- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Mưa cũng là "thương hiệu" của Đà Lạt.
Đà Lạt là 1 địa danh mà trong 1 ngày có khí hậu thay đổi nhanh, hiện rõ đủ 4 mùa : sáng - xuân, trưa -hạ, chiều - thu, đêm - đông.
Đà Lạt cũng rất khác so với các tỉnh, thành phố trên cả nước : mỗi năm chỉ có 2 mùa mưa nắng.
Tâm lý nhiều người thường thích cảnh trời xanh, mây trắng, lãng đãng sương mờ hòa quyện với hương thơm của hoa trái trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt hơn là khoác trên người chiếc áo mưa khi dạo phố.
Ở Đà Lạt, mưa không giống như mưa ở bất cứ vùng miền nào trên cả nước. Không hối hả ồn ào, bất chợt đến rồi tạnh như mưa Sài Gòn. Chẳng giống cái miên man của mưa Hà Nội trầm tư sâu lắng bên phố cổ rêu phong. Cũng chẳng giống mưa trên cố đô Huế dầm dề, lê thê.
Mưa Đà Lạt nhẹ nhàng, rả rích khiến con người ta có cảm giác buồn man mác, dục gọi con người tìm kiếm nhau hay gợi nhớ da diết về một hoài niệm xưa cũ nào đó của một con người...
Mưa Đà Lạt...Buồn ! Nhất là với những ai có tâm trạng trăn trở, suy tư, có cuộc sống nội tâm và thích sự hoài niệm.
Tôi đã đến và dừng chân tại Đà Lạt rất nhiều lần và cảm nhận rõ một điều : có lẽ nếu không có mưa thì không phải là Đà Lạt. Với cư dân bao đời sống trên phố núi mờ sương này và những ai dành tình yêu cho mưa Đà Lạt đều yêu mưa Đà Lạt.
Đối với chúng tôi, những du khách thì việc tranh thủ thời gian đến và trải nghiệm không dài vào dịp hè thì mưa Đà Lạt cũng gây lắm phiền phức , trở ngại thậm chí dang dở cho những chuyến khám phá, trải nghiệm.
Dù sao, có thể lãng mạn để nói rằng : cùng với khí hậu, cảnh quan, thiên nhiên, rau quả...thì có lẽ MƯA cũng là một "thương hiệu" của Đà Lạt, rất đặc trưng và rất riêng mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho thành phố cao nguyên thơ mộng này.
Nguồn: ths trần Trung Hiếu

Đà Lạt là 1 địa danh mà trong 1 ngày có khí hậu thay đổi nhanh, hiện rõ đủ 4 mùa : sáng - xuân, trưa -hạ, chiều - thu, đêm - đông.
Đà Lạt cũng rất khác so với các tỉnh, thành phố trên cả nước : mỗi năm chỉ có 2 mùa mưa nắng.
Tâm lý nhiều người thường thích cảnh trời xanh, mây trắng, lãng đãng sương mờ hòa quyện với hương thơm của hoa trái trong tiết trời se lạnh của Đà Lạt hơn là khoác trên người chiếc áo mưa khi dạo phố.
Ở Đà Lạt, mưa không giống như mưa ở bất cứ vùng miền nào trên cả nước. Không hối hả ồn ào, bất chợt đến rồi tạnh như mưa Sài Gòn. Chẳng giống cái miên man của mưa Hà Nội trầm tư sâu lắng bên phố cổ rêu phong. Cũng chẳng giống mưa trên cố đô Huế dầm dề, lê thê.
Mưa Đà Lạt nhẹ nhàng, rả rích khiến con người ta có cảm giác buồn man mác, dục gọi con người tìm kiếm nhau hay gợi nhớ da diết về một hoài niệm xưa cũ nào đó của một con người...
Mưa Đà Lạt...Buồn ! Nhất là với những ai có tâm trạng trăn trở, suy tư, có cuộc sống nội tâm và thích sự hoài niệm.
Tôi đã đến và dừng chân tại Đà Lạt rất nhiều lần và cảm nhận rõ một điều : có lẽ nếu không có mưa thì không phải là Đà Lạt. Với cư dân bao đời sống trên phố núi mờ sương này và những ai dành tình yêu cho mưa Đà Lạt đều yêu mưa Đà Lạt.
Đối với chúng tôi, những du khách thì việc tranh thủ thời gian đến và trải nghiệm không dài vào dịp hè thì mưa Đà Lạt cũng gây lắm phiền phức , trở ngại thậm chí dang dở cho những chuyến khám phá, trải nghiệm.
Dù sao, có thể lãng mạn để nói rằng : cùng với khí hậu, cảnh quan, thiên nhiên, rau quả...thì có lẽ MƯA cũng là một "thương hiệu" của Đà Lạt, rất đặc trưng và rất riêng mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho thành phố cao nguyên thơ mộng này.
Nguồn: ths trần Trung Hiếu
