Tâm sự Phải chăng ta lớn lên...

Minh Thư_lovely princess

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2018
684
629
111
20
Tiền Giang
THPT Trương Định
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phải chăng ta lớn lên để học cách tự yêu lấy bản thân mình khi ta biết ngoài kia người ta sống với nhau không hẳn là không có điều kiện. Yêu lấy bản thân để không ai làm tổn thương nó, yêu lấy bản thân mình để trân trọng những cơ hội, những thử thách...
Phải chăng lớn lên là để biết được cuộc sống đa chiều và không ai có thể là người hoàn hảo. Lớn rồi phải biết cách tha thứ và cảm thông. Không ai hoàn hảo nên ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng quan trọng hơn cả là họ biết sửa chữa những lỗi lầm của mình. Lớn rồi nên trái tim cũng lớn thêm ra, đủ bao dung và ấm áp cho tất cả mọi người.
Phải chăng lớn lên là để biết hoàn thiện bản thân mình hơn, không chỉ về tâm hồn mà còn là về hình dáng bên ngoài nữa.
Phải chăng lớn lên là để biết đôi khi con người ta nên học cách chấp nhận những thất bại, có những cố gắng hết mình nhưng chẳng đi đến đâu hoặc là kết quả không như ý muốn. Đừng buồn vì cuộc sống thử thách quá khắc nghiệt với mình, mọi sự trên đời xảy ra đều có lí do. Khi bản thân đầy đủ những vết tích của cuộc sống, tâm hồn bạn trở nên rắn rỏi và bình yên. Ngoảnh nhìn lại rồi bạn sẽ thấy khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay: trưởng thành_mạnh mẽ_và bình yên trước bão táp của cuộc đời.
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Phải chăng ta lớn lên để học cách tự yêu lấy bản thân mình khi ta biết ngoài kia người ta sống với nhau không hẳn là không có điều kiện. Yêu lấy bản thân để không ai làm tổn thương nó, yêu lấy bản thân mình để trân trọng những cơ hội, những thử thách...
Phải chăng lớn lên là để biết được cuộc sống đa chiều và không ai có thể là người hoàn hảo. Lớn rồi phải biết cách tha thứ và cảm thông. Không ai hoàn hảo nên ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng quan trọng hơn cả là họ biết sửa chữa những lỗi lầm của mình. Lớn rồi nên trái tim cũng lớn thêm ra, đủ bao dung và ấm áp cho tất cả mọi người.
Phải chăng lớn lên là để biết hoàn thiện bản thân mình hơn, không chỉ về tâm hồn mà còn là về hình dáng bên ngoài nữa.
Phải chăng lớn lên là để biết đôi khi con người ta nên học cách chấp nhận những thất bại, có những cố gắng hết mình nhưng chẳng đi đến đâu hoặc là kết quả không như ý muốn. Đừng buồn vì cuộc sống thử thách quá khắc nghiệt với mình, mọi sự trên đời xảy ra đều có lí do. Khi bản thân đầy đủ những vết tích của cuộc sống, tâm hồn bạn trở nên rắn rỏi và bình yên. Ngoảnh nhìn lại rồi bạn sẽ thấy khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay: trưởng thành_mạnh mẽ_và bình yên trước bão táp của cuộc đời.
Người ta lớn rồi lại muốn bản thân nhỏ lại
Khi ta đạt được điều mình muốn lại muốn vứt bỏ nó tìm cái mới. Con người với tham vọng
Haiz
Tớ chẳng thích lớn cơ mà cũng không sợ lớn ^^
 

Minh Thư_lovely princess

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2018
684
629
111
20
Tiền Giang
THPT Trương Định
Người ta lớn rồi lại muốn bản thân nhỏ lại
Khi ta đạt được điều mình muốn lại muốn vứt bỏ nó tìm cái mới. Con người với tham vọng
Haiz
Tớ chẳng thích lớn cơ mà cũng không sợ lớn ^^
tớ cũng không thích lớn, lớn rồi mệt lắm, nhỏ vẫn sướng hơn, cơ mà dù sao con người cũng cần phải trưởng thành nhỉ? ^^
 

Một người bạn tốt

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng một 2019
61
32
11
Hưng Yên
THCS Hùng An
tớ cũng không thích lớn, lớn rồi mệt lắm, nhỏ vẫn sướng hơn, cơ mà dù sao con người cũng cần phải trưởng thành nhỉ? ^^
Chuẩn lớn lên bao chuyện phải lo toan , người ta thường nói mấy năm đầu của cuộc đời là sung sướng nhấtJFBQ00154070129B
Vì vậy hãy tận hưởng và hạnh phúc với những gì mình đang có khi còn có thể JFBQ00172070308A
 

NTD Admin

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười một 2017
2,086
3,693
559
Nghệ An
THCS Hùng Sơn
Phải chăng ta lớn lên để học cách tự yêu lấy bản thân mình khi ta biết ngoài kia người ta sống với nhau không hẳn là không có điều kiện. Yêu lấy bản thân để không ai làm tổn thương nó, yêu lấy bản thân mình để trân trọng những cơ hội, những thử thách...
Phải chăng lớn lên là để biết được cuộc sống đa chiều và không ai có thể là người hoàn hảo. Lớn rồi phải biết cách tha thứ và cảm thông. Không ai hoàn hảo nên ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng quan trọng hơn cả là họ biết sửa chữa những lỗi lầm của mình. Lớn rồi nên trái tim cũng lớn thêm ra, đủ bao dung và ấm áp cho tất cả mọi người.
Phải chăng lớn lên là để biết hoàn thiện bản thân mình hơn, không chỉ về tâm hồn mà còn là về hình dáng bên ngoài nữa.
Phải chăng lớn lên là để biết đôi khi con người ta nên học cách chấp nhận những thất bại, có những cố gắng hết mình nhưng chẳng đi đến đâu hoặc là kết quả không như ý muốn. Đừng buồn vì cuộc sống thử thách quá khắc nghiệt với mình, mọi sự trên đời xảy ra đều có lí do. Khi bản thân đầy đủ những vết tích của cuộc sống, tâm hồn bạn trở nên rắn rỏi và bình yên. Ngoảnh nhìn lại rồi bạn sẽ thấy khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay: trưởng thành_mạnh mẽ_và bình yên trước bão táp của cuộc đời.
Lớn lên rồi mong bản thân mình nhỏ lại đê được sống trong sự nuông chiều và yêu thương của bố mẹ .
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
Phải chăng ta lớn lên để học cách tự yêu lấy bản thân mình khi ta biết ngoài kia người ta sống với nhau không hẳn là không có điều kiện. Yêu lấy bản thân để không ai làm tổn thương nó, yêu lấy bản thân mình để trân trọng những cơ hội, những thử thách...
Phải chăng lớn lên là để biết được cuộc sống đa chiều và không ai có thể là người hoàn hảo. Lớn rồi phải biết cách tha thứ và cảm thông. Không ai hoàn hảo nên ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng quan trọng hơn cả là họ biết sửa chữa những lỗi lầm của mình. Lớn rồi nên trái tim cũng lớn thêm ra, đủ bao dung và ấm áp cho tất cả mọi người.
Phải chăng lớn lên là để biết hoàn thiện bản thân mình hơn, không chỉ về tâm hồn mà còn là về hình dáng bên ngoài nữa.
Phải chăng lớn lên là để biết đôi khi con người ta nên học cách chấp nhận những thất bại, có những cố gắng hết mình nhưng chẳng đi đến đâu hoặc là kết quả không như ý muốn. Đừng buồn vì cuộc sống thử thách quá khắc nghiệt với mình, mọi sự trên đời xảy ra đều có lí do. Khi bản thân đầy đủ những vết tích của cuộc sống, tâm hồn bạn trở nên rắn rỏi và bình yên. Ngoảnh nhìn lại rồi bạn sẽ thấy khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay: trưởng thành_mạnh mẽ_và bình yên trước bão táp của cuộc đời.
bây h bé mún lớn lắm cơ mà sao thây nhiều người bảo lớn rùi là lại mún bé lại, đúng lá cuộc sống
 

Minh Thư_lovely princess

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2018
684
629
111
20
Tiền Giang
THPT Trương Định
bây h bé mún lớn lắm cơ mà sao thây nhiều người bảo lớn rùi là lại mún bé lại, đúng lá cuộc sống
mỗi người có 1 quan điểm khác nhau bé ơi, em lớn lên rồi sẽ biết không bằng lúc nhỏ đâu, nhỏ có nhiều cái lợi lắm á ^^
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
tớ cũng không thích lớn, lớn rồi mệt lắm, nhỏ vẫn sướng hơn, cơ mà dù sao con người cũng cần phải trưởng thành nhỉ? ^^
đúng rồi đấy phải trưởng thành chứ
Con người, con vật, sự vật, sự việc,... mọi thứ đều phát triển đều lớn lên đều khác đi mà
Không muốn cũng phải thích nghi mà thôi ^^
 

thomnguyen1961

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng tư 2017
300
247
66
Tiền Giang
A secret
Theo tớ thì dù lớn hay nhỏ vẫn có nhiều lợi ích và hạn chế, thật ra làm người lớn cũng không hẳn là không tốt, họ có thể tự do đưa ra quyết định của mình và không cần lệ thuộc vào ba mẹ nè, có thể làm chủ cuộc đời của mình nè... Vì vậy, tớ nghĩ chúng ta cứ thuận theo tự nhiên thôi, dù mình có muốn nhỏ lại nhưng cũng đâu có được đâu:D
 

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo

Nguyễn Khoa

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng năm 2014
601
858
216
Hà Nội
THPT - Đại học
Phải chăng ta lớn lên để học cách tự yêu lấy bản thân mình khi ta biết ngoài kia người ta sống với nhau không hẳn là không có điều kiện. Yêu lấy bản thân để không ai làm tổn thương nó, yêu lấy bản thân mình để trân trọng những cơ hội, những thử thách...
Phải chăng lớn lên là để biết được cuộc sống đa chiều và không ai có thể là người hoàn hảo. Lớn rồi phải biết cách tha thứ và cảm thông. Không ai hoàn hảo nên ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng quan trọng hơn cả là họ biết sửa chữa những lỗi lầm của mình. Lớn rồi nên trái tim cũng lớn thêm ra, đủ bao dung và ấm áp cho tất cả mọi người.
Phải chăng lớn lên là để biết hoàn thiện bản thân mình hơn, không chỉ về tâm hồn mà còn là về hình dáng bên ngoài nữa.
Phải chăng lớn lên là để biết đôi khi con người ta nên học cách chấp nhận những thất bại, có những cố gắng hết mình nhưng chẳng đi đến đâu hoặc là kết quả không như ý muốn. Đừng buồn vì cuộc sống thử thách quá khắc nghiệt với mình, mọi sự trên đời xảy ra đều có lí do. Khi bản thân đầy đủ những vết tích của cuộc sống, tâm hồn bạn trở nên rắn rỏi và bình yên. Ngoảnh nhìn lại rồi bạn sẽ thấy khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay: trưởng thành_mạnh mẽ_và bình yên trước bão táp của cuộc đời.
Phải chăng ta lớn lên là để biết để hiểu những gì mà hồi nhỏ ta không thể giải thích như Tình Yêu chẳng hạn . . .
 

Minh Thư_lovely princess

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2018
684
629
111
20
Tiền Giang
THPT Trương Định
em bt mà chị, bây h đang muốn lớn nè, học hành mệt quá
em lớn lên rồi thì còn phải học nhiều thứ hơn nữa cơ, còn phải lo cho cuộc sống sau này của mình nữa á :D
Phải chăng ta lớn lên là để biết để hiểu những gì mà hồi nhỏ ta không thể giải thích như Tình Yêu chẳng hạn . . .
:D cũng đúng nhỉ...
 
  • Like
Reactions: Mart Hugon

Nguyễn Khoa

Học sinh tiến bộ
Thành viên
3 Tháng năm 2014
601
858
216
Hà Nội
THPT - Đại học
em lớn lên rồi thì còn phải học nhiều thứ hơn nữa cơ, còn phải lo cho cuộc sống sau này của mình nữa á :D

:D cũng đúng nhỉ...
6b58889bbbcd7cf8dfd634f3715de978.png

Khi ta lớn lên . . .
 

Hà nội phố

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng chín 2017
588
371
101
Hà Nội
Trường THCS Hát Môn
Phải chăng ta lớn lên để học cách tự yêu lấy bản thân mình khi ta biết ngoài kia người ta sống với nhau không hẳn là không có điều kiện. Yêu lấy bản thân để không ai làm tổn thương nó, yêu lấy bản thân mình để trân trọng những cơ hội, những thử thách...
Phải chăng lớn lên là để biết được cuộc sống đa chiều và không ai có thể là người hoàn hảo. Lớn rồi phải biết cách tha thứ và cảm thông. Không ai hoàn hảo nên ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng quan trọng hơn cả là họ biết sửa chữa những lỗi lầm của mình. Lớn rồi nên trái tim cũng lớn thêm ra, đủ bao dung và ấm áp cho tất cả mọi người.
Phải chăng lớn lên là để biết hoàn thiện bản thân mình hơn, không chỉ về tâm hồn mà còn là về hình dáng bên ngoài nữa.
Phải chăng lớn lên là để biết đôi khi con người ta nên học cách chấp nhận những thất bại, có những cố gắng hết mình nhưng chẳng đi đến đâu hoặc là kết quả không như ý muốn. Đừng buồn vì cuộc sống thử thách quá khắc nghiệt với mình, mọi sự trên đời xảy ra đều có lí do. Khi bản thân đầy đủ những vết tích của cuộc sống, tâm hồn bạn trở nên rắn rỏi và bình yên. Ngoảnh nhìn lại rồi bạn sẽ thấy khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay: trưởng thành_mạnh mẽ_và bình yên trước bão táp của cuộc đời.
Lớn lên...........:Tuzki13.......:Tuzki5............:Tuzki19.............k muốn đâu..............:Tuzki25
 

ireallylikehacker@gmail.com

Học sinh
Thành viên
1 Tháng ba 2019
102
126
36
Nghệ An
JYP Entertaiment
Phải chăng ta lớn lên để học cách tự yêu lấy bản thân mình khi ta biết ngoài kia người ta sống với nhau không hẳn là không có điều kiện. Yêu lấy bản thân để không ai làm tổn thương nó, yêu lấy bản thân mình để trân trọng những cơ hội, những thử thách...
Phải chăng lớn lên là để biết được cuộc sống đa chiều và không ai có thể là người hoàn hảo. Lớn rồi phải biết cách tha thứ và cảm thông. Không ai hoàn hảo nên ai cũng có thể mắc sai lầm nhưng quan trọng hơn cả là họ biết sửa chữa những lỗi lầm của mình. Lớn rồi nên trái tim cũng lớn thêm ra, đủ bao dung và ấm áp cho tất cả mọi người.
Phải chăng lớn lên là để biết hoàn thiện bản thân mình hơn, không chỉ về tâm hồn mà còn là về hình dáng bên ngoài nữa.
Phải chăng lớn lên là để biết đôi khi con người ta nên học cách chấp nhận những thất bại, có những cố gắng hết mình nhưng chẳng đi đến đâu hoặc là kết quả không như ý muốn. Đừng buồn vì cuộc sống thử thách quá khắc nghiệt với mình, mọi sự trên đời xảy ra đều có lí do. Khi bản thân đầy đủ những vết tích của cuộc sống, tâm hồn bạn trở nên rắn rỏi và bình yên. Ngoảnh nhìn lại rồi bạn sẽ thấy khó khăn hôm qua nhào nặn nên con người bạn hôm nay: trưởng thành_mạnh mẽ_và bình yên trước bão táp của cuộc đời.
mk thì cực kì lạ đời : lúc nhỏ thì muốn lớn ''làm người lớn chắc thik lắm nhỉ ?!'' ; lúc lớn rồi thì mong mk bé lại :D
 

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
mk thì cực kì lạ đời : lúc nhỏ thì muốn lớn ''làm người lớn chắc thik lắm nhỉ ?!'' ; lúc lớn rồi thì mong mk bé lại :D
không lạ đời đâu em, ai cũng có suy nghĩ như vậy. Như anh này, bây giờ chỉ còn 1 năm rưỡi nữa là sắp phải ra trường rồi, phải làm người lớn, suy nghĩ cho tương lai, trường đại học, nghề nghiệp sau này... nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
mk thì cực kì lạ đời : lúc nhỏ thì muốn lớn ''làm người lớn chắc thik lắm nhỉ ?!'' ; lúc lớn rồi thì mong mk bé lại :D
Đây là tâm lí chung của mọi người thôi em ạ. Ngay cả bản thân chị đây, bây giờ chị cũng muốn mình nhỏ lại, không bao giờ lớn lên nữa (tất cả chỉ là ước ao).
không lạ đời đâu em, ai cũng có suy nghĩ như vậy. Như anh này, bây giờ chỉ còn 1 năm rưỡi nữa là sắp phải ra trường rồi, phải làm người lớn, suy nghĩ cho tương lai, trường đại học, nghề nghiệp sau này... nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi
Em còn 1 năm rưỡi, chị thì chỉ còn 111 ngày nữa là quyết định tất cả rồi.
 

Play with me

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2018
799
724
121
21
Quảng Ninh
THPT Cẩm Phả
Đây là tâm lí chung của mọi người thôi em ạ. Ngay cả bản thân chị đây, bây giờ chị cũng muốn mình nhỏ lại, không bao giờ lớn lên nữa (tất cả chỉ là ước ao).

Em còn 1 năm rưỡi, chị thì chỉ còn 111 ngày nữa là quyết định tất cả rồi.
quyết định cả việc tốt nghiệp và trường đại học mơ ước của mình
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Thời gian càng ngắn thì quyết định càng gấp gáp
Ai cx muốn lớn khi còn bé và bé đi khi đã lớn
Nhưng đời không như mơ. Ta phải biết cách chấp nhận mà thôi
 

Minh Thư_lovely princess

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2018
684
629
111
20
Tiền Giang
THPT Trương Định
Lớn lên...........:Tuzki13.......:Tuzki5............:Tuzki19.............k muốn đâu..............:Tuzki25
sao thế bạn?
mk thì cực kì lạ đời : lúc nhỏ thì muốn lớn ''làm người lớn chắc thik lắm nhỉ ?!'' ; lúc lớn rồi thì mong mk bé lại :D
hì, mình cũng vậy mà :D
không lạ đời đâu em, ai cũng có suy nghĩ như vậy. Như anh này, bây giờ chỉ còn 1 năm rưỡi nữa là sắp phải ra trường rồi, phải làm người lớn, suy nghĩ cho tương lai, trường đại học, nghề nghiệp sau này... nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi
Đây là tâm lí chung của mọi người thôi em ạ. Ngay cả bản thân chị đây, bây giờ chị cũng muốn mình nhỏ lại, không bao giờ lớn lên nữa (tất cả chỉ là ước ao).

Em còn 1 năm rưỡi, chị thì chỉ còn 111 ngày nữa là quyết định tất cả rồi.
2 anh chị cố lên nha, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi :D. Bây giờ em cũng thấy sợ vì không biết mình nên học khối nào đây :>(:>(
 
Top Bottom