T
tsukushi493


Các nhà khoa học Trung Quốc vừa nhân bản con lợn sống sót trong trận động đất dữ dội tại tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2008.
Lợn Zhu Jiangqiang đã có con dù bị thiến và khá già. Ảnh: AFP. Zhu Jiangqiang, tên của con lợn bị chôn vùi dưới đống đổ nát hơn một tháng vào năm 2008, trở thành một ngôi sao sau khi được cứu. Báo Sunday Morning Post tại Hong Kong đưa tin, nhiều nhà khoa học đã tham gia dự án nhân bản Zhu. Họ dùng DNA của Zhu để tạo ra sáu con lợn giống hệt nó.
Thách thức lớn nhất đối với các nhà khoa học là Zhu bị thiến và có tuổi đời là 5 (tương đương 60 năm tuổi đối với người).
Có hơn 90.000 người chết và mất tích trong trận động đất có cường độ 8 độ Richter tại tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2008. Nhưng Zhu sống sót dưới đống đổ nát trong 36 ngày nhờ ăn than củi và uống nước mưa. Các bác sĩ xác nhận con vật bị khủng hoảng tâm lý nặng nề do bị chôn vùi dưới đống đổ nát quá lâu.
Du Yutao, giám đốc dự án nhân bản Zhu, nói rằng những con lợn con giống hệt bố của chúng. Trong tương lai có thể chúng sẽ được đưa tới một viện bảo tàng và một viện nghiên cứu di truyền.
_Vn-express_

Thách thức lớn nhất đối với các nhà khoa học là Zhu bị thiến và có tuổi đời là 5 (tương đương 60 năm tuổi đối với người).
Có hơn 90.000 người chết và mất tích trong trận động đất có cường độ 8 độ Richter tại tỉnh Tứ Xuyên vào năm 2008. Nhưng Zhu sống sót dưới đống đổ nát trong 36 ngày nhờ ăn than củi và uống nước mưa. Các bác sĩ xác nhận con vật bị khủng hoảng tâm lý nặng nề do bị chôn vùi dưới đống đổ nát quá lâu.
Du Yutao, giám đốc dự án nhân bản Zhu, nói rằng những con lợn con giống hệt bố của chúng. Trong tương lai có thể chúng sẽ được đưa tới một viện bảo tàng và một viện nghiên cứu di truyền.
_Vn-express_