Nhật ký Only Trọk

D

donquanhao_ub

Học Lý vất vả quá

Hức hức

Làm btập giờ chưa đc tắm nữa

Đã fải học nhiều mà tình trạng sức khoẻ lại không ổn định

Chết mất

Làm btập Sinh nữa chứ

Toán đại chưa động tới luôn @@

Hoá thì ... :|

Quyết tâm mai bỏ ra 15' lập thời gian biểu

Quyết tâm đỗ đại học 30 mâm =))
 
D

donquanhao_ub

Cứ lạnh như nhà băng ấy :)

Trời có gió Đông Bắc

Se se lạnh

Thêm cái không khí vốn có

Chắc mình đóng băng quá :)

Chán chẳng muốn học :)
 
D

donquanhao_ub

Hôm nay lại tự kỉ

Vác máy đi chụp ảnh nhặng xị ở trường

Thấy yêu trường mình ghê gớm

Cảnh đẹp :x

Lúc về lôi T điên đi ăn sữa chua mít

Ngon ngon ngon thì ghê gớm đó >"<

Á á á

Nói tới lại thèm ghê cơ

Vào quán lại tò mò ping pang là món quái gì

Lại chén tiếp >"<

Cái thằng bán hàng lẻo mép

Ra tiếp chuyện với mình như thật í >"<

2 sữa chua mít, 2 ping pang

Tận 90k

Đắt cắt cổ í

Cơ mà ngon =P~

Nghĩ tới lại thèm rồi

Mai đi Đhội Đoàn tnào cũng có tiền

Sẽ rủ Hà điên đi ăn sữa chua mít tiếp =P~

Ngon ngon ghê ghê gớm!!!

Về nhà no tới tận cổ

Vẫn cố nhét nửa bát cơm vào bụng @@

Thấy cơm cháy, k kiềm chế đc lại bóc và đánh chén phát hết nửa gói

Mình đúng là trâu mà

Và đến giờ thì căng da bụng, trùng da mắt

Chỉ thèm ngủ thôi >"<

Trưa nay ăn cũng nhiều chưa

Đánh chén 5 cái nem chua lận =.=

Mở tủ lạnh thấy nem chua, thèm mà k dám ăn sợ nó quá

Hức hức

Còn bánh Cu Đơ nữa

Chết mất thôi

Mai lại xớn xác vác máy ảnh đi nháy nháy

Hia hia

Giờ thì làm btập Toán và Hoá nào :-*

Cố lên nào con Trọk điên

Lại nói Hoá nữa

Hôm nay kiểm tra 1 tiết

Bị bắt ngồi bàn đầu

15' cũng ngồi bàn đầu

4 nhân vật, mỗi nhân vật 1 đề

Nhìn sang 2 đứa bên cạnh mà hoảng

Mã đề 111, 112, 113, 114

Khủng khiếp luôn

Cô làm 1 câu ngon lành, lsau cứ kiểm tra là thực hiện ntnày, không cần tôi nhắc >"<

Bọn bàn dưới cứ léo nhéo đòi nhắc bài, mình vừa mở mồm ra cái là bị nhắc

Cái bàn đầu bị cách li mà làm bài @@

Chết luôn

Hoá với chẳng học :-j

Lâu rồi k học Hoá, quên mất chỉ số axit

Chắc bị mất điểm câu đó

Có khoảng 3 câu không chắc

Thế là đã mất 1,2đ rồi đấy

Chán hẳn

Hoá năm nay không trên 9 phẩy tao bảo mày Trọk à >"<
 
D

donquanhao_ub

Đi chụp ảnh mệt cả người

Phù phù

Chiều lại chụp tiếp

Giữ làm kỉ niệm

Nhỡ may có lsao mọi người nhìn lại vào còn nhớ mình là đứa nào =))

Chiều qua đi sớm

Qua cầu tình yêu

K có nhiều người

Chọn 1 góc khuất ngồi

Mà pâu hình :">

Điêu lắm lắm

Chút nữa phải làm bài dự thi nữa chứ

Ngại quá thể

 
D

donquanhao_ub

Coi Olympia đã quá xá

K hổ danh là học sinh trường THPT Uông Bí

Yê yê

1 trận nữa thôi là sẽ cầu truyền hình về trường

Cố lên nào

 
D

donquanhao_ub

Lâu rồi hem gọi mh là khỉ mốc nhỉ ;))

Nhớ ngày xưa quá à

Mh bắt nạt em không đó

E sẽ nhớ, khắc cốt ghi tâm luôn đấy

Dám nói em là Trọk móm à

Dám kêu em k có tóc hả

Dám nói e đeo răng giả

Mh giỏi lắm

Cái con khỉ mốc chết dẫm

Nhưng khi mốc ơi, e xl nhé

Hôm qua là khỉ mốc buồn

Ai mượn mh ở xa em như vậy

Hôm qua nhớ mh muốn điên lên đó

Dạo này học em thích mở Y!h đợi mh

Còn đc nhìn thấy mh yêu nữa chứ :-*

Yêu cầu mh yêu fải tăng cân đó nha

Ngủ sớm nữa! Cứ quấn cái chăn lên đầu

Làm em nhìn k được hết, ghét lắm nhá!

... Nhớ lắm :-* :x

Mh chưa có ảnh này nè :p

Chưa kịp khoe mh ;))

Nhìn cái ảnh này e cao hơn bao nhiêu mh nhỉ ^^

 
D

donquanhao_ub





Hôm qua chẳng có gì làm

Lôi ra Des ảnh =))

Làm cho vợ hâm 1 cái

Rồi lôi tất tần tật ảnh của mềnh tự sướng (Thật ra vẫn chưa hết) Des 1 cái

Chẳng có quy củ lẫn trật tự

Hệt như con người mình á =))

&gt;:D&lt;

Hôm qua làm bài kiểm Đại 1 tiết

Cãi nhau om sòm lên

Tưởng sai cơ =))

Ai dè 1 mình 1 kiểu, theo cách mình nghĩ thì lại đúng =))

Những tưởng đc 10 trong cơ

Nhưng cuối cùng lại xét thiếu trường hợp

Thế là kết hợp nghiệm thiếu

K đc 10 tròn vẹn rồi

Ghét nhất 9,5 đấy :((

Htrc kiểm tra Hoá

Buồn thiu

K có trong Top điểm cao >"<

Đập đầu vào tường

Điểm 7 thì lấy đâu ra 9 phẩy hả giời >"<

 
D

donquanhao_ub

Ngày nào cũng lao xuống phòng Đoàn 2 lần

Chắc mình chết mất

Hự hự

Từ tầng 3 xuống tầng 1

Nắng vỡ đầu nữa chứ

Hự hự

Cbị đi sữa chua mít

Thèm quá rồi >"<

Chủ nhật này Dương Quế Lâm nhà mình đi thi Olympia

Các bạn trẻ nhớ 9h mở VTV3 coi nhé

Thế nào cũng có mẹ đó :x

Yêu mẹ lắm lắm :x - Mẹ nội ^^

Bạn Lâm học cũng k fải quá xuất sắc, cơ mà kiến thức xã hội, kiến thức hiểu biết thì là bách khoa toàn thư rồi

2 anh em đều học giỏi

Hự hự

Thằng anh năm ngoái Nhì quý, không biết thằng em làm đc cái gì đơi

:-"

Lớp mềnh cũng có thằng là bách khoa toàn thư mà gạ nó đi thi nó không đi

Buồn hẳn! Rõ ràng!

 
D

donquanhao_ub

Hôm nay trả bài kiểm tra Đại 15'

K tin vào mắt mình =))

Cô ns lớp có 2 điểm 10

Biết thừa mình chỉ cỡ 7 điểm thôi

Mình làm vớ vẩn mà =))

Người thứ 1 là bạn Ly ;))

Cả lớp nhốn nháo xem đứa nào thứ 2

Mình biết chẳng fải mình nên cứ ngồi tém gió với tó Nhung

Cô tìm bài kiểm tra thì fải

Cô ns mềnh cũng chẳng quan tâm =))

Tự nhiên đang nc thấy cả lớp nhìn mình, hỏi đứa bàn trên cái gì ấy

Sao tự nhiên nhìn mình nó bảo "Cậu được 10 đấy" =))

Hô hô

Mình bất động 1s rồi quay ra cười ngặt ngoẽo

Mấy đứa ở lớp thấy điên, cũng cười theo

Không ngờ luôn ấy

Làm bài hết sức linh tinh =))

Môn Toán k hy vọng quá nhiều mà điểm cao ngút trời

Còn Hoá là cái môn tự tin nhiều nhất thì lại tạch

Rõ ràng! Mình vẫn thích Toán hơn Hoá

Vậy mà mấy năm cấp III khiến mình có suy nghĩ yêu Hoá hơn Toán >"<

Còn Lý thì cũng tạm được

Học hành không tệ lắm

Từ đầu năm tới giờ gặt kha khá điểm rồi đới

Hê hê

Học thêm Sinh

Sang chương trình ôn thi đhọc rồi

Mình lại cảm thấy yêu Sinh hơn hơn nữa

Cô giảng cho 3 tiếng rưỡi mà mình ngồi chăm chú nghe giảng

Cấm thấy than vãn, còn bảo cô dạy thêm giờ, về muộn cũng k sao

Dạo này mình chăm học toá :x

Thưởng cho mi nè Trọk :-*

2 ngày nay còn đang điên đầu với Đhội của Lớp nữa

Tự nhiên đẩy lịch hết tiết 5 ngày mai Đhội rồi

Hự hự

4 cái báo cáo

Tham luận học tập mình cũng fải cbị

Chương trình của Đhội mình cũng fải cbị

Cờ Đoàn

Cờ Tổ quốc mình cũng cbị nốt

Haizzzz

Hôm nay phi xuống phòng Đoàn lấy dấu

Mới biết mình thiếu cái danh sách dự đhội Đoàn cấp trên

Buồn hẳn

Tí lại làm nữa

Rồi đủ thứ trên đời

Đúng là mệt mà >"<

Mình căm thù ngày mai!!!

Chiều lại gặp ông thầy dở hơi! Cứ động cái gì là "Dương già!"

Ghét k tả được >"<
 
D

donquanhao_ub

Đừng rời xa tôi

... Vì tôi lỡ yêu người mất rồi :)

K bh đc xa em đâu nhé

Dù có mệt mỏi đến mấy e vẫn nghĩ đến mh mà cố sống qua ngày đó

Giờ e đi ngủ chút đây mh yêu à :-*

Ngày nào cũng chỉ nt cho mình lúc sáng dậy rồi đêm muộn :x

Em học sáng

Mh học chiều

Mh đi học về em lại đi học

Tối cả 2 cùng học

Đúng là trớ trêu

Xa nhau chưa đủ khổ còn không có thời gian đến mức ntnày nữa :)
 
D

donquanhao_ub

3 gia đình

3 hoàn cảnh

Đầu sắp nứt toác ra rồi :)

Cố lên nhé ai đó

Cố lên nhé Vân

Cố lên ... Chai lì đi

K kìm đc thì bộc phát, khóc đi

Cho nước mắt trôi hết đi

Ngày dài!
 
D

donquanhao_ub

Yếu lắm rồi

Đừng lên bệnh viện nhé

Đang tích cực ăn đấy :((

Có lấy tay chống xuống đất thôi mà cũng đau từ sáng tới giờ

Yếu quá >"<

Lưng sắp gãy luôn rồi

Múôn tnào cũng đc, nhưng đừng lên bviện ...
 
D

donquanhao_ub

Thế là xa thật rồi hả Re Mi :)

T sẽ luôn nhớ 10.8 âm lịch

T sẽ luôn nhớ ngày 25.9.2012 này

13 năm, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn phải không

Đc 4 tuổi đã được ở cạnh m rồi :)

Nghe tin của m, t cứ rớt nước mắt ra thôi

Cứ quen rồi

Công việc 13 năm nay mà t luôn muốn nhờ mẹ hoặc chị làm giúp thì giờ có muốn cũng k được rồi

Hôm nay t lại quen tay cbị lấy đồ ăn cho m đấy Re Mi à :)

T sẽ thực sự nhớ m đó

Thương m lắm Re Mi! Yêu m lắm Re Mi!

Sẽ không có bất kì con vật nào có thể thay thế m trong nhà này

Chắc chắn là như vậy đó

T chỉ làm chủ của m

Và sẽ không làm chủ của bất kì ai đâu nghe k?

Thế nên m đừng buồn nhé

Có những lúc m nằm mơ đó, nấc nấc ... M chẳng khác nào con người cả

Nếu như m mà bị bán đi, bị người ta làm thịt thì nhớ mặt người bán m, nhớ mặt ngùời giết m nhé

Rồi cho chúng nó chết không toàn thây nhé

Cũng nhớ phải trả thù những ai ăn thịt của m nhé, nhớ làm cho người ta đau bụng đến sống không bằng chết nhé

Yêu m :-*

Re Mi!
 
D

donquanhao_ub

Thích cảm giác

Lúc đêm ...

Nhét tai nghe và Volume hết cỡ

Call me maybe - Give your heart a break - One more night - Easy to love you

Hết nói luôn đấy! Ú tà tà

Chính thức là hôm qua đã xong mấy cái báo cáo Đoàn chết tiệt

Tiền nong cũng xong

Giờ thì Trọk ta chính thức đâm đầu vào học

Hnay kêu mh 2h gọi dạy học

Đúng 2h mh gọi, nghe nói ậm ừ đc 9s thì tắt máy. 10' mới lết ra khỏi giường được

Vừa tá hoả là chưa giặt quần áo, không học nữa

Cho vào máy giặt ... Rồi chạy vác cái máy tình

Đọc tí tin tức rồi đi học

Ú tà tà

Lại sắp lạnh rồi

Thích cái lạnh cắt da cắt thịt

:))

Đang nghe Give Your ... luôn

Giọng thì phải nói là thôi rồi. Cuồng nhạc Âu Mĩ nặng rồi =.=

Chắc 2 tuần nữa thôi là mình đi Đhội Đoàn cấp trên đây

Mong là kiếm được ít tiền =))

Đang nghèo!

 
D

donquanhao_ub

Thật sự vào lại VĐẢ

Mọc rêu lâu lắm rồi =))

Tình trạng 4r nói thật ơ cái mức mình ngao ngán

Ai cũng muốn cái nick màu xanh lá mà thực hiện công việc không bằng cái nick màu đen nhạt :))

Vào VĐẢ ... Chẳng biết diễn tả cảm xúc thế nào nữa!

Dẹp luôn cho nó nhanh! Nhìn còn đỡ tủi thân

1 số sbox khác cũng bên ngoại khóa không mọc rêu thì tình trạng ngôn ngữ teen tràn lan, nói nhảm hết sức!

Haizzzzz :-"

Chẳng phải bên ngoại khoá

Bên học tập cũng không đáp ứng được nhu cầu! Trình độ mod nói thật còn không bằng mình!

Mình đem btập hơi hóc 1 chút ra hỏi mà nhận đc hẳn ơ TNK, đến ngay cách tính đơn giản nhất còn không biết, vẫn khoác màu xanh =))

Nực cười thật ấy, sau 3 ngày đả động hoi ở TNK thì mất tăm hơi, vào sửa bài rồi lặn mất. Chăng trả lời cũng không hướng giải! Nản hẳn!

Học mãi điêu tàn lắm rồi! Đã hơn 1 lần mình nói về điều này! =))

Thật là hay quá đi =))
 
D

donquanhao_ub

Mai được nghỉ học

Nên giờ đang coi Tê Dơn nhà mình

Running Man hay quá :)

Nó có thể làm mình cười ngay cả lúc buồn nhất :)

Kim Tae Yeon :x

Ngày nào cũng nghe nhạc của cục bột :)

Missing you like crazy! Closer! If! Can you hear me! Diffirent! Like a star! Cục bột là nhất

Trong máy nghe nhạc ngoài nhạc Âu Mĩ toàn nhạc của cục bột

Có khoảng 5 - 6 bài gì đó của VN :)

Nhưng ảnh thì cục bột vẫn là nhất :*

Chỉ sau 1 người thôi đó

Cái giọng hát làm ngta có thể lặng người đi cơ mà

Ác độc!
 
D

donquanhao_ub

Đau đầu quá :)

Tại sao thế?

Vì sao thế?

:)

:)

:)

:)

Thần kinh rung rinh rồi

Hị hị

Muốn đánh ngừơi

Ú tà tà

Cơ mà ngừơi muốn đánh mình lại k dám đánh

Chán cơ

Kiểu ngậm bồ hòn làm "cục" =))

Kiểu chỉ mình em với em =))

Kiểu chẳng ai hiểu mình í =))

Kiểu bị điên í =))

LOẠN!
 
D

donquanhao_ub

Lần này thì khóc thật rồi :)

Chẳng biết sao nữa

Mọi thứ đang xa dần mình :)

Không biết nói gì nữa

Mình k biết nói cho ai nghe mình đang tnào :)

Chẳng có lý do, không có nguyên nhân tự nhiên mình "buộc" không được nhắn tin hay liên lạc với anh ấy :)

2 lần, 2 lần rồi :). Vô tình làm tổn thương mình :)

Hình như mình không thể có bạn thân :)

MẸ hả, VỢ hả?

Với mình bây giờ xa vời quá

Lại giống như Huyền Cong với Hải Ninh

Tất cả hình như lại sắp rời xa mình

Dù sao cũng là bạn bè

Không thể nói cho mình 1 tiếng à :)

Đi 2 người :)

Nước mắt ơi, đừng rơi nữa :)

Thật sự tao rất mệt

Bệnh tật, gia đình, giờ thì người yêu, bạn bè :)

Mày hết ngừơi dựa dẫm thật rồi

Muốn ngã :)
 
D

donquanhao_ub

Từ tối hôm kia tới giờ mình mới ăn có 1 bữa cơm :)

Chẳng thấy đói gì cả

Cũng chẳng muốn ăn

2 ngày chỉ ăn nửa bát cơm :)

Sáng sớm ra cũng có đói, nhưng học hành lấn áp cái đói

Mình lại bình thường rồi :)

Đi học về, Trang nó lại bô bô nói hôm qua nó vs mẹ định đi ăn kem nhưng quán kem đóng cửa mất :)

Mình cũng cười trừ, cứ thấy len lỏi, nhen nhúm chút tủi thân

:)

Đêm qua ngủ đc 1 lúc

3h lại thức giấc

Lạnh ... Đến đắp chăn cũng lạnh :)

Lại tâm sự cùng mh, dù biết tn ấy mh sẽ chẳng nhận được :)

4 tn, cả 4 tn đều đang trong tình trạng "Đang chờ" :)

Người giận em nhanh nhanh lên được không, không có mh e trụ sao nổi

Mấy ngày nay bệnh tật hành hạ em dzữ lắm ...

Bmẹ cũng đỡ hơn rồi, nhưng mẹ với chị, em với chị còn căng thẳng lắm ...

2 đứa bạn thân cũng bỏ em mà đi rồi ...

Mh lại đang dần xa em thế này ...

E trụ lại sao được ...

Em cũng biết yếu lòng mà :)

Sao cứ thấy em nói, em cười là người ta lại nói em vui tính, em không biết buồn là gì nhỉ :)

Đúng là để làm người khác vui thì không khó gì :)

Em thích chụp ảnh cười, để sau khi nhìn lại không thấy sự u uất trong em đó mh :)

Thật sự, em nhớ mh. Về với em đi ...
 
Top Bottom