Môn Văn - Yêu & Ghét!

C

conu

Thôi chấp làm gì bạn, những thằng như thế ko nên mắng, mà chỉ nên cười khẩy thương hại thôi. Người nào sống ko tốt ắt sẽ phải trả giá, mà có lẽ trường đời sẽ là trường học tốt nhất để mỗi con người vươn lên.
 
S

sonmoc

sao mới chỉ có 3 người viết bài nhỉ , em thì vẫn chưa nghĩ ra cái gì để viết cả , không biết 8 người còn lại thế nào nhỉ , anh conu ơi em làm bài trên Word rồi mà sao copy lại thì không được , hjx hjx , mất công 2 tiếng ngồi đánh máy 5 trang
 
C

conu

Anh nghĩ là copy từ word sang nó không cùng một phông chữ, nên khi em chuyển sang bên này nó không định dạng được, chữ bị biến dạng đúng ko? Cũng thảm giống anh thôi, hôm trước ngồi đánh suốt tiếng rưỡi mà cuối cùng mình chấp nhận, máy nó lại đi hỏi mình tên đăng nhập chứ (dù đã đăng nhập từ trước đó và mải miết đánh), quay lại thì, ôi thôi, khốn nạn đời tôi rồi, mất sạch, mất trắng ko còn một mống, nản. :(
 
C

conu

không được đâu, trên mạng là telex, còn cái của word là vntime, hai cái khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau, chữ của em sẽ biến dạng ko đọc được đâu.
 
S

sonmoc

Thế là mất toi 2 h đồng hồ , làm sao bi giờ đây , chẳng lẽ ngồi làm lại từ đầu
 
C

conu

Đành phải vậy thôi. Giống anh đây này, nếu muốn tham gia tiếp thì chịu khổ một tí, nếu ko thì hẹn cuộc thi lần sau ^^ . Hơi mất công đấy nhưng luyện ngón tay, luyện viết văn, luyện đánh máy luôn một thể ^_^
 
S

sonmoc

Em chán lắm , chẳng muốn thi nữa , sợ các bạn khác bị loại và em cũng bị loại , lại ngại cả đánh máy
 
C

conu

Em nói chuyện với anh tranquang đi. Anh cũng suýt bỏ cuộc, nhưng anh ấy đx khuyên là ko nên từ bỏ nên anh cố gắng tham gia đó. Chắc viết lại lần nữa sẽ tệ hại hơn. Ức quá. Sao đời tôi lại thảm hại thế này. :cry:
 
T

tranquang

Anh có ý kiến thế này. Bọn em viết trên word theo phông chữ là Time news roman thì coppy sang đâu cũng được. Đó là font chữ chuẩn khi bọn anh viết báo nữa kia mà. Thử xem sao nhé? Là con trai không nên bỏ cuộc, bỏ cuộc là không tốt, là yếu đuối...
Chào thân ái và quyết thắng!
 
V

vuonglinhbee

trời đất, hôm trước tui cũng mất sạch bài, nhưng cũng đã hì hục ngồi làm lại và ko bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc.
Chúc các bạn làm bài tốt, chúc ban giám khảo làm việc công tâm!
 
N

ngoclantinh

U có bít tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ hok ,U ghét môn văn là hok nên đó .môn Văn có ích lém chứ bộ ,học được nhìu điều trong cuộc sống mà mấy môn tự nhiên làm rì có .
 
W

waf

hunginhung said:
cái môn này bùn ngủ wá trời
mặc dù có khiếu môn văn nhưng mà ko thick
ko hiểu sao mái người học dc củng hay
Bạn ạ ^^ mình cũng thấy môn văn trên lớp buồn ngủ lắm.
Nhưng khi chăm chú đọc sách,tự đặt mình vào hoàn cảnh nhân vật,tác giả, nghiền ngẫm nó.... thấy yêu nó vô cùng.Còn bạn, thích được môn gì?Hay ho hơn chăng?Hay chỉ đơn giản vì nó dễ?
Có thể là do cách học dễ đâm ra buồn ngủ, hoặc, cách dạy học của thầy cô trên trường chưa hấp dẫn được bạn, chứ sao lại đánh đồng như thế!
Mà này, cách bạn post bài chẳng cho mình thấy cái khiếu của bạn đâu cả.Buồn cười thật........ :lol: ...sai chính tả, lủng củng.....
 
Z

zdp284

Nói thật chứ hơi buồn khi phần lớn chúng ta ngay cả tiếng Việt viết còn không chuẩn nữa là. Đó chính là do ko thích môn văn. " Văn học là nhân học ", Văn học mang lại cho chúng ta biết bao điều từ cuộc sống thông qua ngòi bút của tác giả. Mình hết cái thời học trò ngót cúng 5 năm rồi, nhưng giờ đây khi đc đọc những vần thơ hay, những đoạn trích hay lòng mình lại trào một cảm giác lạ. Mình giờ đang làm việc bên Hàn Quốc, khi tham gia vào diễn đàn mình thấy ở đây có rất nhiều bạn giỏi, và mình học tập dc nhiều điều từ các bạn.
Chúc cho diễn đàn ngày càng lớn mạnh và là một sân chơi bổ ích cho mọi người.
Giờ đây đang ở nơi đất khách quê người nhưng trong lòng luôn hướng về đất mẹ yêu quý ' Việt Nam '. Tự hào lắm chứ, vui lắm chứ khi mình dc sinh ra và lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống văn hóa ( Kinh Bắc ).
PS: Mình cũng là dân kỹ thuật.
Thân!
 
C

crazyfrog

cái này mới à. Em thấy nhìu người ghét văn mà hok dám nói. Giờ mới thấy ^^ vui thiệt đó ...... ^^
 
N

ngocan90

Cho em y' kiến với

Cô giáo dạy văn của em thường nói :"Văn học là nhân học". Cô còn kể cô đã từng có rất nhiều học trò là "dân" ban A nhưng vẫn chăm chỉ học thêm nhà cô, rồi những anh chị thi 2 năm mà vẫn trượt vì sức viết văn quá yếu nhưng vẫn chăm chỉ học cô, theo lời các anh chị ấy nói thì : "Học cô ko những học Văn mà học cả đạo làm người". Như vậy chẳng phải là Văn mang đến cho chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta tưởng ư... Có lẽ em sẽ ko yêu môn Văn nếu như cô ko làm em hiểu giá trị thực sự mà ko phải ai cũng biết của môn "Nhân học" này.... :) Thử chú tâm học văn 1 lần - ko tin bạn ko thik nó :D
 
N

ngocan90

Đừng nói người ta thế chứ! Tui này nói toàn những điều "tai nghe mắt thấy" thui àh, làm j` có cái j` cao siêu đâu mà thánh với thần ở đây :p
 
W

wwwhanhnguyen

Tôi rất ghét cái kiểu ngồi mà ca thán: là môn văn chán và buồn ngủ!
Nếu còn giữ cái thái đọ đó- xin thưa là bạn sẽ chả yêu môn gì!
Thay vì ca thán hay phàn nàn thì xem lại bạn thích gì có năng lực gì và phải có phương pháp học như thế nào!!!
 
Top Bottom