Viết mở bài,tiểu dẫn,tiểu kết,kết bài cho đề bài đó ạ
Mở bài:
Puskin từng nói rằng: "Linh hồn là ấn tượng của một tác phẩm, cây cỏ sống được là nhờ ánh sáng, chim muông sống được là nhờ tiếng ca, một tác phẩm sống được là nhờ tấm lòng của người cầm bút". Nhà thơ Chính Hữu đã nói lên ý lòng của mình được thể hiện trong tác phẩm "Đồng chí", khắc họa hình tượng những người lính cao cả. Bài thơ là trải nghiệm chân thưc, xúc động của tác giả về tình đồng đội keo sơn nơi chiến trường đạn dược vì chính nhà thơ cũng là một người lính chiến đấu nên ông hiểu rõ hơn bất kì ai. Đó còn là lời tâm sự của những người có cùng chí hướng, cùng chung nhịp đập con tim và chứa chan bao hình ảnh đẹp đẽ hướng về miền Nam yêu thương gần gũi mà ấm áp vô cùng.
Kết bài:
"Đồng chí" là một tình cảm mới, xuất hiện và phổ biến trong những năm kháng chiến. "Đồng chí" không chỉ là cách gọi, cách xưng hô, trên hết, nó còn thể hiện tình cảm của những con người cùng có chung lí tưởng, mục đích chiến đấu cao đẹp được kết tinh trong hình tượng trung tâm mang tư tưởng chủ đề, tạo nên cảm hứng cho bài thơ. Chất chiến sĩ hòa quyện với chất thi sĩ tạo nên một bức tượng đài vĩ đại của người lính làm nên chiến thắng lịch sử vang dội. Người lính chiến đấu không phải vì những thứ mà họ ghét mà chính là bảo vệ những thứ mà họ yêu thương. Thế hệ trẻ đóng vai trò là những mầm non, chủ nhân tương lai của đất nước có quyền tự hào về lịch sử cha ông, tự hào về sự dũng cảm, tình đồng đội đẹp đẽ của các anh bộ đội cụ Hồ. Chúng ta - những người đang được hưởng nền hòa bình như hiện nay nợ họ một lời cảm ơn sâu sắc và qua đó càng phải ra sức rèn luyện, học tập, trở thành những công dân tốt để sao cho xứng đáng với sự hy sinh của họ.
Tham khảo thêm ^^
https://diendan.hocmai.vn/threads/kien-thuc-ve-tac-gia-tac-pham-lop-9.828457/