Lybra thân mến.
Đề bài em nêu trong câu hỏi đã được thầy Ninh giảng trong bài giảng Chữ người tử tù. Em dành thời gian xem lại nhé:
http://hocmai.vn/mod/scorm/view.php?id=31663
Nhân đây, anh cũng giúp em một số ý khái quát:
- Khái niệm tình huống truyện
- Vai trò của tình huống truyện trong tác phẩm (đối với việc xây dựng nhân vật, phát triển cốt truyện, thể hiện chủ đề, tư tưởng của nhà văn ...)
- Tình huống truyện Chữ người tử tù: một tình huống rất độc đáo. Độc đáo vì sự bất thường, éo le, trớ trêu của nó. Đó là tình huống gặp gỡ của hai con người: một tử tù, một quản ngục - hai kẻ đối địch nhau về phận vị xã hội nhưng lại là những người bạn tri âm tri kỉ về tâm hồn, về nghệ thuật. Huấn Cao là người nghệ sĩ sáng tạo cái đẹp, quản ngục là người biết nâng niu, trân trọng cái đẹp. Huấn Cao là người khí phách hiên ngang, uy dũng thì quản ngục là kẻ biết "kính trọng khí phách". Cả Huấn Cao và quản ngục đều là những người có "thiên lương" trong sáng, có cái tâm thiện vẫn chưa bị cuộc đời làm vẩn đục đi.
- Vai trò, ý nghĩa của tình huống truyện:
+ Với việc xây dựng nhân vật: giúp khắc họa nổi bật tính cách của hai nhân vật chính: HC và quản ngục
+ Với cốt truyện: Tạo tiền đề để câu chuyện tiếp tục phát triển, cuốn hút người đọc vào từng diễn biến của chuyện.
+ Với chủ đề, tư tưởng tác phẩm: ngợi ca những con người mang vẻ đẹp lí tưởng với sự kết hợp của cái tài, cái tâm và khí phách kiên cường. Đó còn là cuộc đấu tranh của cái thiên - cái ác, cái cao cả - cái thấp hèn ... để rồi tỏa sáng ánh sáng của thiên lương, của cái đẹp
Đôi lời góp nhặt, mong có ích cho em.
Thân ái.