Nếu bạn bị điểm kém thì...?

Status
Không mở trả lời sau này.
N

nhoc_nhoc_baby

lần trước kiếm tra hóa tui đc 4,5 điểm tui buồn lắm lại bị thằng bạn nói là gà chán lằm buồn lắm lại sợ làm ba má thất vọng ....................:(
 
C

cobehihi

minh bi diem kem go diem lai nhung co lai giu nguyen so diem do tra loi khong duoc trac nghiem ma cau do chua sua thi lam sao biet ban khac tro loi khong dc con doc sai ma lai diem lon hon uc qua troi luon
 
N

noname...

Anh văn đối vs mềnh 5 điểm cũng mừng chứ pùn nỗi j` _ _! ( e ngu anh bẩm sinh) từ lúc môn văn 15' dk. 3,5 điểm( thấp nhất lớp ) => ngồi tự kỉ gần cả 1 thế kỉ =="
 
C

congchuatieuquy

có lần thi bị điểm kém thất vọng và buồn lắm ..................
huhuhu......................
 
H

hoanby

Điểm kém bắt đầu từ nhiều lí do ai cũng bị mắc phải ghét điểm kém buồn vì điểm kém nhưng có một điều khiên chúng ta ít nhận ra rằng điểm kém chính là lúc bắt đầu từ sự thành công, ta quyết tâm cố gắng để ko bị điểm kém, để rồi ta nhận trở lại từ con 10 tròn một sự bắt đầu và kết thúc thật ý nghĩa.
 
R

riely_marion19

thất bại = mẹ thành công
t chẳng có j để buồn khi bị điểm kém, vì t biết mình sẽ đc mẹ thành công :) (nói thật đấy nhé, những lúc như thế, khả năng phục thù dâng tới đỉnh điểm. thế là chữa ngay đc khuyết điểm và còn nâng cấp thêm lv)
p/s: là học sinh, những ch như thế rất bình thường. t k bao giờ tự cho mình giỏi, nên điểm kém cũng chả sao ;)
 
C

congchuacaheo175

hai za
trời ơi
mới nhận được con 4 công nghệ
buồn ghê
-___________ hum qua mình phải thức trắng dêm để làm bài nộp cho thầy ôn thi hsg
nên...ko có thời gian
khổ ghê
 
  • Like
Reactions: hàn tuyết kì
H

hochoidieuhay

làm bài kiểm tra ko được. hôm nay cô trả bài kiểm tra toán,ôi! thằng kia nó học bt mà 9.5 luôn cả lớp kinh ngạc ! tôi tức ghê thua nó .
 
N

noinhobinhyen

nói thế chứ nhục lắm chứ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
S

subon

oa oa oa nhắc đến điểm kém ngay tuần trc kt 15' toán tui bị 4,5
hai đứa học giỏi nhất lớp cũng chỉ đc 5
thầy bảo về xin chữ kí bố mẹ
đúng lúc cô chủ nhiệm vào lớp thế là cô bảo sẽ gọi điện cho phụ huynh
mấy đứ điểm kém như tui như đang trong trạng thái rơi tự do xuống vự vậy
sợ chết khiếp
 
N

ngoc1thu2

sáng nay mai làm đề thi chọn hsg xong toàn sai những chỗ ngớ ngẩn thôi chắc bị loại---> hỏng cả cuộc đời
 
G

giahung341_14

Đã bao giờ bạn bị điểm kém chưa? 5,6 hay 1,2 gì đó.
Mình bị hoài luôn, may mắn thì được 1 nếu không thì zero 0 tròn xoay @@
Khi bị điểm kém, các bạn cảm thấy thế nào? Bạn buồn, tự ti, chán nản hay sợ bị bố mẹ mắng?
Mình bị nhiều quá quen roài, không buồn, không tự ti, cũng không chán nán, con người của mình là như vậy, mình đã làm hết sức mình \Rightarrow Không có lí do gì để nhục, không thể bắt 1 người có IQ=70 như mình làm những thứ vượt quá khả năng được.
 
Last edited by a moderator:
R

ramie1997

Mình ko bik bị bao nhiêu con điểm kém rùi nhưng h cũng ko khá lên bao nhiêu,từng bị 0 công nghệ,1 địa,2 GDCD,3 toán.....ôi thôi lần nào cũng bùn và tự kỉ mún chết,h cũng lên đc tới thpt rùi,đang có nguy cơ rơi vào lớp kém nhất
 
D

doanhprovip

hajz chán quá không hiểu vì sao nữa ở nhà học bài châm chỉ thức khuya dậy sớm học môn SInh . Nghĩ rằng môn toán đối với mình thật đơn giản nên không coi bài tự mãn quá mức đến khi làm bài hoảng hồn làm sai hết trơn chắc dc 6 điểm quá đã thế sinh tư nhiên quên sạch không còn tí gì đánh trắc nghiêm mão hết luôn nói chung vỡ trận luôn..... mình lo lắm lo bị cô chửi bị nhắc trước lớp bị bạn chọc .... đề thi dễ lắm mình A1 mà làm con thua A thường nữa thấy xấu hổ cực kì mặc dù vẫn có những người bạn an ủi nhưng vẫn thấy buôn...buồn lắm đến nỗi ngủ còn giật mình dậy cứ suy nghĩ đến la buồn. mình cần lắm một sự chia sẻ một cái ủi an tư cô giáo hay thầy dạy toán mình vì họ luôn là những người mình yêu quí nhất không biết mình vì sao từ đầu năm đến giờ điểm cứ thập tè tè ... chắc không còn ở A1 nữa năm sau về A thường quá. cần có người ngồi nghe mình nói hết nỗi lòng... chia se với mình . nhưng mà thôi quên đi vì mình mới lớp 10 mà còn cơ hội sửa chữa sai làm. thắng không kiêu bại không nản hãy cố gắng đi tiếp vì cuôc đời nhiều thử thách lớn hơn đang chờ đón mình thôi hãy coi đây là một bài học nhớ đời cho sự chủ quan của mình.
 
T

tmb12

hajz chán quá không hiểu vì sao nữa ở nhà học bài châm chỉ thức khuya dậy sớm học môn SInh . Nghĩ rằng môn toán đối với mình thật đơn giản nên không coi bài tự mãn quá mức đến khi làm bài hoảng hồn làm sai hết trơn chắc dc 6 điểm quá đã thế sinh tư nhiên quên sạch không còn tí gì đánh trắc nghiêm mão hết luôn nói chung vỡ trận luôn..... mình lo lắm lo bị cô chửi bị nhắc trước lớp bị bạn chọc .... đề thi dễ lắm mình A1 mà làm con thua A thường nữa thấy xấu hổ cực kì mặc dù vẫn có những người bạn an ủi nhưng vẫn thấy buôn...buồn lắm đến nỗi ngủ còn giật mình dậy cứ suy nghĩ đến la buồn. mình cần lắm một sự chia sẻ một cái ủi an tư cô giáo hay thầy dạy toán mình vì họ luôn là những người mình yêu quí nhất không biết mình vì sao từ đầu năm đến giờ điểm cứ thập tè tè ... chắc không còn ở A1 nữa năm sau về A thường quá. cần có người ngồi nghe mình nói hết nỗi lòng... chia se với mình . nhưng mà thôi quên đi vì mình mới lớp 10 mà còn cơ hội sửa chữa sai làm. thắng không kiêu bại không nản hãy cố gắng đi tiếp vì cuôc đời nhiều thử thách lớn hơn đang chờ đón mình thôi hãy coi đây là một bài học nhớ đời cho sự chủ quan của mình.
Hic, sao bạn giống mình quá vậy!
Nghĩ là môn Sử dễ nên cắm đầu học Toán s
Đến sáng Toán số cho đề dợt (trúng tủ) còn S
không có 1 chữ nào trong đầu :-o:-o:-o:-o
 
2

2star

dk điểm kém ư? yes ( cũng nhiều )
tớ kể cho nghe 1 lần dk 1 mà sốc , nhớ mãi ( các lần khác thì bình thuong`)
lần đấy là năm t học lop 11 , chuẩn bị thi học kì 1 , chỉ cắm cui vào ôn toán-lí-hóa , bỏ các môn khác , đến khi cô giáo đọc điểm thi các môn ( T-L-H thì điểm cũng tạm ) nhưng còn môn sinh "1" điểm ( thật sự sốc kinh khủng ) tiên tiến cũng chả dk !@@~ , cả lớp có 2 đứa ko dk danh hiệ j` trong đó có mình ( đến lúc phát phần thuong cho những nguoi đạt dah hiệu , ko pjt chúi mặt dj đâu thế là quyết định hôm đó ko lên truong nữa :D)
đến h mình vẫn sợ môn sinh
hậu quả của việc học tủ nhưng lên 12 t vẫn ko đổi tí nào mà còn hơn năm truoc ( bây h ko những ko làm bt mà còn chả muốn làm bài tập ! ai giống t ko???
 
E

error_and_error

Tôi ... thì sắp rồi , mới chiều nay thôi , cô thu bài làm 15 phút ( làm ở nhà ) môn sinh , lúc mới tới lớp thì giật bắn mình vì quên mất chưa làm , nhưng nghĩ thôi kệ tẹo nữa sắp tới tiết Sinh rồi làm cũng được chả sao , trong giờ học cắm đầu vào ngủ ( tối thức khuya để chơi game ... tôi chơi 1 phát đến 8 tiếng đồng hộ lận đấy ... sáng dậy ngủ được có 5 tiếng đã nhào đầu đi học kèm , về cái cố gượng để chơi game , mà công nhận dù đâu ốm , không có sức lực đến đâu mà tôi vẫn ngồi chơi game cũng bình thường được hay thật đấy ) , lúc nộp bài làm được có 5-6 dòng , còn mấy đứa trong lớp làm tới hơn 2 trang dấy , chưa được 1/5 bài làm của nó . Noppj bài rồi cái cảm giác thật tởm lợm , từ cáithoifwf cắp sách đến trường chưa bao giờ có cái cảm giác ấy . Bây giờ đang lên google tìm 1 lời an ủi nho nhỏ ... mà ôi sao chán đời ~X(~X(~X(~X(~X(~X( ., Chừa cái tội lười :(( mà cái bệnh này tôi mắc từ từ bao giờ không hay nữa .... :((
 
A

anhthu7bvk

Mình kém môn toán lắm lắm . không chỉ ngại học môn toán , mà chỉ cần đập vào mắt mấy bài chứng minh hình học , hay là số hữu tỉ vô tỉ thôi mình đã nản rồi :(( ... Mình từng bị 2 con 5 môn toán , 1 con 4 môn toán .. huhuhu mình thấy chán ghét làm sao , dù mình mới chỉ có lớp 7 ! mình sợ ba mẹ mắng lắm lắm ... đi học lại càng thấy nản hơn nhiều ...
Mình chỉ khá được môn anh , văn thôi , môn anh đầu năm đến h toàn 10 , còn môn văn đầu năm đến h có một con 8 còn lại là 9 . mình biết mình học khá môn xã hội , mình có 1 tiết sinh dc 9,5 , vật 15' dc 10 , sử 15' 10địa 15 ' dc 10 , anh 15' + 1 tiết dc 10 , nhưng mình lo môn toán lắm .mình tính TB môn toán của mình có 5,5 nếu dc 1 con 10 miệng và 1 con 10 thi học kì mới khá lên dc... mà chẳng hiểu sao trời không thương lại ban cho mình cô giáo dạy toán khá kĩ tính và hay trù mình nữa :( .... huhu
 
P

phong1109

thích môn nào thì học môn đó thôi bạn ah mình thì học toán cũng nói chung là được mà môn văn thì lại quá ngán (không phải mình học kém đâu , mình hoc văn tuy k giỏi nhưng củng tạm)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom