rất tươi.
Hahaha
Ngày….tháng…..năm….
Hôm nay tớ lại vui nữa rồi,nghe nói các cậu lại vừa đoạt giải thưởng âm nhạc.Đúng là anh em của tớ,tự hào quá đi mất.
Tớ còn biết ngày 25/11 tới nhóm sẽ tới Bắc Kinh nữa,tớ cũng sẽ đi theo các cậu.haha,tớ sẽ thử cảm giác như 1 ELF,tớ thích thế,vì vậy cậu đừng ngăn cản tớ đấy.
Ngày …tháng…năm….
Giải thưởng hôm 25 được chiếu rồi đấy.Tớ xem mà nước mẳt vẫn chảy.Tại mọi người đấy.Sao vẫn còn nhắc tới tớ thế này.Tớ tưởng mọi người đã quên tớ rồi,tớ tưởng ELF không còn nhớ cái tên Hankyung đáng ghét này nữa chứ.
Tớ yêu mọi người nhiều
Ngày…..tháng…..năm….
Tớ vừa đọc fanfic,tớ thích câu này lắm:”người mình lấy là người mình yêu thứ hai,không phải là người mà mình yêu nhất”
Tớ thấy câu này đúng cậu ạ,đọc xong tớ nghĩ ngay đến cậu mặc dù fanfic về Donghae và Hyukjae.Tớ yêu cậu nhất còn gì,nhưng người tớ lấy, ……………omg,sao có thể là cậu,chúng ta đều là đàn ông.
Haha,kiếp sau,cậu hãy đầu thai làm con gái nhá,cứ xinh như kiếp này là được,tớ vẫn sẽ đẹp trai như thế………………………………….
Ngày…..tháng…..năm…..
Ngày thứ 360 tớ viết thư cho cậu.Thư viết nhiều mà chẳng có lá nào được gửi đi,làm cho phòng tớ đầy đi 1 tý.
Nản thật,chỉ còn 5 ngày nữa tớ phải quyết định có trở về SJ không đấy.
Mà không,sao lại nản nhỉ,tớ phải vui chứ,phải dứt khoát cậu ạ.Tớ phải đi…..sao có thể ở lại được………
Đang vui,tớ đi ăn đây,ko viết cho cậu nữa.Tạm biệt cậu nhá!!!^^
Ngày…tháng…năm
Lá thư cuối cùng tớ viết cho cậu đấy.
Hôm nay được gặp anh Teuk,gặp cậu,và các em.haha,công nhận tớ cũng rảnh thật,tý nữa sẽ được gặp cậu vậy mà còn bày đặt viết thư.Ui,tớ đi vứt hết đống thư đây.Bye Bye cậu!!!!!!!
Đã nói từ sáng là sẽ viết lá thư cuối cùng,vậy mà giờ tớ còn viết đây.Nhưng lá này tớ giữ cho mình tớ thôi.
Không có tớ bên cạnh một thời gian mà cậu lại ngốc lên nhiều thật đấy.Tớ đến với 1 balô nặng trịch,cậu hỏi:”Này,cậu đi đâu thế,quyết định chưa”.
Tớ bảo:”rồi,phải quyết định chứ,tớ sẽ đi,làm sao mà ở lại…..”
Tớ cười đểu thế mà cậu không nhận ra,cậu hét cũng to thật đấy:”này,Hangeng kia,đi là thế nào hả,sao cậu bảo bọn tớ phải tin,sao cậu bảo cậu sẽ trở về.Này,này,cười gì thế hả.Tớ ghét cậu quá,đi mà ăn nói với mọi người đi”
Tớ không nhịn được cười nữa rồi,đúng là 1 ngày đẹp,Trời xanh ngắt,gió thổi mát rượi thế này mà đầu cậu lại đầy mây đen u ám.Cậu làm tụi nhóc chạy xuống rồi đấy,chúng nó chạy như ma đuổi thế kia chứ.Nhóc Hyuk lại té,haha,cái thằng nhóc này.Kyu Hyun khóc nữa rồi.Tớ ôm nó và nói:”Anh xin lỗi”
Ôi trời,hôm nay mọi người đều dở người thật.Haha,tớ xin lỗi vì vụ kiện lúc đầu,tớ xin lỗi vì quên nói với nó vào lúc chia tay.Thế mà nó lại oà khóc mà nói:”Anh,em xin lỗi,đừng bỏ bọn em mà,ELF sẽ buồn,chúng em sẽ buồn đấy”Tớ nghe giọng thằng nhóc Kibum có chút khác,nó lại đeo kính,chắc tối wa vừa khóc xong:”chẳng phải SJ chỉ tồn tại khi có 13 người sao,em đã trở về thì anh phải như vậy chứ.Anh độc ác vậy,anh……!!!!!!!anh về đi,không thì e sẽ đánh đấy”.Uh,”cậu muốn chết ah,cái thằng nhóc này,hôm nay tự nhiên bị sao vậy hả??????”
Tớ bật cười rất tươi,cả nhóm ai cũng ngạc nhiên,cả anh quản lí Kibum cũng khóc,vậy mà tớ lại cười:”này,mọi người bị sao vậy,tớ bảo tớ đi,là tớ đi khỏi nhà tớ,đến ở với mọi người đấy thôi.Không muốn à,không muốn thì tý dẫn tớ đi ăn 1 bữa cuối,rồi tớ bắt chuyến bay sớm nhất về lại Trung Quốc.ah,mà thôi,tớ đi luôn đây.Tạm biệt nhá”
Tớ đi,vừa đi được 1 lúc thì thấy thân mình nằng nặng.Trời ơi,thật là,SJ ,đúng thật
“Mấy người thiệt độc ác mà,cả 12 người đè lên người ta thế này thì chỉ có chết thôi,điên wa’.Này,tránh ra hết xem nào,Kim Heechul,lại đây,này,cho cậu đấy,ôm balo cho tớ”
“này,này,gì thế,wa` ah`,cậu mua cho tớ nhiều thế ah`??”
“anh thật thiên vị quá đi,còn quá của e đâu”Shindong
“còn em nữa,e sẽ đánh anh”Kangin
Vui thật,hôm nay sẽ là ngày vui nhất trong đời tớ đấy.Từ nay về sau,đừng có ai dám chia cắt tớ và mọi người nữa đấy
"Sangrahae^^”
___________
CREDIT: TIEUMEO, S-U-J-U.NET