Sự kiện Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 5

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mỗi ai trong chúng ta đều có những ước mơ, lí tưởng sống khác nhau. Ước mơ, lí tưởng sống luôn đẹp nhưng con đường đi đến ước mơ, thực hiện lí tưởng có dễ dàng không? Thật sự là không và hành trang đầu tiên để bắt tay vào thực hiện ước mơ chính là rèn luyện sự can đảm trước mọi khó khăn xung quanh. Bởi vậy mà Donald Trump đã nói rằng: "Can đảm không có nghĩa là không sợ hãi. Can đảm là vẫn làm đến cùng mặc nỗi sợ bủa vây.”

Can đảm là dám đối mặt với sự thật dù nó có khó khăn và gian nan, là không trốn tránh, tinh thần luôn lạc quan để vượt qua bao sóng gió của cuộc sống, là làm những việc mà người khác không dám làm, là dám đương đầu với những khó khắn thử thách của bản thân, dám đối diện với chính mình và là không bao giờ bỏ cuộc. Bỏ cuộc là việc dễ làm hơn rất nhiều, và đó chính là điều mà những kẻ thất bại luôn làm. Bị đánh ngã là một chuyện - cứ nằm mãi không chịu đứng dậy bước tiếp lại là một chuyện khác. Con người can đảm là dù sợ đến đâu vẫn hoàn thành đến cùng, dám làm những việc khó khăn, dám vượt qua gian khổ của chính mình để thực hiện lí tưởng sống, biết chấp nhận hi sinh vì chân lí, lẽ phải và dám nhận những sai lầm mà mình đã gây ra. Vậy nên trong cuộc sống có không ít những người thành công khi đi theo chân lí, can đảm của chính mình.

Tôi nghĩ rằng mình không quá xinh đẹp để có thể tham gia bất cứ cuộc thi thanh lịch nào. Tôi nghĩ rằng mình không quá giỏi để có thể đến với những cuộc thi quốc tế và tôi cũng nghĩ rằng mình không có hát được, cũng không múa hay để đến với các cuộc thi mang tính chất nghệ thuật. Tôi nhút nhát, tôi sợ ánh mắt mọi người nhìn tôi khi đứng trước đám đông. Và 2 năm cấp 3 của tôi trải qua tẻ nhạt đến như vậy. Và đến ngày hôm nay tôi mới phát hiện ra rằng, tuy là tôi không hát hay, tôi không múa đẹp, tôi không phải là người giỏi nhất nhưng tôi là người duy nhất. Bởi vì tôi có thể nói, nói để đưa các bạn đến gần hơn với kĩ năng sống của tôi. Và ngày hôm nay, việc tôi viết những lời này, chia sẻ trước các bạn - đó là sự can đảm.
Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ nói rằng: tôi không biết, tôi không thể làm, tôi dốt nát, tôi là một người vô dụng, tôi không thể làm được bất cứ công việc gì. Hãy biết rằng bạn có thể vượt qua mọi nỗi sợ, có được lòng can đảm và bạn sinh ra là để thành công.

Và hãy nhớ là:

Untitled-1.png

Xem thêm:
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 1
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 2
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 3
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 4
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Em rất sợ ma mà đến giờ vẫn sợ, mong câu này sẽ giúp em không sợ ma nữa
 
  • Like
Reactions: Xiao Fang

Hồng Minh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng sáu 2017
802
413
169
Thanh Hóa
THPT Hà Trung
Tôi nghĩ rằng mình không quá xinh đẹp để có thể tham gia bất cứ cuộc thi thanh lịch nào. Tôi nghĩ rằng mình không quá giỏi để có thể đến với những cuộc thi quốc tế và tôi cũng nghĩ rằng mình không có hát được, cũng không múa hay để đến với các cuộc thi mang tính chất nghệ thuật. Tôi nhút nhát, tôi sợ ánh mắt mọi người nhìn tôi khi đứng trước đám đông.
tất cả những điều này nói hoàn toàn chính xác về con người và những suy nghĩ của em. nhưng từ hôm nay nhờ đọc đc bài này em sẽ tự tin hơn vào bản thân của mình:)
 

ohyeah97

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
6 Tháng mười 2014
2,199
2,927
578
Hà Nội
Trường học con cá :V
Mỗi ai trong chúng ta đều có những ước mơ, lí tưởng sống khác nhau. Ước mơ, lí tưởng sống luôn đẹp nhưng con đường đi đến ước mơ, thực hiện lí tưởng có dễ dàng không? Thật sự là không và hành trang đầu tiên để bắt tay vào thực hiện ước mơ chính là rèn luyện sự can đảm trước mọi khó khăn xung quanh. Bởi vậy mà Donald Trump đã nói rằng: "Can đảm không có nghĩa là không sợ hãi. Can đảm là vẫn làm đến cùng mặc nỗi sợ bủa vây.”

Can đảm là dám đối mặt với sự thật dù nó có khó khăn và gian nan, là không trốn tránh, tinh thần luôn lạc quan để vượt qua bao sóng gió của cuộc sống, là làm những việc mà người khác không dám làm, là dám đương đầu với những khó khắn thử thách của bản thân, dám đối diện với chính mình và là không bao giờ bỏ cuộc. Bỏ cuộc là việc dễ làm hơn rất nhiều, và đó chính là điều mà những kẻ thất bại luôn làm. Bị đánh ngã là một chuyện - cứ nằm mãi không chịu đứng dậy bước tiếp lại là một chuyện khác. Con người can đảm là dù sợ đến đâu vẫn hoàn thành đến cùng, dám làm những việc khó khăn, dám vượt qua gian khổ của chính mình để thực hiện lí tưởng sống, biết chấp nhận hi sinh vì chân lí, lẽ phải và dám nhận những sai lầm mà mình đã gây ra. Vậy nên trong cuộc sống có không ít những người thành công khi đi theo chân lí, can đảm của chính mình.

Tôi nghĩ rằng mình không quá xinh đẹp để có thể tham gia bất cứ cuộc thi thanh lịch nào. Tôi nghĩ rằng mình không quá giỏi để có thể đến với những cuộc thi quốc tế và tôi cũng nghĩ rằng mình không có hát được, cũng không múa hay để đến với các cuộc thi mang tính chất nghệ thuật. Tôi nhút nhát, tôi sợ ánh mắt mọi người nhìn tôi khi đứng trước đám đông. Và 2 năm cấp 3 của tôi trải qua tẻ nhạt đến như vậy. Và đến ngày hôm nay tôi mới phát hiện ra rằng, tuy là tôi không hát hay, tôi không múa đẹp, tôi không phải là người giỏi nhất nhưng tôi là người duy nhất. Bởi vì tôi có thể nói, nói để đưa các bạn đến gần hơn với kĩ năng sống của tôi. Và ngày hôm nay, việc tôi viết những lời này, chia sẻ trước các bạn - đó là sự can đảm.
Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ nói rằng: tôi không biết, tôi không thể làm, tôi dốt nát, tôi là một người vô dụng, tôi không thể làm được bất cứ công việc gì. Hãy biết rằng bạn có thể vượt qua mọi nỗi sợ, có được lòng can đảm và bạn sinh ra là để thành công.

Và hãy nhớ là:
phải tự tin
cố gắng mới thành côngđc
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Diệp Anh

Lanh_Chanh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
29 Tháng chín 2017
794
1,416
189
Nam Định
National Economics University
Mỗi ai trong chúng ta đều có những ước mơ, lí tưởng sống khác nhau. Ước mơ, lí tưởng sống luôn đẹp nhưng con đường đi đến ước mơ, thực hiện lí tưởng có dễ dàng không? Thật sự là không và hành trang đầu tiên để bắt tay vào thực hiện ước mơ chính là rèn luyện sự can đảm trước mọi khó khăn xung quanh. Bởi vậy mà Donald Trump đã nói rằng: "Can đảm không có nghĩa là không sợ hãi. Can đảm là vẫn làm đến cùng mặc nỗi sợ bủa vây.”

Can đảm là dám đối mặt với sự thật dù nó có khó khăn và gian nan, là không trốn tránh, tinh thần luôn lạc quan để vượt qua bao sóng gió của cuộc sống, là làm những việc mà người khác không dám làm, là dám đương đầu với những khó khắn thử thách của bản thân, dám đối diện với chính mình và là không bao giờ bỏ cuộc. Bỏ cuộc là việc dễ làm hơn rất nhiều, và đó chính là điều mà những kẻ thất bại luôn làm. Bị đánh ngã là một chuyện - cứ nằm mãi không chịu đứng dậy bước tiếp lại là một chuyện khác. Con người can đảm là dù sợ đến đâu vẫn hoàn thành đến cùng, dám làm những việc khó khăn, dám vượt qua gian khổ của chính mình để thực hiện lí tưởng sống, biết chấp nhận hi sinh vì chân lí, lẽ phải và dám nhận những sai lầm mà mình đã gây ra. Vậy nên trong cuộc sống có không ít những người thành công khi đi theo chân lí, can đảm của chính mình.

Tôi nghĩ rằng mình không quá xinh đẹp để có thể tham gia bất cứ cuộc thi thanh lịch nào. Tôi nghĩ rằng mình không quá giỏi để có thể đến với những cuộc thi quốc tế và tôi cũng nghĩ rằng mình không có hát được, cũng không múa hay để đến với các cuộc thi mang tính chất nghệ thuật. Tôi nhút nhát, tôi sợ ánh mắt mọi người nhìn tôi khi đứng trước đám đông. Và 2 năm cấp 3 của tôi trải qua tẻ nhạt đến như vậy. Và đến ngày hôm nay tôi mới phát hiện ra rằng, tuy là tôi không hát hay, tôi không múa đẹp, tôi không phải là người giỏi nhất nhưng tôi là người duy nhất. Bởi vì tôi có thể nói, nói để đưa các bạn đến gần hơn với kĩ năng sống của tôi. Và ngày hôm nay, việc tôi viết những lời này, chia sẻ trước các bạn - đó là sự can đảm.
Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ nói rằng: tôi không biết, tôi không thể làm, tôi dốt nát, tôi là một người vô dụng, tôi không thể làm được bất cứ công việc gì. Hãy biết rằng bạn có thể vượt qua mọi nỗi sợ, có được lòng can đảm và bạn sinh ra là để thành công.

Và hãy nhớ là:

Vững tin vào bản thân,can đảm đối diện,cảm hóa nỗi sợ,,rồi từ đó vươn lên chinh phục khát vọng,ước mơ,hoài bão chính mình!!
Cố lên!Tôi ơi^^
 

constable

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười một 2015
65
149
61
Hải Phòng
Hoa Học Đường

constable

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười một 2015
65
149
61
Hải Phòng
Hoa Học Đường

mỳ gói

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
28 Tháng mười 2017
3,580
6,003
694
Tuyên Quang
THPT NTT
Có thể đó là quan điểm riêng của ông Trump
nhưng em cảm thấy nó vẫn có những khía cạnh chưa chính xác
Bởi vì nếu như nỗi sợ vẫn luôn bủa vây thì làm sao ta có thể làm được thứ gì. Do đó, việc đầu tiên cả một con người can đảm là phải vượt qua nỗi sợ. Câu nói của ông Trump vẫn là một triết lí nhưng cho cùng mỗi người có một suy nghĩ khác nhau.
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,747
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Mỗi ai trong chúng ta đều có những ước mơ, lí tưởng sống khác nhau. Ước mơ, lí tưởng sống luôn đẹp nhưng con đường đi đến ước mơ, thực hiện lí tưởng có dễ dàng không? Thật sự là không và hành trang đầu tiên để bắt tay vào thực hiện ước mơ chính là rèn luyện sự can đảm trước mọi khó khăn xung quanh. Bởi vậy mà Donald Trump đã nói rằng: "Can đảm không có nghĩa là không sợ hãi. Can đảm là vẫn làm đến cùng mặc nỗi sợ bủa vây.”

Can đảm là dám đối mặt với sự thật dù nó có khó khăn và gian nan, là không trốn tránh, tinh thần luôn lạc quan để vượt qua bao sóng gió của cuộc sống, là làm những việc mà người khác không dám làm, là dám đương đầu với những khó khắn thử thách của bản thân, dám đối diện với chính mình và là không bao giờ bỏ cuộc. Bỏ cuộc là việc dễ làm hơn rất nhiều, và đó chính là điều mà những kẻ thất bại luôn làm. Bị đánh ngã là một chuyện - cứ nằm mãi không chịu đứng dậy bước tiếp lại là một chuyện khác. Con người can đảm là dù sợ đến đâu vẫn hoàn thành đến cùng, dám làm những việc khó khăn, dám vượt qua gian khổ của chính mình để thực hiện lí tưởng sống, biết chấp nhận hi sinh vì chân lí, lẽ phải và dám nhận những sai lầm mà mình đã gây ra. Vậy nên trong cuộc sống có không ít những người thành công khi đi theo chân lí, can đảm của chính mình.

Tôi nghĩ rằng mình không quá xinh đẹp để có thể tham gia bất cứ cuộc thi thanh lịch nào. Tôi nghĩ rằng mình không quá giỏi để có thể đến với những cuộc thi quốc tế và tôi cũng nghĩ rằng mình không có hát được, cũng không múa hay để đến với các cuộc thi mang tính chất nghệ thuật. Tôi nhút nhát, tôi sợ ánh mắt mọi người nhìn tôi khi đứng trước đám đông. Và 2 năm cấp 3 của tôi trải qua tẻ nhạt đến như vậy. Và đến ngày hôm nay tôi mới phát hiện ra rằng, tuy là tôi không hát hay, tôi không múa đẹp, tôi không phải là người giỏi nhất nhưng tôi là người duy nhất. Bởi vì tôi có thể nói, nói để đưa các bạn đến gần hơn với kĩ năng sống của tôi. Và ngày hôm nay, việc tôi viết những lời này, chia sẻ trước các bạn - đó là sự can đảm.
Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ nói rằng: tôi không biết, tôi không thể làm, tôi dốt nát, tôi là một người vô dụng, tôi không thể làm được bất cứ công việc gì. Hãy biết rằng bạn có thể vượt qua mọi nỗi sợ, có được lòng can đảm và bạn sinh ra là để thành công.

Và hãy nhớ là:

Em đã rất can đảm khi nói chuyện với bố mẹ đó:);)
 

Shenn

Cây bút trẻ xuất sắc nhất 2017
Banned
21 Tháng sáu 2017
789
1,213
174
20
Bắc Ninh
Hogwarts
Tuy không tìm hiểu nhiều về ông Trump lắm, nhưng em rất thích câu này. Nếu một người vừa tài trí lại vừa can đảm thì tuyệt lắm nhỉ :)))
 

mikhue

Học sinh tiến bộ
Thành viên
8 Tháng chín 2017
985
607
154
20
Đắk Lắk
SMTOWN
Mỗi ai trong chúng ta đều có những ước mơ, lí tưởng sống khác nhau. Ước mơ, lí tưởng sống luôn đẹp nhưng con đường đi đến ước mơ, thực hiện lí tưởng có dễ dàng không? Thật sự là không và hành trang đầu tiên để bắt tay vào thực hiện ước mơ chính là rèn luyện sự can đảm trước mọi khó khăn xung quanh. Bởi vậy mà Donald Trump đã nói rằng: "Can đảm không có nghĩa là không sợ hãi. Can đảm là vẫn làm đến cùng mặc nỗi sợ bủa vây.”

Can đảm là dám đối mặt với sự thật dù nó có khó khăn và gian nan, là không trốn tránh, tinh thần luôn lạc quan để vượt qua bao sóng gió của cuộc sống, là làm những việc mà người khác không dám làm, là dám đương đầu với những khó khắn thử thách của bản thân, dám đối diện với chính mình và là không bao giờ bỏ cuộc. Bỏ cuộc là việc dễ làm hơn rất nhiều, và đó chính là điều mà những kẻ thất bại luôn làm. Bị đánh ngã là một chuyện - cứ nằm mãi không chịu đứng dậy bước tiếp lại là một chuyện khác. Con người can đảm là dù sợ đến đâu vẫn hoàn thành đến cùng, dám làm những việc khó khăn, dám vượt qua gian khổ của chính mình để thực hiện lí tưởng sống, biết chấp nhận hi sinh vì chân lí, lẽ phải và dám nhận những sai lầm mà mình đã gây ra. Vậy nên trong cuộc sống có không ít những người thành công khi đi theo chân lí, can đảm của chính mình.

Tôi nghĩ rằng mình không quá xinh đẹp để có thể tham gia bất cứ cuộc thi thanh lịch nào. Tôi nghĩ rằng mình không quá giỏi để có thể đến với những cuộc thi quốc tế và tôi cũng nghĩ rằng mình không có hát được, cũng không múa hay để đến với các cuộc thi mang tính chất nghệ thuật. Tôi nhút nhát, tôi sợ ánh mắt mọi người nhìn tôi khi đứng trước đám đông. Và 2 năm cấp 3 của tôi trải qua tẻ nhạt đến như vậy. Và đến ngày hôm nay tôi mới phát hiện ra rằng, tuy là tôi không hát hay, tôi không múa đẹp, tôi không phải là người giỏi nhất nhưng tôi là người duy nhất. Bởi vì tôi có thể nói, nói để đưa các bạn đến gần hơn với kĩ năng sống của tôi. Và ngày hôm nay, việc tôi viết những lời này, chia sẻ trước các bạn - đó là sự can đảm.
Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ nói rằng: tôi không biết, tôi không thể làm, tôi dốt nát, tôi là một người vô dụng, tôi không thể làm được bất cứ công việc gì. Hãy biết rằng bạn có thể vượt qua mọi nỗi sợ, có được lòng can đảm và bạn sinh ra là để thành công.

Và hãy nhớ là:



mình cũng sợ thi học sinh giỏi toán vượt cấp không đậu, nhưng mình vẫn cố gắng thi thử xem sao
 

haiyen10602

Học sinh
Thành viên
21 Tháng chín 2017
106
143
46
Hà Nam
NEU (Dream)
Tôi nghĩ rằng mình không quá xinh đẹp để có thể tham gia bất cứ cuộc thi thanh lịch nào. Tôi nghĩ rằng mình không quá giỏi để có thể đến với những cuộc thi quốc tế và tôi cũng nghĩ rằng mình không có hát được, cũng không múa hay để đến với các cuộc thi mang tính chất nghệ thuật. Tôi nhút nhát, tôi sợ ánh mắt mọi người nhìn tôi khi đứng trước đám đông. Và 2 năm cấp 3 của tôi trải qua tẻ nhạt đến như vậy. Và đến ngày hôm nay tôi mới phát hiện ra rằng, tuy là tôi không hát hay, tôi không múa đẹp, tôi không phải là người giỏi nhất nhưng tôi là người duy nhất. Bởi vì tôi có thể nói, nói để đưa các bạn đến gần hơn với kĩ năng sống của tôi. Và ngày hôm nay, việc tôi viết những lời này, chia sẻ trước các bạn - đó là sự can đảm.
Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ nói rằng: tôi không biết, tôi không thể làm, tôi dốt nát, tôi là một người vô dụng, tôi không thể làm được bất cứ công việc gì. Hãy biết rằng bạn có thể vượt qua mọi nỗi sợ, có được lòng can đảm và bạn sinh ra là để thành công.
Đoạn này hay quá
Áp dụng trong bài văn nghị luận được
 
  • Like
Reactions: mỳ gói
Top Bottom