Nhóm ôn thi vào lớp 6

C

caubeyeubongda

tớ mới tìm thấy một đề thi, các bạn cùng làm nha

Câu 1: (1điểm)
Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
"Chiều nào cũng vậy, con chim hoạ mi ấy không biết tự phương nào bay đến đậu trong bụi tầm xuân ở vườn nhà tôi mà hót.
Hình như suốt một ngày hôm đó, nó vui mừng vì đã được tha hồ rong ruổi bay chơi khắp trời mây gió, uống bao nhiêu nước suối mát trong khe núi, nếm bao nhiêu thứ quả ngon ngọt nhất ở rừng xanh. Cho nên những buổi chiều tiếng hót có khi êm đềm, có khi rộn rã, như một điệu đàn trong bóng xế mà âm thanh vang mãi trong tĩnh mịch, tưởng như làm rung động lớp sương lạnh mờ mờ rủ xuống cỏ cây."
(Chim hoạ mi hót - Theo Ngọc Giao)
1.Đoạn văn trên có nội dung ca ngợi điều gì?
2. Đoạn văn trên có mấy từ láy?
Câu 2: Tìm và ghi lại các danh từ, động từ và tính từ trong các câu sau:
Đến bây giờ, Hoa vẫn không quên được khuôn mặt hiền từ, mái tóc bạc, đôi mắt đầy thương yêu lo lắng của ông.
Câu 3: Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
a. Ngoài vườn, tiếng mưa rơi lộp độp.
b. Giữa hồ, nổi lên một hòn đảo nhỏ.
c. Vì chăm chỉ học tập, bạn Lan của lớp em đã đạt học sinh giỏi.
Câu 4: Cho một số từ sau:
Thật thà, bạn bè, hư hỏng, san sẻ, chăm chỉ, gắn bó, bạn đường, ngoan ngoãn, giúp đỡ, bạn đọc, khó khăn.
Hãy sắp xếp các từ trên đây vào 3 nhóm:
a) Từ ghép tổng hợp
b) Từ ghép phân loại
c) Từ láy.
Câu 5. Em hãy viết lên những cảm nghĩ của mình khi đọc xong đoạn thơ:
"Những vạt nương màu mật
Lúa chín ngập trong thung
Và tiếng nhạc ngựa rung
Suốt triền rừng hoang dã"
(Phía trước cổng trời- Nguyễn Đình ảnh)
Câu 6:
Em hãy tả lại một kỷ vật yêu thích nhất mà em đã được tặng trong một dịp sinh nhật mình.
:)>-
 
Last edited by a moderator:
S

suzyana

1.Đoạn văn trên có nội dung ca ngợi điều gì?
- Ca ngợi tiếng hót của chim hoạ mi
2. Đoạn văn trên có mấy từ láy?
- Có 7 từ láy : Rong ruổi, ngon ngọt, êm đềm, rộn rã, điệu đàn, tĩnh mịch, mờ mờ
Câu 2: Tìm và ghi lại các danh từ, động từ và tính từ trong các câu sau:
Đến bây giờ, Hoa vẫn không quên được khuôn mặt hiền từ, mái tóc bạc, đôi mắt đầy thương yêu lo lắng của ông.
Danh từ: Hoa, ông.
Động từ: Không quên, lo lắng, thương yêu.
Tính từ: hiền từ, bạc.
Câu 3: Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau:
a. Ngoài vườn, tiếng mưa rơi lộp độp.
b. Giữa hồ, nổi lên một hòn đảo nhỏ.
c. Vì chăm chỉ học tập, bạn Lan của lớp em đã đạt học sinh giỏi.
Câu 4: Cho một số từ sau:
Thật thà, bạn bè, hư hỏng, san sẻ, chăm chỉ, gắn bó, bạn đường, ngoan ngoãn, giúp đỡ, bạn đọc, khó khăn.
Hãy sắp xếp các từ trên đây vào 3 nhóm:
c) Từ láy là : ngoan ngoãn, chăm chỉ, hư hỏng, bạn bè, thật thà, khó khăn
Còn a và b tớ chưa hjểu cho lắm!
Câu 5 và câu 6 tớ thì tớ chưa có thời gian nhjù!
 
C

caubeyeubongda

Bạn sai rồi câu 1
chỉ có 6 từ láy thôi
tĩnh mịch là từ láy hả bạn suzyana
 
Last edited by a moderator:
A

anhtrangthienthan_1997

Sao ít mem lớp 5 thí toàn thấy các anh chj lớp lớn làm thui ah`chán wa'
 
D

diem10mouoc

cho mình tham gia với nhé,mình học được toán và anh thôi còn văn thì......
 
A

anhtrangthienthan_1997

Hok sao hết, ở đây ai giỏi sẽ giúp đỡ những bạn kém hơn! Tui mún cho các mem lớp 5 có thể thi tốt vào lớp 6
 
T

tamthyla

Câu 1:
a. Đoạn văn trên ca ngợi tiếng hót của chim hoạ mi
b.Có 6 từ láy là : Rong ruổi, ngon ngọt, êm đềm, rộn rã, điệu đàn, mờ mờ.
Câu 2 :
Danh từ: Hoa, khuôn mặt, mái tóc, đôi mắt, ông.
Động từ: Không quên, yêu thương, lo lắng.
Tính từ: Hiền từ, bạc.
Câu 3 :
a. Ngoài vườn, tiếng mưa rơi lộp độp.
-------------- --------------- --------
TN CN VN
b. Giữa hồ, nổi lên một hòn đảo nhỏ.
---------- -------- --------------------
TN VN CN ( ĐẢO CN RA SAU ĐÓ )
c. Vì chăm chỉ học tập, bạn Lan của lớp em đã đạt học sinh giỏi.
----------------------- ------------------------ ------------------------
TN CN VN
Câu 4 :Thật thà, bạn bè, hư hỏng, san sẻ, chăm chỉ, gắn bó, bạn đường, ngoan ngoãn, giúp đỡ, bạn đọc, khó khăn.
a) Từ ghép tổng hợp : Giúp đỡ
b) Từ ghép phân loại : Gắn bó, bạn đường, bạn đọc
c) Từ láy là : Ngoan ngoãn, chăm chỉ, hư hỏng, thật thà, khó khăn, san sẻ, bạn bè
Cau 6 : Bài làm
Nhân lần sinh thứ mười của em, mẹ đã mua tặng em một chiếc đèn bàn học rất đẹp.
Chiếc đèn mang màu xanh dìu dịu của bầu trời mùa thu. Chiếc đế hình bầu dục được tô điểm bằng các đường nét hoa văn rất kiểu cách. Trên đế bàn một đôi lợn con mũi hồng đứng cạnh nhau, ôm chiếc đồng hồ màu đỏ nhỏ xinh trông rất ngộ nghĩnh. Mặt đòng hồ có ghi những con số từ một đến mười hai. Chiếc đèn cầu vồng càng tôn thêm vẻ đẹp cho cho đồng hồ. Chiếc bóng đèn tuýp dài một gang tay rất phù hợp với chiếc đèn.
Chiếc dèn giúp em học tập tốt hơn. Thỉnh thoảng, em lại lấy khăn lâu chùi chiếc đèn cho nó chở lại vẻ đẹp như ngày mẹ tặng em.
em rất thích chiếc đèn mà mẹ tăng và em sẽ giữ gìn nó mãi suốt chặng đường học vấn.


Còn bài 5 khi nào có thòi gian mình sẽ đăng lên cho mọi người đọc, giờ mình còn phải ăn cơm:)>-:D
 
P

phuphu123

cho minh tham gia voi (minh hoc lop 7) minh phu trach quang cao cho...minh se quang cao tu lop 5--->7 lun...keke
 
Last edited by a moderator:
P

phuphu123

minh gioi toan, ly, anh. Sinh cung tam tam, con van thi minh khong biet gi la van nghi luan luon
nhung co dieu minh gioi nhieu mon--->vao nhieu 4rum nen chuc pho nhom cu de minh lo
 
Last edited by a moderator:
C

caubeyeubongda

cho minh tham gia voi (minh hoc lop 7) minh phu trach quang cao cho...minh se quang cao tu lop 5--->7 lun...keke

minh gioi toan, ly, anh. Sinh cung tam tam, con van thi minh khong biet gi la van nghi luan luon
nhung co dieu minh gioi nhieu mon--->vao nhieu 4rum nen chuc pho nhom cu de minh lo

bay gio nhom truong hay lap danh sach mem trc di
Chu nhu vay kho kiem soat lam
Thanks

quy luật diễn đàn là phải viết dấu nhé bạn
 
Top Bottom