- 5 Tháng hai 2020
- 2,742
- 4,787
- 531
- Hà Nội
- THCS Quang Minh
1/2/2025 (MỒNG 4 TẾT) :
Hôm nay cũng là ngày chia tay với Sóc , Cừu do nhà nó phải có việc phải đưa đám gì đó hay sao ý. Cô Hường với mẹ thì túc tắc đi xem bói nhà bà gì nổi tiếng ở quê ấy tranh thủ chiếc khi cô Hường về. Mở mắt dậy thì mình lên gọi con em rồi pha gói cháo gấu đỏ ăn. Vừa ăn vừa xem TV một chút. Chú Hùng có vẻ cứ sợ trễ giờ hay sao ấy nên cứ lo mãi. Bố thì cứ thấp thỏm gọi xem có cần lên đỏm không . Đến lúc gần về thì 2 bà phán như thần. Bà xem bói thì bảo riêng mình là quân hàm gạch , chỉ hợp với ngành kinh tế và CNTT. Mình đang phân vân thôi thì cứ cố xét tuyển cả 2 Lúc cuối chọn sau hehe . Đến hơn 9h thì chia tay thôi , bắt đầu buồn rồi ấy . Đến 10h thì xem nốt trận đấu Olympia của HA. Quay đúng cảnh mình đang nhai kẹo cao su ) Hài. Xong rồi cả nhà quyết định không ăn nữa , vì do chú Hùng phải về nên ăn dở buổi. Mình thì xuống rán mấy cái xúc xích ăn rồi gặm xương . Xong rồi lên ngủ đến tần 4h giờ. Rồi ngồi học đến 5h30 , làm nốt phần toán hàm số mũ , hàm logarit. Tiếp theo thì đi tắm rồi tắm xong thì cả nhà dọn cơm ăn luôn, ăn sớm dữ , không đợi cô Hà =)). Cô Hà thì nhắn hỏi xong rồi cũng call video nch cho bà thôi ấy . Đến lúc đang định cày nốt cho xong bài toán ấy thì đột ngột thay đổi lịch trình =)) . Từ 13h lên HN thành 6h lên =)) Wao. Xong cả nhà lúi húi chuẩn bị đồ nhanh chóng rồi ngủ luôn. Quãi 8h đã ngủ, bố thì cứ nhử mình xuống ngủ với ông bà. Tình cảm thì tình cảm thật nhưng mà chật quá . 2 người gày khó , ông thì cứ gác khổ. Mình thì không ngủ được lại xem các ngành nghề BK , nhưng mà cứ phải canh lúc ông quay sang bên kia để xem =)). Rồi cầu cứu bọn lớp mình nói chuyện để dễ ngủ ấy =)). Ấy xong rồi cũng ngủ thiếp đi.. HẾT TẾT =))
Hôm nay cũng là ngày chia tay với Sóc , Cừu do nhà nó phải có việc phải đưa đám gì đó hay sao ý. Cô Hường với mẹ thì túc tắc đi xem bói nhà bà gì nổi tiếng ở quê ấy tranh thủ chiếc khi cô Hường về. Mở mắt dậy thì mình lên gọi con em rồi pha gói cháo gấu đỏ ăn. Vừa ăn vừa xem TV một chút. Chú Hùng có vẻ cứ sợ trễ giờ hay sao ấy nên cứ lo mãi. Bố thì cứ thấp thỏm gọi xem có cần lên đỏm không . Đến lúc gần về thì 2 bà phán như thần. Bà xem bói thì bảo riêng mình là quân hàm gạch , chỉ hợp với ngành kinh tế và CNTT. Mình đang phân vân thôi thì cứ cố xét tuyển cả 2 Lúc cuối chọn sau hehe . Đến hơn 9h thì chia tay thôi , bắt đầu buồn rồi ấy . Đến 10h thì xem nốt trận đấu Olympia của HA. Quay đúng cảnh mình đang nhai kẹo cao su ) Hài. Xong rồi cả nhà quyết định không ăn nữa , vì do chú Hùng phải về nên ăn dở buổi. Mình thì xuống rán mấy cái xúc xích ăn rồi gặm xương . Xong rồi lên ngủ đến tần 4h giờ. Rồi ngồi học đến 5h30 , làm nốt phần toán hàm số mũ , hàm logarit. Tiếp theo thì đi tắm rồi tắm xong thì cả nhà dọn cơm ăn luôn, ăn sớm dữ , không đợi cô Hà =)). Cô Hà thì nhắn hỏi xong rồi cũng call video nch cho bà thôi ấy . Đến lúc đang định cày nốt cho xong bài toán ấy thì đột ngột thay đổi lịch trình =)) . Từ 13h lên HN thành 6h lên =)) Wao. Xong cả nhà lúi húi chuẩn bị đồ nhanh chóng rồi ngủ luôn. Quãi 8h đã ngủ, bố thì cứ nhử mình xuống ngủ với ông bà. Tình cảm thì tình cảm thật nhưng mà chật quá . 2 người gày khó , ông thì cứ gác khổ. Mình thì không ngủ được lại xem các ngành nghề BK , nhưng mà cứ phải canh lúc ông quay sang bên kia để xem =)). Rồi cầu cứu bọn lớp mình nói chuyện để dễ ngủ ấy =)). Ấy xong rồi cũng ngủ thiếp đi.. HẾT TẾT =))