Nhật ký Năm học 2020 - 2021

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,689
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
23/3/2023 :
Cảm giác mọi sự cố gắngg trở nên vô ích. À không , do mình cố gắng chưa đủ nhiều. Chán thật 7,5 điểm toán bọ. 23/30 câu Lý. Thật sự mình làm bài kiểu gì vậy? Đọc đề không hề kì chút nào? Quên đổi đơn vị... Mình ngu dốt các thứ , câu khó làm được còn câu dễ làm sai.Còn sinh không hiểu vì sao được 7đ như thế. Chắc không phải cô sai đâu
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,689
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
24/3/2024:
Mọi thứ đã biến mất. Mình ngày càng tuyệt vọng hơn và suy nghĩ nhiều hơn. Mình có xin lời khuyên cô Năm nhưng mà không biết có hiệu quả không nữa... Mình giờ phải học cách lạc quan hơn , tích cực hơn và làm lại mọi thứ. Cảm giác như mất gốc vậy.. Mình sẽ trở nên ngu dốt , không được nổi 9,0 để đạt được xuất sắc nữa rồi. Có lẽ kết thúc thật rồi...
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,689
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
31/3/2024: Đau đầu với xác suất nhưng vẫn phải cố gắng
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,689
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
8/4/2024 :
Ngồi đọc lại mấy kỷ niệm hồi xưa trên nhật ký mà thầy bản thân mình trẻ con quá đi. Bây giờ mình sẽ thực hiện đúngg như vậy..
Sáng nayy 5 tiết. Tiết chào cờ nhưng mà cô vân lại bắt học toán. Nên ngồi làm luôn. Phút cuối cô lại bảo nãy cô thầy Tuấn Anh ngáp ngủ nên gọi lên bảng làm.
Lên bảng làm được 1 lúc rồi trống. Đến 2 tiết văn này. Tiết 1 cứ tưởng không trả bài ấy, tại cô bảo tiết sau cô xuống lấy. Sau đó thì cô xuống lấy luôn. Mình được 8,5 điểm giữa kỳ. Khá là thấp ấy.Nếu mà mình đúng câu từ Hán Việt thì được thêm 0,25 nữa rồi.
Đến buổi trưa không ngủ , mà lại cày xem gia đình là số 1 ấy. Học 2 tiết lý.
Tiết 1 thầy vào lớp khá chậm và dạy nốt va chạm mềm này
Tiết 2 thầy cũng chữa mấy bài tập trong SGK thôi , xong thầy bảo về thầy làm.
Về nhà cứ tưởng học chị Thương nhưng mà chị lại bảo thứ 5 làm rồi thầy chưa luôn
Buối tối thì mình cày bài Lý chiều thầy giao và học destiantion B2. Thề viết lại cái lý thuyết mà lâuu cực luôn ấy :D.
À lịch Thứ 2 tuần sau kiểm tra văn -> Toanggggg.
Mong mai là 1 ngày tốt lành nhaaa
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,689
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
9/4/2024 :
Ngày càng đau và ngứa mắt hơn. Sáng nây vẫn đi học bình thường , vẫn ngân nga vài câu hát.
Hình như tối qua có xích mích giữa 2 bố con nên bố giận. Chuyện là qua bọn côn gái tổ chức 6/4 và bọn nó có tặng quà. Trong đó có 1 gói trà. Xong rồi bố lại bảo nó là trả trungg quốc các thứ. Xong mình cứ cố chấp uống. Xong bố cứ bảo bị sao cấm kêu các thứ. Thế là đam ra sángg nay đi học chào không thấy trả lời gì. Haizzz
Sáng nay đi học thì mở đầu là tiết sử. Mình phảii cố chú ý nghe giảng và ghi nhớ luôn trên lớp. Vì sắp tới thi cuối kỳ rồi mà khoong có tập chung gì hết ấy. Nên phải bắt đầu lạ.
Tiếp theo là tiết tiếng anh , cô lại giảo sumarize Reading , toang nặng
2 tiết Lý thì cũng cố gắng tập chung , tương tác với thấy hơn nhưng mà không mạnh dạn dơ tay mấy.
Trưa nay do mẹ không nấu cơm , chắc mẹ lười , mẹ cũng bảo mùa hè là nấu nó thiu , nên mẹ cho 30K. Mình chỉ dám tiêu 20K cho 2 cái bánh mì để ăn thôi. Ăn xong có sang lớp 1 chút. Nay bọn nó chơi trống , guitar các thứ. Cũng máu âm nhạc lắm nhưng mà khổ nỗi đông người và mình đang bị hát sai kỹ thuật ( vị tríi âm thanh ở cổ nên ngại hát). Xong rồi mình có xuống tập bóng rổ , không là trượt TD. Tập xong rồi lên vẫn thấy bọn nó đàn ,hát. Xong lúc sau mình lại sang A1 quẩy , hát. Lần đầu tiên sang A1 ấy :vvvv.
BUổi chiều này là 2 tiết Lý. Tiết 1 thầy cho ngồi tự làm bài tập trong SGK.Tiết 2 thầy dạy chuyển động tròn đều. Học cái lực của chuyển động tròn không đều , phân tích lực hướng tâm , gia tốc hướng tâm cuốn phết..
Thế là trôi qua 2 tiết Lý này.. Đến tiết TD , nay cho tập bóng 2 tiết. Mình tập mỏi cả chân đây này. Thế mà vẫn hụt haha. Thôi hôm xong cố gắng hơn vậy
Buổi tối thì nãy vừa làm pp để tí thuyết trìnhh TA.LK. Và chạy deadline hoá và toán. Định học tiếng anh nhưng mà muộn rùi. Thui ngủ
À hình như mai thầy trả bài tin nhỉ. Lo phết!
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,689
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
10/4/2024 :
Hôm nay đỡ đau và ngứa mắt hôm này. Sáng hôm nay vội đi học sớm mục đích để tránh mặt bố thôi.Vocal của mình thì ngày càng giảm xuống ấy.
Buổi sáng bắt đầu bằng tiết Sinh , học về HIV-AIDS , thấy cũng cuốn. Mình thấy cảm giác thật là thích khi học bài tập trung.
Đến môn Văn , cũng ôn tập vì 2 tiết xong kiểm tra cuối kỳ
Tiết Tin thì thầy bảo mai trả bài tin mà thấy bất ổn quá ấy
Tiết Hoá thì hôm nay cô vào muộn do có việc bên đoàn. Thật sự mình khá thất vọng vì bản thân vì Nhất Hoá mà không trả lời được các câu hỏi trong SGK. Mai kiểm tra 15p hoá mà thấy không tự tin lắm
Chiều nay học QP , thì cũng tập trung học chút các động tác vì tiết sau kiểm tra rồi. Thấy khá là bất ổn, toang nặng. Đầu tiên là phải lê cao , chân trái bước trước rồi chuyển sang lê thấp rồi cuối cùng là chuyển đến động tác , địa hình bằng phẳng. Rồi có chơi đá cầu chút. Chết thi đến nơi rồi mà vẫn còn đá cầu
Đến 2 tiết toán ngồi chiu chiu . À mai còn kiểm tra thường xuyên toán mà bất ổn.
Mai còn sumarize tiếng anh. Haiz.. Cũngg muốn thử 1 lần xung phong lấy điểm 9,10 mà không có dũng khí. Haiz ngủ th
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,689
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
11/4/2024 :
Tí nữa quên viết nhật ký. Giờ đang nghe nhạc Charie Puth : Seen you again
Sáng nay thì đầu tiên là học tiết Hoá , cô chữa bài thời gian trôi qua nhanh .
Đến tiết Tin cứ tưởng được 7,8 hoá ra được 9. May, xong thầy bảo có giải cao nên 9+. Giá như thầy Hoạt cũng giống như thầy Đức
Đến 2 tiết tiếng anh. Mình vẫn không đủ dũng khí để lênn bảng nói (Reading). Xong tiết 2 tiếng anh kiểm tra 5 phút. Ktra từ cuối lên ấy. Lên này hìnhh như chỉ sai câu phát âm. Dễ thế mà cũng sai fame many baby plane.
Đến trưa , do A2 về nên không có mạng xem chùa nên phải đành đọc Conan vừa ăn cơm. Nằm nghỉ đến 1h10 rồi ôn toán. Làm toán khá ổn ,sai ngu câu tổ hợp gì đấy. Hình như sai thêm 1 câu gì đó nữa ấy. 2 tiết GDĐP thì tiết 1 học. Tiết 2 cô đi ra ngoài , cô cho trước đề gk chuẩn bị , tuần sau nộp. Mình ngồi làm nốt toán hypebol . Còn parabol nữa , chưa luyện tập nữa...
Giờ nghe nốt I have Notthing của Whitney Houston.Rồi ngủ [11:09]
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,689
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
14/4/2024 :
Hôm này là ngày chủ nhật. Sáng nay thì đi học thêm. Có 1 thằng Dũng mới đi học nên nó chở mình xong 2 đứa đi học cùng luôn. Về nhà thì cũng kiểu vừa chơi vừa ôn Văn nên cũng chưa ôn được bao nhiêu. Chắc mai khỏi làm được bài. Văn dạo này chương trình mới ấy nên tuỳ duyên lắm ấy. Trưa nay thì thức để học cách viết văn , không mai là tịt. Giờ vẫn còn hơi mơ hồ đây này. Chiều thì có ông lên này khoảng 4h. Cả nhà mình định gửi xe đạp về cho Sóc nhưng mà chật quá không có chỗ để nhét xe đạp vào xe ô tô. Còn giờ thì nghỉ tí rồi chia ra 35 phút Lý , 35 phút Toán , 35 phút Anh . Còn lại phải ôn văn không mai toang. Bye
Giờ này tuần sau có lẽ đang buồn nẫu ruột đây. Nhưng mà th , cứ thử bớt overthinking , tập trung học hành đi xem có hiệu quả không :D
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,689
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
15/4/2024 :
Quên mất 1 sự kiện quan trọng là ôm qua ông nội nên chơi. Hôm nay ông ở lại nhà mình một hôm. Nhưng mình cảm thấy do cuộc sống nhà mình tấp nập,bận rộn. Ngày thì bố mẹ đi làm , em đi học 6h30 mới về do nó phải học thêm , đội tuyển gì đó.Còn mình 5h30 về. Nên không dành thời gian cho ông được mấy,
Nay trường mìinh tiết chào cơ có mấy chú công an về trường tuyên truyền , phương thức xét tuyển đại học các trường quân sự. Nó bao gồm cả ngoại hình , các thứ. Dù chi phí nhà nước lo hết nhưng để vào thì không phải là chuyện dễ. Tiết toán ngồi lại làm đề. Nay làm lại sương sương 2 câu sai rồi. Còn mấy câu kia chưa chắc đúng. Mình sai ngay cái câu : Có 2 trong 10 điểm phân biết. Có bao nhiêu vector (khác vector 0) tạo thành. Mình quên còn gấp đối Haiz. Cồn cái câu tìm GTNN thì mình làm sai không tính rồi. Toang rồi. Cồn Văn làm bài cũng thấy bất ổn sao sao. Vào đúng cái dạng mình không ôn toang: Phân tích nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Xong tiết sau lại còn dự giờ văn nữa chứ .Mình được phụ trách giao làm cái phần Ozone. Toanggg. Chắc cô tưởngg giỏi hoá lắm hay sao mà cho làm. Cô ơi : Mọi thứ đều là may mắnnnn thôi. Rồi đến trưa lại sang A2. Định ăn xong tập bóng nhưng mà không có bóng để tập. Mà mai lại thi rồi nên toang. Bây giờ mình còn phải tập mấy động tác quốc phòng nữa chứ. Vì thứ 4 kiểm tra rồi. Thật sự ,sao mà cái thứ 4 bận rộn thế không biết. Kiểu nhá thực hành sinh, dự giờ văn , chiều lại cồn làm đề toán. Haiz. Oke I'm fine. Nhắc đến Toán mình vẫn ngu xác suất nhá. Thôi giờ đi tập quốc phòng rồi đi ngủ đây
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,689
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
17/4/2024 :
May sao thể dục hôm qua qua được nhỉ. Hôm nay chỉ được 9 điểm QP và 9 điểm thường xuyên. Chán nhỉ. Nhưng mà mình phải cố gắng thêm. Hôm nay tiết Sinh mình được làm sữa chua. Mà cô sinh cứ đập vào vai mình như nhắc nhở cái gì ấy. Nói thật chỉ thích nhắn tin với cô. Và không thích cô nói trực tiếp.Đến tiết Văn , thuyết trình về Ozone khá Oce. Cô bảo đại khái A3 mà bài Ozone liene quan đến hoá nên phải thuyết trình. Xong cô lại bảo là mời bạn giỏi nhất Hoá. Haiz. Chỉ vì may mắn 1 chút nên điểm cao nên thầy cô mới nghĩ vậy.Đến tiết Tin , ngồi giải mãi 1 bài toàn không xong. Mà đúng cái bài hôm trước mình làm rồi chứ. Cuối cùng là Hoá do cô Tâm bận nên cô khác vào chông nên ngồi tự làm hoá. Chiều kiểm tra QP mà toàn công sức nỗ lực của mình chỉ xứng đang điểm 9đ. Haiz. Cố gắng thôi.Tiếng anh liên kết các nhóm thuyết trình còn mình thì làm toán th. Tiết toán cô cứ bảo TA làm đến trang 20 rồi này, cô mới chưa đến trang mấy ấy. Toàn nhảy cóc mấy bài khó ấy.
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,689
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
18/4/2024 :
Do hôm qua ngủ muộn nên sáng hơn 10h mới dậy ấy. Rồi ăn mì trắng , xong tập trung ôn sử. Giờ vẫn còn hơi sương sương. Nhớ giờ này năm ngoái đang chuẩn bị thi. Ôn bục mặt nhỉ. Trưa thì không ngủ mà kèm con em. Nó cũng sắp thi HSG rồi. Cáu nó hơi nhiều ấy. Xong rồi làm Destination B2. Thấy 2 anh em kiểu chăm chỉ các thứ bố cho 50K để đi mua gì uống các thứ ấy.Nhma đi thể dục xong thì ghé quán nào cx đôngg nên lại mua tạm mì cung Đình về. Ngon phết nhờ. Vừa ăn vừa xem gia đình là số 1 hehe. Xông tắm rửa xong , lại kèm cho con em một chút. Ròio mình cũng ngồi ôn Hoá , ôn Sử.Mai lại sóng gió với 1 tiết Lý của thầy TXH. Đời sóng gió vãi. Còn phải đối mặt với TXH đống năm nữa đấy. Chắc đúp để tránh ông mất. Nẫy cũng xuống pha sữa uống tăng sức ấy. Giờ mình phải tập suy nghĩ ít thôi, suy nghĩ nhiều lúc tiêu cực , lúc tích cực . Rồi nó lại xảy ra những chuyện không mong muốn ấy. Th , giờ ngôif chút rồi đi ngủ [23:05]
 

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,689
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
22/4/2024 :
Sáng nay tiết chào cờ ôn Toán. Thi xong chưa gì đã sai 1 câu rồi. Chán v, sai ngu cộng trừ nhân chia sai , nên cả bài sai. Rồi tiếp 2 tiết văn lặng lẽ chép bài. Trưa nay cơm không hợp khẩu vị nên không ăn nhiều mấy. Ngủ sớm. 2 tiết Lý chiều nay sợ v , thầy gọi lên bảng làm bài tập. Mình cứ sợ thầy gọi lên bảng. Vì đứa nào bị gọi lên bảng là y rằng điểm kém. May thầy gọi bài dễ nên mới được 9,5 điểm Lý. Rồi cố cày tiết anh. Chuẩn bị kiểm tra cuối kỳ dồn dập. Lo nhất là Lý ,Sinh. Lo vừa là Anh ,Hoá,Tin. Còn các môn khác thì thi xong rồi. Tí xem qua lý , không lại kiểm tra cuối kỳ đột ngột là chết
 
Last edited:

Only Normal

Bá tước Halloween|Cựu TMod Toán
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
5 Tháng hai 2020
2,689
4,772
506
Hà Nội
THCS Quang Minh
24/4/2024 :
Haiz.. Khá là toang nha.
Sáng nay có chút xích mích với gia đình ấy. Ngày nào mình cũng 6h30 mới dậy. Nhưng hôm nay mẹ gọi sớm hơn 6h25. Mình chỉ có 5 phút nữa thôi. Ngủ dậy mới biết tối ầm ầm ,chuẩn bị mưa. Mẹ cứ thúc giục mình ấy.Xong rồi bố về lại bảo : Kệ nó , mưa thì tự chịu. Đại loại thế. Thấy cũng căm hận chút...Lúc đi ở QM thì mưa to.. dần đần đến Áp Tre rồi lên Đại Thịnh thì bớt mưa hơn
Tiết 1 : Thực hành làm dưa chua ấy , nhóm mình khá là thiếu nhiều đồ , nhưng mà may đã đi mượn được nhiều đồ và may sao "che mắt được cô".
Tiết 2 : Thu văn bài nội quy thôi, thi xong cuối kỳ rồi nên khá là thoải mái. Xong đến lúc trả bài thì toang. Bài cuối kỳ làm chả tốt gì
Tiết 3 : Chưa hề ôn Tin gì mà thầy bắt kiểm tra. Dù thầy trông khá thoải mái nhưng mà mình khá là khó khăn trong việc trình bày. Nhiều câu thấy hoang mang đồng thời nhiều câu gạch xoá.
Tiết 4 : Hoá , chữa bài , thảo luận say sưa xong chiều trả bài vào giờ toán 7đ. Sốc. Mình thấy làm đúng hết nhưng mà chẳng biết cố chấm kiểu gì ấy còn 7đ. Sốc cực kỳ
Chiều thì học QP trên lớp và Tiếng Anh liên kết. Chiều toán trả bài cuối kỳ 9đ. Chán sai 1 câu Đúng sai và 2 câu trắc nghiệm cơ bản. Chán thế không biết. Những cái môn mà cần cố để kéo Sinh ,Lý , Anh thì điểm kém lắm luôn
Haiz.. Giờ ôn anh thôi. Cứ luyện tập trong chút Destination đi đã. Rồi tí xem lại các bài. Xong rồi còn ôn Hoá Halogen kiểm tra 15p nữa.
Hôm nay khá là đen đủi. Nhờ con bạn chụp để nó còn không chụp nữa
 
Top Bottom