Nếu bạn bị điểm kém thì...?

Status
Không mở trả lời sau này.
K

kakashi_hatake

Mình cũng ghét Lý nhưng đâm đầu vào nó mới tốt lên đc
Mình ghét cả hình nữa học hkg lười quá thể luôn
Phải chi thầy cô cho thật nhiều bài lúc đó mới giỏi lên được, nhưng thày cô k ép -> lười luôn
Đọc sách ngta bảo ghét cái gì thì gặp cái đó nhìu vào sẽ hết ghét
Đành zậy thôi
Bây h đâm đầu vào học
Mấy ngày tết lười quá
Chắc phải dành 1 hôm k ol mạng để tập trung đc
 
0

0973573959thuy

Bị điểm kém thì tớ cũng nếm qua rồi mà còn nếm nhiều là đằng khác.
Tớ còn nhớ rõ cái hồi tớ học lớp 4 í, tớ mới chuyển từ quê nên thị trấn học nên làm toán chỉ có dưới 5 điểm thôi. Ở quê, tớ chỉ học kt cơ bản, cô có mua cho sách tham khảo để về nhà làm bài cô giao nhưng tớ chỉ chép giải cuối sách chứ chả nghiền ngẫm gì. Đầu năm lớp 4, bao nhiêu lần tớ bị điểm kém môn toán rồi. Vào trong năm học, tớ lại ko đi học thêm nên kt nâng cao tớ chẳng biết tí gì cả, cũng toàn 3,4,5 thôi. Bây giờ tớ đang học lớp 7, giờ thì tớ giỏi toán rồi, tớ có thể xếp hạng nhất nhì trong lớp. Nhưng vì quá khứ tồi tệ của tớ hồi lớp 4,lớp 5 nên các bạn ko tin tớ học giỏi. Các bạn nói tớ ở nhà bài nào khó thì hỏi chị còn kt trên lớp tớ chép bài của các bạn ngồi gần. Nhưng ... các bạn đâu biết rằng tớ là 1 con người tự giác, tớ ko hề coi bài của bạn, chưa 1 lần nào khi tớ bước chân vào cấp 2 còn cấp 1 thì có coi đứa bạn thân :D Hỏi chị ư ? Chị tớ bận lắm, ko giảng cho tớ được vả lại chị tớ cũng đâu biết làm đâu, hồi trước lớp 6,lớp 7 chị tớ học ở quê móc đâu ra được học kt nâng cao chứ :-S Nhưng thời gian cùng sự cố gắng của tớ đã làm các bạn phải tin vào năng lực của tớ, bây h thì ko còn ai nghi ngờ vào khả năng của tớ cả. Dù có mấy đứa nói ra mồm bảo tớ ko thực sự giỏi nhưng trong đầu, bọn nó cũng công nhận tớ rồi nhưng vì ghen ghét nên bọn nó mới nói xấu tớ thôi ... tớ biết thừa chứ bộ.
Lên cấp 2 dù đã học giỏi nhất nhì lớp nhưng hồi lớp 6, tớ bị điểm 2 môn Địa lí. Còn lớp 7 học kì I vừa rồi, tớ dc 6 điểm môn Văn. Điểm 2 môn Địa tớ nói với mẹ rồi nhưng điểm 6 môn Văn tớ vẫn ấp ủ mãi, vì nói ra mẹ tớ sẽ buồn lắm, vì tớ là hsg Văn nhất khối mà...
Nhưng thôi mặc kệ, sau 1 lần bị điểm kém tớ rút ra dc nhiều kinh nghiệm, lần sau chắc chắn ko bao h tớ vấp phải nữa ...
 
C

cry_with_me

ồ, hì hì, điểm kém. Tớ ăn điểm kém nhiều như trứng trong cái trò bắn gà ý . Nhiều kinh khủng , đếm đi đếm lại giờ ngót trăm con chứ ít à
Tại cái hồi t còn học lớp 6 do giấy khai sinh có vẫn đề nên sửa lại tớ phải lên học lớp 7 ko chậm tuổi. Là bố mẹ cứ ép thế chứ chậm tuổi cũng ko có sao :D. lúc đầu mới lên á , ko biết 1 cái gì ngoài môn lí đc học trước đâu..thực sự là ko biết ý. Vì đang học kiến thức lớp 6 mà nhảy vọt lên lớp 7 ý. Vậy là cái năm lớp 7 ôi ôi...0,1,2,3,4,5,6 nếm hết. Nếm liên tục luôn
Xong có hôm lên kiểm tra toán ăn liền 2 con 2 , ngay tối hôm đó về cay cú kinh khủng , đang từ top 10 lớp 6 ta đây đội sổ số 40 :( . Vậy là chính nhờ cay cú + sự kích thích từ mấy cái chị trông như ma cà bông làm tớ cày sáng cày đêm.Đến lúc đuổi kịp anh chị ta bắt đầu bứt phá. Cũng tại cái lớp có 4 anh đẹp trai suốt ngày cầm đèn theo lớp lớn lên mình cũng lây, đc thêm ông thầy cứ 1 bài toán nào lại đưa ra kiến thức lớp trên làm mình hứng thú vô cùng, lớp đó chỉ có cày và cày.Cày để tranh chức quán quân. Mà quán quân của lớp mình hồi đó mỗi tháng đc 300k lại ko phải vệ sinh ai mà chẳng thích :D..thế là t đc 4 anh đẹp trai cho vào nhóm hoạt động chung :p, kể từ đó tớ là mem nữ duy nhất đc vào top 5 của trường, học hành bắt đầu tiến bộ hẳn, đi thi giải cứ về tằng tằng nhưng mắc cái tội học đua mấy ông chơi bóng đá, xem đá banh, tán gái trên mạng làm mình bây giờ thành ái rồi :(
______

nhưng mà vẫn vui vì t bắt đầu có bạn, hì hì, và sắp thành anh em thắm thiết :D
 
C

cuimuoimuoi_1969

Bị điểm kém là chuyện không thể tránh khỏi với tớ
Tuy tớ biết cách làm nhưng nhiều lúc tính toán sai dẫn đến kết quả sai và bài làm bị điểm thấp, những lúc như vậy tớ muốn độn thổ chết cho xong.
Nhưng có chết được đâu [tớ ước gì có tận thế :(] tớ lại tiếp tục đối mặt với những bài kiểm tra. vì vậy phải cố lên thôi, mốt là đi học lại rồi, cố lên nhé :D
 
T

thuytrang2610

Trong cuộc đời học sinh có lẽ ai cũng bị điểm kém ít nhất là một lần, mình cũng vậy thôi. Năm lớp 7 bị điểm 2 môn sinh vì không thuộc bài cũng thấy buồn lắm chứ. Hồi ấy mình cũng là một người học tốt trong lớp, vậy mà bị điểm kém thấy xấu hổ vô cùng. Hơn hết, mình lo rằng bố mẹ biết sẽ buồn lắm. Vậy là cả ngày đó mình cứ như người mất hồn ấy, mọi lỗi lo cứ dồn vào mình, rồi lại thấy sợ nếu khi báo điểm về thì bố mẹ sẽ phản ứng ra sao. Mình là một đứa nhút nhát từ nhỏ, cái gì cũng sợ sệt lo lắng chẳng biết phải làm sao cả. Nhưng qua lần đó mình cũng hiểu rằng không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được điểm tốt, có những lúc phải bị một lần điểm kém để rút ra kinh nghiệm thật sự cho mình. Bây giờ có lẽ mình cũng không buồn vì được điểm xấu nữa, vì dù buồn hay giận cũng chẳng giải quyết được gì, vì tất cả cũng chỉ do mình mà ra, điều quan trọng là phải biết cố gắng để rút kinh nghiệm. Có lẽ khi chúng ta đạt quá nhiều điểm tốt, thì con điểm xấu ấy sẽ thành nỗi xấu hổ, nhưng nó cho ta biết rằng mình không phải là người giỏi nhất, và sẽ trở thành một bài học thật đáng nhớ mà chúng ta sẽ nhớ suốt đời, nhớ hơn cả những lần được điểm 9, 10...
 
B

badgirl9x

haizzz....
Chán thế nhở????lại 1 buổi tối trôi qua mình ko học dược chữ nào vào đầu!!!!
Sao mình ghét mình thế...ghét quá đi...
Tại sao mỗi lần ngồi vào bàn học là tự hứa với mình là sẽ học tập trung mà rồi mấy tiếng đồng hồ trôi qua,mình vẫn chẳng có cái j trong đầu cả????Ôi trời...!!!!
Phải làm thế nào????
 
H

happy.swan

Điểm kém ~> Cấp II không hề luôn đứng top đầu của lớp nhưng lên lớp 10. Xấu mặt vô cùng. Bài kt 15' toán đói + bài tập kt đúng bài mình chưa chép vào hôm không mang kính => 3đ mới cay.
Nhưng từ đó mình không còn điểm kém nữa. Xơi trứng hoài mất mặt 9A của mình lắm!
 
D

diladenhappy

Con bi diem 1 mon ly. Thuong con qua!!! Me biet con dang phai hoc hanh cang thang, o truong lai co nhieu ap luc va nhung chuyen kg cong bang. Uoc gi con dau hoc bong de co the hoc o mot moi truong mang lai su vui ve cho con. Co gang len con yeu nhe. Me mong 3 thang toi se qua that nhanh.
 
L

linhngaoop

hồi cấp 1 mình chưa biết nghỉ ngơi là gì mà suốt ngày học thôi. hồi đó anh trai mình ép mình học ko nghỉ ngơi . tối thì phải học đến 11h mới ngủ đó là hồi lớp 1, lên lớp 2 thì nếu học sớm thì ngủ sớm và lúc nào cũng như thế..... những ngày hè ngta hay nói là thời gian nghỉ ngơi sau những ngày học tập mệt nhọc....anh trai mình cũng ko buông tha. anh ta bắt mình phải hoàn thành hết chương trình lớp tiếp theo tỏng thời gian nghỉ hè..nếu mình học lớp 1 thì mình phải hoàn thành chương trình lớp 2 bao gồm sách giáo khoa , vở bài tập rồi lại những quyển nâng coa dày đặc trong môn toán các bạn ạ. sự việc này cứ thế diễn ra đến năm lớp 5. hè năm ấy mình hoàn thành hết tần tật chương trình toán 6 và cóa đọc về các môn khác nên việc học trôi chảy, và kết quả đạt được rất cao. lì nghỉ hè năm lớp 6 anh mình đi thi đại học nên ko ai chỉ cho mình làm toán, nhưg anh mình vẫn diện về và giao bài tập cho mình làm, nói chung là không được đầy đủ lắm và anh mình ko cóa ở nhà nên mình ko chịu làm chỉ đi chơi với lũ bạn. chính vì vậy mà kết quả học tập của tôi sút kém 1 phần vì ko cóa. anh ở nhà 1 phần vì tôi ko chịu khó học tập nên kết quả thấp kém. hồi học đến h tôi chưa biết thất bại là j cả đâu., toàn đứng nhất lớp thôi. mất nữa học kì 1 mình lơ là học hành ăn bao nhiêu trứng ngỗng.... bạn biết mình suy nghĩ thé nào ko. mình cứ chủ quan là mới nửa học kì thôi chẳng cóa j phải lo cả bởi vì mới cóa nữa họ kì 1 thôi.mình đúng là ngu thật..luk nào cũng chỉ ham chơi ko chịu học hành... mình thật sư ko biết rằng chính vì mình sẽ làm tổn thương anh trai mình vì anh đã quan tâm chỉ bảo tôi ngần nấy năm...và chỉ vì tôi mà học lực ngày càng tụt từ vị trí đứng đầu xuống gần cuối lớp... thật là kinh hoàng. lúc đó con mắt của bạn bè tôi thật đáng sợ . họ nhìn tôi bởi sự khinh bỉ, pha chút thương hại...và thật may là tôi đac kịp đuổi theo những j mình muốn và mơ ước của mình bấy lâu nay. mình cố gắng học tập , học và chỉ cóa học thôi...và tôi quyết lấy lại những j mình cóa.. và tất nhiên mình đã lấy lại đk . học kì 1 lớp 7 trôi qua tôi run run vì mất nửa học kì tôi lơ là và được rất nhiều trứng ngổng. và nỗ lực của tôi đã thành hiện thực. may mà tổng kết của tôi được 8,7... dù hơi thấp nhưng cũng được miến là đk học sinh giỏi là được rồi..bây h mình chỉ muốn được quên đi những ngày đó. tôi bị bạn bè trỉ trích, bị thầy cô nhìn = con mắt khác, khiến gia đình thất vọng...tôi muốn hét to lên rằng: tôi đã làm được, tôi là 1 người cóa ích cho xã hội.
 
B

badgirl9x

Ôi,h.n lại điểm kém môn toán chứ!!!4 điểm. shok toàn tập!!!!
Mình cứ nghĩ bài này phải đk 8,9 điểm j đó,ai ngờ..................
Mà toàn sai những lỗi ko đáng sai,cách làm thì đúng,tính toán thì cũng cẩn thận rồi...mà sao cứ sai hoài vậy.
Chán!!!!!!!
 
A

anhhuypo002

Mình thì điểm kém từ cấp một và cấp hai cũng thế,hiện giờ mình học lớp mà vẫn bị ăn hành =.=.Mình thì thích học toán,lý hóa,chưa bao giờ bị điểm kém môn này,tệ nhất chỉ có 7.5 hoặc 8 thôi,mà mỗi lần dính những con số thì về nhà úp mặt vào tường vả tự kỷ =.=
 
A

anhhuypo002

Mình thì điểm kém từ cấp một và cấp hai cũng thế,hiện giờ mình học lớp 8 mà vẫn bị ăn hành =.=.Mình thì thích học toán,lý hóa,chưa bao giờ bị điểm kém môn này,tệ nhất chỉ có 7.5 hoặc 8 thôi,mà mỗi lần dính những điểm số đó thì về nhà úp mặt vào tường vả tự kỷ =.=
 
T

thienvamai

Điểm kém là chuyện thường của đời học sinh, có đứa giỏi hơn mình thì mới có cái cho mình phấn đấu
 
M

mytrinh353

Tuần trước mới làm kt 1 tiết toán xong, mình buồn lắm úp mặt khóc thầm thui, có 4 câu mà có 1 câu rất khó lớp ko ai bik làm, còn 3 câu kia thì ko đến nổi mà làm gấp quá tình sơ suýt sai 2 câu hix đúng 1 câu mình tính cỡ 4đ ak, mình cảm thấy buồn lắm nhưng mình sẽ quyết tâm k để như zậy nữa
 
N

nobeltheki21

Tl

Hic.Mới hôm trước ktra lý tớ được có 6đ.hic.lúc đó chỉ rớm nc mắt tí thui ai ngờ bị tụi cn gkẹo.tớ qtâm ko bh giờ khó2 vì điểm kém,mà phải 2 cảm ơn nó giúp ta làm tốt bài tiếp theo.kìthj này phải có gắng ms đc.cùng cố nha m.n
http://m.facebook.com/trang.phan.7923?refid=17
 
K

keohong2000

Đầu năm lớp 7 bị 5 điểm toán 15'. Thực ra đề ko khó nhưng tại mình hấp tấp, cẩu thả nên tính sai kết quả. Hic hic
Về nhà buồn ko thiết ăn cơm. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói với mẹ. Nói xong mẹ chưa kịp "ca cải lương" thì mình đã khóc tu tu rồi. Thế là mẹ chẳng mắng nữa.
Hôm sau, thầy gọi lên kiểm tra miệng đc...10 điểm^^. Thế là gỡ đc con 5
10+5=15; 15:2=7,5=8
Nói tóm lại khi mình bị điểm kém, nếu muốn khóc thì hãy khóc thật to để vơi nỗi lòng(miễn sao là thấy nhẹ lòng hơn) hay làm điều gì mình thích cũng đc. Sau đó thì lấy lại tinh thần, ôn bài cho kĩ mà còn gỡ điểm nữa chứ!
Chúc các bạn học tốt và có nhiều điểm cao^^
 
A

abluediamond

Nước mắt thì quý như ngọc vậy, bị điểm kém trong những lúc kiểm tra 15' thì không có gì đáng buồn đến nỗi phải khóc cả. Dùng nó vào những lúc cảm thấy như tuyệt vọng không còn lối thoát thì hơn.

Mình bị điểm kém ( < 5) môn Văn vào ngày thi cuối kì II nên mất HSG mà cũng đâu có khóc đâu, khá nản. Cách vơi nhẹ đi là lao vào chơi game để quên nỗi buồn =)).
 
N

nguyenphucthucuyen

Nhớ hồi đầu năm mình lãnh nguyên 1 con 3 Pháp TT^TT. Đem về dán luôn lên tường :D kèm theo vài dòng: " học đi em, kẻo mai thêm con nữa dán lun cho đầy tường !''. Haha, khí thế tuôn trào ^^
 
F

fugino

Điểm tớ không lo lắm ... nhưng quan trọng là người mà mình gọi là ba mẹ sẽ xem mình là cái giống gì ... ổng bả sẽ so sánh mình vs người khác ... đày đoạ mình , mắng chửi làm cho mình đau khổ hơn :) đó là lí do mình muốn ba mẹ đi khỏi nhà đi ... 1 tuần về 1 lần để đưa tiền mình trang trải thôi ...
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom