Nhật ký "Sour" candy

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Tớ có 1 thói quen, thói quen chúc một ai đó ngủ ngon.
Thật đấy, chỉ có người đó tớ ms chúc thôi.
Nãy định qua bảo người ta ngủ ngon nhưng quên mất mik nên từ bỏ thói quen ấy.
Ngủ thôi, mai còn đi học nữa :3
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Hôm nay là một ngày khá mệt mỏi ~.~
6h ra khỏi nhà, 12h lết xác về đến nhà.
Chợp mắt được xíu là chạy đi ôn HSG, ôi nó mệt, muốn bội thực văn lun @.@
5h30 về đến nhà lại bị lôi đi học hóa đến 9h.
Định đi kiếm cái j để cạp vs ngủ thì dl nó dí sắp đến nơi >:
Hic, hè chơi cho đã, h vào năm ko thích nghi được :(
Chưa học thêm môn nào mà đã thế này >:
__________________________
Đang nản, định kiếm ai đó nói chuyện nhưng chợt nhận ra bên cạnh mình chẳng còn ai cả : ))
Alone :3
Học nốt rồi ngủ nào, dạo này bị sao ý, kiểu ngồi 1 lúc cx có thể ngủ -.-
Thiếu ngủ >:
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Nay vui lém ớ, chả biết sao nữa nhưng mà vui :p
Sáng:
Nguyên lớp viết bản kiểm điểm, à quên, trừ vài đứa ôm khư khư cuốn sách trong lớp như mik ;-;
Đám con troai đú trend gấp máy bay giấy trên tik tok, đợi hết h ra chơi mà thấy bóng thầy cô là bọn nó đứng trên lầu phóng máy bay. Rồi cái kiểu bọn nó vừa vào lớp, chưa kịp yên vị bàn tọa là cô chủ nhiệm dịch chuyển tức thời vô phán 1 câu đi vào lòng người " Viết bản kiểm điểm" j lạ lùng -.-
Em xin lũi cô nhưng cô sẽ thấy hối hận khi cho em tiếp tục làm lớp trưởng :D
Screenshot_20210924-221057_Messenger.jpg
:p

Lớp trưởng vs lớp phó vừa ăn gan hùm :D
Xin lũi cô lần nữa nhưng chúng em thưn iu nhau lớm, ban cán sự phá hơn mấy đứa khác, chỉ là cô chưa có thấy ớ :>
Screenshot_20210924-221116_Messenger.jpg

Screenshot_20210924-221344_Messenger.jpg

Screenshot_20210924-221317_Messenger.jpg

Chiều:
Ôn HSG văn từ 1h30 - 6h30
Ổn ghê ớ, học xong, nhìn thấy cái j cx phân thân :p
Tối:
7h - 10h: Vẫn là hóa
Giao j lắm bài, sương sương trăm bài chứ nhiêu
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Càng ngày mik càng thấy cô quá đáng.
Năm ngoái, ép mik thi HSG văn, chiều nào cũng bắt đi ôn từ 1h chiều đến bao giờ thì ko biết nhưng lúc nào mik về đến nhà cũng đã là sập tối.
Bài trên lớp thì cũng có phải ít đâu mà cô còn giao viết 2 - 3 bài văn về nhà. Em làm một bài thật đàng hoàng và hoàn chỉnh mất 20 tờ tốn nguyên buổi tối, làm không xong thì bảo đi ôn không có tâm, em làm ngắn cho đủ đề thì bảo làm đối phó. Trời ơiiii, tức quá mà.
Rồi tài liệu, bài văn của em viết ra cô lấy cho người khác đọc, cô lấy phô tô cho bọn nó, bực x2, cô à, cái đó là chảy máu chất xám đấy, tài liệu đó ko ở trên trời rơi xuống đâu, toàn là em tự gõ từ đống sách, rồi mấy cái mà em hỗ trợ mn trên này rồi in ra cho dễ nhìn. Mấy cái hay trong văn của em thì giờ bọn nó cx biết rồi, đọc văn bọn nó có khác gì xào nấu lại văn của em đâu.
Rồi cô còn dọa hạ hạnh kiểm các thứ, oke cô hạ đi ạ, mà em cũng thắc mắc không biết có cái lí do hạ hạnh kiểm vì không đi ôn (mik hơi láo thật nhưng mà ai chịu nổi cô). Tuần này em đi học, dính vài trận mưa nên cảm, cô nói mẹ em là phụ huynh thấy con bình thường thì bảo là nói dối con ốm. Cô lôi cả mẹ em vô nữa, ủa rồi mắc mớ. Sao cô quá đáng thế, em đã từng rất quý cô nhưng mà hình như em lầm rồi.
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Vài chiếc ảnh mik chụp được và đi lụm :33
Người chơi hệ IP = ))
IMG_20211030_182015_192.jpg

IMG_20211030_202155_856.jpg

IMG_20211030_190049_682.jpg
2 bạn bị ship :>
received_470109884376428.jpeg

received_362904468904113.jpeg
Còn đây là team ế nhờ thực lực : '((
received_1957320964427726.jpeg

IMG_20211030_190034_988.jpg

received_632865954409041.jpeg

20211031_164810.jpg

20211031_164848.jpg

IMG_20211030_203429_442.jpg
Ké chỗ chứ mik cx ế :>>




Dàn boy xịn xò :>
IMG_20211030_182445_261.jpg

IMG_20211030_182042_551.jpg

20211031_165947.jpg

Còn ảnh nữa nhưng mà file lớn quá hong tải lên được :<<<

Cái này được gọi là cả đám đã xấu nhưng rất ưa chuộng chụp cam thường mà còn cam của IP nữa =)) mấy đứa xinh thì nó ra căn góc roài còn đâu -.-
received_584428526225334.jpeg
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Thời gian cũng chả còn nhiều. Sắp thi rồi, cố lên chứ biết làm sao giờ.
Toán như mớ rơm rối bù lên, anh cũng rối chả kém. Văn tan tành. Hóa với lí cũng chưa được gọi là đủ dùng, chán đời :<
Thui, cố vậy ^^

Cuối cùng chả còn ai bên cạnh mình cả. Một mình cũng tốt mà.
Thật khó để quên một ai đó khi họ đã trở thành thói quen của mình :<
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Vừa nhận ra được 1 điều, đừng giận quá mất khôn và cuối cùng là đánh mất cả những người bên cạnh.
Hối hận ko?? Sao lại không chứ, hận bản thân mik tồi tệ lắm, nói những lời không đúng làm tổn thương người khác. Hì, cuối cùng thì alone nó vẫn bám đuôi mik, ổn thôi, có gì đâu.
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
:>
Mìn phát hiện ra mìn chỉ cần duy nhất người bạn này bên cạnh. Là người luôn hiểu tui mún gì, thích gì và là người luôn cùng tui làm những trò con bò (nói đúng hơn là thỉu neng :>)
đòi nghe hát vô đối -.-
upload_2021-11-11_19-38-6.png
upload_2021-11-11_19-38-51.png
upload_2021-11-11_19-39-18.png

Lúc nào cx hối ngta đi ngủ trong khi bài tập cx có ít đâu :<
upload_2021-11-11_19-44-50.png

Ngáo ngáo thế thui chứ cưng nhắm, iu lắm đấy :33
upload_2021-11-11_19-40-55.png
Mn nhìn vậy thui chứ tính mình mít ướt lắm và nó lun là đứa ở bên dỗ dành mik :3
upload_2021-11-11_19-45-18.png
-------------------------------
upload_2021-11-11_19-43-13.png
--------------------------------------


upload_2021-11-11_19-39-40.png
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Cảm giác này nó khó chịu thật sự, chả biết nữa :v
Chán có, mệt có, thất vọng cũng có, nói chung có đủ :< Haa, thèm được ai đó quan tâm, một xíu thôi cũng được, nhìn mik đáng thương thật ấy, còn phiền nữa : '((
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Sáng đi tiêm, phởn lắm :>
Sau khi tiêm 2 tiếng, cả cánh tay lẫn vai bắt đầu nhức, người nóng hơn bth. Tối ăn cái j là nó lại chui ra ngoài lại, sầu ghê gớm :'((
Hoi cái đó chuyện thường, tiêm xong cô nhắn ngày mai đi học, mốt đi thi nha các em :> ôi nó zui :'))
Chuẩn bị sách vở mà chạy từ phòng này đến phòng khác, ngóc này sang ngóc kia mới soạn xong, ở nhà học onl xong hình thành cái thói tha sách vở đi lung tung, phần lớn nó yên vị ở nhà bếp :}
Điều quan trọng là sổ đầu bài bay màu, mik đã thủ tiêu đâu :v
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
"Nhắn tin vs 1 người trong 1 thời gian dài dường như đã trở thành thói quen. Họ đột nhiên lạnh nhạt, trở nên xa cách rồi dần dần biến mất trong khi thời điểm bạn cần họ nhất. Giờ bạn mới nhận ra bản thân mình thật sự rất phiền. Có nhớ, có mong nhưng họ cũng chẳng quan tâm đâu. Tỉnh lại đi, người ta không có cần bạn đâu ^^"
 
Last edited:

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Hum hỉu cô bị sao lun.
Mình với cậu bạn thân khoác tay nhau đi giữa sân trường, nhìn 2 đứa kiểu thỉu neng ý :p
Cô xuất hiện như 1 vị thần giằng tay 2 đứa mik ra xong kiểu sao trai gái cứ khoác tay nhau thế rồi bla...blo là ko được :>
Cô đánh mik cái bốp vào vai, hú hồn chim én lun :v
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Ổn quá, quá ổn >:
Hơ hơ, lăn từ trên lầu 2 xuống, đứng hình mất 2s kiểu chưa bt mik vừa xảy ra chuyện gì.
Kiểu lúc đó đang chuẩn bị đi học xong ùi thì nhớ quên đồ, đội cả mũ bảo hiểm lên phòng lấy thì chả hiểu thế nào lăn từ trên ấy xún :>
Nhưng mik hổng sao hết, chỉ trật cổ tay hoi. Lúc đó cx hên do đội mũ nên cx hum sao >:
Mik đến bệnh viện, ông bác sĩ kiểu :"Lại đến nắn tay hở cháu?".
Chắc mik thành khách quen òi, hãnh diện quá :> 1 tháng đi nắn tay 3 lần.
---------------------
Đánh máy có 1 tay chậm quá :<
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Nay đi tiêm nốt mũi 2 :>
Cô bắt đến sớm lắm, bảo 7h có mặt mà 8h30 ms lôi đi tiêm.
Đợi lâu hơi quạu xíu :<
VideoCapture_20211221-235351.jpg
Mượn vai xíu, bùn ngủ quá nè :p
VideoCapture_20211221-235407.jpg
Hoi mượn nốt tay nhó, lạnh quá :-:
20211221_235041.jpg
Tay con troai j mà nhìn giống tay con gái quá vại :v
Được bạn ý chở về :>>>
Gương hơi bẩn nhó :p
VideoCapture_20211221-234710.jpg
Gần tối bạn ý nướng bánh tart cho ăn. Mlem mlem :p
IMG_20211221_182135_290.jpg
Hoi đi ngủ :>
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
"Cuối cùng thì người tổn thương vẫn chỉ là mình. Mình vốn chả là gì nên cũng chả mong đợi gì. Xóa họ ra khỏi trí nhớ nhưng rồi họ quay lại, niềm nở lắm khác gì hope đâu ^^ Cảm giác háo hức đợi họ rep, đợi họ nói chuyện như thời gian trước lại quay về. Nhận lại được gì? Chả gì cả ^^
Hì, trùng hợp thật, đúng tâm trạng ^-^
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Nay check mail phụ thì mik đã thấy quá chời thông báo từ HMF, tò mò ko bt mọi thứ thế nào nhưng dường như chúng khác với suy nghĩ của mình. Mn đi hết gòi, nhiều bài tồn đọng, spam, câu like.........nói chung là rất hoài niệm...........
---------------------------
p/s: Tui vẫn chưa thể tin nổi đây là cuốn nhật kí của mình, trẻ con quá đii
 
  • Haha
Reactions: HMF Sinh học
Top Bottom