Phòng tư vấn riêng

H

happykid

khổ thật đấy anh
em loan với cả nước rồi
nhưng mà vẫn lo lắng lắm
tới đâu hay tới đó vậy
cảm ơn anh
>.^
 
P

phamminhkhoi

sao bảo năm sau mới lên cấp 3 mà
năm tới đây ý ạ,em lên lớp 10 mà

thế thì lại phải biết: Em và bạn đó ở cùng hay khác thành phố, khác
có gặp nhau nhìu hem-cũng ít gặp.
, nói chuyện với nhau bao nhiu lâu 1 lần,-em ko rõ
1 lần bao nhiu lâu,
trước khi lên cấp 3 2 người có là bạn bè hem ? ko làm bạn bè thì làm kẻ thù hả anh
thân hem, thân đến mức nào ?-ko thân cho lắm,nếu thân thì...

Trường hợp này khá là...vô vọng ah :D Em có yahoo hay fb j của bạn kia hem ?

Chuyện bắt đầu từ mấy tấm hjh lớp đc úp lên. Tính thằng đó thjch trêu gẹo nên vào còm-mên này nọ, nó kêu e là ponpot j đó vj e đang cầm súng học quân sự. Bn bè mà, e mới chọc lạj nó kêu nó là cố gjà. Vậy mà nó lăng đùn ra bảo e là sắp 12 rồj ăn nój cho đàng hoàn rồi lại đứa nào kêu nó vậy nữa thj k làm bn. Nhưng coj lại đi nó chọc e trc mà. Thế 2 đứa đâm ra cãi lộn k thèm nhjn mặt nhau. Hôm qua e hạ gjọng trc gjảng hòa tg êm chuyện rồi ai ngờ nó quay qua cãi típ với bn e vì con đó bênh em. Thế là chjến sự nổ típ và bùng phát dữ dội hơn vì con bn e rất dữ.

Nói phóng đại sự việc lên, con kiến xé ra con voi, đến mức ai cũng cười, chẳng còn ai coi đấy là sự thật nữa, thì sẽ chẳng ai để tâm đến nó nữa.

khổ thật đấy anh
em loan với cả nước rồi
nhưng mà vẫn lo lắng lắm
tới đâu hay tới đó vậy
cảm ơn anh
>.^

Ah, nếu sợ kiểu đó thì lại khác. Em lập ra một cái plan những việc sẽ phải làm, những việc có thể xảy ra nếu trượt đại học, sau đó đưa ra thảo luận với bạn bè, người thân, thì sẽ hết sợ.



.
 
H

hardyboywwe

Anh ơi,nếu như có một nhóm người nào đó luôn đi soi mói đời tư của mình,thích lục lọi những lỗi mà mình mắc phải trong quá khứ,cũng thường xuyên đem mình ra làm đề tài để bàn tán nói xấu làm trò đùa....thì mình nên làm thế nào ạ?
 
P

phamminhkhoi

Anh ơi,nếu như có một nhóm người nào đó luôn đi soi mói đời tư của mình,thích lục lọi những lỗi mà mình mắc phải trong quá khứ,cũng thường xuyên đem mình ra làm đề tài để bàn tán nói xấu làm trò đùa....thì mình nên làm thế nào ạ?

Con người có một xu hướng thế này: Nếu em làm cho họ nghĩ rằng, em ở cao hơn họ, thì họ sẽ tìm cách lôi em xuống, và ngược lại

Nên là, giờ em hạ mình xuống thiệt thấp vào, thấp đến mức hem thể thấp hơn, người ta bảo mình ngu thì mình nói mình là con lừa, người ta bảo mình mắc lỗi này lỗi kia thì bảo là tui làm gì cũng mắc lỗi hết, người ta nói mình bốc mùi thì mình nói mình cực kỳ tởm lợm... Em sẽ thấy thái độ của họ đổi chiều.
 
N

nguyengiahoa10

Con người có một xu hướng thế này: Nếu em làm cho họ nghĩ rằng, em ở cao hơn họ, thì họ sẽ tìm cách lôi em xuống, và ngược lại

Nên là, giờ em hạ mình xuống thiệt thấp vào, thấp đến mức hem thể thấp hơn, người ta bảo mình ngu thì mình nói mình là con lừa, người ta bảo mình mắc lỗi này lỗi kia thì bảo là tui làm gì cũng mắc lỗi hết, người ta nói mình bốc mùi thì mình nói mình cực kỳ tởm lợm... Em sẽ thấy thái độ của họ đổi chiều.

Xin lỗi cho tôi cmt với: không phải cứ nhịn nhục là mọi chuyện qua đâu, nó sẽ càng lấn tới lấn tới khi nào mình gục ngã mới thôi. chuyện "trâu buộc ghét trâu ăn" là chuyện của muôn đời mà :D
 
P

phamminhkhoi

Xin lỗi cho tôi cmt với: không phải cứ nhịn nhục là mọi chuyện qua đâu, nó sẽ càng lấn tới lấn tới khi nào mình gục ngã mới thôi. chuyện "trâu buộc ghét trâu ăn" là chuyện của muôn đời mà


Câu Tiễn khi xưa nếm mật nằm gai nếm chất thải, Tôn Tẫn phải giả ngây ngốc điên cuồng, Hàn Tín phải luồn háng, nhờ thế mới không bị người hại. Bạn đã hạ mình xuống đến mức đó chưa ?

Mình không để lộ ra cái gì cho người ta tham, thì người ta sẽ không tham. Mình chủ động làm cho người ta khinh thường (khác với nhịn nhục nha) thì người ta sẽ không ghét, không đố kị. Nhưng con người cũng có nhu cầu được tôn trọng và có cái tôi rất bự, vì thế để làm được như trên là rất khó chứ hem phải dễ đâu :D





.
 
Last edited by a moderator:
L

ly_lovely_16111997

Em co 1 ng ban m choi than voi em tu lop 6 ,7 nhung sao len lop 8 tro di em voi ngươi do khong choi voi nhau nua.
Hien tai em voi ngươi do hoc cung lop , ban y da di noi voi tat ca chuyen cua em, noi that ra la chuyen cua lua tuoi hoc tro voi me cua ban y.Me ban lien mach voi me va ho hang gia dinh em ,.The la 1 con dong bao ồ ập keo toi va em da phai ganh chịu..
Nhieu luc em thay ban y qua dang va ko the chap nhan duoc .Ban be sao lai ban dung nhau nhu vay duoc chu.That trơ trẽn
Chuẩn bị vào năm học mới zùi , lại học cùng 1 lớp nữa..
Sao mà đối mặt nhau đây anh??? em chỉ muốn đánh nó 1 trận
 
P

phamminhkhoi

Em co 1 ng ban m choi than voi em tu lop 6 ,7 nhung sao len lop 8 tro di em voi ngươi do khong choi voi nhau nua.
Hien tai em voi ngươi do hoc cung lop , ban y da di noi voi tat ca chuyen cua em, noi that ra la chuyen cua lua tuoi hoc tro voi me cua ban y.Me ban lien mach voi me va ho hang gia dinh em ,.The la 1 con dong bao ồ ập keo toi va em da phai ganh chịu..
Nhieu luc em thay ban y qua dang va ko the chap nhan duoc .Ban be sao lai ban dung nhau nhu vay duoc chu.That trơ trẽn
Chuẩn bị vào năm học mới zùi , lại học cùng 1 lớp nữa..
Sao mà đối mặt nhau đây anh??? em chỉ muốn đánh nó 1 trận

Em phải biết được nguyên nhân tại sao cậu ấy lại đi kể chuyện với mẹ của cậu ấy đã. Thử bằng cách này: Em vờ gợi lại chuyện bị mẹ/gia đình, họ hàng mắng vì cái chuyện kia (nhưng đừng nói là tại cậu ấy) trước mặt cậu ấy, than thở kể lể một hồi, là em buồn rầu ủ rũ này nọ, giọng càng có vẻ muốn chết càng tốt (nhưng đừng lên giọng quá cho người ta nghi), rùi quan sát xem, nếu cậu ấy cư xử, nói năng, an ủi em v.v. tự nhiên thì cậu ta không cố tình đâu. Nhưng nếu cậu ta ăn nói, cử động thiếu tự nhiên, bối rối, có lời nói bao biện v.v... thì tức là cậu ta cố ý đó.

Nếu là vô tình (vui miệng kể ra) thì chỉ cần nói thẳng với cậu ta thui (là từ giờ đừng có làm thế nữa), rùi bỏ qua luôn. Thường thì sau đó cậu ta sẽ để ý lời ăn tiếng nói hơn, không thì...lại lặp lại hững gì ở trên típ :D

Nếu cậu ta cố ý, và em chưa muốn nghỉ chơi, thì có thể làm thế này: từ giờ lúc nói chuyện với cậu ta và với người khác, em cứ tâng bốc cậu ta thật nhiều vào (nó tốt lắm, nó giỏi lắm, bốc một tấc đến giời lên, có ngôn từ hoa mĩ nào xổ ra hết), thì cậu ta sẽ không nói xấu em nữa.





.
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Vừa rồi có nhiều người mail hỏi mình là: Không có sắc đẹp, không thông minh, có thành công được không ? Mình không tiện nêu tên hết nên trả lời lun ở đây.


Câu hỏi này cũng giống như là:

- Không học giỏi Toán, có thành công được không ?
- Không học giỏi Văn, có thành công được không ?
- Không biết tiếng Anh, có thành công được không ?

Chắc hẳn, các bạn cũng đã tự rút ra được câu trả lời cho mình: Bất cứ thứ gì cũng có thể mang tới thành công, nếu ta sử dụng chúng đúng cách, và ngược lại.

Sắc đẹp, trí óc, sức khỏe, gia cảnh v...v... là những nguồn vốn của mỗi người. Câu hỏi đặt ra bây giờ, không phải là: "Bạn có những gì ?" Mà là: "Bạn sử dụng chúng ra sao ?" Bạn sử dụng sắc đẹp của bạn ra sao (để tạo thiện cảm cho mọi người hay là vì muốn nổi tiếng nên chường mặt lên những tờ báo lá cải cho người ta ném đá), sử dụng đầu óc của bạn ra sao (để giúp đất nước phát triển hay để đâm bị thóc, chọc bị gạo, mở mồm ra là than vãn, chỉ trích cái này, bới móc cái nọ).

Nếu các bạn còn băn khoăn, thì hãy nhớ rất nhiều những tỉ phú nổi tiếng đã khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, họ không đẹp trai, và IQ cũng chẳng hơn chúng ta là mấy.

Chúc các bạn một ngày thành công.
 
N

nguyengiahoa10

Tư vấn em chuyện này ạ :)
Chuyện là thế này: Em bị cảm nắng 1 em trong lớp, mới lên lớp 10 thôi chưa thật sự quen nhau nhưng mà em đã thik ngay từ cái nhìn đầu tiên, ôi sao chẹp thế :x Nhưng mà em í có bạn trai rồi chị à :(( lại là bạn cũ hồi THCS, hai đứa nó đi cũng đi chung, ngồi cũng ngồi chung, như bóng như hình ... em chẳng có tí cơ hội nào dù để chào hỏi làm quen cô í, bởi vì 2 đứa í học thuộc loại xuất sắc nhất trong lớp, có bao giờ đoái hoài tới mấy đứa đứng cuối lớp như em đâu =(( Nhưng rồi 1 hôm, cô í chủ động làm quen với em, rồi chẳng mấy chốc 2 đứa trở nên rất thân, em cũng không hiểu tại sao thân nhanh như thế, mới ngày nào còn không biết mặt em là ai mà :D Được khoảng 2 ngày sau, như thường lệ em lại rủ cô í đi canteen, nhưng nào ngờ cô ấy lại từ chối, gương mặt lạnh phát rợn người như hồi chưa quen vậy :-SS hỏi thăm mấy đứa bạn, em mới biết thì ra cách đây 2 ngày trước cô í và bạn trai giận nhau, cô í mới đem em ra làm vật thế thân, nhằm để chọc tức bạn trai cô í, bây giờ anh chàng không chịu nổi gương mặt lạnh như tiền của cô í rồi, đành phải chịu thiệt xin lỗi làm lành với cô í, và mọi chuyện trở lại như cũ, em lại là kẻ thứ 3. Ôi trởi, cô í chỉ coi em như một vật thế thân vô thức thôi sao, muốn chơi thì ngon ngọt muốn vứt bỏ thì thẳng ta mà quăng đi. Cô í và bạn trai lại tiếp tục trò chuyện rôm rả, còn em thì 1 mình tự kỉ bên góc cuối lớp, không ai thèm chú ý tới, coi như một thằng điên =((=((=((=((=((=((
em đang dùng nick của người khác, lỡ ảnh biết được chắc em chít quá :-SS
 
B

batquytac

E hỏi nhá. Làm thế nào để pjt mình có yêu người đó k và ngc lại. Hj
 
B

batquytac

Chắc hem phải. Hi. 5 tính từ à. Vui vẻ, tốt bụng, khìn khìn, sống vì bn bè ( cái này chắk k phải tính từ), bất bình thương. Hem pjt nữa. Hj
 
Top Bottom