Nhật ký Nấm lùn thường ngày

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
4/4/2020
Emotions have made me fall in love with someone who is bland and no jealous.:>(:>(:>(
I feel very sad because of being gato.:p:p
When I turned on my phone in the morning, I saw too many exercises:(:(
OMG!!! O.O

Nấm#
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Afternoon
Giờ bước ra đường khẩu trang như vật vất ly thân. Đi đến đâu cũng thấy đeo khẩu trang. Đôi khi nhìn thấy bóng người nước ngoài thì chắc rằng hầu như đều ko thấy cái khẩu trang.
6eaa8a6e70eff04fa9993005269bfc1d.jpg
6d1024b3df6020281a0bf251148cd0eb.jpg

Dịch ơi nhanh hết đi, để sớm được mua trà sữa ún nữa. Các tiệm sát nhà đóng cửa hết trơn.:>(:>(

Nấm#
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
6/4/2020
Không hiểu sao nữa, anh2 đòi điện thoại mới, bực mình thì bực mình nó, tự nhiên lây sang mình.
Đúng thật người lớn hay giận cá chém thớt. Tự nhiên cấm túc luôn ah2, không có lỗi cũng bị phạt.:>(:>(
Hic, toag thật không biết khi nào ba mẹ mới hết giận.

Nấm#
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Afternoon:
Vũ trụ của người ta
Là màu đen huyền bí
Vũ trụ em bé tí
Thu nhỏ lại là anh!!!!!!

Miệt mài ngồi nhìn gato của những người có pồ là 1 hoạt đồng thường ngày mà mình hay làm!!! haizz......

Nấm#
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Evening:
7:30 -8:30 ko kịp ăn cơm đã phải bay vào học on, đã đói rồi còn phải học TOÁN, ko đầu óc nào mà suy nghĩ để giải bài, nguyên 1 buổi nói được 3 lần.
Học xog cô còn free cho 1 đống bài tập.
Bây giờ thì ngồi cắm đầu vào viết văn mai nộp cho thầy nữa.
Toang, chắc ko kịp!!!!!

Nấm#
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
7/4/2020
Ko cần biết chúng ta sẽ đi về đâu nhưng e cũng mong vẽ là người cuối cùng được ah yêu và bảo vệ. Dù chúng ta hay có các bất đồng về quan điểm, cũng hay cải nhau nhưng đều có thể bảo qua.
Sáng mở mắt ra đã gặp phải chuyện ko zui rồi, sáng đã như zậy chắc xui cả 1 ngày trời luôn quá. Hic!!!!

Sáng nay quyết tâm làm cho hết đống bài tập toán.

Nấm#
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
8/4/2020
Cứ tưởng là có thể xem họ là 1 người bạn tốt nhưng ko phải nhỉ, thực chất họ chỉ xem mình là 1 người để họ chơi sau đó nói xấu. Zậy thì thôi lúc đầu đừng có đến và làm quen rồi sau đó thì tặng đau thương cho tôi.....Chơi được thì chơi ko chơi được thì cút khỏi cuộc đời nhau!!!!!!

Học hành thì cũng ko xog với tụi nó, mình làm j cũng ko thể nào vừa con mắt của những tụi thích sân si.!!!!
Mới mở cái mess lên thì hết cj này đến cj kia vào hỏi sao e lại thik nói chuyện với pồ cj zậy, nhưng e đâu có nói pồ cj tự nt mà cj.^^


Nấm#
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
9/4/2020
Những kỉ niệm cứ mãi trong tim tôi <3
Những điềum à tôi không bao giờ nghĩ đến
Đã làm tôi mệt mỏi bao lâu nay...
Bên tôi họ cảm thấy phiền.
Nước mắt rơi khi nghĩ đến
Dù vậy nhưng cũng khó thế nào quên
Làm được gì khi mình cũng chỉ là một người dưng!!!!!

Nấm#
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
10/4/2020
Đang chán được ............... cho ly trà sữa, lật mặt ngay lập tức từ ngồi bí xị thành cười. Bị ah ruột chửi điên cũng mặc kệ lun.
Đang ngồi học on xog bà cô bả tự tắt cam của tui, xog lại la sao ko bật cam lên tắt để trốn đi chơi ak, ko hỉu sao nữa.

Nấm#
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Afternoon
Muốn ăn thì tự đi lấy, đã đi lấy đồ ăn giùm rồi ăn xog còn chửi người lại ý đồ j zậy trời. Không hiểu sao nữa, ý thức chỗ não. Muốn ăn ko lết đi mà làm, ngồi đó chỉ tay 5 ngón còn chê nữa.
Chiều nay không biết nên nói và đối mặt với họ làm sao đây nữa. "."

Nấm#
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Evening
Trời má ơi, giờ này còn gửi bài tập sang, còn kèm theo câu, mai nộp nha các em. Người ta giờ này chăn ấm nệp êm ngủ hết rồi thầy ơi.
Làm hoài mà bài tập ko hết TT

Nấm#
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
12/04/2020
Sáng mới 4h giáo viên với tụi trong lớp làm rần rần trong cái mess, buồn ngủ gần chớt cũng bị dựng dậy. Trời ơi, có cái chuyện liên lạc học zoom cũng nt ầm ĩ, sđt thì cô nắm trong tay ko điện mà cứ bảo học sinh đi đến nhà giùm.
Vừa mới ngủ chưa được 2 tiếng thì đã bị mấy bạn gọi dậy!!
Mệt mỏi, một ngày ảm đạm

Nấm#
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Afternoon:
Công văn vẽ tranh có từ ngày 18.3 mà chiều nay mới gửi. Trong khi 14.4 nó hết hạng, làm sao vẽ cho kịp đây trời TT. Bắt ngày mai phải nộp chời ới, toang tôi rồi. Hic!!!

Nấm#
 

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
13/4/2020
Sáng:
Học hành gì đâu mà hỏi cái chi cũng không nhớ thì bảo kèm cái chi, tới kiến thức mới chỉ hôm qua. Nói nhớ rùi, sáng nay chỉ hỏi 1 câu rất dễ cũng không trả lời được. Thế thì toang cuộc đời tui. Học online mà như bị tra tấn chứ không phải học ^^.

Nấm#
 

Candy Nguyễn ^.^

Học sinh
Thành viên
11 Tháng tư 2020
26
158
31
15
Bắc Ninh
Trường học Nhân Tài

npan_184

Cựu TMod Anh
Thành viên
10 Tháng mười hai 2018
2,219
10,041
881
Quảng Ngãi
THCS Phổ Ninh
Chiều:
1h: Buồn ngủ mà ko thể ngủ được =.=
2h: Học sử (ngồi nghe mà như lạc ở đâu, ko biết cô đang nói gì)
3h: Làm bài tập anh.....ngồi khoanh lụi từ trên xuống dưới (cuối cùng cũng xong)
4h: Lại phải học on....

Nấm#
 
Top Bottom