Hiện tại thì mình là học sinh 12 ..Thời điểm hiện tại nên yêu xa không ạ?
Rất trực tiếp vấn đề....
Mình cũng từng là học sinh lớp 12 cách đây vài tháng, nên mình thấy:
- Ưu điểm:
+ Yêu xa đôi khi giúp bạn có động lực làm một cái gì đó gấp nhiều lần.
+ Yêu xa làm cho bạn sẽ cảm thấy bản thân mình kiềm chế được nhiều cái ấy. Mình nghĩ tốt cho mối quan hệ.
- Nhược điểm:
+ Yêu xa sẽ làm bản thân và người đối diện cảm thấy thật sự chạnh lòng, bởi sao, khi nhìn thấy các cặp đôi khác tình cảm, bạn có thôi nhớ về người thương ở phương xa được không?
+ Yêu xa đối khi khiến mình và đối phương nghi ngờ lẫn nhau nếu chưa đủ tin tưởng.
+ Vết thương lòng khi yêu xa lớn không? Có.
+ Yêu xa bền không? Tùy cặp.
+ Yêu xa, liệu có hiểu nhau được nhiều không? Chưa chắc.
Mặt khác bạn khối 12 rồi, nên phải cân nhắc yêu có ảnh hưởng học tập hay không. Đúng không nè?
Tuy thế, người ta nói có hai thứ không thể bỏ qua là người thương yêu mình thật lòng và chuyến xe cuối cùng đưa mình về nhà. Vì thế nếu thấy đúng người, đúng thời điểm thì cứ nhích. Tới đâu hay tới đó.