QT : Quảng Trị !

Status
Không mở trả lời sau này.
M

marukokeropi

không sao nhưng nghe nói người ở trong đó nói giọng bùn cười
bây giờ mới bít ở dd cũng có nhiều người miềntrung ghê
 
M

mrcrazy

:D vậy hả :D Miền trung nhìu lém nếu ko nhầm đến non nửa đó :D Mà các chú định pam trong topic dành cho đất quảng trị của anh hả?? Nếu định chat chit hay hỏi thăm nhau thì add nick của nhau đi :D
 
M

marukokeropi

em không bít add ông nah thông cảm ông anh cóa mún thì em cho mà add
ai thèm spam cơ chứ
mà nì
vào topic họa sĩ tí hon đi có bài mới đó
đảm bảo ông anh phê lun
 
V

visaosang

lâu lắm mới vào, ko ngờ topic của Quảng Trị quê ta đã có thêm nhiều mem mới vào thăm hỏi, ko biết những người đó có phải là dân Quảng Trị ko nữa?
Mình đây cũng bận rộn lắm, một tuần mà lên net có một lần nên ko thể ghé thăm đây thường xuyên được, các mem khác cố gắng vào nhiều để duy trì topic nhé!
 
L

lightangel

hông ngờ đồng hương mình ở đây nhìu ghê, chắc phải siêng lên mí được
mà các anh chị chắc đang hông ở Quảng Trị nhỉ
 
V

visaosang

lightangel said:
hông ngờ đồng hương mình ở đây nhìu ghê, chắc phải siêng lên mí được
mà các anh chị chắc đang hông ở Quảng Trị nhỉ

đúng vậy, bây giờ chị đang học ở Đà Nẵng, còn anh Vinh đang học ngoài Hà Nội
chị rất bận nên ít khi lên đây được, hy vọng em sẽ thường xuyên lên đây
 
M

mrcrazy

mệt và buồn ngủ sau 3 tháng học ĐH. từ 1 kẻ béo tốt trở thành bộ xương khô biết chuyển động. CHán quá
 
V

visaosang

học Lê Quý Đôn thì mệt là phải rồi, chị đây cứ tưởng vào Đại học sẽ đỡ hơn nhưng xem ra cũng ko thua gì hồi cấp 3,mệt mỏi lắm, hôm trước có về nhà một chút mà ai cũng kêu sao bữa nay ốm yếu xanh xao quá trời
 
M

mrcrazy

có cần lặp lại nhìu vậy ko em gái anh >"<. Anh ở HN nhưng Quảng Trị là cố hương của anh em đó. Anh làm để còn thấy được quê hương chớ sống ở đây ngột ngạt lắm >"<
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom