- 8 Tháng năm 2019
- 1,991
- 4,238
- 471
- Hà Nội
- Trường THCS ...
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Bạn có biết,.. Đại dịch hạch London (Great plague of London), cơn đại dịch hạch cuối cùng ở Anh, xảy ra khoảng năm 1665-1666. Isaac Newton lúc này là một sinh viên 20 cái xuân xanh tại trường Trinity College, Cambridge.
Ngày ấy, mặc dù các cụ cũng chẳng biết con vi khuẩn là gì, tròn hay méo, nhưng "cách ly xã hội" vẫn được coi là một hình thức rất tốt để né dịch. Trường Cambridge thời ấy cũng vậy, họ yêu cầu sinh viên tự học tại nhà. Newton là một sinh viên gương mẫu, ông quay về điền trang của gia đình luôn, và dành hơn một năm nghiên cứu tại nhà - quãng thời gian ấy sau này được ông gọi là annus mirabilis, "một năm kỳ diệu".
Trong thời gian ở nhà, Newton đã hoàn thiện các nghiên cứu tiền đề cho món giải tích trứ danh, nghiên cứu về quang học, và... trồng táo. Việc Newton ăn táo bằng... đầu đến nay vẫn chỉ mang tính giai thoại, nhưng có lẽ, việc ngắm những trái táo rụng đã giúp nhà khoa học phát hiện ra điều gì đó (chưa kể chắc nó cũng ngon nữa ^^).
Năm 1667, Newton trở lại trường học với hàng loạt bài luận đã hoàn thành. Ông chính thức trở thành nghiên cứu sinh chỉ trong 6 tháng, và thành giáo sư có... 2 năm sau đó.
Đây không phải lần đầu tiên London dính dịch bệnh. Trước đó ít lâu vào năm 1606, thành phố này cũng phải trải một Đợt dịch chết chóc (Dread Plague of London) khiến một thi hào nổi tiếng bây giờ phải ở nhà tránh dịch. Theo các sử gia ngày nay, có thể trong chính thời gian này mà anh đã viết nên những tác phẩm để đời như “Vua Lear,” “Macbeth,” and “Antony và Cleopatra". Thi hào đó không ai khác là William Shakespeare.
Vậy: Nghỉ học do dịch bạn có nên buồn không??
Thái độ quyết định tới hành động. Đừng lãng phí quỹ thời gian này mà hãy tích cực cải thiện khả năng của bản thân.
Haiz... nhưng mà không có đại dịch lần đó thì chắc vật lý ngày nay sẽ không đau đầu như bây giờ . Không biết sau dịch Covid lần này có bác nào nghiên cứu được gì không ta ?
Nguồn: Sưu tầm Internet.
Ngày ấy, mặc dù các cụ cũng chẳng biết con vi khuẩn là gì, tròn hay méo, nhưng "cách ly xã hội" vẫn được coi là một hình thức rất tốt để né dịch. Trường Cambridge thời ấy cũng vậy, họ yêu cầu sinh viên tự học tại nhà. Newton là một sinh viên gương mẫu, ông quay về điền trang của gia đình luôn, và dành hơn một năm nghiên cứu tại nhà - quãng thời gian ấy sau này được ông gọi là annus mirabilis, "một năm kỳ diệu".
Trong thời gian ở nhà, Newton đã hoàn thiện các nghiên cứu tiền đề cho món giải tích trứ danh, nghiên cứu về quang học, và... trồng táo. Việc Newton ăn táo bằng... đầu đến nay vẫn chỉ mang tính giai thoại, nhưng có lẽ, việc ngắm những trái táo rụng đã giúp nhà khoa học phát hiện ra điều gì đó (chưa kể chắc nó cũng ngon nữa ^^).
Năm 1667, Newton trở lại trường học với hàng loạt bài luận đã hoàn thành. Ông chính thức trở thành nghiên cứu sinh chỉ trong 6 tháng, và thành giáo sư có... 2 năm sau đó.
Đây không phải lần đầu tiên London dính dịch bệnh. Trước đó ít lâu vào năm 1606, thành phố này cũng phải trải một Đợt dịch chết chóc (Dread Plague of London) khiến một thi hào nổi tiếng bây giờ phải ở nhà tránh dịch. Theo các sử gia ngày nay, có thể trong chính thời gian này mà anh đã viết nên những tác phẩm để đời như “Vua Lear,” “Macbeth,” and “Antony và Cleopatra". Thi hào đó không ai khác là William Shakespeare.
Vậy: Nghỉ học do dịch bạn có nên buồn không??
Thái độ quyết định tới hành động. Đừng lãng phí quỹ thời gian này mà hãy tích cực cải thiện khả năng của bản thân.
Haiz... nhưng mà không có đại dịch lần đó thì chắc vật lý ngày nay sẽ không đau đầu như bây giờ . Không biết sau dịch Covid lần này có bác nào nghiên cứu được gì không ta ?
Nguồn: Sưu tầm Internet.
Last edited: