Nếu bạn bị điểm kém thì...?

Status
Không mở trả lời sau này.
L

letronga9

Các bạn bị điểm kém chả có gì phải buồn cả ! Cứ xem như là những thử thách thôi ! Điểm số chỉ là ảo thôi chả nói lên đc vấn đề j cả ! cố gắng hết sức là thõa mãn rồi :)
 
H

hochoidieuhay

trời ơi,bị điểm kém tức ko chịu nổi kt 15' môn sử được 5 điểm,mấy đứa khác nó xem tài liệu được 7 đ, 8đ.
mấy lần làm bài kt điểm thấp bị mấy đứa nó nói tâm trạng lại buồn mất tập trung,đang cố gắng học để điểm số nâng lên..
 
Z

zkyske

Hix...nhiều khi cũng buồn lắm...nhưng mình tự nhủ lần sau sẽ cố gắng hơn...trong đời đâu có ai mà đúng mãi được...! Mấy hôm trước bạn mình [boy] kiểm tra tập trung sai vài câu mà đã khóc luôn...mình thật sự không hiểu???
 
Q

quyettam1123

Điểm giao động đều đều từ 0 đến 3 :))
Ôn cho móm mặt mà điểm vẫn thấp.
Gần xuống cơ bản học =))))))))))))))))))))
Đang bị tự kỉ mãn tính ;))~
Nguyên 1 lũ con gái uống thuốc đòi nhảy cầu :))
Đếch chết được, tự nhiên cái mặt nó dày ra mà chai sống với đời :-j
Đời là 1 chuỗi những ngày dài ... ta cố sống ... ta cố bon chen ... càng cố càng nhục nhã :))*

Nếu mình chết:
-Thằng bồ mình ngay lập tức sẽ theo con khác.
-Lũ bạn mình chả nhớ tới mình đâu.
-Cô sẽ buồn rồi quên đi.
-Gia đình sẽ khóc và đau khổ. Không biết lâu ko ??

>> Dù sao mìh cũg ko cần sự thương hại.

Nếu ko vì mẹ, con đã ko sống tới ngày hôm nay. Con thật sự thất vọng về chính bản thân con. Thật sự, con thèm sự giải thoát khỏi bế tắc. Con - chán cái sự đòi hỏi quá cao của mọi người. Con - yếu đuối và thấp kém lắm. Mệt ... trống rỗng ... điên dại ... ôm con bạn ... cả hai vừa cười vừa khóc. Chả hiểu, tại sao càng cố cười lớn nước mắt lại cứ tuôn. Đổ lỗi cho " tâm lí giới trẻ nó thế" :-j

Sao bạn giống mình thế nhở ?! Mình học ban khoa học tự nhiên. :eek: khó kinh khủng, áp lực quá trời, nếu ko vì mẹ thì mình cũng chơi ngay liều thuốc chuột rồi. Sống làm gì mà
sáng => học
trưa => học
chiều => học
tối => học :-SS
thức khuya dậy sớm học mà làm bài kt chả dc gì cả. mình pùn quá. học thì hơn điên nhưng đề ra trên trời, dưới đất chẳng biết đường nào mà lần. toán, lí, hóa, sinh nâng cao. bài 1 tiết của mình thấp quá, nhìn cấp 1, 2 mà đau lòng, hồi đó dc 9 điểm là pùn ghê gớm lun, giờ dc 9 đ như dc sinh ra lần thứ 2 á. chắc xin xuống cơ bản học mất, mà trong lớp có nhiều đứa thê thảm hơn mình nữa, nó học lớp nâng cao gì mà phép toán đơn giản làm cug ko dc. :rolleyes:
khi sáng mới làm bài 1 tiết hình, eo ôi, tệ hết chỗ nói....mọi người cho mình lời khuyên với. hjc...học hành áp lực thế này chắc bị điên mất thôi. mười mấy môn học, 1 ngày 5 tiết, bài tập, bài cũ, 15', 1 tiết....die ....:eek: trường mình căng quá, điểm dưới 5 là invite phụ huynh oy` b-(
__________________________________________________________
chán quá, mai kt, mốt cũng kiểm, ngày kia cũng kiểm.....hazz@-)
 
H

hochoidieuhay

điểm làm bài thấp,thì ta phải cố gắng lần sau để điểm nó cao lên.Dường như mỗi lần đó là một bài học.
Tớ cũng buồn mấy lần kt điểm thấp,có mấy cái biết mà ko ghi vào,cái đúng lại gạch mất,ôn bài ko chu đáo>kt điểm thấp.hu... hu ..
Phải cố gắng sửa chữa điều đó.
 
N

nghgh97

điểm làm bài thấp,thì ta phải cố gắng lần sau để điểm nó cao lên.Dường như mỗi lần đó là một bài học.
Tớ cũng buồn mấy lần kt điểm thấp,có mấy cái biết mà ko ghi vào,cái đúng lại gạch mất,ôn bài ko chu đáo>kt điểm thấp.hu... hu ..
Phải cố gắng sửa chữa điều đó.
Sao bạn giống mình thế? Nhưng mình hơi khác chút, ban đầu cũng giống như bạn, tự nhủ là phải cố gắng sửa chữa để được 1 kết quả tốt hơn. Nhưng sau những cố gắng hết mình, làm sao cũng không tìm lại được con điểm 8, điểm 9 dấu yêu mà năm THCS ta đã từng buồn cả ngày vì không được trọn 10. Mình bây giờ không nghĩ vậy nữa, miễn là điểm ráng được trên trung bình, vậy là đủ. Mình cố gắng hết ngày hết giờ mà cũng chẳng ăn thua thì thôi dành thời gian công sức cho chuyện khác :)):)):))
 
H

hochoidieuhay

Đúng cố gắng ban đầu chua đạt điểm cao,lúc đó tớ cũng nản lắm chứ ! nhưng cũng phải cố ! mỗi lúc suy nghĩ tới điểm số thì buồn lắm ,kết quả ko như ý .Tinh thần rất quan trọng ,có bạn khuyên tớ rằng :mọi công việc đều có cái khó ,việc học cũng vậy,tuy ta cảm thấy khó ,ko thích nhưng phải biến cái đó thành một điều yêu thích và ko thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày.
 
H

hate.math01

Điểm kém chưa chắc đã quyết định tương lai của bạn sau này ! trên tb là ngon rồi ! nếu muốn giỏi thì không còn cách nào khác là nghe thầy cô giảng bài và cần cù làm bài tập thì sẽ cải thiện hơn ! không có khái niệm điểm kém là bạn sẽ mất cả cuộc đời nhé : )
 
C

colen_pink

Mình học ban tự nhiên, đối với mình thì mấy môn xã hội thật là khó nhằn, k phải vì k muốn hoc, mà vì

phải thi Đại học nên học lệch .hehe

Điểm trung bình mấy môn xã hội là cứ gọi là lia lịa.Nhưng mình chả thấy buồn gì mấy, vì dù sao thì mình k cảm thấy hứng thú mà.

Nhưng điểm kém môn Tự nhiên thì khác, ...tiếc,buồn, chán, ....rồi nếu là môn Toán (môn mình yêu) thì mình có thể về nhà, ngồi trong phòng tự kỉ luôn cả ngày. Liên tục tự hỏi "tại sao???"

Tự mình nhận ra đó là những phản ứng k hề tốt!

Như 1 cốc sữa đã bị tay mình làm đổ, thay vì việc cứ tự dày vò ,hay tự trách mình thì hãy quên nó đi và làm việc khác.
 
T

thanhyuz

mình phải làm sao

điểm thi hk1 của mình thấp qá. mình sợ nói ra sẽ bị mẹ la, mình phải làm sao đây? Mẹ ns ghi đĩm thật cho mẹ, nếu ghi giả khi đi họp về sẽ chết vs mẹ. mìh phải làm s, m. ngừi giúp với TT.TT:-SS:-SS:-SS:-SS
 
C

chuatroi_2000

Bạn cố gắng trong hk 2 vậy
Điểm thi của mình vui nhất là toán
Có hơn điểm so vs các bạn khác .. hiihihi
Mình được 8.5 toán hk nhưng vẫn còn ức chế vì ko được 9
 
D

duy2507

thanhyuz!
Chuyện đã qua rồi thì chẳng thể thay đổi được, điều quan trọng là bạn phải rút kinh nghiệm và cố gắng ở học kì 2, hay ít nhất là bạn hãy chứng minh cho mẹ bạn thấy bạn là người chăm chỉ và có quyết tâm, bởi đâu phải cứ điểm thấp là do lười học, còn nhiều yếu tố khác nữa chứ nhỉ:)!
Mình không ủng hộ việc cha mẹ mắng chửi, phàn nàn khi con mình bị điểm thấp, cũng như việc thầy cô đánh đập, phê bình rồi mời phụ huynh này nọ. Điều này quả thực là áp lực rất lớn đối với học sinh tụi mình-vốn chịu sự nhồi nhét của chương trình học. Khảo bài, KT 15’, 1 tiết rồi thi HK tùm lum, môn này chưa kịp học thì đã kiểm tra. Mình học cấp 3 nên ít chịu nhiều áp lực của thầy cô và gia đình, nhưng ở dưới cấp 2 thì có. Nhiều người lập luận rằng cha mẹ, thầy cô làm thế là vì muốn mình cố gắng hơn. Đồng ý là vậy nhưng thú thật là đã cố gắng lắm rồi. Người lớn không hiểu và thông cảm cho con cái/học trò mình mà quá khắt khe như thế khiến nhiều bạn phải tìm đến cái chết đó:(.
Mình chia sẻ áp lực này với các bạn. Người lớn phải giáo dục con cái/học trò mình bằng sự yêu thương, mà đã là yêu thương thì theo mình, không thể có đánh đập, dọa nạt hay chửi bới, thay vào đó là những lời khuyên nhẹ nhàng hay chia sẻ mỗi khi con cái/học trò bị điểm thấp. Rất nhiều cha mẹ, thầy cô rất thương con/học trò mình nhưng chưa hiểu được tâm lí của tuổi vị thành niên nên thường có những phương pháp dạy không hợp lí mà chỉ thấy hiệu quả trước mắt.
Còn nếu bạn cảm thấy chán học hay áp lực bản thân thì hãy nghĩ đến những lúc bạn được điểm cao để giải tỏa căng thẳng và tạo phấn khởi nhé! Tinh thần là quan trọng lắm đấy:D! Chào!
 
Last edited by a moderator:
L

lovejapan

Không chỉ các em buồn vì điểm thấp đâu.
Tốt nghiệp ĐH rồi, ở lớp học thêm vẫn thua nhiều người quá đâm ra tự ti. vì từ trước tới giờ chỉ học lớp chọn thôi.
Phải phấn đấu thôi. hì
 
N

nobeltheki21

Tl

Thực ra mìh cũg đag lo nì.vừa rồi hki 1được giỏi nhưg mất môn t.ah 6,4 nên 8.2mà ko đc hsg nì.hóa lý cũg ko gjỏi luôn mà kì 2 thj sát hạch nữa chứ.sao mỗi a1 với a2 phải thj z.hjx.ko biết vđề tự học of mìh có tốt ko đây.bmẹ ko cho đi học thêm vi nhà kòn mấy đứa em nữa ko đủ đk.nhưg vẫn bắt phải hsg.nản quá.mìh học đuối thế này thì thj thố gj nữa ko biết.93% lp mìh và a1 đi hoc thêm tòan bộ,theo sao đc đây
 
B

badgirl9x

Haizzz....điểm mk lẹt đẹt lắm,ko pít tình hình này có zô đk ĐH ko???:confused::confused::confused:
Nhiều lúc cũng nản vì cố gắng mà chẳng thu đk k.quă như mong đợi.
Có lẽ sự cố gắng chưa đủ để bứt phá....
 
H

hochoidieuhay

Mới mấy hôm gần đây bị điểm 3 điểm kt 15' môn hóa: viết nhầm đề?=>buồn,chán,rầu rỉ 1 buổi tối không học bài
Nhưng rút kinh nghiệm,bữa sau cố gắng hơn.
 
B

badgirl9x

haizzz....mk ghét môn Vật lý lắm,cực kỳ ghét( nhưng ko ghét cô dạy lý)....
Mỗi tội mk thi khối A,nghịch lý phải ko?????Lần trước lên ktra bài cũ,ko học bài,ko trả lời đk==> cô cho nợ
Hôm sau,quyết tâm học===> giơ tay lên gỡ điểm =>cô ko gọi
Vài tuần sau,chán,ko học ==>cô gọi lên bảng ==>ko học bài ==> rước điểm 3 về ăn tết
huhu.....
Chán như con gián vậy.....
Thứ 2 tuần này,buổi học đầu tiên của năm mới,kt 45 phút môn Toán và Anh
Trời ơi,ko làm đk bài thì giông cả năm mất....
Haizzza....
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom