Sự kiện Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 11

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

“…Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi...”

Sống và cách sống luôn là nỗi trăn trở chung của mọi người. Con người ta khi sinh ra, tâm hồn ai cũng như ai, vô tư, hồn nhiên nhưng thời gian trôi qua, tính cách mỗi con người dần phát triển và cũng hoàn toàn khác nhau. Mọi người bắt đầu nghĩ về lợi ích riêng của mình, mãi chạy theo sự ganh đua và thật buồn chán khi mọi người không nhận ra rằng: “ Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others” ( Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác. {Helen Keller} ).

upload_2017-12-11_9-55-48.png

Sống vì người khác là khi những lời nói, suy nghĩ, hành động sống làm cho mọi người xung quanh vui vẻ, hạnh phúc, lấy niềm vui của họ làm niềm vui chân chính cho bản thân. Sự quan tâm cần được xuất phát từ trái tim chân thành, tấm lòng tự nguyện và nhu cầu thực sự, chứ không thể hiện như một sự ban ơn bố thí. Nếu chỉ vì mình, con người sẽ trở nên ích kỉ, nhỏ nhen, tầm thường. Nếu thêm ý thức sống vì người khác, đó là bạn biết cách khẳng định giá trị sự sống của mình.

Đừng để cuộc sống trôi đi nhàm chán, hãy cho nó sự thú vị bằng cách làm mọi người vui vẻ từ việc nhỏ đến việc lớn như hoàn thành các việc trong nhà khi rãnh rỗi, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong công việc, mở phòng mạch khám và phát thuốc miễn phí, đắp lại những ổ gà trên đường để lưu thông được an toàn,nhặt những viên đinh trên đường,..

Có hàng ngàn việc để chúng ta có thể sống vì người khác, chỉ cần để ý một chút, bạn có thể tìm ra hàng ngàn lý do cho niềm vui mỗi ngày bằng một cuộc sống vì người khác.

Xem thêm:
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 1
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 2
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 3
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 4
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 5
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 6
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 7
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 8
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 9
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 10
 

Angeliaa

Tiềm năng thiên văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
9 Tháng mười một 2017
1,314
1,699
244
18
Quảng Nam
THCS Phan Đình Phùng
“…Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi...”

Sống và cách sống luôn là nỗi trăn trở chung của mọi người. Con người ta khi sinh ra, tâm hồn ai cũng như ai, vô tư, hồn nhiên nhưng thời gian trôi qua, tính cách mỗi con người dần phát triển và cũng hoàn toàn khác nhau. Mọi người bắt đầu nghĩ về lợi ích riêng của mình, mãi chạy theo sự ganh đua và thật buồn chán khi mọi người không nhận ra rằng: “ Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others” ( Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác. {Helen Keller} ).


Sống vì người khác là khi những lời nói, suy nghĩ, hành động sống làm cho mọi người xung quanh vui vẻ, hạnh phúc, lấy niềm vui của họ làm niềm vui chân chính cho bản thân. Sự quan tâm cần được xuất phát từ trái tim chân thành, tấm lòng tự nguyện và nhu cầu thực sự, chứ không thể hiện như một sự ban ơn bố thí. Nếu chỉ vì mình, con người sẽ trở nên ích kỉ, nhỏ nhen, tầm thường. Nếu thêm ý thức sống vì người khác, đó là bạn biết cách khẳng định giá trị sự sống của mình.

Đừng để cuộc sống trôi đi nhàm chán, hãy cho nó sự thú vị bằng cách làm mọi người vui vẻ từ việc nhỏ đến việc lớn như hoàn thành các việc trong nhà khi rãnh rỗi, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong công việc, mở phòng mạch khám và phát thuốc miễn phí, đắp lại những ổ gà trên đường để lưu thông được an toàn,nhặt những viên đinh trên đường,..

Có hàng ngàn việc để chúng ta có thể sống vì người khác, chỉ cần để ý một chút, bạn có thể tìm ra hàng ngàn lý do cho niềm vui mỗi ngày bằng một cuộc sống vì người khác.

Xem thêm:
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 10[/QUOTE
Niềm vui khi ta sống là được hiến dâng cho cuộc đời
Niềm vui khi ta sống là được hiến dâng cho cuộc đời
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
“…Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi...”

Sống và cách sống luôn là nỗi trăn trở chung của mọi người. Con người ta khi sinh ra, tâm hồn ai cũng như ai, vô tư, hồn nhiên nhưng thời gian trôi qua, tính cách mỗi con người dần phát triển và cũng hoàn toàn khác nhau. Mọi người bắt đầu nghĩ về lợi ích riêng của mình, mãi chạy theo sự ganh đua và thật buồn chán khi mọi người không nhận ra rằng: “ Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others” ( Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác. {Helen Keller} ).


Sống vì người khác là khi những lời nói, suy nghĩ, hành động sống làm cho mọi người xung quanh vui vẻ, hạnh phúc, lấy niềm vui của họ làm niềm vui chân chính cho bản thân. Sự quan tâm cần được xuất phát từ trái tim chân thành, tấm lòng tự nguyện và nhu cầu thực sự, chứ không thể hiện như một sự ban ơn bố thí. Nếu chỉ vì mình, con người sẽ trở nên ích kỉ, nhỏ nhen, tầm thường. Nếu thêm ý thức sống vì người khác, đó là bạn biết cách khẳng định giá trị sự sống của mình.

Đừng để cuộc sống trôi đi nhàm chán, hãy cho nó sự thú vị bằng cách làm mọi người vui vẻ từ việc nhỏ đến việc lớn như hoàn thành các việc trong nhà khi rãnh rỗi, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong công việc, mở phòng mạch khám và phát thuốc miễn phí, đắp lại những ổ gà trên đường để lưu thông được an toàn,nhặt những viên đinh trên đường,..

Có hàng ngàn việc để chúng ta có thể sống vì người khác, chỉ cần để ý một chút, bạn có thể tìm ra hàng ngàn lý do cho niềm vui mỗi ngày bằng một cuộc sống vì người khác.

Xem thêm:
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 1
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 2
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 3
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 4
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 5
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 6
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 7
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 8
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 9
Mỗi tuần 1 câu nói - Tuần 10
Câu nói như 1 phương châm sống của bao con người vậy á chị! Em nghĩ 1 câu nói này cũng đủ để em suy nghĩ cả đêm nay rồi. Mong rằng có tuần tiếp theo cũng sẽ có những câu nói hay, ý nghĩa mà để lại trong lòng người đọc, người nhìn, người xem những suy nghĩ ấn tượng.
 
  • Like
Reactions: Snowball fan ken

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
“…Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi...”

Sống và cách sống luôn là nỗi trăn trở chung của mọi người. Con người ta khi sinh ra, tâm hồn ai cũng như ai, vô tư, hồn nhiên nhưng thời gian trôi qua, tính cách mỗi con người dần phát triển và cũng hoàn toàn khác nhau. Mọi người bắt đầu nghĩ về lợi ích riêng của mình, mãi chạy theo sự ganh đua và thật buồn chán khi mọi người không nhận ra rằng: “ Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others” ( Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác. {Helen Keller} ).


Sống vì người khác là khi những lời nói, suy nghĩ, hành động sống làm cho mọi người xung quanh vui vẻ, hạnh phúc, lấy niềm vui của họ làm niềm vui chân chính cho bản thân. Sự quan tâm cần được xuất phát từ trái tim chân thành, tấm lòng tự nguyện và nhu cầu thực sự, chứ không thể hiện như một sự ban ơn bố thí. Nếu chỉ vì mình, con người sẽ trở nên ích kỉ, nhỏ nhen, tầm thường. Nếu thêm ý thức sống vì người khác, đó là bạn biết cách khẳng định giá trị sự sống của mình.

Đừng để cuộc sống trôi đi nhàm chán, hãy cho nó sự thú vị bằng cách làm mọi người vui vẻ từ việc nhỏ đến việc lớn như hoàn thành các việc trong nhà khi rãnh rỗi, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong công việc, mở phòng mạch khám và phát thuốc miễn phí, đắp lại những ổ gà trên đường để lưu thông được an toàn,nhặt những viên đinh trên đường,..

Có hàng ngàn việc để chúng ta có thể sống vì người khác, chỉ cần để ý một chút, bạn có thể tìm ra hàng ngàn lý do cho niềm vui mỗi ngày bằng một cuộc sống vì người khác.
Câu nói tuần này khá hay và ý nghĩa á :D
mà hình như Helen Keller là nữ sĩ mù hay sao á :v
 
Last edited:

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
“…Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi...”

Sống và cách sống luôn là nỗi trăn trở chung của mọi người. Con người ta khi sinh ra, tâm hồn ai cũng như ai, vô tư, hồn nhiên nhưng thời gian trôi qua, tính cách mỗi con người dần phát triển và cũng hoàn toàn khác nhau. Mọi người bắt đầu nghĩ về lợi ích riêng của mình, mãi chạy theo sự ganh đua và thật buồn chán khi mọi người không nhận ra rằng: “ Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others” ( Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác. {Helen Keller} ).


Sống vì người khác là khi những lời nói, suy nghĩ, hành động sống làm cho mọi người xung quanh vui vẻ, hạnh phúc, lấy niềm vui của họ làm niềm vui chân chính cho bản thân. Sự quan tâm cần được xuất phát từ trái tim chân thành, tấm lòng tự nguyện và nhu cầu thực sự, chứ không thể hiện như một sự ban ơn bố thí. Nếu chỉ vì mình, con người sẽ trở nên ích kỉ, nhỏ nhen, tầm thường. Nếu thêm ý thức sống vì người khác, đó là bạn biết cách khẳng định giá trị sự sống của mình.

Đừng để cuộc sống trôi đi nhàm chán, hãy cho nó sự thú vị bằng cách làm mọi người vui vẻ từ việc nhỏ đến việc lớn như hoàn thành các việc trong nhà khi rãnh rỗi, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong công việc, mở phòng mạch khám và phát thuốc miễn phí, đắp lại những ổ gà trên đường để lưu thông được an toàn,nhặt những viên đinh trên đường,..

Có hàng ngàn việc để chúng ta có thể sống vì người khác, chỉ cần để ý một chút, bạn có thể tìm ra hàng ngàn lý do cho niềm vui mỗi ngày bằng một cuộc sống vì người khác.
Câu này hay thật đó. Mình đang sống cho ... nhưng vẫn thú vị
 

Xiao Fang

Học sinh gương mẫu
Thành viên
17 Tháng ba 2017
1,068
2,193
354
Earth
Hà Nội
THPT Xuân Khanh
Sống vì người khác là khi những lời nói, suy nghĩ, hành động sống làm cho mọi người xung quanh vui vẻ, hạnh phúc, lấy niềm vui của họ làm niềm vui chân chính cho bản thân. Sự quan tâm cần được xuất phát từ trái tim chân thành, tấm lòng tự nguyện và nhu cầu thực sự, chứ không thể hiện như một sự ban ơn bố thí. Nếu chỉ vì mình, con người sẽ trở nên ích kỉ, nhỏ nhen, tầm thường. Nếu thêm ý thức sống vì người khác, đó là bạn biết cách khẳng định giá trị sự sống của mình.
e thích nhất là câu này đấy chị ! ^^
 

Trần Uyển Nhi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng năm 2016
424
976
214
Hà Tĩnh
C
Nếu nỗi đau đớn, khổ sở của bạn là một gánh nặng, thì bạn hãy tìm đến để chia sẻ và xoa dịu nỗi đau tương tự ở người khác và mang đến cho họ niềm hy vọng.ảnh Nick Vujicic,câu nói hay12. Bạn không bao giờ có thể thay đổi được quá khứ của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi tương lai! - Nick Vujicic
N%E1%BA%BFu%20n%E1%BB%97i%20%C4%91au%20%C4%91%E1%BB%9Bn,%20kh%E1%BB%95%20s%E1%BB%9F%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BA%A1n%20l%C3%A0%20m%E1%BB%99t%20g%C3%A1nh%20n%E1%BA%B7ng,%20th%C3%AC%20b%E1%BA%A1n%20h%C3%A3y%20t%C3%ACm%20%C4%91%E1%BA%BFn%20%C4%91%E1%BB%83%20chia%20s%E1%BA%BB%20v%C3%A0%20xoa%20d%E1%BB%8Bu%20n%E1%BB%97i%20%C4%91au%20t%C6%B0%C6%A1ng%20t%E1%BB%B1%20%E1%BB%9F%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20kh%C3%A1c%20v%C3%A0%20mang%20%C4%91%E1%BA%BFn%20cho%20h%E1%BB%8D%20ni%E1%BB%81m%20hy%20v%E1%BB%8Dng%20.jpg
 
  • Like
Reactions: Haru Bảo Trâm

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,048
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
“…Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi...”

Sống và cách sống luôn là nỗi trăn trở chung của mọi người. Con người ta khi sinh ra, tâm hồn ai cũng như ai, vô tư, hồn nhiên nhưng thời gian trôi qua, tính cách mỗi con người dần phát triển và cũng hoàn toàn khác nhau. Mọi người bắt đầu nghĩ về lợi ích riêng của mình, mãi chạy theo sự ganh đua và thật buồn chán khi mọi người không nhận ra rằng: “ Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others” ( Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác. {Helen Keller} ).


Sống vì người khác là khi những lời nói, suy nghĩ, hành động sống làm cho mọi người xung quanh vui vẻ, hạnh phúc, lấy niềm vui của họ làm niềm vui chân chính cho bản thân. Sự quan tâm cần được xuất phát từ trái tim chân thành, tấm lòng tự nguyện và nhu cầu thực sự, chứ không thể hiện như một sự ban ơn bố thí. Nếu chỉ vì mình, con người sẽ trở nên ích kỉ, nhỏ nhen, tầm thường. Nếu thêm ý thức sống vì người khác, đó là bạn biết cách khẳng định giá trị sự sống của mình.

Đừng để cuộc sống trôi đi nhàm chán, hãy cho nó sự thú vị bằng cách làm mọi người vui vẻ từ việc nhỏ đến việc lớn như hoàn thành các việc trong nhà khi rãnh rỗi, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong công việc, mở phòng mạch khám và phát thuốc miễn phí, đắp lại những ổ gà trên đường để lưu thông được an toàn,nhặt những viên đinh trên đường,..

Có hàng ngàn việc để chúng ta có thể sống vì người khác, chỉ cần để ý một chút, bạn có thể tìm ra hàng ngàn lý do cho niềm vui mỗi ngày bằng một cuộc sống vì người khác.

Xem thêm:
Sống cho người khác thì có 2 mặt là tiêu cực và tích cực, nên cố gắng để bản thân không bị lợi dụng ... như tôi đã từng bị
 
  • Like
Reactions: Lucy YongRi

DS Trang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
11 Tháng mười một 2017
772
973
159
23
Bắc Ninh
K
“…Và tôi sống như đoá hoa này
Toả ngát hương thơm cho đời
Sống với nỗi khát khao rằng
Được hiến dâng cho cuộc đời
Hôm nay dẫu có gian nan
Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn
Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời riêng tôi...”

Sống và cách sống luôn là nỗi trăn trở chung của mọi người. Con người ta khi sinh ra, tâm hồn ai cũng như ai, vô tư, hồn nhiên nhưng thời gian trôi qua, tính cách mỗi con người dần phát triển và cũng hoàn toàn khác nhau. Mọi người bắt đầu nghĩ về lợi ích riêng của mình, mãi chạy theo sự ganh đua và thật buồn chán khi mọi người không nhận ra rằng: “ Life is an exciting business, and most exciting when it is lived for others” ( Cuộc sống rất thú vị, và thú vị nhất khi nó được sống vì người khác. {Helen Keller} ).


Sống vì người khác là khi những lời nói, suy nghĩ, hành động sống làm cho mọi người xung quanh vui vẻ, hạnh phúc, lấy niềm vui của họ làm niềm vui chân chính cho bản thân. Sự quan tâm cần được xuất phát từ trái tim chân thành, tấm lòng tự nguyện và nhu cầu thực sự, chứ không thể hiện như một sự ban ơn bố thí. Nếu chỉ vì mình, con người sẽ trở nên ích kỉ, nhỏ nhen, tầm thường. Nếu thêm ý thức sống vì người khác, đó là bạn biết cách khẳng định giá trị sự sống của mình.

Đừng để cuộc sống trôi đi nhàm chán, hãy cho nó sự thú vị bằng cách làm mọi người vui vẻ từ việc nhỏ đến việc lớn như hoàn thành các việc trong nhà khi rãnh rỗi, sẵn sàng giúp đỡ người khác trong công việc, mở phòng mạch khám và phát thuốc miễn phí, đắp lại những ổ gà trên đường để lưu thông được an toàn,nhặt những viên đinh trên đường,..

Có hàng ngàn việc để chúng ta có thể sống vì người khác, chỉ cần để ý một chút, bạn có thể tìm ra hàng ngàn lý do cho niềm vui mỗi ngày bằng một cuộc sống vì người khác.

Xem thêm:
Câu này hay, nhưng ko hay bằng tuần 10
 
Top Bottom