Có người cho rằng hạnh phúc là có thật nhiều tiền của, nhiều vàng bạc, lúa thóc đầy kho; hạnh phúc là quyền lực, địa vị danh vọng. Có người nghĩ hạnh phúc là có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con thơ, ruộng vườn thẳng cánh cò bay. Có người lại quan niệm hạnh phúc là sức khoẻ, là sự bình an thư thái của tâm hồn; hạnh phúc là sự hoà hợp giữa thể xác và tâm hồn, giữa cá nhân và cộng đồng xã hội, giữa cái tôi và vũ trụ bao la.
Tôi Lại Nhớ về Một Câu Chuyện Mà Mình Đã Nghe Ở Đâu Đó Từ Rất Lâu Rồi ...
Một thương nhân giàu có đi dạo trên bờ sông và gặp một ông lão đang ngồi câu cá, thấy ông lão cứ ung dung kiên nhẫn đợi chờ từng con cá cắn câu. Vốn là một thương nhân thành đạt nên ông đã đến gần ông lão câu cá và hỏi. Thương nhân : ông ơi, sao ông dùng lưỡi câu có nhiều móc ? như vậy ông sẽ câu được cả dễ hơn.
Ông lão : Làm như vậy để làm gì?
Thương nhân: thì để ông câu cá nhanh hơn và như thế ông sẽ có tiền mua thêm nhiều cần câu hơn. Ông sẽ đặt được ở nhiều nơi hơn.
Ông lão : Làm như vậy để làm gì?
Thương nhân có vẻ hơi suốt ruột vì sự chậm hiểu của ông lão, nhưng vẫn kiên nhân trả lời: Như thế ông sẽ có nhiều cá hơn nữa, và ông sẽ có tiền mua một con thuyền để ra ngoài khơi kia đánh bắt cá.
Ông lão là trả lời : Làm như vậy để làm gì?
Thương nhân bắt đầu nóng lên và nói như quát: Thì ông sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa, ông sẽ mua tàu to hơn ông sẽ đi ra khơi xa hơn và đắt bắt ngày càng nhiều hơn.
Ông lão vẫn bình tĩnh : Làm như vậy để làm gì?
Đợt này hết chịu nổi, thương nhân phải gào lên: thì để ông có thật nhiều tiền và để ông có thể sống sung sướng, và có thể ngồi cả ngày câu cá mình thích mà không phải suy nghĩ gì.
Đến bây giờ ông lão vẫn bình thản trả lời : vậy anh thấy tôi đang làm gì, không phải là ngồi ung dung cả ngày câu cá mà không phải lo nghĩ gì sao?
Bạn ạ !
Hạnh Phúc Là một thứ xúc cảm vô hình , nó hiện hữu trong tất cả chúng ta , và mỗi người đều có một quan niệm riêng , một định nghĩa riêng về nó . Tuy Nhiên , Tất cả những điều vĩ đại đều bắt đầu từ những thứ nhỏ bé ... Trong Cuộc Sống , đôi Khi Chúng Ta Cứ Mãi Kiếm tìm một thứ gì đó mà chúng ta cho rằng đó là hạnh phúc , là niềm tin trong cuộc sống . chúng ta cứ mãi đắm chìm vào những cuộc đua tranh , kiếm tìm hạnh phúc mà quên rằng nó luôn hiện hữu trong chúng ta từng ngày , từng giờ , Và Điều Quan trọng là cách chúng ta nhìn nhận nó .
Có thể bạn đang nghèo khổ , bạn ước ao có được cuộc sống sung túc hơn , đầy đủ tiện nghi hơn , Bạn lao vào công việc , nghĩ cách kiếm thật nhiều tiền để lo cho cuộc sống ... đối với bạn đó là hạnh phúc . Nhưng khi bạn có được tất cả những thứ đó , bạn lại muốn giàu có hơn nữa , cuộc sống của bạn không còn phải lo toan nữa nhưng những thứ mà bạn đang đeo đuổi chỉ có thể đem lại cho bạn tiền bạc , của cải . và bạn lại đặt câu hỏi : " Hạnh Phúc Là Gì ? " . Cuộc Sống của bạn đã không còn thời gian cho gia đình , cho bạn bè , và những bữa cơm thân mật , bạn cảm thấy mệt mỏi , và cô đơn ...
Bạn sẽ nhận ra rằng Hạnh Phúc Chỉ đơn giản là sự bình yên trong tâm hồn , hạnh phúc là sống hết mình cho ngày hôm nay , hạnh phúc là bữa cơm thân mật giữa bạn và người thân , và hơn hết , hạnh phúc là thỏa mãn với những gì mình đang có ...
Giống như câu Chuyện ở Trên , Tất cả Những gì người Thương nhân Giàu có cần là sự an nhàn trong cuộc sống , sự Bình yên trong tâm hồn ... và không cần giàu có như người thương nhân đó , ông lão vẫn có thể nghồi câu cá và không lo nghĩ gì ...
Thế Đấy ! Đôi Khi chúng ta cứ quan trọng hóa vấn đề , cứ đi tìm kiếm những thứ ảo tưởng cũng chỉ để đến được cái đích cuối cùng là sự hạnh phúc ... nhưng lại quên đi chúng ta luôn nắm giữ nó và không cần tìm kiếm đau xa cả .