Văn 9 Phân tích khổ 2, khổ 3 bài "Đồng Chí".

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
phân tích khổ 2 và 3 bài đồng chí của chính hữu dài khoảng 7-8 mặt giấy
Khổ 2:
- Những biểu hiện của tình đồng chí đã trở thành sức mạnh của những người lính Cách Mạng thể hiện qua những chi tiết, hình ảnh sau:
Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh,
Sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi.
+
Trước hết là chi tiết về sự tri âm, tri kỉ, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau. Mỗi người một hoàn cảnh riêng nhưng những người lính đều nặng lòng với nỗi nhớ quê hương, gia đình, với công việc còn dang dở ở hậu phương.
+ Với những người nông dân thì nỗi lo toan lớn nhất chính là ruộng nương, nhưng giờ đây công việc ấy đã được trao gửi nhẹ nhàng cho "bạn thân" bởi sứ mệnh lớn lao hơn mà đất nước đã đặt lên vai họ.
+ Cái nghĩa khí, quyết tâm ấy được khẳng định rõ hơn khi họ xác định dứt khoát không bận lòng với những lo toan, bé mọn từng được coi là lớn và trọng trách đối với những người đàn ông, đóng vai trò là trụ cột gia đình.
+ "Mặc kệ" là cách nói cửa miệng, diễn đạt cái ý làm trai, ý thức công dân cao cả qua cả sự dứt khoát giã từ những vướng bận.
+ Các anh cũng đã trải qua từng cơn ớn lạnh à ướt mồ hôi nhưng chính lúc này, thứ ở bên họ chính là những người đồng đội.
-> Những tâm sự của đồng đội chính là nỗi lòng của mỗi người chiến sĩ nên các anh dễ dàng đồng cảm với nhau.


Khổ 3:
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay!

+ Ngôn ngữ thiên về khẩu ngữ, những nỗi khó khăn của các anh nghe cứ nhẹ như không.
+ Những ánh mắt nhìn nhau, bàn tay nắm lấy nhau mà người lính có thể cười trong buốt giá, cười ở đây không phải một nụ cười bình thường mà đó chính là cười nhạo những khó khăn, gian khổ do sự khắc nghiệt của thiên nhiên không thể làm gì được họ, đã không thể khuất phục được những con người mang trong tim ngọn lửa yêu nước ấy.
+ Gian lao mà kiêu hãnh. vì các anh đã ở bên nhau, vì các anh đã được truyền hơi ám và lửa nhiệt tình, niềm lạc quan yêu đời, ý chí, sức mạnh từ tình đồng đội vĩnh cửu,

Bạn tham khảo, nhờ vả thì nên có cảm ơn nhó ^^

 
  • Like
Reactions: silirobert
Top Bottom